Mùa này nhìn hồ sen mát mắt thật đấy ! Hay hôm nào ăn cắp giờ hc mời bác Tùng đi chụp cho tớ đi cùng với .
Và đây là 2 mẫu cực xinh, cực chuẩn, tạo dáng hơi bị bờ rô... đúng là không hổ danh các Hoa hậu của HR Hương - Tintin04. Dương - mưa rào tháng năm. Còn đây là bác Tùng - hết lòng vì ảnh đẹp Hội trưởng của chúng ta có mặt mọi lúc mọi nơi để động viên các bạn (Tớ thấy ảnh đẹp thế mà HT bắt gỡ xuống, híc hic...) Tớ còn một ảnh cực kỳ HOT nữa, đố mọi người đoán ra đấy, ai đoán được tớ sẽ pót luôn :drinkers::drinkers::drinkers:
Tớ vừa về đến nhà. Chưa ăn uống gì vào đây luôn. Ảnh thì chắc là có nhiều trong máy bác Tùng, đành chịu khó đợi vậy. Tớ chỉ xin nói lời vô cùng cảm kích với bác Phó nháy và Hội trưởng của chúng ta đã lăn lộn xả thân vì sự nghiệp lao động nghệ thuật này. Hội trưởng hôm nay thiệt thòi quá, đã make-up xong xuôi mà cuối cùng lại không mặc vừa áo dài, cuối cùng từ đầu đến cuối làm hậu cần giúp bọn tớ an tâm ... tạo mẫu. Cảm ơn bác Tùng và Hội trưởng một lần nữa. PS: Hôm nay có một tai nạn nghề nghiệp nho nhỏ PS 2: Hôm qua tintin dậy từ 3 rưỡi sáng còn tớ thì 2 rưỡi đêm mới ngủ được. 5h sáng nay 2 bọn tớ xuất phát. Trưa nay sẽ ngủ rất ngon, không còn phải hồi hộp nữa
Hi hi, thiệt thòi gì đâu. Nói thật là hôm nay tớ không có hứng chụp . Vì chiều qua tự dưng nổi hứng đi cắt tóc ở một hàng gần nhà. Mình nói một đằng, nó làm một nẻo thế là hỏng hết cả dáng tóc cũ. Nó lại còn bảo em cắt đẹp hơn dáng tóc cũ của chị ](*,) Sáng nay tớ đã định không đi nhưng rồi lại đi vì muốn hóng xem các bạn chụp thế nào. Tớ vẫn make up để nếu vừa áo dài thì chụp còn không thì thôi, khỏi phải lăn tăn. Đứng trên bờ cũng nhiều cái hay ra phết đấy nhé. Mình không làm mẫu thì mình đi chụp ảnh phóng sự. Tớ chụp được tai nạn nghề nghiệp đấy nhé. He he. P/S: Lần sau còn cảm ơn tớ như thế tớ ứ đi làm hậu cần cho nữa. Cảm ơn bác phó nháy thôi. Bác ý mới là người vất vả nhất. Mà đi mới thấy làm mẫu cũng không dễ nhỉ, nắng nóng, lại còn tai nạn nghề nghiệp nữa chứ. Ke ke.
Tớ thích ảnh này của Hương. Nhìn như tranh vậy Công nhận Hương và Dương tạo dáng hơi bị chuyên nghiệp.
Ảnh đẹp quá đi mất. Tớ bị tóm về Trâu Quỳ từ hôm thứ 7 nên ko thể tham gia được. Định kệ 3 bố con , mình lượn ảnh ót, nhưng mà con gái cứ ỷ eo "Mẹ ơi, mẹ về với con đi mẹ ..." Chồng thì : "Con nói thế nào cho mẹ về đi" Nẫu cả ruột, thôi về quách cho xong Thế là bỏ lỡ cơ hội . Định làm mấy quả ảnh "áo lụa Hà Đông" bên sen Về chồng bảo: em tắm đi, anh xách nước mát lên cho (vì nước bể trên nóng lắm). nghe mát cả ruột, tớ phì cười bảo: Dạo này cưa con nào mà ông văn hoa sài gòn khiếp thế Tối về nhậu với mấy bạn chồng, nóng quá, trưa nay nhà tớ chuyên để bún sườn dọc mùng, 2 mâm Giờ mới vào hóng ảnh đây, thèm quá .
