Tớ thấy ý tưởng này của An rất hay ("mỳ ăn liền" thu tiền lãi sau mỗi lần hội chợ), và làm sao đăng ký độc quyền món này của HR cho các lần hội chợ tiếp theo thì tốt. Tớ nghĩ rất khả thi, thấy lợi nhuận ngay, hehe. Và nhất là khoản thạch, trên DD mọi người biết danh món thạch của HR, chắc sẽ ủng hộ lớn. Tuy nhiên, tớ k tham gia bóng bàn các lần trước nên không rõ, là HR có định kinh doanh mặt hàng gì thường xuyên hơn không?
Chào buổi sáng và chúc các ấy ngon giấc. Oài oài các ấy trườn nhanh quá tớ theo bở hơi tai mới kịp, tớ mà qua được đại nạn thì thường xuyên góp mặt để được vui tươi trẻ khỏe như cả nhà (chắc cái mặt của tớ bị già hơn các ấy, vì khi đi mua hàng em bán hàng mời thế này chứ "Anh bảo cô mua loại này tốt lắm".) @meCo&Vit: chúc bé nhanh lành nha. Cách đây 2 năm cu nhà tớ đi xe đạp bị ngã(mùng 6 tết), xưng to và đau đi chụp tay cho bé 2 lần bs đều nói là không sao cũng cho thuốc uống mà 2 tuần không khỏi lại xưng to hơn. may mà có một chị giới thiệu đến nhà một bà chuyên rút tay chân. Bà ấy rút tay cho bé (k đau lắm vì thầy rất nhanh và bé không khóc) cho thuốc về xoa 2ngày khỏi. bé nhà tớ chắc là nhẹ hơn con nhà ấy.
Tớ đăng kí ngay không các ấy trườn đi đâu tớ lại k tìm được thì có lỗi với các con lắm.Tớ tìm mãi k bit có ai đăng kí sau bạn Thương không nếu có thì tớ sorry vì đã không xếp hàng đúng quy định. @Ngọc: DS đăng ký mua áo đồng phục 1. Ngọc Bin: mẹ (M) + Bin (con trai - 4 tuổi) 2. Ngọc Momo: mẹ (L), con gái (2 tuổi) 3. Hương: mẹ (M) + 2con( áo hai con: 3,5T) 4. Lệ Thuỷ: Mẹ (M) + 2 con trai (7 tuổi + 2,5 tuổi) NHưng chắc size to hơn tuổi vì 2 thằng nhà tớ cao. 5. An SuSu : Mẹ (M) + Bố (L) ( ép bắt mặc) + con trai ( 6 tuổi nhưng lấy cỡ 5 tuổi thoi vì còi quá + SuSu 2T 6. Trang ném đá: Mẹ (M) + con gái (2 T) 7. Trà: Mẹ (M) + Bố (chắc cũng M thôi) + con gái 5 tuổi 8. Lola: Mẹ (M) + Bố (L) + Lola 2t 13cân thường mặc size của pháp to hơn 1 tuổi đấy. 9. Kevin : Mẹ (M) + Kevin - 22tháng 14kilos cao 84cm 10. Thương + con trai 4.5 tuổi . MẸ size M con 18 kg 11.Thanh: mẹ (M) +2giai( Khỉ 5 tuổi nhưng chỉ có 16kg lại nhùn nữa chứ, Chuột 11tháng (10kg) P/S: - Khi đăng ký vui lòng copy lại toàn bộ thông tin để mọi người tiện theo dõi. - Vui lòng ghi rõ độ tuổi và giới tính của con để tiện việc đặt áo. @NGỌC: Offline 1/6 cho các con Thời gian: 8h00 sáng Chủ nhật, ngày 24/5/2009 Địa điểm: Bảo tàng dân tộc học - Đường Nguyễn Văn Huyên - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. DS đăng ký tham gia 1. Ngọc Bin: Bố mẹ + Bin (con trai, 4 tuổi) 2. Ngọc Momo: Ba mẹ + Bảo Anh/Hòn (con gái, 20 tháng) 3. Lệ Thuỷ: Bố mẹ + Tít (7 tuổi) + Cua (2,5 tuổi) GIAI CẢ 4. Trang menhieunhieu: Mẹ (bố dập dòm) + Nhiễu nhiễu (2,1 tuổi) 5. An SuSu : Bố + mẹ + SuSu + Minh 6 tuổi ( Cô Trà ơi Minh thích bộ ghép váy áo gấu = gỗ nhé. hihi ) 6. Trà: Bố + mẹ + Chíp ( gái 5 tuổi) 7. Lola: Bố + mẹ + Lola (2tuổi) + Tít (7tuổi) + Cò (6t) chắc + thêm hoặc bà ngoại hoặc bác Hương để trông lũ tiểu yêu. 8. Kevin : Bố + mẹ + Kevin ( 22tháng) (Con trai rất thích ô tô) 9. Thương + con trai ( Con thích ô tô ) 10.Thanh: Bố, mẹ, 2con(Khỉ 5 tuổi, Chuột 11tháng) P/S: - Khi đăng ký vui lòng copy lại toàn bộ thông tin để mọi người tiện theo dõi. - Vui lòng ghi rõ độ tuổi và giới tính của con để tiện việc mua quà phù hợp.
Tôi đoán ngay là bà Bình "ăn trộm" màu thực phẩm của ax nên mới có nhiều màu thế he he, nhưng mà sản phẩm đầu tay thế là ok rồi. mà này, tôi cũng ko hớt đc bọt, chắc là phải tắt bếp đi hoặc vặn nhỏ lửa đi rồi mới hớt bọt nhỉ ranhoacobà thương số 10, tôi số 11, bà copy danh sách thế nào thế? có vào sửa bài ngay ko?
Chào buổi sáng chúc cả nhà ngày báo cáo tốt lành ! Tớ đi làm báo cáo tuần rồi lượn đi hàng Úc cùng THủy xem tình hình thế nào ~!
DS đăng ký mua áo đồng phục 1. Ngọc Bin: mẹ (M) + Bin (con trai - 4 tuổi) 2. Ngọc Momo: mẹ (L), con gái (2 tuổi) 3. Hương: mẹ (M) + 2con( áo hai con: 3,5T) 4. Lệ Thuỷ: Mẹ (M) + 2 con trai (7 tuổi + 2,5 tuổi) NHưng chắc size to hơn tuổi vì 2 thằng nhà tớ cao. 5. An SuSu : Mẹ (M) + Bố (L) ( ép bắt mặc) + con trai ( 6 tuổi nhưng lấy cỡ 5 tuổi thoi vì còi quá + SuSu 2T 6. Trang ném đá: Mẹ (M) + con gái (2 T) 7. Trà: Mẹ (M) + Bố (chắc cũng M thôi) + con gái 5 tuổi 8. Lola: Mẹ (M) + Bố (L) + Lola 2t 13cân thường mặc size của pháp to hơn 1 tuổi đấy. 9. Kevin : Mẹ (M) + Kevin - 22tháng 14kilos cao 84cm 10. Thương + con trai 4.5 tuổi . MẸ size M con 18 kg 11. Phương hân hân: mẹ(M), bố(L), con gái(2,5t nhưng có 11kg thôi nhé), con trai 14 tháng, 10kg) 12.Thanh: mẹ (M) +2giai( Khỉ 5 tuổi nhưng chỉ có 16kg lại nhùn nữa chứ, Chuột 11tháng (10kg) P/S: - Khi đăng ký vui lòng copy lại toàn bộ thông tin để mọi người tiện theo dõi. - Vui lòng ghi rõ độ tuổi và giới tính của con để tiện việc đặt áo. Offline 1/6 cho các con Thời gian: 8h00 sáng Chủ nhật, ngày 24/5/2009 Địa điểm: Bảo tàng dân tộc học - Đường Nguyễn Văn Huyên - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. DS đăng ký tham gia 1. Ngọc Bin: Bố mẹ + Bin (con trai, 4 tuổi) 2. Ngọc Momo: Ba mẹ + Bảo Anh/Hòn (con gái, 20 tháng) 3. Lệ Thuỷ: Bố mẹ + Tít (7 tuổi) + Cua (2,5 tuổi) GIAI CẢ 4. Trang menhieunhieu: Mẹ (bố dập dòm) + Nhiễu nhiễu (2,1 tuổi) 5. An SuSu : Bố + mẹ + SuSu + Minh 6 tuổi ( Cô Trà ơi Minh thích bộ ghép váy áo gấu = gỗ nhé. hihi ) 6. Trà: Bố + mẹ + Chíp ( gái 5 tuổi) 7. Lola: Bố + mẹ + Lola (2tuổi) + Tít (7tuổi) + Cò (6t) chắc + thêm hoặc bà ngoại hoặc bác Hương để trông lũ tiểu yêu. 8. Kevin : Bố + mẹ + Kevin ( 22tháng) (Con trai rất thích ô tô) 9. Thương + con trai ( Con thích ô tô ) 10. Phương hân hân: bố + mẹ + con gái 2,5t + con trai 14 tháng 11. Thanh: Bố, mẹ, 2con(Khỉ 5 tuổi, Chuột 11tháng) P/S: - Khi đăng ký vui lòng copy lại toàn bộ thông tin để mọi người tiện theo dõi. - Vui lòng ghi rõ độ tuổi và giới tính của con để tiện việc mua quà phù hợp.[/QUOTE]
Hi cả nhà, chúc cả nhà ngày cuối tuần làm việc vui vẻ. @An: ý kiến của An hay đấy nhỉ, lúc nào bàn nhớ ới tớ nhé, có gì tớ tham gia với, làm chân......thu tiền chẳng hạn @May: nhà rắn định buôn một mặt hàng, nhưng mà không thể lộ ra trên này được, bí mật quốc gia @Lola : đúng là nhà nghề có khác, nhiều màu sắc nhờ mà trông cũng sành điệu nữa (đúng là người sao vật chiêu bao làm vậy), nhưng mà tớ nghĩ màu tự nhiên ăn sẽ ngon hơn @Phương; giọng ma cũ bắt nạt ma mới quá cơ D)
Ờ hờ nhớ nhé, tôi chờ @Co&Vit: Khổ thân Cò quá, từ hôm biết Cò bị ngã trong toilet tự dưng mình cẩn thận hơn, vì thằng Cua nhà tớ thường xuyên chân ướt rồi ra phòng ngã oạch 1 cái, tối qua cũng bị 1 phát sợ quá. Dù sao cũng chúc em Cò mau lành nhé. @Lola: Màu mè nhỉ, he he giống hệt kiểu ăn mặc của bà. Thế em Lola có chịu ăn sản phẩm đầu tay của mẹ k? @Thỏ & Nhím: Cảm ơn bà nhé, cũng đáng công tôi với Thương mò mưa xuống nhà bà. Nhà bà mà ở TT chắc tháng ọp vài lần mất :ANAL:
Hơ hơ, hôm nay để ý "chức danh" của mình, tự nhiên lên "Senior member", các bà vào chúc mừng tui cái D) (thế là xong quota, ngọc có khi bao giờ đề ra quota ngày, tuần, tháng ngọc ạ)
>> Hạnh : Hôm qua nghe phong phanh Cò bị Ngã nhưng bận quá ko hỏi thăm được. Khổ thân Cò thế. Đã gầy gò ốm yếu giờ lại thêm cái vụ bó bột này chắc mệt lắm. Mà bó bột mùa hè khổ lắm, mồ hôi ra, ngứa ngáy khó chịu chết đi được. Mong anh Cò chóng khỏe nhé. Mình cũng phải cẩn thận với mấy nhóc nhà mình hơn vì SuSu cứ ko thấy mẹ đâu là y rằng ra toa lét tìm. Ra toa lét tìm không thấy mẹ đâu thì đứng đó nghịch nước dẫm bèm bẹp luôn. Cũng bị ngã vài quả rồi nhưng trộm vía con có Mụ đỡ nên ko làm sao. >> CHÚC MỪNG TRANG NÉM ĐÁ LÊN CHỨC. VỚI TỐC ĐỘ BUÔN CỦA BÀ THÌ 3 NĂM NỮA MỚI LÊN ĐƯƠC CHỨC CỦA TÔI ( Bla..Bla...^^_^^) cố lên, 1 ngày post 5 bài đi nhé >> Các bà ọp ở nhà Nhím thỏ thật dã man, hôm qua tôi bận chứ ko thì...chết với tôi. >> Hôm nay các bà đi thời trang Úc à, tôi cũng 11h30 mới đi được. Kéo 1 phái đoàn của công ty gần 10 người đi. Kinh chưa. Mua được gi` về khoe nhé. >> Vụ kinh doanh, chiều nay sẽ bóng bàn trong SKYPE, mời các bà online để tiến hành. >> HuyènBee: Bà hỏi vụ áo đồng phục đến đâu rồi. cả Hoa nữa. Phải xúc tiến nhanh để in ra kịp mặc hôm ọp các con chứ nhỉ?
Chào cả nhà ngày mới, @ Trang: Chúc mừng bà lên chứ nhé. Còn vụ kinh doanh, tớ đoán ra một sản phẩm, không biết có đúng không nữa. Thôi, tớ out đây, lại miệt mài đến chiều vậy
Chiều nay bóng bàn thì ới tớ trong YM để tớ sang Skype nhé Vụ quần áo tớ chả bon chen vì thấy đi xa quá, ngại nữa. Kính nể các mụ rắn nhà mình. Tình hình ọp ẹp cho các con có vẻ không được hào hứng nhỉ? @Bình Mộc - nhĩ: Giờ tôi mới thấy Bình Mộc quan trọng thật. Có bà ý chăm chỉ gửi thông báo qua email hoặc Group nên mọi người đăng ký rào rào. Từ hồi Bình nhảy ổ cái Group Dinh Ty của mình cũng mốc meo luôn. Nói đến Bình lại nhớ là mai tụ tập nhà Bình roài, he he Thử tổng kết cái tuần ăn chơi của mình: Thứ 3 ọp nhà Thương, thứ 5 nhà Hương, thứ 7 nhà Bình ===> tuần này mình "bận" ngày lẻ, he he
Hi cả nhà, tớ là thành viên mới nên cũng chưa biết nhiều thứ để " bóng bàn" với các mẹ, nhưng tớ thì có ưu điểm là có cả " ngân hàng thời gian rảnh dỗi" nên có việc gì cần sai vặt các mẹ cứ sai tớ nhé .
Nấu ăn Tâm hồn ăn uống lúc nào cũng lơ lửng, lửng lơ treo trước mặt. Hôm nay về quyết tâm mua lò nướng làm món này. Dễ làm mà trông ngon thế không biết. Trứng đúc rau củ Món trứng với xúc xích và nhiều loại rau củ đúc bên trong tạo nên vị ngọt đậm đà tự nhiên, không bị khô và đầy đủ chất dinh dưỡng. Nguyên liệu: 3 thanh xúc xích, thái hạt lựu hoặc cắt ngang từng khoanh vừa ăn 1 củ cà rốt, thái nhỏ 1 quả ớt chuông đỏ, thái nhỏ 5 quả trứng 1 củ hành tây, thái nhỏ 4 thìa pho mát bào (tùy chọn) Nấm sò hoặc nấm trắng Dầu ăn, gia vị Các loại nấm và rau củ đã thái nhỏ Cách làm: Đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn, cho hành tây, ớt chuông và cà rốt vào xào qua Sau đó cho xúc xích và nấm vào đảo tiếp cùng. Xào đến khhi các nguyên liệu chín tới, nêm một chút gia vị cho đậm đà. Bật lò lên trước ở 180 độ C cho nóng. Đập trứng ra bát, ngoấy đều rồi rót lên trên chảo rau củ vừa xào. Cho trứng vào xong bạn dùng thìa đảo nhẹ để trứng quyện đều từ trên xuống dưới. Rắc pho mát bào lên trên cùng rồi cho vào lò nướng độ 3 phút, sau đó tắt lò và để thêm 1 phút nữa. Mặt trứng chín vàng và lớp pho mát chảy đều là được Cắt miếng như bánh pizza và ăn kèm nước sốt cà chua, ăn với cơm nóng rất tuyệt. CHẸP CHẸP
Bà An dã man kia, post tầm trưa thế này, nhìn mâm cơm chả muốn ăn Chen bẹp ruột ở thời trang Úc, trên gác ném quần áo vèo vèo, ở dưới í ới chị ơi, em ơi như hồi năm 45 phân phát lương thực ý
ALL: Tớ về rồi đây. Bầu bí mà cũng bon chen, chọn chọn bới bới hộ các bạn một hồi cuối cùng mình chả có cái nào. May mà bà Hoa xông pha vào chỗ chân cầu thang tóm được 1 cái áo thun hoa văn sặc sỡ size S cho tớ. Áo 360K giảm còn 100K, lấy luôn vì chả lẽ mất công đến từ lúc chưa mở cửa lại không mua gì. Chồng mà biết chắc mắng chết, tuần này lịch làm việc thế nào toàn làm buổi chiều và nghỉ nên tạo cơ hội cho tớ bon chen ghê cơ . Tớ thấy nhiều kiểu xinh lắm, tớ mà không bầu bí thì chết với tớ * Áo tớ mua đây, cảm ơn Hoa nhé.
Tớ cũng có cái áo giống của Ngoc Bin lấy đấy. Nhưng size XL. Tớ mặc trông cũng hơi béo. Mẹ nào bon chen đc thì tớ để lại cho. Xl nhưng cũng ko to lắm đâu. Khoảng L thôi.