Tôi & Minh Sếu có add nick skype dưa lê bán than với nhau về con cái, trong skype mụ í khai lý lịch rõ nên đến ngày Skype nó nhắc artyman:
Chúc mừng sinh nhật bà Hằng chúc bà luôn tươi trẻ và hạnh phúc Chúc mừng sinh nhật bé Tép ( con mẹ Thanh rắn hoa cỏ). Chúc con luôn ngoan ngoãn mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn cho các mẹ vui.
Tớ ko nhịn gì cả, ăn thoải mái thịt, dầu, mỡ, bơ, trứng.... Nói chung là ai có nhu cầu giảm cân thì theo tớ đi.
Bà được đấy, cứ thế phát huy nhé! Trông mặt mũi gọn gàng và nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi cũng theo LC nhưng mà chỉ được 1/2 nguyên tắc thôi vì ko ăn được nhiều và cũng nhồi được, hihi... Chúc bà sớm hoàn thành sự nghiệp nhé! Vụ Pomme, hóa ra làm ngay gần chỗ tôi, đã hẹn nhau thứ 2 giao lưu rồi, sẽ không làm phiền bà lúc buổi chiều nữa. Kiu kiu bà.
Hôm nay SN Hằng à, đúng tết độc lập của mỹ đấy. Chúc mừng SN vui vẻ nhé. Hôm nay mụ này đi trông thi đại học đấy. Chúc mừng SN bé tép, chúc bé ngoan ngoãn hay ăn chóng lớn nhé.
Chúc mừng SN mụ Bíu đẹp nhé! Ảnh chụp Đầm Sen tôi thấy mụ mặc áo tứ thân khéo đẹp hơn quần áo hàng ngày nhiều! Chẳng có lẽ ...... Chúc mừng SN bé Tép con gái mẹ rancohoa nhé!
Bà ơi tôi 2 đứa rồi (đẻ thêm nữa thì chêt) trong ảnh là anh lớn chụp đấy . Đây sản phẩm đầu của tôi đây
CHúc mừng sinh nhật Hằng, chúc bà luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp và luôn giầu! hì hì Chúc mừng sinh nhật bé Tép, ăn ngoan, ngủ ngoan, chóng lớn và mạnh khỏe. Tớ vật vã mãi mới mò vào đây được, nó chỉ có mỗi cái banner treo lơ lửng thôi í
Các mẹ ơi vào xem sản phẩm mới của nhà tôi nhé : "Cài áo xinh lắm, đi làm công sở trang trí chút cho điệu" http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=149972
Chào cả nhà, chúc ngày chủ nhật tốt lành. CHúc mừng sinh nhật Hằng bíu nhé, chúc bà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
Nhà tôi đi bể ở công viên tuổi trẻ, lúc đến khoảng 3h thôi, nắng quá nên thiên hạ đi ít, he he, bể rộng thoải mái vùng vẫy. Hân bạo cực nhé, tôi đeo cho cái phao vào cổ, thế là ngửa ra, chân tay vùng vẫy. Quân thì dát hơn, chắc vì mới được đi bơi. Tôi bị cảm cúm vớ vỉn thôi Hạnh thì máu lửa rồi, bác Cử là đinh he he!
* Chúc mừng sinh nhật Hằng bíu nhé. Chúc Hằng ngày càng trẻ trung, xinh đẹp hơn, mi nhon hơn. * Chúc mừng sinh nhật bé Tép. Chúc con hay ăn chóng lớn, ngoan và nghe lời bố mẹ.
Hôm nay chủ nhật mà nhà mình cũng buôn ác nhỉ. Hik, chiều qua tớ cho Kiên đi bơi cùng với hội bạn nó, chắc tại cu cậu húng quá cứ nhảy cầu loi choi nhiều nên chiều về bị rối loạn thần kinh thực vật dẫn đến trào ngược dịch vị dạ dày, cứ ăn vào lại nôn hết, gần 12h đêm còn phải đi mua thuốc chống trào ngược cho bạn ý uống, may mà cũng đỡ, đêm ngủ yên . Chúc Bíu một sinh nhật thật vui vẻ nhé artymanartymanartymanartyman:
Tớ vào đóng cửa cả nhà nhé. CHÚC MỪNG SINH NHẬT HẰNG KEVIN NHÉ. CHÚC CHO ẤY LUÔN MAY MẮN TRONG MỌI THỨ!:-({|=
Kế hoạch du lịch hè 2010 cho gia đình các thành viên HR - Thời gian ngày 10 & 11/7/2010 (tức thứ 7 & Chủ nhật tuần thứ 2 tháng 7) - Địa điểm: SƠN NAM PLAZA (nằm ở Trung tâm thị xã Hưng Yên, cách Hà Nội khoảng 70km về phía Đông Nam) * Lịch trình: Ngày 1 (10/7/2010) 07h00: Tập trung tại Nhà hát lớn 07h30: Xe khởi hành đi Hưng Yên 09h30: Đến Sơn Nam Plaza 09h45: Nhận phòng, nghỉ ngơi 11h30: Dùng bữa trưa 13h00: Nghỉ ngơi, tự do thư giãn tại Sơn Nam Plaza với các dịch vụ: - Bể bơi ngoài trời: Thuê 01 phòng nghỉ đêm miễn phí cho 02 khách. - Tennis (phí thu riêng) - Hồ câu cá (phí thu riêng) - Spa (phí thu riêng) - Đạp xe (phí thu riêng) - Bàn bi-a (phí thu riêng) 18h30: Dùng bữa chiều 20h00: Đốt lửa trại, múa sạp, chơi trò chơi, nướng ngô, khoai… 22h00: Nghỉ ngơi Ngày 2 (11/7/2010) 07h30: Ăn sáng (thuê 01 phòng nghỉ đêm miễn phí cho 02 khách). 