Vụ sổ mũi của con thì tớ đã có bài giải thích rồi, các mẹ chịu khó tìm lại nhé. Còn việc dùng thuốc để khỏi luôn thì nói thật là không hề tốt tẹo nào. Chưa kể là còn gây hại cho niêm mạc mũi (xoang) của con. Thành phần chính của thuốc nhỏ mũi (loại khỏi luôn như nhà May nói ý) là chất co mạch. Khi nhỏ vào mũi con, ngay lập tức nó sẽ làm co mạch tại chỗ và không chảy nước mũi nữa. Loại này có tác dụng tốt là như thế, nhưng tác dụng phụ của nó thì cực khó lường, ví dụ như nó làm cho mũi tiết dịch nhiều hơn sau đó, dùng nhiều sẽ làm khô mũi, hại niêm mạc (gây rát niêm mạc), dùng quá lâu sẽ làm cho mũi bị phụ thuộc vào thuốc và càng ngày càng phải dùng liều cao và nặng hơn. Ngoài ra, thành phần của thuốc làm co mạch còn chứa 1 lượng không nhỏ chất Corticoid, loại thuốc cũng rất nhiều tác dụng phụ có hại. Tớ không biết thành phần của loại thuốc nhà May dùng cho con là gì, nhưng kinh nghiệm khi mua thuốc cho con của tớ là ra hiệu thuốc cầm theo đơn bác sỹ và xem thật kỹ đơn thuốc trong lọ. Đọc và xem thành phần của thuốc (điều này rất quan trọng nhé), xem kỹ phần tác dụng phụ. Vì trẻ con cơ địa nhạy cảm, nên cần phải cân nhắc thật kỹ việc dùng thuốc nếu có nhiều tác dụng phụ có hại (đặc biệt là những tác dụng phụ ở thận, gan...). Nếu loại thuốc nào mà có băn khoăn, thì nên alô ngay cho BS để hỏi thêm thông tin. Đừng vì BS đã kê thuốc mà bắt con phải dùng (vì BS cũng chỉ khám bệnh và cho về, chứ không theo dõi toàn bộ quá trình dùng thuốc cũng như những phản ứng của thuốc đối với trẻ). Vì thế, quan điểm của tớ là nếu con có bị sổ mũi (chuyện bình thường đối với trẻ con) thì cũng đừng nên quá lo lắng. Kiên nhẫn rửa mũi cho con (nếu làm tích cực thì chỉ 2 ngày là đỡ ngay). Nếu thấy sổ mũi nhiều, nước mũi có màu đục hoặc vàng/xanh thì nên rửa mũi cho con và nhỏ thêm Arygol (là thuốc nhỏ mũi có tính sát trùng nhẹ tại chỗ). Nếu sổ mũi nhiều, kèm theo ho và sốt thì cần đi khám để xem có phải dùng kháng sinh không nhé. Còn nếu chỉ sổ mũi nước trong và ho húng hắng thì đó chỉ là cảm thường, không cần phải dùng kháng sinh và sẽ khỏi trong 3-5 ngày. Lưu ý là trong những ngày đó thì nên giữ cho con đủ ấm, tắm rửa nhanh bằng nước ấm, và tránh để bị bội nhiễm. Việc con bị sổ mũi làm bố mẹ lo lắng vì khi con nằm bị ngạt mũi, khó ngủ, sẽ quấy khóc, vật vã... Tôi hay dùng cách này để làm cho con đỡ ngạt này: bấm huyệt (nếu trưa nay các bà đi ọp tôi sẽ hướng dẫn); để 1 chậu nước nóng và nhỏ 1-2 giọt tinh dầu bạc hà (hoặc dầu khuynh diệp cũng được), rồi để trong phòng; đốt tinh dầu chanh, bạc hà; nếu không có thì dùng 1 quả bồ kết đốt lên cũng làm cho con đỡ ngạt mũi. Nếu lười nữa thì chỉ cần nhỏ 1-2 giọt vào cái khăn và để gần gối của con khi nằm ngủ. Tuyệt đối không nhỏ dầu (tinh dầu) trực tiếp lên quần, áo của con nhé. Mong các con chóng khoẻ!
Ủng hộ quan điểm của Trà, tuyệt đối không nhỏ thuốc làm co mạch cho trẻ con dưới 2 tuổi, chỉ xịt nước muối vào, xịt bằng xilanh ý để nước mũi bẩn trôi ra cùng nước muối sau đó hút sạch bằng cái hút mũi ý, kiên trì làm ngày 2-3 lần thì chẳng cần thuốc gì cũng sẽ khỏi dần, mà không hại niêm mạc mũi trẻ. Cùng lắm lúc nào sổ mũi nhiều thì sau khi hút mũi sạch sẽ mình nhỏ thêm cái Argyrol, là dạng thuốc nhỏ mắt dùng được cho cả trẻ sơ sinh nên không hại. Cái này mình quán triệt từ lúc thằng Bon còn bé, lại đọc được bài trên vnexpress đợt trước nói rằng không gì tốt bằng nước muối, nhiều mẹ cho con uống kháng sinh, đổi hết loại này đến loại kia không khỏi, khi được chỉ dẫn cách xịt mũi bằng nước muối cho con thì sau vài ngày là khỏi. Mọi người cứ search thử tên các loại thuốc nhỏ mũi sẽ biết chi tiết thành phần để cân nhắc xem có nên dùng cho con hay không. Cái này trên mạng nói nhiều lắm. Hẹn gặp lại các bà trưa nay để hoc cách bấm huyệt của bà Trà. Trưa nay tôi sẽ mang mật ong đi cho các bà.
