Em phục đến giờ này để xem ảnh của 2 bác phó nháy Ảnh đẹp mê hồn bác Tùng ạ bác nadphoto ạ ( sorry vì ko biết tên thật bác) Còn cái nào bác up lên nốt nhé, cho những nhà không đi chết thèm Một ngày Chủ nhật thật vui và đầy ý nghĩa. Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp
ÔI tớ cũng k ngủ đc. 5h 30 đã dậy mò vào xem ảnh rồi đây Công nhận 2 bác chụp ảnh tuyệt vời thật, à còn ảnh đua chồng cõng vợ thế nào, 2 bác pốt cho em với ạ, xem bản mặt chồng em lúc đó hớn hở thế nào :-({|=:-({|= Chúc nhà mình ngày mới vui vẻ nhé :wink:
Em cũng phục 12 giờ đêm qua mà vưỡn chưa thấy mẫu nhà em đâu. Tiếc quá, hôm qua quên ko nhờ 2 bác chụp cho 2 mẹ con 1 kiểu chung.
ảnh đẹp ! Cảm ơn hai bác phó nháy ! Nhưng mà nhiều mẹ tớ chả biết là ai đâu nhé ! Lẽ ra phải làm name card nhỉ !
Trời, ngộp ảnh với ảnh luôn, tháng này tiền internet nhà tớ tăng vọt đây hahaa. Công nhận ảnh chuyên nghiệp có khác. Đẹp quá. Tớ thấy các nhà đổi hết avatar rồi,hehee, toàn dùng ảnh của chuyên nghiệp gia thôi. Cảm ơn các phó nháy chuyên và khôgn chuyên nhé. @ bác Tùng ơi, bác có chụp một loạt thằng cu Kem nhà em, trên xe đẩy với cả lúc ngồi thảm í ạ. Bác tìm cho mẹ cháu mấy cái với nhé, mong bác quá. Thanks bác nhiều.
hị hị Tớ đang chờ đợi mãi vì bác Tùng cũng chụp cho hai mẹ con tớ mấy kiểu ! bác ơi nhanh lên cho em thay Avatar đú luôn cùng mọi người phát nào !
KO ngờ chồng Lola lại hay thế nhỉ hihi, may mà nhà An vẫn thắng nhé. Tôi cũng thấy nhà bà đồng phục hoành tráng quá, mà cũng do yêu cầu của ban tổ chức là phải mặc mầu đỏ chứ ko nhà tôi có đồng phục mầu xanh cốm cơ, thui đành để lần sau vậy. @:All: cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt đông đủ để hội Rắn có một ngày chủ nhật thật ý nghĩa. @: Hai bác phó nháy: Rất cảm ơn hai bác đã cho ra đời những tấm hình thật là đẹp:-({|=:-({|=:-({|=. Hy vọng lần sau có dịp lại mời đc hai bác tham gia ạ. Tớ xin nộp phạt cho cả nhà Hoa nhé vì tại nhà tớ mà Hoa đến muộn hihihi.
Công nhận ảnh đẹp thật, 2 bác chụp nghệ thuật ghê. Mà em có ké chụp được ảnh 2 mẹ con em với đứa cháu mà không thấy đâu nhỉ. Em thích mấy cái ảnh trẻ con thế, trông đẹp như ảnh lịch ý. Các bác chụp chuyên nghiệp ghê. Nhà mình hôm qua có việc nên phải về trước, Ngọc cầm quà cho tớ rồi hả? đi làm về có khi tớ qua lấy nhé. Hôm qua vui thật, hoan nghênh tinh thần các bà có con nhỏ, chịu khó ghê. Hôm qua đáng lẽ đi rất sớm nhưng trước khi đi xung đột với mẹ chồng, chán còn định ở nhà, nhưng nghĩ đi cho giải tỏa và mang sữa với bim bim đến cho các con nên lại đi. Đi về thấy cũng thoải mái hơn, đầu óc đỡ mệt mỏi. Hôm nay đầu tuần, đi làm từ 7h sáng mà đã nắng vỡ đầu nhỉ, lại còn tắc đường nữa chứ. Chúc các bà một tuần làm việc hiệu quả nhé.
