mệt quá!! Mới đầu tuần đã thấy mệt mỏi!! HN có mưa ko các bà?? Trên tôi mưa dữ quá!! Mưa từ đêm qua thôi!!
Công thức làm thạch: Nhân tiện cái vụ phát hiện thạch có cho đường gì gì.. tôi quên mất tên gây ung thư, tôi post công thức của em trang vn, có bổ sung những cái tôi đã làm vào, vì công thức của em ấy chỉ chung chung thôi!! - Pha nước đường có độ ngọt phù hợp, rồi đưa cho bột thạch vào, khuấy đều. hoặc cho bột vào trước rồi sau khi sắp nấu xong cho nước dường nóng đậm đặc vào cũng được. - Đun trên bếp, khuấy nhẹ cho đến khi hỗn hợp gần sôi thì cho nhỏ lửa, đun tiếp khoảng 5-10 phút cho đến khi thấy dung dịch trong là được. Nếu làm thạch hoa quả thì cho hoa quả vào sau khi sôi nhé!! Nếu làm thạch bằng gói thạch dừa thì cho thạch dừa vào xong tôi vẫn đun sôi lại rồi mới bắc ra!! Thạch có thể làm bằng sữa thay nước, nhưng như thế thì hơi tốn, tôi hay làm 1 nửa sữa, nửa nước, cho thêm cả thạch dừa vào!! Ngon mà rất thơm!! Còn 1 cách nữa là kết hợp thạch đen, thạch trắng: Đem nấu thạch đen theo công thức đã có tại vỏ gói thạch, rồi đổ vào bát nhỏ (bát ăn cơm hoặc bát canh nhỏ, để cho đông lại, nấu thạch trắng với sữa xong, đem đổ thạch đen đã đông ra 1 cái bát to hơn nhiều, tôi hay làm bằng bát tô rồi đổ thạch trắng đã nấu xong lên trên thạch đen!! Cắt từng miếng ra ăn, vị rất lạ vì là hỗn hợp, nhưng ăn ngon lắm nhé!! • Làm thạch dừa sương sa: cho 1 thìa cà phê bột với 500ml nước • Làm thạch bánh: cho 2-3 thìa cà phê bột với 500ml nước. Để làm thạch nhiều tầng, khi được mẻ 1, cho mẻ đó vào tủ lạnh ngăn dưới. Chờ đến khi bề mặt của mẻ 1 se cứng thì đổ mẻ 2 còn đang nóng vào. Hoặc đun từng mẻ 1 hoặc đun mẻ lớn, lấy lượng tầng 1 ra, còn các tầng khác vẫn để trên bếp đun nhỏ lửa, thi thỏang phải khuấy đều. Chú ý: - Để tránh thạch bị rỗ trong quá trình đông, ko nên để có bọt khi rót. Trong khi nấu, nếu thấy bọt mọi người hớt bọt lên thành nồi, rồi ấn vào bọt cho nó nổ đi là được. - Vì thạch có nguồn dinh dưỡng rất cao, nên khi cho vào khuôn, chờ thạch nguội, mọi người đóng kín lại bằng nilon bọc thực phẩm hoặc có nắp càng tốt, tránh đóng lúc nóng sẽ hấp hơi và tạo nước ở bề mặt trên của thạch sẽ mất cảm quan ạ. Chúc mọi người thành công
Bà chưa đi du lịch à? năm nay tôi vẫn chưa được đi đâu nè. Chồng bảo đi rồi lại hoãn, đi rồi lại hoãn chán thía.[/QUOTE] Chồng bà này giống chồng tôi, hoãn mấy lần rồi, tôi bảo nếu mai đi thì 10h đêm hôm trước hãy báo (nhưng cũng 50-50).
Chúc mừng SN con gái Phương Linh nhé! Trộm vía nhìn con thích thế, các cô thích con gái mau mau tẩm bổ để sinh con gái giống con nhé, hehe.. (Mình có con gái rồi, hơi bị vênh ;-) )
Tôi đã cập nhật số TK của bà bầu vào bài 1, trang 1 rồi nhé!! Để các bà tiện khi nào cần CK thì chỉ cần vào trang 1 là OK!! Thêm nữa là tôi muốn xin ý kiến chuồng mình về việc tổng kết 6 tháng có nên xây chuồng mới ko?? Vì thấy rằng những thứ muốn đăng trang 1 thì nhiều, mà diện tích có hạn, tôi chỉ có 3 bài ở trang 1, nên ko thể cơi nới được nhiều!! Nhìn vào rất là lộn xộn ấy!! Nếu các bà thông qua và đồng ý, thì cho tôi biết ý kiến với nhá!! 1 năm xây 2 chuồng cũng ko nhiều mà!!
Tôi đã cập nhật số TK của bà bầu vào bài 1, trang 1 rồi nhé!! Để các bà tiện khi nào cần CK thì chỉ cần vào trang 1 là OK!! Thêm nữa là tôi muốn xin ý kiến chuồng mình về việc tổng kết 6 tháng có nên xây chuồng mới ko?? Vì thấy rằng những thứ muốn đăng trang 1 thì nhiều, mà diện tích có hạn, tôi chỉ có 3 bài ở trang 1, nên ko thể cơi nới được nhiều!! Nhìn vào rất là lộn xộn ấy!! Nếu các bà thông qua và đồng ý, thì cho tôi biết ý kiến với nhá!! 1 năm xây 2 chuồng cũng ko nhiều mà!! Cho nó sang đầu trang này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhà tôi 2 con gái (dự định còn 1 đứa nữa) thế nên vợ chồng tôi chuẩn bị sẵn tinh thần kiếm cái nhà nào sân rộng rộng để 2 vợ chồng ra ngồi thu vé trông xe rồi hè hè
Hehe, chồng tôi thì than là mai sau mỗi ngày tốn 1kg trà của bố mất con ơi (tội gì nhỉ, hội con dê tương lai phải mang trà đến pha mời bố mẹ vơ tương lai chứ nhỉ, hehe)
Tôi thấy nếu chật chội thì xây (hồi trc tôi cứ tưởng 500 trang là xây rồi cơ đấy), vì xây mới thì mình có thể sắp xếp trang 1 theo ý hội mình được, ko bị lộn xộn bà ạ!
Đất mặt tiền trang 1, 2 danh cho bà Lý và bà Bầu cập nhật đủ các thứ a, b, c Kiến trúc thế nào thì hội mình bàn nhau xây dựng nhé.
Việc xây nhà lại cử bà Lý xây cho mát tay nhé. Trong lúc công trường xây dựng ngổn ngang, các Gà cứ vào nhà cũ 88888, khi nào xây xong có thông báo ăn mừng nhà mới thì hẵng vào nhé.