Khổ thân nàng. Gái đẻ xong vẫn hay ốm lắm đấy, mà lại nóng lạnh thế này. Thôi cố lên nhé, tớ nghĩ là lúc nào cũng cần có thêm vitamin. Tớ đây cũng rệu rã lắm, ngày nào cũng phải uống thuốc "One a day for women" mà mọi người ở cơ quan cứ trêu suốt. Như 50 ý.
Mệt lắm bà ạ , ông ý mải tụ tập với bạn bè xem bóng đá chả đỡ cho vợ con tôi điên tiết cho một trận lão ý im thin thít nghe xong rồi lăn ra ngủ , còn mình tức quá chả ngủ được , hôm nay đến cơ quan làm càng thấy khó chịu mệt mỏi hơn .
Bực tức làm gì cho mệt bà ơi, rùi đâu lại vào đó ý mà, sau mỗi vụ cần rút kinh nghiệm là k thèm mất công tức với mấy lão ý....
Hi các bà, tớ điểm danh sau một hồi lặn ngụp nhé! Tớ sang chỗ mới rồi, được cái đi làm thì gần, đỡ hơn nhiều, nhưng cũng việc ngập đầu! Chuyện của Hằng Bíu & Thương hót quá, thấy nhà lên tầng nhanh kinh, chạy theo ko kịp!
Trộm vía nhìn con gái thích thế. Nhìn ảnh 1/6 mới lại nhớ ra là tôi chưa đến chỗ bà đổi áo và lấy mũ hihi. Bây giờ bà vẫn làm ở đó chứ hả để mai tôi nhờ anh xã mang qua.
Giận làm gì cho mệt bà ơi. 4 năm mới có WC một lần cho ông ấy đàn đúm tí, mà xem bóng đá phải xem đông mới vui.
Đúng rồi, nhà tôi từ hôm WC đến giờ mới hôm qua là ông ý ở nhà thôi, còn lại chán lắm, hôm nào cũng đàn đúm, và vào giường lúc 4 giờ sáng, ghét lắm nhưng cũng chả làm gì được ông ý, vì lâu lâu mới có dịp bóng đá thế này, thế là đành cầu mong cho WC mau qua thôi