Trả nợ ảnh, he he Hi hi, sáng nay đi làm sớm, nên up ảnh thấy chạy vù vù, giờ post lên đây cho cả nhà chiêm ngưỡng, không có trưa nay ọp ẹp lại có ảnh khác, hi hi Những người được ăn đầu tiên sau không biết bao nhiêu thời gian chờ đợi: Bon - Minh; Trà - Chíp; Bình - Mộc; Giang - May Mộng An - susu nhà mình với quả đầu mới này Nhóm thứ 2 được ăn: Lưng của Hoa - Chíp còi; Hương - nhim tho; An - susu; Bình - Lola Nhóm này có thêm cái mẹt bà Hoa này và bạn gì (tớ quên tên) - bạn của Ngọc Bin và 1 tý tẹo cái lưng và đầu của Ngọc Bin, he he Đây là nhóm "vất" nhất này: Ngọc - Bin; Harmony (chưa nhớ tên là gì); Bon meBun - người ở xa nhất của HR nhà mình (tận xì goòng), nhìn meBun xinh thật, da thì em bé còn phải thèm, hi hi. Chúc meBun - Vân Anh có em hoàng tử Nghé nhé! (Minh - Bon nhà ta tranh thủ ké cẩm, hi hi) Mờ mờ phía sau là "kẻ mà ai cũng biết là ai" với biệt danh "chuyên ném đá" Trang - me nhieunhieu Nhóm đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ: Ngọc - momo: Hình như bát của mọi người nhiều hơn hay sao mà mọi ngươờ ăn mãi nhỉ??? Tiếp theo là Harmony; áo vàng là Lan - Tí còi: Tớ vẫn đói, hic hic Tạo dáng để chụp ảnh "sâu" hàng. Lan - Tí còi: các ấy cứ chụp đi, tớ tranh thủ chợp mắt tý, he he Màn gây cấn, hồi hộp, là động lực khiến mọi người đi ọp khá đông dù rất xa. Nhà nhim tho hứa mừng tuổi cho cả nhà mà, hi hi. Hương: ôi sao nhiều người thế này, hic hic, tốn quá cơ :-\" Bịn rịn chẳng muốn rời, hi hi Còn màn mừng tuổi của hội trưởng Ngọc Bin nữa, nhưng mà không hiểu sao trong máy tớ không có cái nào
@ Thoa ơi khổ thân bà, những lúc thế này mới thấy cần OS thế nào. Nếu mà chưa thuê kịp thì chắc lại phải ở nhà thêm với con vài hôm thôi bà ạ @ Bà Trà biết tuốt còn vụ ảnh ọt lần trước chưa thấy đâu nhé ==> Vừa post xong thì thấy ảnh của Trà, thiêng quá @ All :Chúc các bà ọp vui vẻ. Về nhớ up ảnh lên. Tôi không đi ọp lần này được là bức xúc lắm đấy. @ Ngọc và Trà hỏi ý kiến các bà vụ quỹ HR luôn nhé. Tôi nghĩ ai cầm quỹ cũng được, miễn là có 1 người chịu trách luôn remind và inform thông tin cho chính xác kịp thời để kịp thăm hỏi, tặng quà. Cái này chắc Ngọc rảnh rỗi nên làm được. Còn đi thăm thì hôm đó ai tiện thì đi, cử vài đại diện là oke rồi. Nếu mà chưa kịp lấy tiền đi thăm thì cứ tạm ứng rồi gặp bà giữ quỹ nhận lại tiền tạm ứng sau có sao đâu. Còn Sinh nhật nếu mà ở xa quá thì đã có bà Bình làm ở Bưu điện gửi quà hộ rồi , Bbình nhỉ Quan trọng nhất là các bà phải đóng quỹ đầy đủ hehe. Và quan trọng thứ 2 là vẫn chưa có bà nào nhận soạn điều lệ quỹ cả đây này. Trà nhà báo ơi, tôi chỉ định bà vụ này nhé @ Thủy bíu: Cua khỏi chưa mà 2-3 hôm nay không thấy đâu? Hôm nay có ọp không ?
An à tớ day, hom nay to di lam roi, nghỉ may hom o nha ban biu con cai chan kinh khung, nhieu viec qua phai lo mat di lam, no chua khoi nhung van phai di học, Ba Noi k trong kho than no, gay nhom nhem. Trua nay to di chu, hen Thuong roi, di day.