>>ALL: Chào cả nhà, tớ vào điểm danh. Hôm qua đi chơi vui quá. Tối qua hai vợ chồng nhà tớ còn đi xem phim nữa. Phim mới của Tom Hanks - Thiên thần và Ác quỷ hay lắm. Đúng là ngày hôm qua mệt nhưng vui và thu hoạch được nhiều thứ >>Bác Tùng và bác nadphoto: Em khen rồi nhưng vẫn phải khen nữa. Ảnh hai bác chụp đẹp quá. May quá cũng có 1 kiểu có mẫu nhà em lúc thi nhảy bao tải
@All: chào cả nhà, chúc tuần mới vui vẻ nhé, hôm qua off vui quá. Mấy tháng nữa nhà mình lại tổ chức buổi nhỉ. @Bác Tùng và bác nadphoto: Ảnh đẹp quá ạ, cảm ơn hai bác nhiều, nhà em thu hoạch được những 6 cái. Cảm ơn, xin cảm ơn hai bác
tớ vào báo cáo tình hình cái nào. Thay mặt cho BTC, xin trân trọng cảm ơn các gia đình, các con và các bạn bè đã đến và nhiệt tình tham gia vào các trò chơi, để cho các con có được 1 ngày kỷ niệm tuy muộn nhưng lại rất có ý nghĩa. Cảm ơn 2 bác chụp ảnh đã cực kỳ nhiệt tình, lăn lộn để cho các con có được những tấm ảnh tuyệt vời. Đã thế, 2 bác còn ở lại "nhậu" với xã nhà em đến tận phút chót luôn ạ Cảm ơn các mẹ đã tham gia vào quá trình chuẩn bị để buổi ọp đựoc thành công rực rỡ. Cụ thể Mẹ Ngọc - Bin: mang đĩa và "bình sữa bia" cho các trò chơi (có ý kiến là lần sau cắt cái núm ti to 1 chút cho dễ uống :wink: Mẹ An: Phần chuẩn bị quà cho bố mẹ và quà cho các con (phát sinh) và phần bia và mực phục vụ cho các bố nhậu nhẹt artyman: Mẹ Hằng: Rất cảm ơn phần nước nôi của nhà bà, và cực kỳ cảm ơn cái thùng đá, vì cái thùng đó mà phần bia của các bố được "xôm" hơn :drinkers: Mẹ Phương và Hạnh, Trang: Cảm ơn các mẹ đã phục vụ phần bút, giấy cho các con có được phút giải trí và nghỉ ngơi tuyệt vời. Chíp nhà tớ về nhà vẫn hí hửng với màn được lăn ra sân để tô và vẽ =D> Mẹ Hương nhím thỏ: Cảm ơn mẹ Hương đã làm nhiệm vụ chuyên chở quà cho các con, lại rất tận tình khuân vác nữa, he he. Cảm ơn vụ phồng tôm rán đến 12h đêm nữa chứ Mẹ Bình - Lola: Cảm ơn vụ bánh cực kỳ ấn tượng của xã nhà bà. Từ giờ HR mà ọp ẹp cho các con sẽ order luôn để xã nhà bà có niềm vui nhé, he he :mrgreen: Mẹ Chíp còi: Cảm ơn bà đã giúp tôi phần gói quà cho các con, lại còn làm ngựa thồ nữa, hi hi (u) Cảm ơn vụ bao tải đã thành "thương hiệu" của nhà bà nữa chứ, he he Mẹ Minh Bon: Cảm ơn bà đã "vượt khó, vượt khổ" để mang sữa và bim bin đến cho các con \\/ Mẹ Thoa - mitxanh: Món xoài dầm quá ngon, tiếc là tôi ăn được có 1 miếng, hi hi Và đặc biệt là cảm ơn các em bé và bố mẹ: Em Mộc nhĩ nhà Bình, em Ti nhà Thoa, em bé nhà Huyền Bee, em Kem, em Quân, em bé nhà Thanh... Các em bé đều tham gia rất nhiệt tình. Lần tới có lẽ sẽ có màn thì bú bình cho các em nhé :goodman: Cảm ơn các bố đã nhiệt tình tham gia các trò chơi, biểu dương nhà THủy với mấy lý do: đến sớm, trang phục đẹp, tham gia nhiệt tình, anh Tít và em Cua rất ra dáng nhé =D> Bí quyết cõng vợ nhanh của Thủy tớ bật mí cho cả nhà nghe nhé. Trước khi chạy THủy có nói thầm vào tai chồng điều gì đó, tớ thì đoán: " Anh mà không về nhất là em cho "nghỉ" ". Cả nhà có muốn đoán không??? Và cuối cùng cho tớ có đôi lời tâm sự nhé. Buổi tối trước hôm diễn ra cái Ỳ ven này, tớ cũng lo lắng phết vì mình có nhiều ý tưởng để vui chơi, chỉ sợ nhất nhỡ mưa, nhỡ các bố không đến và không nhiệt tình, rồi nhỡ lại nắng nóng quá v.v... túm lại là lo Cuối cùng thì mọi sự cũng diễn ra suôn sẻ. Chỉ có điều hơi tiếc là màn chào hỏi như dự kiến không thực hiện được. Phần vui chơi cũng còn nhiều hạn chế, lần sau sẽ có sửa chữa. Hy vọng những lần ọp cho các con lần sau sẽ đông vui và sôi nổi hơn.
tam ung cho nha Ngoc cai anh 2 me con truoc nay. nhung may nha to ko chuyen nen ca nha dung so sanh voi 2 bac pho nhay nhe
Trà ơi, nhà tớ có em bé, ít người, không thể đòi hỏi osin chăm như chồng được, nhưng vẫn nhiệt tình nhỉ. Híc, hôm nay em May chẳng hiểu sao bị sốt, hai mẹ con ở nhà chămnhau đây. Phải công nhận một điều, ảnh chụp ở công viên, có cảnh, có cây, có gió, có nắng, nên dù chuyên hay không chuyên chụp đều đẹp hết (nhưng chuyên vẫn đẹp hơn, hí, hí), ví dụ ảnh nhà Mộc chụp mẹ con Ngọc chẳng hạn, nhẩy?