Mẹ SUSU_ THU THUY "Định Cư" ở Cầu Giấy ạ? Nghe thấy là mon men ngay để làm quen cho MQH sâu hơn nè chị. Em cũng đang cắm cục gạch ở Trần Duy Hưng mà.[/QUOTE] Chị ở cuối đường Phạm Hùng, gần cầu vượt cơ em ạ Hi`hi`, té ra em cũng chịu khó chui vào HR theo dõi tình hình các chị nhỉ? Các chị có nhu cầu tê tê, gân gân, gai gai liên hệ với em này nhé. Em ý bán hàng cực kỳ nice và hạt dẻ đấy Chúc em đắt hàng.
Chào mẹ mới. Cho tớ xin tý thông tin về mẹ nó nào.??? Hội này 1 tháng ọp 1 lần để "thác loạn" nên chịu khó chui vào đây theo dõi thông tin hàng ngày không là sẽ lạc hậu đấy.
Trà check lại danh sách SN con tháng 3 xem có bà nào bị lack không nhé. Ngô Thọ Quân 15/03/2008 ( Phuong) Bùi Đức Nguyên 23/2006 ( Thoa) Trần NGuyễn Bảo Minh 14/3/2007 ( Giang May) Phạm Nguyễn Hồng Ngọc 4/3/2007 ( con bà Trang ném đá) ==> Hình như bà này đưa thông tin muộn nên bị thiếu quà, nếu đúng thì thành thật sorry bà và bù quà vào tháng 4. Ngoài ra, bà Bình và bà Trà là 2 bà chủ chốt thì cũng chưa gửi thông tin cho tôi đâu nhá. Chỉ nhớ bà Bình cưới tháng 3 thôi.
ALL: Ảnh mới nào. 1. Thoa nhận quà sinh nhật hộ con giai, Thương, Thủy nhận quà sinh nhật 2. Trâm - meyeubin, Trà, Bình, Hoa chíp còi. Trà tranh thủ thu quỹ còn Hoa tranh thủ khoe khăn đẹp. 3. Trà, Hương - meson04, Bình, Hoa. Bình và Hoa khoe quà kỷ niệm ngày cưới. Hai vợ chồng mỗi người một đôi đũa. Anh màu xanh, em màu hồng nhé. 4. Momo, Thoa, Thương, Thủy 5. Bà Phương đến sau một mình một ảnh, sướng nhé. Nở nụ cười thu hoạch sau khi nhận quà sinh nhật cho mẹ và quà sinh nhật cho con. * Sau một hồi chờ đợi chả có đồ ăn cả hội giải tán và đi ăn bánh mỳ bít tết. Khổ thân nhất bà bầu Bình, 1h30 phải về họp nên mua vội cái bánh mỳ đem về cơ quan. Nhưng đến tận 3 giờ họp xong mới được ăn 6. Hương và Trâm 7. Cạ cứng Thủy và Thương nhai tạm bánh mì không trong lúc chờ bít tết. 8. Cuối cùng thì cũng được ăn. Ảnh này thiếu bà Phương vì làm phó nháy.
Hi all, Hôm qua tiếc vì ko đi đc, nhìn các bà chụp hình thấy đông đủ phết. Chỉ tội trời mưa to quá mà bà Hương thì lặn lội tận HP lên góp vui. Dù sao cũng là 1 kỷ niệm nhớ đời. @-Bình: KO gặp để chia tay đc bà nhưng cũng chúc hai mẹ con bà khỏe mạnh và sinh mẹ tròn con vuông nhé. @- Trà: Ko đeo kính mà vẫn xinh đấy chứ @- Thoa: nhìn ngon rồi đấy, bà có cái khăn đen trắng đẹp thế. Ngọc ơi liệu có 1 buổi off bù cho ngày hôm qua ko nhỉ
Quảng cáo cái khăn ý của Thoa là tôi mua đới @ Bình : Tớ không đi ọp thì làm gì mà khổ, ngồi ở nhà chỉ lo mấy bà bụng to vất vả đi ọp thôi Nhớ giữ quà cưới cho tớ nhé. Chót khoe với chồng là HR tặng quà cưới rồi. Chồng cười bảo HR " hay" nhỉ ?
Thế chẳng giữ cho ấy thì biết tẩu tán đi đâu được >>nhím thỏ: Sắp sang tháng 4 rồi để ọp tháng 4 luôn thể.
Bình ơi cố lên, sắp đựoc nhìn - ôm - xơm con gái rưou rồi. CHúc vụ sinh nở vuong tròn, có gì ới thông báo cả nhà nhé.
Tớ hiểu tâm lý của Trà, nhưng suy cho cùng những gì mà Trà đã "cống hiến" cho Hội Rắn mình (bọn tớ thay nhau cảm ơn chắc Trà phải nhét bông vào tai mất) thì vụ tai nạn do thời tiết hôm qua thấm vào đâu đựoc đúng ko. Hôm nay mụ đi chơi rồi nhỉ, chúc mụ & bà nôi - con gái đi chơi vui vẻ nhé, về kể lại cho bọn tớ đỡ phải đi hi hi. Hôm nào Rắn họp lại đi.
Thoa ơi, Trà đi với mẹ chồng thôi còn chị Chíp thì ở nhà vì có bà ngoại trông Chíp hộ rồi. Như thế cho Trà đỡ vất vả nhỉ vì Chíp bị say xe, lôi Chíp đi thì khổ Chíp lắm. @All: cám ơn các bà đã vào chúc mừng chia tay mẹ con nhà tôi. Khi nào đẻ chắc chắn sẽ thông báo ngay cho các bà nhé . Làm quả nhắn tin cho cả group trong di động cho nó hoành tráng nhỉ. Thông tin cá nhân có khi tôi đợi em Mộc Nhĩ ra đời thì đăng ký luôn cả thể An nhé. Vì gần nhất là Sn bố nó vào tháng 9 thôi, chắc là ko hụt được.
@: Bình: Chúc nhà Mộc mẹ tròn con vuông nhé, cả nhà mong em em Mộc Nhĩ lắm ý @ Ngọc: phải công nhận Ngọc mua quà cưới hay nhỉ, 2 đôi đũa, mỗi đôi một màu. Bái phục bái phục (Hỏi nhỏ là mua ở đâu thế, có màu khác không để tôi mua cho cả nhà mỗi ngươờ 1 đôi một màu: bố, mẹ, con, ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại...........:tonqe:
Chị ở cuối đường Phạm Hùng, gần cầu vượt cơ em ạ Hi`hi`, té ra em cũng chịu khó chui vào HR theo dõi tình hình các chị nhỉ? Các chị có nhu cầu tê tê, gân gân, gai gai liên hệ với em này nhé. Em ý bán hàng cực kỳ nice và hạt dẻ đấy Chúc em đắt hàng.[/QUOTE] Em cảm ơn chị ạ. Vì trong này mọi người cũng ủng hộ em nhiều nhiều đấy ạ. Mà thấy các chị tám nhiều thứ hay quá không thể không mon men vào hóng được. Nhiều điều bổ ích quá. Ước gì cũng là dân hội rắn nhỉ, em lại thiếu mấy năm để nhập hội các chị, Nhưng E cũng mong MQH của chị em ta nồng nàn hơn nì. Hi.
Tớ mua ở siêu thị đồng giá Daiso, gần triển lãm Giản Võ ý. 30K một gói. Có nhiều loại đũa lắm nhưng có gói chỉ có 1 đôi, gói 2 đôi, gói lại tận 3 đôi. Lúc nào rảnh ấy qua đấy mà chọn.
Khăn An mua hộ tớ đấy, quần áo tớ đa phần trắng & đen nên "ép" mụ í chọn cho 2 mầu đó thôi. @Cả nhà: thấy tớ dạo này xuống sắc ko, nhìn ảnh mà hãi quá, mặt xám nghoét.Mụ Huong đúng là chưa nhìn tôi cận cảnh, bíu lắm mụ ạ.
Chào cả nhà! Mấy hôm ở nhà tình hình bi đát quá chả còn tâm trí vào diễn đàn được. Nhà tớ bây giờ giao cả con và nhà cửa cho con bé 17 tuổi trông nom để đi làm đây. Bị động quá! Còn ở CQ lại lắm việc nên phải tăt Skype. Híc ( Đã thế còn bị trừ nghỉ phep Tết nữa đây, nghỉ đẻ là không được nghỉ lễ Tết à cả nhà??? Các ấy off đúng hôm mưa to quá, tội mấy bà "ỏng" quá. Ngọc Bin mới bầu bí phải cẩn thận đấy. Tớ phóng về nhà cho bé bú mà trời mưa ướt như chuột. Mẹ cảm, lây sang con rồi, chắc mai lại phải cho bé đi hút đờm mũi mất thôi. @ An Susu: tớ đễ sẵn truyện Aibolit trong cốp xe rồi mà chưa đưa cho nhà này được. Áy náy quá! @Thương: tớ hôm đó bận và stress quá, chả 'chat' được nên chưa đi lấy lọ thuốc được. Thông cảm nhé! @Bình Mộc: Chúc nhà ấy mẹ tròn con vuông nhé! Con gái yêu lắm ý! Nghe 2 anh em Mộc Nhĩ đáng yêu nhỉ! @ Thoa: em bé nhà ấy ở nhà NGV trông nom thế nào? Ấy trả lương bao nhiêu? Thôi, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé! Chiều tớ không làm,nhà lại hỏng net nên chả làm ăn gì được.