Cảm ơn bạn đã quá khen. Thực ra ảnh mình rất chân phương, các bạn xem nhiều rồi dần sẽ nhận thấy là tông màu của các bức ảnh là khá giống nhau. Hôm nay mình cũng có rủ thêm 1 cậu em là dân chụp ảnh chuyên nghiệp đi cùng nhưng rồi cậu ta lại kêu bận không đến được. Kể ra mỗi buổi chụp có thêm người chụp thì góc máy và tông màu của ảnh sẽ khác đi nhiều. Ảnh đẹp và có hồn là do các bạn Mẫu chịu khó diễn, biểu lộ cảm xúc. Ảnh đẹp phần lớn là do Mẫu. Thêm nữa là sự chuẩn bị phục trang tốt.
Mình là người có mặt tại hiện trường mà đến lúc đọc bài của Tintin vẫn không thể tránh khỏi cười sằng sặc. Kết luận là vẫn không thể ngủ trưa được sau sự phấn khích sáng nay. Lý do của vụ tai nạn nghề nghiệp thì là thế này: Sau một thời gian tác nghiệp riêng rẽ và không còn khả năng sáng tạo nữa, mẫu Tin tin và mẫu Mưa rào quyết định là nhường 1 thuyền cho mẫu Lola (cho đến lúc đấy vẫn đang làm chị nuôi ở trên bờ với khao khát vô hạn là được xuống nước), còn lại 2 mẫu Tintin và Mưa rào sẽ cùng nhau "ngồi tựa mạn thuyền" để pose theo kiểu hai chị già đi hái sen về bán. Thế dưng mà đáng lẽ phải đợi nhà đò đi ra đẩy thuyền vào bờ, thì mẫu Tintin đã vớ được quả mái chèo ống tre, và hoàn toàn tự tin với khả năng chèo lái của mình, nàng đã quyết sống mái một phen. Than ơi, ngờ đâu nên nỗi Mà nhà Hương cũng đen ghê gớm, cả đầm sen chỉ lội một sải chân, sao nàng lại chọn đúng chỗ nước sâu ngang cổ để ụp thuyền như thế? Giờ đây thì nàng đã biết thế nào là "gần bùn và rất hôi tanh mùi bùn" rồi, hichic, thương nàng quá. Thế nên tớ cũng không còn ham muốn gì thêm, quyết định bỏ lại cuộc chơi để Phó nháy tập trung tác nghiệp với mẫu Lola với khuôn mặt nghiêng nghiêng cực kỳ duyên dáng. Còn tiếp hehe.
Ảnh đẹp quá, bác Tùng chụp chuyên nghiệp thật, 3 ng mẫu nhà mình chả khác nào ng mẫu chuyên nghiệp nhỉ. Trên đó có đông người chụp ảnh k? nhìn cả đầm sen k thấy ai nhỉ. Chẹp chẹp thèm chụp ảnh quá Ngọc chịu khó thật đấy, mấy giờ Ngọc có mặt trên đó? Thôi lần sau thuê hẳn quả áo dài chụp ảnh nhé.
Lúc tớ mới đến thì cũng đông người nhưng thực ra chủ yếu là họ đến mua sen để ướp chè. Chính vì chờ thuyền đi hái sen về mà gần 8h mới bắt đầu chụp. Sau khi những người mua sen đi về thì ở chỗ hồ sen chỉ có 2 nhóm chụp ảnh thôi. Một nhóm của mình và một nhóm của mấy em trẻ trẻ. Hội đấy thì đông hơn với khoảng 5-6 tay máy và 5-6 em mẫu. Buồn cười nhất là có một anh cứ đi tranh nhau lá sen với cả Dương nhà mình. Dương thì dặn anh chủ thuyền đi hái sen nhớ hái hộ em hai cái lá sen để em chụp ảnh. Lúc thuyền về Dương lấy thì anh kia cứ xông ra đòi Cuối cùng thì vẫn phải nhường (mà nhường là đúng vì có dặn dò gì anh chủ thuyền đâu) mà tự dưng lại mang tiếng là chẳng ga lăng với phụ nữ Thủy mặc áo dài chụp với sen chắc chắn cũng ăn hình lắm. Mà bác Tùng bác ý nhớ tên Thủy đấy nhé. Hôm nay đứng nói chuyện bác ý bảo Le Thuy cũng hai con nhỉ, không biết lấy chồng từ năm bao nhiêu tuổi mà con lớn thế Bác Tùng mới đi chụp cho hội mình có hai lần mà nhớ nick các mẹ ra phết nhé. Trừ Bình Lola và Bình Mộc là hay giao lưu gọi điện cho bác ý thì bác ý còn nhớ nick Thủy S, MA 2B Hơn 5h tớ mới bình minh, hơn 6h tớ mới ra khỏi nhà, đến đường vào Phủ lúc 6h45. Gọi điện cho Bình Lola hỏi đường và sau một hồi vòng vèo thì 7h có mặt tại hồ sen. Nói chung là không sớm lắm nên cũng không thấy vất vả. He he. P/S: Bà Mai đang rủ đi chụp đấy. Tớ sẽ xí 1 chân. Hy vọng đến hôm đó tóc mình đỡ xấu.
>>Phương: Phương đúng là có duyên với mấy anh phi công trẻ sinh năm 80 nhỉ P/S: Đọc đoạn Phương tả bà Hạnh mà tớ không nhịn được cười. >>Hương tintin: Hi hi, bà này có khiếu văn chương thật đấy, đọc bài phóng sự của bà mà tớ cười đau hết cả bụng. Nhớ cái lần bà tả vụ bắt con chuột cũng thế, cực kỳ hài hước và hấp dẫn.
Ảnh Sen Hồ Tây Thời gian: 6h - 9h40 ngày Chủ nhật 20/6/2010 Địa điểm: Hồ sen đằng sau Khách sạn Quảng Bá Phó nháy: Bác Tùng - tung5917 Người mẫu: Dương Mưa rào, Hương tintin, Bình Lola * Ảnh bác Tùng chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2861149&postcount=11226 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2861159&postcount=11227 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2861164&postcount=11228 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2861168&postcount=11229 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2861987&postcount=11244 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2861995&postcount=11245 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2862003&postcount=11247 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2862011&postcount=11248 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2862668&postcount=11256 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2862692&postcount=11257 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2878878&postcount=11495 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2878895&postcount=11496 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2878908&postcount=11497 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2878926&postcount=11498 * Ảnh Lola chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2861055&postcount=11221 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2861169&postcount=11230
>>ALL: Thông báo offline tháng 6. Thời gian: 11h30 trưa thứ 5 (24/6/2010) Địa điểm: Ưu tiên mạn Cầu Giấy Mục đích: - Offline hàng tháng - Thu nốt tiền offline Tết thiếu nhi - Buôn dưa lê Lưu ý: - Tớ tạm fix ngày thứ 5 nhưng có thể điều chỉnh theo số đông. - Mọi người đề xuất địa điểm phù hợp cho khoảng gần 30 người nhé. Ưu tiên địa điểm ở mạn Cầu Giấy vì hai tháng gần đây đều lên trung tâm rồi. Rất mong mọi người đóng góp ý kiến. Cảm ơn mọi người.
Ảnh mọi người chụp đẹp quá , xinh ghê. HT ơi off thứ 5 à ? Vậy mình ko tham gia rồi thứ 5 nào mình cũng phải họp , tiếc ...........
tốc độ buôn bán thật kinh khủng, vài hôm không vào đã không biết bài trước của mình rơi vào đâu rồi. KHiếp khiếp.