em cám ơn chị nhiều nhiều, em sẽ vượt qua chị ạ, nhất định thế. Ra giêng em sẽ đi xét nghiệm lại toàn bộ, cám ơn các chị đã động viên mẹ cháu nhé
Mẹ này online khuya nhỉ, chả bù cho mình 2 cách cách, lúc mới siêu âm bé thứ 2 là gái mình thấy hơi buồn buồn vì muốn có nếp có tẻ, nhưng khi sinh bé ra thì thấy thích thế, bố cháu thì lại thích toàn con gái, hơ giờ thì có bảo các vàng để đổi con trai mình cũng chả màng ! tuyệt lắm các mẹ ạ.
Nhìn các bé gái yêu quá, Mẹ cháu cách đây 1 năm đã xí xớn mua mấy cái váy để dành đề mong săn được con gái thì cho mặc. Nhưng ko may 2 lần đều..., Nên hôm qua quyết định cho cô em chứ để nhìn thấy buồn quá, hix ra giêng phải khám xét và điều trị và Bố cháu bảo : miễn là thêm 1 nhóc nữa con trai hay con gái đều là lộc trời. Thực tâm em cũng nghĩ thế nhưng vẫn thích và mong cô con gái quá
Hôm qua tớ đi xem bói đầu năm thầy phán là con một bề! Tớ về buồn hết cả lòng mề đây này ! Canh có khó kông các mẹ nhỉ ?
Em cũng mê con gái lắm, bé đầu cũng được con trai rồi , chỉ mong " tập 2 " là con gái thôi .mà em thấy các mẹ giờ toàn sinh con trai thôi, con gái hiếm hoi lắm. Bé nhà em mới được 1,5 tuổi, 2 VC tính đến khi bé được 4-5 tuổi mới sản xuất tiếp, nhưng mà mẹ nào có kinh nghiệm canh con gái chia se nhé để em tích lũy từ giờ.
Mình cũng có 1 bé gái mới 7 tháng thôi nhưng thích lắm! Con gái còn bé tí tẹo mà "cá tính" ra phết. Con đã biết yêu mẹ, cười duyên cho mẹ chụp ảnh và nghịch như con trai. Nhắng nhít lắm! Yêu lắm!
ui tớ cũng thèm con gái lắm, con gái yêu ơi là yêu nè, tại tớ ko phải người mắn nên chắc khó canh lắm, kinh lại ko đều nữa chứ. Hic Chia buồn với bạn TTOL nhé. Chúc mẹ nó toại nguyện trong năm mới.
hehe...e chưa có e bé nhưng cũng thích con gái lắm:X sau này sẽ được may quần áo rồi trang trí đủ thứ cho con
Hix hội mê con gái mà chẳng thấy nhà nào post hình con gái gì cả, nhà tớ mê quá nên có hẳn 2 con gái nhé, mọi người toàn bảo mẹ mê làm đẹp nên chỉ sinh được con gái thôi : Nhà tớ boom hình đây: Con gái lớn, điệu hết biết luôn, ăn xôi gấc môi đỏ cũng bắt mẹ chụp hình hihihi: Làm dáng mọi lúc mọi nơi, mặc dù đi chân đất: Làm điệu với nắng (trong nhà): Con gái thứ 2, mặc dù cháu mới được hơn 4 tháng, như cũng tiềm năng lắm, thấy giơ máy ảnh lên là cười toe toét liền: E thẹn nhìn đi đâu thế con???? Thế thôi cho các mẹ thêm thèm con gái nhé.
Hai baby nhà này trông xinh nhỉ !,mà đúng là giống nhau y hệt.Không như hai đứa nhà tôi lại khác nhau,đứa giống bố đứa giống mẹ
Trời đất ui, mẹ golden làm mẹ Táo chạy theo khóc thét đấy à:tonqe: Nhà cháu giờ ngủ riêng, 2 bố con Táo chơi với nhau, mẹ nhàn rỗi như single luôn. con trai chỉ bám bố, kể ra thì mình cũng giỏi huấn luyện con theo bố chứ kô theo mẹ nhưng nhiểu khi muốn ôm nó tẹo thì nó lại bảo là mẹ về chỗ mẹ đi, con chơi với bố, ngủ với bố cơ:twistedkhông biết ai đẻ ra nó nữa ), mẹ thì cứ ước ao sinh thêm đứa con gái nữa nhưng mà huhu đi theo thầy thì thầy đuổi về bảo kô sure nhận ra con gái đâu, hic hic. Thấy con gái của các mẹ mà thèm quá :tonqe::heart:
Sao giống nhà em thế ko biết, nó cứ bám bố nó, cái gì cũng bố. Bố đi công tác thì bám mẹ, bố về là lại ze mẹ luôn thèm con gái quá đi mẹ godden ơi:finga: