Hihi..xem ảnh avatar của Thoa cũng thấy con gái ấy cũng same same con gái tớ nhỉ Mai ai đi ru tớ với. SDt 0983034458, tớ làm ở Trung hòa nhân chính,vì vụ đường xá tớ kém lắm..hihi.Thoa dạo này bao kg?tớ vẫn béo lắm. @Momo: Chúc OX Momo khỏe nhé, được về nhà là tốt rồi.OX tớ cxung to béo nên mỗi lần ốm là sợ lắm vì ít ốm sơ sơ
Chào cả nhà ! Tình hình tinh thần off trưa nay thế nào rồi ??? NHím Thỏ chỗ nhà tôi có chỗ gửi ô tô ngay tại chân cầu thang yên tâm đi nhé !
>>ALL: Tớ vào điểm danh tí rồi đi làm thạch đây. Chả mua được lá nếp nên các bà ăn tạm món cũ, chanh leo cốt dừa vậy.
@An: Lê hôm nay không đi làm nên không rủ được @Mẹ chip gà: đi đi, tớ cũng chỉ đi được 1,5 tiếng thôi, đi nửa tiếng, ngồi nửa tiếng, về nửa tiếng, chắc đủ
Vào đây khóc lóc rồi lại ra ngay đây Tình hình là báo cáo chưa được 1 trang :-$, công việc đang tạm xếp lại ](*,) nhưng mà vẫn cứ muốn đú :-k:-k:-k @ALL: Mọi người cho tớ ăn no no 1 tý nhá (Thuỷ nhá), chứ chạy từ TT về mà không no là lần sau tớ :-k
Mà tình hình là trưa nay những ai gọi bánh nhỉ? Mới có tớ với Thương đăng ký gọi thôi? Có ít ko? Tớ sợ Trà đói :tonqe:.
Tình hình là trưa nay tớ sẽ cố gắng đến nhưng chắc muộn. Tớ không ăn trưa đâu nhưng nhớ phần tớ thạch với nhé!!!
Thôi xong, mấy hôm nay bận quá, bây giờ mới check mail, muộn quá rồi. Gần 12h rồi lại chả có số đt của ai mà gọi. Tiếc hùi hụi. Chán quá thôi Tình hình là lần sau có gì thay đổi các mụ bớt chút thời gian mail lại cho tôi nhé: hanhnt2@fpt.com.vn hoặc yahoo: hanh_hds Không có thì lại trượt như buổi hôm nay Cả nhà đi xong báo cáo tình hình cho tôi biết với nhé
Mày hâm quá thế cái số di động của tao mày để đâu rồi? gọi cho tao lúc nào cũng cả tá số di động hội Rắn. Đúng là xong thật.
Ấy PM cho tớ số đt, lần sau ọp tớ sẽ báo cho ấy biết. Nhưng tốt nhất là thỉnh thoảng ghé qua topic để nắm tình hình vì hay ọp đột xuất lắm >>ALL: Hôm nay ọp rất vui. Bạn Thương đãi hoa quả nên bọn tớ chỉ tốn tiền pizza và nước uống thôi. Mỗi bà hết có 36K mà tha hồ buôn bán, nhảy hết từ chuyện nọ sang chuyện kia. Hi hi.
Tớ hôm nay đến muộn nhưng mà cũng thu hoạch được ối thứ nhé. Thích thế! Cảm ơn cả nhà HR nhiều nhiều nhé! Mà bạn Thương lại còn định lần sau off làm bún riêu ở nhà bạn ý đấy (u)(u)
Ảnh đây, ảnh đây 1. Trang điệu và Hương nhím thỏ. Trang hôm nay rõ điệu nhưng ăn xong thì thắt lưng bay mất 2. Hương và Thương - cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều nhé. 3. Hoa và Thoa. Thoa uốn xoăn xinh nhỉ. 4. Minh bon và Hạnh cò vịt. Hạnh cắt tóc trẻ thế, nhìn cứ như con nít ý. 5. Hương, Thương, Hoa và Thoa. Trong lúc chờ mọi người đến đủ thì ăn tạm thịt bò khô - quà đi Đà Nẵng của Thủy S đã. 6. Minh bon, Hạnh, Huyền - me Bee, Thanh - ranhoaco. Thành viên mới nên hơi ít lời một tí. 7. Thanh và Thủy. Thủy dạo này mặc áo màu mè ghê nhưng mà xinh 8,9,10,11. Đói quá phải chén thôi. 12. Bình Lola đến là làm náo loạn hết cả. 13. Bình Lola: "cho tớ cốc nước đã, nắng nóng, khát quá". Minh bon: "Kệ bà Bình uống nước, mình chén đã". 14,15. Ăn xong tráng miệng thạch và dưa hấu, * Ăn xong bắt đầu tiết mục phân phát hàng. 16,17. Hoa chíp còi mua nhiều đồ nhất HR. * Bikini cho con gái này. Sexy nhờ. * Áo len cho con gái này. Yêu nhờ. 18. Huyền Bee nở nụ cười thu hoạch: "Tớ chẳng đặt gì mà lại khuân được khối đồ" 19. Bình tay giấy, tay bút ghi chép, tính toán rất chuyên nghiệp. 20,21,22. Minh bon khoe áo: "Trông tớ xinh không?" 23. Thoa khoe váy An tặng và không quên dặn dò: "Ngọc nhớ mua hộ tớ 1 cái thắt lưng kẻ Burberry nhé. 24,25,26. Chanel No5. Hộp đẹp thế, ghen tị với nhà Lola. 27. Huyền Bee và Lola mồm lẩm bẩm, tay đếm tiền. 28. Áo của Hoa này 29,30. Trà: "Cả nhà yên lặng một tí cho tớ đọc thống kê thu chi của quỹ HR nhé" 31. Sếu - áo đỏ đến muộn nhưng vẫn không quên: "Có phần thạch cho tớ không?" 32,33. Hoa - con ong chăm chỉ. Trong lúc một nhóm về trước đi làm và một nhóm vẫn ngồi lại buôn thì Hoa rửa bát.
Ngọc tường thuật quá chuẩn. Nhưng tớ vẫn phải đính chính là tớ lấy hộ đồ cho em làm cùng nữa nên mới nhiều. Tớ mà bỏ 1.6 triệu ra 1 lúc như thế này có mà chít :ANAL:.
phù, báo cáo tớ tạm xong, nhưng chắc mai phải bổ sung thêm 1/2 nữa :ANAL: Mệt quá roài, về thoai. @ALL:ọp hôm nay vui thật đấy, tiếc là tớ không bon chen "ốm" kiểu An được, he he. Nhà THương tháng này mà có bị phê bình vì làm mất trật tự tổ dân phố thì Thương chịu khó giải trình hộ HR nhé. Chân thanh cảm ơn Thương. Lần tới ọp mạn trung tâm roài, mình lại không phải lặn lội, khổ vì ăn uống nữa rồi, he he