08h30: Tự do thư giãn tại Sơn Nam Plaza 11h30: Dùng bữa trưa 13h00: Nghỉ ngơi 14h30: Trả phòng 15h00: Xe khởi hành về Hà Nội 17h00: Về đến đường Kim Đồng. Các gia đình tự di chuyển về nhà. * Dự tính: + Người lớn: 700K ++/1 người + Trẻ em: - Dưới 6 tuổi (Free) - Trên 6 tuổi (tính theo chi phí thực tế). * DS đăng ký 1. Ngọc Bin: Bố mẹ + Bin và Tom 2. Hằng Kevin : Mẹ + Bố + Kevin 3. Bình Lola : Mẹ + Bố + Lola + Léa 4. Hà : Bố + Mẹ + Cún 5. Thoa mitxanh: bố + mẹ + Toon +Ti 6. Minh Sếu: bố + mẹ + Sếu + Xíu 7. Phương: bố + mẹ + 2 con 8. Bố mẹ Phương 9. Hoa Chíp: bố + mẹ + 2 con 10. Hạnh Vịt: Mẹ + bố + 2 con 11. Trà Chíp: bố mẹ + Chíp và Nấm 12. An : Bố + Mẹ + Minh + Susu 13. Bình Mộc: bố mẹ + Mộc + Mộc nhĩ 14. Mai: Bố mẹ + Tôm + Tép 15. Hương: Bố mẹ + Nhím + Thỏ Theo DS đăng ký có 16 gia đình tham gia. Mình sẽ thuê 08 biệt thự, mỗi biệt thự 02 gia đình. Để thuận tiện thì tớ sẽ chia DS các gia đình ở cùng biệt thự luôn. * DS các gia đình ở cùng biệt thự 1. Gia đình Trà + gia đình Bình Mộc 2. Gia đình Hương nhím thỏ + gia đình Hà 3. Gia đình Phương + bố mẹ Phương 4. Gia đình Thoa + gia đình Minh Sếu 5. Gia đình Hạnh 6. Gia đình Hằng Kevin + gia đình Bình Lola 7. Gia đình An + gia đình Hoa 8. Gia đình Ngọc Bin + gia đình Mai * Phân công các công việc cần chuẩn bị cho chuyến đi Sơn Nam. 1. Hoa chíp còi: Túi cứu thương, Bao tải, phụ trách chọn món ăn 2. An: Dây thừng, Mực khô, Lời bài hát, phụ trách chọn món ăn 3. Hương nhím thỏ: Bim bim, ngô để nổ, nước khoáng, bia lon, giấy ăn 4. Hằng Kevin: Tranh tô màu, que tre múa sạp (liên hệ với Sơn Nam), 5. Minh Sếu: Màu vẽ, giấy A0 6. Thoa: Thịt bò khô, cốc giấy, mang nốt cặp tóc còn thừa đi, khoai và ngô để nướng, hoa quả 7. Phương: Mua ô tô, cặp tóc làm phần thưởng, mặt nạ hóa trang 8. Hà: download nhạc phục vụ đêm lửa trại, phụ trách chọn món ăn, thanh toán với khách sạn và lái xe 9. Bình Mộc: burn đĩa nhạc phục vụ đêm lửa trại 10. Đài đĩa: Ngọc Bin 11. Sữa tươi, sữa chua, phomai, các món tráng miệng cho trẻ con: Các gia đình tự chuẩn bị theo nhu cầu của con. 12. Món ăn tự chế: các nhà tự mang đi (càng nhiều càng ít) 13. MC cho đêm lửa trại: Trà (dập dòm) + dự bị cho Trà (Mai) 14. Mai: phó nháy, MC (dự bị cho Trà) Các gia đình có thể vào đây để tham khảo các đồ dùng cần mang cho cả nhà khi đi du lịch. Các gia đình có con nhỏ còn ăn cháo có thể vào đây để tham khảo cách chuẩn bị đồ ăn cho bé khi đi du lịch. * Lưu ý: - Đồ ăn nhẹ cho các con (trừ bim bim và nước uống) các gia đình tự chuẩn bị theo nhu cầu. - Mong mọi người đóng góp thêm ý kiến để lịch trình được hoàn thiện hơn. * Đôi lời của BTC: Mặc dù BTC đã cố gắng để tìm được một địa điểm phù hợp (không quá xa Hà Nội, đường đi không quá khó khăn, giá cả chấp nhận được, có chỗ cho các con vui chơi và bơi lội) nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót và không thể vừa lòng tất cả mọi người. Vì vậy BTC mong là mọi người cũng đừng kỳ vọng nhiều để rồi lại thất vọng nếu mọi việc không được như ý. Sau chuyến đi nếu có vấn đề gì, BTC mong là sẽ được nghe những ý kiến đóng góp tích cực và mang tính xây dựng chứ không phải là những ý kiến chỉ trích. Đối với những chuyến đi tập thể như thế này thì tinh thần đồng đội, nghĩ đến lợi ích tập thể là rất quan trọng. Chuyến đi có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác của các thành viên. Mong mọi người hiểu và cố gắng trợ giúp BTC để chuyến đi được thành công tốt đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người.