Tớ đã đặt bàn cho HR nhà mình rồi nhé. Mọi người đến thì nói là bàn đặt của Trà nhé (tớ đặt ở tầng 2 để tiện cho việc đi lấy đồ, he he) Thông tin thêm cho cả nhà tiếc hùi hụi 1 phen nữa: Cái thẻ giảm giá cho bữa trưa tự chọn (giảm 50%) áp dụng cho 5 người. Tính ra ọp mini mà dùng thẻ đó thì quá ổn nhỉ, mỗi người chỉ phải trả thêm có 24K cho bữa trưa. Nhưng rất tiếc là thẻ đó chỉ áp dụng cho 13 Huỳnh Thúc Kháng và hết hạn vào trưa nay 27/2 Nhưng bù lại thì hôm nay tôi có thẻ giảm giá 50% cho Pizza to, cả hội mình ăn chung 1 cái cho tình củm nhỉ, hi hi
Nemydexan là thuốc nhỏ mắt nhưng nhỏ mũi Thoa ạ, ở Viện Nhi toàn kê loại này đây, Cua toàn dùng cũng tốt phêt
Vậy con bé nhà tớ nếu ra mũi xanh nhỏ cái này cũng đựoc nhỉ ??? Hỏi cho có thêm kinh nghiệm thôi chứ chuyện thuốc thang cho Ty tớ khổ tâm lắm rồi.
Nhìn các mụ thểnh thang đi chơi ọp ẹp mà tôi thèm quá. Lâu lắm rồi chả đựoc đi ọp ẹp gì cả. Hôm nay là tròn 4 năm ngày cưới của tôi, 3 năm liền kỉ niệm ngày cưới chay vì bận bịu công việc & con cái. Bé Ty nhà tôi bị đi ngoài uống củ Hoàng Liên trộm vía thấy đỡ, nhưng sáng nay bắt đầu sụt sịt mũi giãi rồi...lo lắm, lo thị í viêm lại bị bsi kê cho thuốc lắm.
Chết vì thèm mất thôi Lần sau các mụ off mạn dưới này để tôi tham gia với, trưa nào cũng về với bé chả đi được gi cả, buồn quá...
Bà ơi bà đã lắm việc rồi đừng lo nữa mình đã cố gắng chăm con hết sức rồi mà! Đợt trc còi nhà tôi bị thế tôi mệt mỏi kinh khủng í nhưng rồi rất may mọi việc cũng qua Mà ngày cưới của bà là 27/2 hay 28/2 thế nhỉ-hỏi hơi lẩn thẩn tí
@: Mitxanh: chúc mừng bà nhân kỷ niệm ngày cưới nhé. Nghĩ đến việc tìm người sao mà sợ thế ko biết, thui chúc bà sớm kiếm đc GV như ý. @: All: hôm qua off ko ngờ lại đông vui thế nhỉ, chỉ tội xếp hàng chờ lấy đồ ăn hơi bị đông nhưng cũng rất hay đúng ko. Trà ơi chắc phải đến thàng sau mới có ảnh của hôm qua nhỉ, hehehehe. Nói vậy để Trà còn up ảnh lên sớm. Thế chiều qua các bà đi hàng thùng có mua đc nhiều ko, tôi ấm ức mãi vụ đó đây
>>Lan, Thoa: Chúc mừng hai bà nhân kỷ niệm ngày cưới nhé. >>Thoa: Tớ thấy dùng nước muối sinh lý ngâm cho ấm lên rồi nhỏ mũi cho con, sau đó nhỏ Agyrol rất tốt. Ấy thử làm theo cách Trà hướng dẫn xem. Bà Trà này nuôi con cực kỳ có kinh nghiệm và bài bản . Đúng là Trà biết tuốt. ALL: Hôm nay và ngày mai tớ đều phải đi làm. Chán :-(
@Phương, Giang, Huyền, Minh sếu...: COn bé nhà tớ sắp 4 tháng rồi, tớ định mua bột gạo Thành Râu quấy loãng rồi pha sữa cho con ti bình đến 6 tháng mới bắt đầu ăn bột (giống nuôi anh Toon ngày trước) Vậy có ổn ko nhỉ ???
Cho ăn dặm sớm thế? Bin nhà tớ 5 tháng mới bắt đầu tập tí ti, 6 tháng mới bắt đầu ăn thành bữa. Còn việc mua bột Thành Râu thì tớ nghĩ ko cần thiết. Bé mới tập ăn dặm nên cho bé ăn từng vị một, đừng cho ăn lẫn lộn. Mình mua gạo ngon về rồi đem đi xay bột. Đến bữa quấy rồi cho thịt, trứng, tôm, rau vào tùy theo bữa và theo lứa tuổi. Hoặc ấy có thể nấu cháo loãng sau đó cho vào máy sinh tố xay nhuyễn ra là nó cũng như bột. Ăn như thế đảm bảo vệ sinh vì cháo mình ninh chín kỹ rồi, còn bột nếu quấy ko cẩn thận dễ bị sống.