He he. Hoan hô 2 thành viên tích cực nhất đã tham gia Group DinhTyclub nhé. Gồm Mẹ Hân Hân và Ngọc (BIN). Bà Hân Hân này còn mày mò up ảnh lên rồi cơ. Nhanh thật. Tớ hướng dẫn sử dụng tí nhé Trước tiên là mọi người accept cái mail invite của DinhtyClub như đã nói trong bài trước của tớ. Mỗi lần đăng nhập vào Group 1. vào theo địa chỉ sau: http://asia.groups.yahoo.com 2. Chọn Sign in và đăng nhập với user name và pass yahoo cá nhân của mỗi người. vào được nó sẽ hiển thị thông tin như thế này (nhìn như hình dưới thì hiện có 6 member và 8 photo rồi đấy. Có 1 file upload và nhiều thứ khác nữa, Mọi ng xem tiếp nhé). --> Chọn vào chữ DinhTyClub để vào Phần 1: Messages --> cái này để xem có bao nhiêu tin nhắn chung trong Club. Các bà nào mà join vào Club sau khi các message này được nhắn thì chỉ có xem ở đây thôi. Còn bà nào mà join sau thì mỗi khi có message này đều được nhận trong mail cả nhân của mình rồi (không cần đọc ở đây nữa -vì ở đây nó ko đọc được tiếng Việt nên hơi khó đọc) Phần 2: POST --> cái này để gửi tin nhắn đến mọi thành viên trong nhóm. Một cách gửi khác là từ mail của mình gửi mail vào địa chỉ DinhTyClub@yahoogroup.com (nếu bà nào không dùng mail Yahoo) Phần 3: FILE --> để vào nhận file hoặc Upload file lên cho mọi người. MỖi khi có ai upload file lên đây nó sẽ tự động gửi mail thong báo vào mail cá nhân cho từng thành viên trong nhóm biết. VD trong này là đang có 1 file tôi up lên Phần 4: PHOTO --> xem album và up ảnh (ảnh trên phần photo sẽ không đủ kích cỡ nên các bà muốn gửi file cho nhau thì dùng phần 3 - file nhé) Phần 5: Database --> cái này rất hay. Hiện tôi tạo ra 1 bảng để lưu thông tin số đt và ngày sinh của các bà rồi nhé. Chọn vào link Sổ địa chỉ, nó sẽ hiển thị ra như hình 2. Các bà tự update số đt và các thông tin khác nhé (bằng cách bấm vào chữ Add record). Cái ngày sinh nhật rất hay sẽ mô tả trong phần Calendar Phần 6: Canlendar --> cái này dùng làm phần nhắc nhở cực kỳ tiện lợi. Thử VD nhé: SN bà Lan là 26/11/2008 mình có thể đặt nhắc nhở trong ngày hôm đó --> thì đến 26/11 nó sẽ gửi email đến cho toàn group là hôm nay sinh nhật Lan. Còn VD dưới đây tôi làm một cái chơi chơi thế này: nội dung là. Đến 3h30 thông báo nhắc nhở các bà Rắn làm việc nhanh nhanh còn 1h nữa là về nhà với chồng với con. bà nào mải làm việc đỡ quên giờ về. Lưu ý phải chọn option Remider khoanh đỏ ở ảnh dưới nó mới send mail nhé Những phần quan trọng thì nói hết rồi. VD như xem có bao nhiêu member thì các bà vào phần member --> các bà tự mày mò lấy nhé. Có gì không hiểu các bà cứ hỏi. Lưu ý: để làm được những điều trên hoặc nhận thông tin từ GROUP các bà phải chịu khó accept mail và nếu bà nào chưa nhận được thì thôn báo cho tôi email chính xác của các bà nhé (u)(u)(u)(u)(u)
Tôi vừa add thêm mail của các bà sau. Giờ có thêm Bình Lola join rồi nhé huongdoannguyen@yahoo.com.vn thuyduongvna@yahoo.com huong.phan@vtc.vn
he he, tưởng mụ Bình hôm nay bận, chả thấy í ới gọi mình qua YM gì cả, hoá ra là mụ ý bận nghiên cứu cái này. Bình ới, add tôi chưa? @Bon: nghe Minh kể mà tớ sợ quá, mặc dù đọc tài liệu và cực thấm cách xử trí khi bé bị co giật nhưng mà tớ cũng không biết sẽ phải thế nào nếu ở trong hoàn cảnh của M đâu (khổ vì lý thuyết đấy). Lần trước Chíp nhà tớ viêm phổi cũng sốt tới 40 độ, tớ gần như không ăn, không ngủ mấy ngày vì lo lắng và lúc đó thì cứ như con điên, ai mà động vào chắc chắn tớ đánh lại ngay :mrgreen: Chịu khó chăm con nhé, nhớ là nếu đang sốt thì cứ 20 phút cặp nhiệt độ 1 lần, sau khi cho uống hạ sốt (hoặc tìm cách hạ sốt) thì 1 tiếng cặp lại 1 lần cho đến khi nhiệt độ trở lại bình thường. Trẻ con hệ thần kinh còn rất yếu nên khi sốt dễ bị kích thích và nhanh sốt cao là vì thế đấy. Chúc em Bon nhanh khoẻ nhé, nhớ "chú công nhân" hôm ở Bảo tàng, đi lại nghênh ngáo quá
Ủa, Trà hâm thấy bà nói là có email chờ xác nhận nhưng chưa dám xác nhận là gì--> thế nghĩa là đã add bà rồi, mời bà vào xác nhận cho tôi cái. Cách xác nhận gồm 2 bước. 1. là bấm vào nút accept có trong mail. 2. Sau đó nó sẽ hỏi lại chính xác. Lúc đó nó sẽ bắt nhập ký tự xác nhận --> lúc đó mới gọi là xong nhé.
Khổ thân 2 mẹ con Bon, ngày xưa chưa chồng con thích mùa thu thế, bây giờ thì sợ & thấp thỏm lo lắng thương bọn trẻ con lúc giao mùa. Bon ơi mau khoẻ ăn cho lại người Bon nhé.
Khổ thân Bon, Hân nhà mình chưa sốt cao thế bao giờ, nhưng mà hơn 39 độ thì cũng bị rồi, trông thương lắm ý. Chúc Bon mau khỏe, mẹ Minh chịu khó ăn uống vào ko con khỏe mẹ lại lăn ra ốm thì khổ.
@ Ngọc- Thương- Hoa: mai 9h30 ở điểm hẹn nhé vì từ nhà tôi đi đến đấy phải mất hơn 30' rồi, các bà nhớ đợi tôi nhé @ Nhím- Thỏ: mai úp nốt ảnh nhé @ Bon: chia sẻ cùng bà, đúng là không gì mệt bằng con ốm, Lola nhà tôi cũng một lần sốt đến 39,5độ, nó cứ mệt lả đi, bế mà thương lắm , mong Bon nhanh khoẻ cho bố mẹ đỡ lo nhé @Mẹ Tí Còi: sáng mai bà có ở nhà không tôi mang lọ vitamine qua cho Tí còi nhé @ALL: trưa mai bà nào rảnh thì alô alê ọp mini nhé, có tôi, Ngọc, Thoa, Thương chắc chắn rồi, chắc cả mụ An nữa vì đang bảo thèm thịt :mrgreen:
các bà cho tôi hỏi là nếu con mà sôt cao, co giật như nhà Bon thì mình xử trí như thế nào trước khi đến kịp bệnh viện?
Uầy, hồi họp Cơm chay tôi chưa có gì đâu, mãi sau lần đi SG ra mới quyết định làm tập 2. Vậy là mụ trốn 9 lần ọp rồi cơ à vì tháng sau tôi đẻ rồi mà
@ BÌnh ! Add địa chỉ mail của tớ vào nhé: thanhthuong_bin@yahoo.com.vn @ Bon: chia sẻ với bà nhé , Bin nhà tôi hồi 4 tháng cũng bị 1 lần hơi rung người thôi, tại mùa đông nó sốt mà tôi sợ rét nên vẫn ủ ấm nên hơi giật, tôi thấy người nó rung nhẹ trên tay tôi. Thế mà tôi sợ đến bây giờ. Từ hồi đó lúc nào cũng cẩn thận nếu sốt là phải canh thật kỹ.
Chào cả nhà, hôm nay mưa to quá có bà nào đi làm bị tắc đường hay ướt ko? Sáng nay thấy mấy bà định đi masage mà mưa thế này chắc lại hoãn mất. Tôi up nốt ảnh lên nhé Đây là mẹ con nhà Lola, nhìn con gái chỉ muốn cắn thui hihihi Các con đang chơi ném vòng nè Hai bố con Cu Bin đang bàn chiến thuật gì thế ??? Xuất phát nào Các mẹ chuẩn bị kéo co, nhà Mitxanh làm trọng tài nhé Hehhehe, hai bà này hăng quá ko biết có thắng nổi ko đây???? Hura................thắng rùi nè, háo ra bên mình là bé hạt tiêu cả nhà nhỉ Nhà này ngồi ngoài cổ vũ đấy-> ôi tình củm quá đi mất Tôi sẽ nghiên cứu cách của nhà Bình chỉ để up ảnh gốc lên nhé .
Nếu con bị sốt cao, co giật thì mẹ Bun thử làm thế này: mục đích là mình hạ nhiệt khẩn cấp cho con trước khi đưa con đến bệnh viện. Tớ đọc và túm lại được: - cởi quần áo cho con, nếu lạnh thì mặc quần áo mát thôi. - để bên cạnh năm khăn ướt (nhưng ấm chứ k lạnh toát nhé), chườm vào các yếu điểm cho con, nách, bẹn, đầu, đồng thời lau khăn ấm sau lưng. - đút đít viên hạ sốt theo đúng cân nặng cho con Hihi, tớ biết có thế thôi, ví dụ như May nhà tớ, lúc sốt tớ theo dõi thường xuyên, đo nhiệt độ ở hậu môn, tranh thủ cho con uống nhiều nước, uống nhiều nước điện giải, uống hạ sốt hoặc đút đít hạ sốt.
ALL: Kéo tinh thần thêu thùa của Hội Rắn lên cái nào. 1. Móc treo chìa khóa hình quả dâu và hoa cúc 2. Móc treo điện thoại (mặt trước) và móc treo chìa khóa 3. Móc treo điện thoại (mặt sau) và móc treo chìa khóa 4. Quà tặng sinh nhật sếp @Bình Mộc: Ấy để ý cái lá phong rời ra không? Mẫu origami lá phong của Brian Chan đấy. Còn một mẫu của Jasu nhưng tớ đánh vật chưa xong. Hi hi.