Ai lần đàu đi ọp con cái chồng vợ cũng thế đấy mụ ạ, đừng nản nhé, vì con trai tớ trước cũng nhát chỉ ngồi 1 chỗ như htế mà.
Nó ko kêu mấy, chỉ ko cho chạm vào tai, kể cả chải đầu Lúc nào nàng meo cho tôi cái ảnh liên xô được mùa bắp cải nhé. Bà mà pot lên, chồng tớ vào xem mà bỏ tớ là tớ bắt đền đấy :ANAL::ANAL::ANAL À, thanh lý quả túi Wilson đeo chéo cho tớ đi, bà đeo cái túi "Long cham"hôm op bách thảo là đẹp quá rồi .
Tớ thích chỗ này, tiện lợi, phù hợp thời gian và địa điểm, lại sạch sẽ thoáng mát, không khí trong lành, momo tham khảo nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=78189
Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh sau hai tuần mất hút nhé. Off 6/6 vui và nhiều ảnh đẹp quá nhỉ? Nhà tớ tối 6/6 mới về. Ôi trời tớ dán cao chống say hình như là bị quá liều thì phải, vì tớ còn uống thêm 1 viên thuốc chống say nữa. Về đến nhà 2 ngày sau mà tớ vẫn bị mờ cả mắt, tay chân bủn rủn, mệt kinh khủng luôn. @Hạnh còvịt: Em vịt thế nào rồi, đã đỡ đau chưa? Bà bôi mật gấu vào chỗ tím cho nó tan nhé. @Bình Lôla: phòng của Lôla đẹp thế. Mơ ước quá. @Minh Bon: chúc mừng gia đình M được đoàn tụ. Tớ khoe ảnh đi chơi nhé. Đi tàu ra đảo Cù Lao Chàm, gió to quá nên em Tit lim rim: Sóng to quá ko tắm biển được, ngồi ngắm biển vậy: Múa ở Thiền Viện Trúc Lâm: Cầu Sông Hàn, chỗ này đối diện với chợ Hàn: Trong lúc chờ mẹ lượn chợ Hàn, 2 chị em chơi ở bờ sông Hàn:
>>Bình Lola: Phòng của em Lola đẹp thế. Bình khoe thêm toàn bộ nhà đi. Hi hi. Cứ nghe có sân, có vườn là tớ thích. >>Momo: Nếu thích đi Sa Pa thì vẫn đi được mà, hơi mệt tí thôi. Thứ 6 làm xong thì tối lên tàu. Sáng sớm hôm sau đến nơi. Chơi ở Sa Pa cả ngày thứ 7 và nửa ngày chủ nhật. Chiều chủ nhật thì xuống Lào Cai để tối lên tàu về HN. Sáng sớm thứ 2 là về đến HN. Nghỉ ngơi mấy tiếng lại đi làm bình thường. Hội bạn chồng tớ toàn đi kiểu đấy. >>Lan bong tít: Nhà Lan đi biển nào thế? Nhìn ảnh thích thật.
Nhà tớ đi Lăng Cô cách Huế khoảng 70km nhưng ở khu resot này hơi xa trung tâm nên hơi buồn, đi đâu cũng phải đi ô tô mấy cây số ấy. Biển sóng mạnh lắm, nhà tớ toàn tắm bể bơi thôi. Lúc về ra ra sân bay Đà Nẵng thì mới qua chợ Hàn đấy.
@Thủy X, Thoa mitxanh: Áo đồng phục của tớ để mấy bữa nữa rỗi rãi tớ đến lấy nhé! Bây giừ đang bận quá ko đi đâu được.
Lăng Cô thì đẹp rồi. Nhà tớ sắp tới cũng đi Đà Nẵng. Năm ngoái đi rồi nhưng năm nay lại đi nữa vì ở ĐN ăn rẻ, đi lại gần nên cho em Tom đi cũng đỡ mệt.
@Lola: phòng Lola đẹp thế. Nhưng tớ thích nhất ảnh Lola đang rất thích thú nhìn con rùa và bên cạnh là Mr Bean trống tay thảnh thơi. Cái cảnh ở nhà của mình thế mới đáng giá Bình nhỉ . Một lần nữa chúc mừng nhé @ALL: Cái Album của lcm chuối quá. Mình đang hăng hái up ảnh (mà up 3 nhát một lâu thấy bà, thế mà đến nửa chừng thì nó ko cho up nữa (chắc là hết qouta)). Tớ nản rồi. Các bạn lại vui lòng tự vô xem nhé (tớ ko bỏ ảnh nào cả vì ảnh được bạn nọ thì mất bạn kia nên up tất cho ai thích ảnh nào thì tự ngắm hihi) http://www.lamchame.com/forum/album.php?albumid=1124 Giờ tớ up tiếp phần còn lại lên flick nhé
Công nhận ở ĐN ăn rẻ thật, chuyến đi ĐN này tớ ăn đc đủ các món nổi tiếng như: Bánh tráng cuốn thịt heo ở quán Mậu, Bê thui Cầu Mống, bún thịt nướng nem lụi, chè... Tối nay dự định đi ăn cơm gà ở quán Hồng Ngọc. Đồ Hải sản ở đây thì cũng k rẻ mấy, à tớ mua dc 5kg cá ngừ Đại Dương, 3kg cá cờ và 3kg mực tươi về làm quà Tối mai phải về rồi, 1 tuần trôi nhanh quá cơ hị hị hị...
Phù, up bên flick nhanh hơn bao nhiêu. Cả nhà xem tạm nhé. Tớ phải về đón anh Mộc đã Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ http://www.flickr.com/photos/31935565@N06/?saved=1
Khoe thành tích của bộ đồ chơi. Ngay sau khi rời Bách Thảo 2 tiếng đồng hồ, các bạn đã về kịp triển khai thử nghiệm với mấy xô nước thế này đây Liếm nước ngon lành. Eo ơi kinh @ALL: Flick chỉ giới hạn được up 200 ảnh thôi. Có nên trích quỹ 50k để up lên acc flick Pro không cả nhà ơi. 50k thì được 1 năm với số ảnh vô hạn và chia set cũng vô hạn luôn. Cứ 1 năm là 50k, 2 năm là 100k cứ thế đóng vào để lưu ảnh Rắn nhỉ
@ Các bạn chửa lấy đồng phục ơi. Cơ quan tớ bé lắm, lại có chuột nữa cơ, nên các bạn cố thu xếp đến chỗ tớ lấy đồ sớm nhất có thể nhé. @Hoa Mai: Qua tớ lấy đồ chơi được rồi nhé, tớ mang lên VP tớ rồi.
Ảnh đẹp quá Bình ạ, em Mộc nhĩ có cái miệng yêu thế. Anh Zin nhà tớ lần này đi ọp với HR là lần 2 nên đỡ nhát hơn 1 tý, đã dám tham gia đua xe rồi, hy vọng lần tới sẽ ko còn nhát nữa để còn được nhìn thấy mẹt trong seri ảnh của HR
Anh Bin thi trường nào vậy bà, trượt thực nghiệm mà đỗ lý thuyết thì sao??? Hôm trước chưa đưa được rong biển cho bà, thôi để lần tới tôi mang cho bà nhé, hôm ý bà về nhanh quá.