Chào cả nhà, giờ tớ mới về đến nhà vì còn đưa con trai đi chơi cuối tuần theo "định kỳ". Hôm nay mặc dù chỉ có 4 thành viên HR đi nhưng "tinh thần làm việc" vẫn rất nghiêm túc và khẩn trương vô cùng . Tớ với D mưa rào lần đầu tiên "lao động nghệ thuật với Hoa sen" nên có phần hồi hộp, 5h38' bọn tớ đã ở chợ hoa để mua Sen , sau đó còn "đánh thức" bác Tùng để " nhắc lịch làm việc " nữa hé hé.... Khoảng 6am đã có mặt tại điểm chụp dưng mà chưa có thuyền nan nên phải chờ mãi lâu lâu sau khi Ngọc HT và Bình Lola đến thì " buổi làm việc" mới bắt đầu.... 2 "mẫu" được thuyền đưa ra trước là Tintin và Mưa rào, sau một hồi sáng tạo với đủ các loại tư thế mà đạo diễn kiêm nhiếp ảnh gia Tùng cùng 2 trợ lý stylist Ngọc, Bình Lola tác nghiệp ... tớ nghĩ đã có rất nhiều shoot hình độc đáo được ghi lại. Nhưng ... đang đoạn cao trào đến độ chín muồi tức là sự sáng tạo không theo những khuôn mẫu truyền thống của chụp hình với Sen là chỉ ngồi ... nhìn sen, e ấp với... lá sen, .... các " mẫu" muốn tạo sự khác biệt bằng cách " đứng lên" ... với sen thì... ùm một phát... sự cố xảy ra... trên bảng vệ tinh chỉ còn thấy mưa rào ngồi giữa đầm sen xanh ngát, mẫu tin tin biến mất ... trong nước đầm đen kịt ở độ sâu khoảng 0,8m. HÍC... thế là xong... Những tưởng, tai nạn hi hữu xảy ra trên sẽ làm cách thành viên còn lại sợ hãi, bỏ chạy ... lên bờ. Nhưng không, ngay lập tức, mẫu Lola "lao" ra tiền tuyến tiếp quản công việc còn giang dở cùng với mưa rào. Và lại "như chưa hề có cuộc chia ly"... các mẫu đã tiếp tục hi sinh vì nghệ thuật và đã hoàn thành tất cả các "phân đoạn" mà đạo diễn "chỉ đạo". Buổi "diễn" đã kết thúc vào khoảng 9:40am trong sự " lưu luyến" của tất cả các thành viên. "các bên" đều thông nhất, buổi hôm nay chỉ mang tính chất làm quen, sẽ sớm có kế hoạch cho các buổi làm việc tiếp theo với tinh thần giao lưu là chính song không có ảnh đẹp ... nhất định không về. Nhân đây, thay mặt các bạn trong nhóm cảm ơn anh Tùng, đi chụp ảnh với anh Tùng mình mới thực sự cảm nhận được cảm giác làm việc với niềm đam mê thực sự là thế nào!!! Cảm ơn Ngọc HT và Bình Lola nữa nhé, tớ thấy tóc của Ngọc vưỡn đẹp mà, thề là tớ ko thấy nó khác lắm với form cũ, chắc vì nó ngắn hơn nên Ngọc cảm giác thế thôi. Nhìn ảnh thấy Lola chụp nghiêng hơi bị đẹp, lần sau phát huy thế mạnh nhé. Cho dù bộ ảnh hôm nay thế nào đi chăng nữa thì với tớ nó vẫn sẽ là một kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ về....
Nhờ có chúng nó cắt, mình cứ chạy như giặc từ cơ quan - về nhà - chiến hữu bạn be - "Đâu có điện là ta cứ đi" mỗi tội nóng quá. Nóng thế này, quần áo giặt là sướng nhất, cứ gọi là trắng tinh, toàn giặt = nước nóng , sang quá :drinkers::drinkers::drinkers: Dạo này tớ uống bia thấy ngon mới chết chứ, hay là sắp thành bợm bia rồi :drinkers:
đọc quả tường thuật của Hương buồn cười quá ! Hóa ra hôm nay Hương thành cô gái mò củ sen nữa chứ không đơn giản là người mẫu chụp ảnh hoa sen phải không???
Mình không bị say nắng thì mới đáng được gọi là thu hoạch chứ hà hà! Mình đang tưởng tượng bà Hạnh người gầy như que củi, ngồi xổm trên cái ghế đẩu,tay cầm vại bia tươi HN đang hô: zô, zô, trên bàn là 1 đĩa lạc rang với vài cốc bia đã cạn sạch :drinkers