Cám ơn BTC nhé, các bạn thật vất vả và nhiệt tình! Hôm qua tớ không nghĩ là buổi off này lại thành công đến thế vì ôi thôi là nheo nhóc. Mẹ nào cũng tay xách nách mang, con đùm con díu. Ấy thế mà chỉ một lúc đầu bỡ ngỡ thôi là vui hết mình. Tớ cũng tham gia kéo co, mà đúng là chỉ vớt vát được một tí thôi về cũng đau hết cả tay. Lần sau có trò nào tớ tham gia hết, hihi..., để lấy quà cho chị em Sóc Sâu chơi! :-$
Mụ An này chán thật đấy, ax tôi chơi trò kéo co đấy nhá :lol:, thật ra cũng chờ trò cõng vợ nhưng chờ lâu quá nên đành về @Ngọc: Ảnh tập thể của rắn nhà ta đẹp nhỉ, nhìn ai cũng xinh quá, áo lên trông hơi bị đẹp All: ở HN mưa to thế, tớ ở trong này trời nắng nhẹ rất đẹp, sáng nay thuê xe máy cả nhà đi khắp tp Đà Nẵng, vừa nãy ra biển sóng đánh mạnh dã man, khi nào tớ show ảnh nhé
Chào cả nhà, nhà tớ chuẩn bị đi Cửa Lò, các bà cho tôi xin ít kinh nghiệm nhé...Cám ơn các bà nhìu...
Thấy các mẹ có nhiều ảnh phóng sự, mình cũng đổi món sang ảnh phóng sự nhé 28. Hồi hộp chờ phát quà 29. Quà đây, quà đây...loa loa... 30. Em xin thêm suất nữa được không nhỉ 31. Chả đi đâu mà vội cả. -------------------------------- 32. Mọi người đâu cả rùi.
Ảnh chụp đàn Rắn mẹ đẹp quá nhưng hình như thiếu ảnh có cả các con nữa Bình ới ơi. Nhìn kỹ mỗi mình cắm thùng áo đồng phục heheh
Nhà sếu và nhà civil được mấy cái ảnh đẹp quá. Ảnh nét như sony. Ảnh nào cũng đẹp. Cám ơn các phó nhấy nhiều nhé.
Anh tiếp 6 7 8 9 10 Hai ảnh này là bé Ngọc chụp theo yêu cầu "khách hàng" 11 12 13 Cuối cùng là ảnh hai mẹ con cháu show hàng
@ Thủy S: ảnh đi Đà nẵng đẹp nhờ, không biết bao giờ mìn mới có cơ hội được đi như nhà mụ này đây, đúng là S có khác, sướng nhất HR đấy, hehhee...
hihi, hóa ra là bác Tùng cũng có ảnh phóng sự ạ. Cơ mà em phản đối vụ xin xỏ này của em nhé. Eo ơi híc híc cái mẹt mình lúc tham lam sao mà ứ xinh gì cả he he Yêu ảnh này của em Mộc Nhĩ quá. Em Mộc Nhĩ lúc đó là bị dở giấc nên chả cười gì cả. Mẹ cũng quên mất bài phải đứng sau bác phó nháy để con nhìn thẳng nên cũng ít có ảnh thẳng mặt . Được mỗi cái là đôi mắt đẹp của em mới yêu làm sao (mắt em là thừa kế gen của mẹ đấy he he)
Mụ này ém hàng hơi lâu đấy #-o#-o#-o Em Mộc Nhĩ lần này hơi được ưu ái nhé, bao nhiêu là ảnh, cái nào nhìn cũng yêu ơi là yêu Bìn nhỉ Bìn ơi gửi cho tớ cái link Gym có vòng vèo để oder cho con gái, từ hôm CN đến giờ tay lúc nào cũng cầm cái kính mẹ mua cho, tạo dáng các kiểu, đi ngủ cũng cầm theo để bên cạnh, cặp thì tự cặp hết cả mấy cái lên đầu
@Bình Mộc: thấy mắt em Mộc nhĩ xinh cứ nhận vớ vỉn, mắt bà làm gì được thế @S: đúng là SƯỚNG nhất . Hôm qua tớ gặp chú công an (giúp tớ lấy lại "công bằng"), chú rủ cả nhà đi nghỉ mát Nha trang đà lạt 30/6-6/7 cùng cơ quan chú: chỉ mất vé máy bay thôi, phòng thì đi nhà nghỉ CA ko mất (vì năm nào cơ quan chú cũng thừa suất ) về thông báo với chồng thì chồng nói "Anh phải đi trông thi đại học ) Hãm quá cơ . Chắc nhà tớ sẽ đi Sầm SƠn theo cơ quan chồng , vì "Đảng viên phải gương mẫu, đi cả nhà cho có không khí của khoa"
>>>> Răng bạn Xíu sắc thật đấy, tới hôm nay vẫn còn dấu 4cái răng tạo hình đồng xu trên tay bạn Bi, Hơn 2tháng vưỡn đặt gạch được chứ nhở? Sau này đi chơi với nhau cắn yêu "anh Bi" vào tay thì "anh Bi" cắn yêu lại vào má đấy nhá >>>> Hôm nay tớ hiểu cảm giác đèo con căng thẳng ra sao rồi, sáng nay tớ bắt đầu chuyển trường cho con, xã đi học chính trị nên đi từ 7h sáng chả đưa con đi học được; thế là tớ phải địu em Bi lên lưng vừa đi vừa run, bấm còi inh ỏi. Đến nhà trẻ mới hoàn hồn