Hôm qua mình khoái nhát trò chơi nằy nhưng chồng nhất định ko chịu thế mới chán chứ. Chồng bảo anh nhất quyết bảo toàn tính mạng. Khổ thân tui chưa. Thấy mấy anh xã của mấy bà khỏe thật, nhất là nhà Thủy đúng là ko hổ danh vận động viên....hihihi:-({|=:-({|=:-({|= @: Hà: Thanks bà đã chộp đc những tấm hình đẹp này nhé @:All: Những tấm hình này là bạn tớ chụp đấy nhé hihi, bà ý tên là Thu Hà và con trai 4T tên Lê Minh đứng ngay cạnh chị chíp nhà Hoa đấy
Chờ mỏi mắt mới thấy Mitxanh 236 & Mẹ Hằng Kevin hihii. May có ké cẩm 2 mẹ con tớ đang bế nhau lui cui ăn uống hehe. Cảm ơn phó nháy bạn Nhím nhé.(u)(u)(u)
Hội Rắn mình rất may mắn có mấy bạn nòng cốt như TRà, Ngọc, Bình, An ... có các thành viên nhiệt tình ko 1 chút toan tính. \\/\\/\\/Và rất may mắn là tớ sinh năm 77 để đuợc là 1 trong thành viên HR mình.:finga: :heart::heart::heart: Thay mặt cả nhà mitxanh236, cảm ơn tất cả các gia đình nhà mình nhiều nhé. Mong bọn mình sẽ có nhiều dịp gặp gỡ tưng bừng như hôm qua.
Vịt: Mình sẽ mở mắt từ từ thôi.. không biết có đúng món quà mà mình vẫn thích không nhỉ? Ôi quà của mình sao cô Bình cứ lăm le xem thế nhỉ Trong tất cả các bé, chưa thấy bé nào giữ gìn món quà của mình như bạn Vịt nhà Hạnh
Tiếp theo là một loạt ảnh các bé với món quà của mình nhé (tớ không chụp hết được các bé vì lúc đó có máy ảnh thì mọi người cũng chuẩn bị về rồi) Tool nhà Thoa này.Lúc đầu không cho cô chụp ảnh Sau thì anh í làm dáng này
Lúc nhà Mộc tìm thấy máy ảnh thì mọi người cũng đã gần về hết rồi, còn có mấy nhà ở lại cuối cùng nên chắc ko chụp được nhiều
Toon nhà Thoa ghét quá nhỉ, con mình gặp chạy đứt dép hihihi @: Bình mộc: bà cũng làm phó nháy ác chiến phết đấy, tôi thấy bà nhạc nào cũng nhẩy hehehe, lần sau cố gắng chộp đc nhiều hình ngộ hơn nhé
Bình ơi Cảm ơn Bình lắm nhé. Đang tủi thân hehe. Đợi nốt xem có phó nháy nào chộp đựoc ảnh em Titi nhà tớ ko đây.
hihihi Bây giờ mới thấy mặt con trai tui . Phải công nhận nhà mình có nhiều kiểu ảnh đẹp cực, xem hoài không thấy chán, có khi cứ 1 tháng mình off một lần đi
Cảm ơn phóng sự ảnh của các bà. Đặc biệt là Bình Mộc: ảnh Vịt iu quá. Đỡ "Vịt om sấu" rồi nhỉ. May càng lớn càng xinh iu quá, ko thì chết, nhà nghèo, ko xinh thì ế mất Đề nghị op sớm để buôn vụ op thành công đi. Để lâu nguội mất. Thích quá. Mà trộm vía: HR toàn các gia đình hạnh phúc nhỉ. Chồng đẹp trai, trẻ, trông con cho vợ tốt ... Đẩy nhanh tiến độ đồng phục đi. ko thì cứ op là đỏ nhé. (không hiểu sao cứ có ảnh Vịt của Bình mộc là tớ chả thấy cái nút cảm ơn đâu )
Trời hội rắn nhà mình ọp vui quá nhỉ. Ảnh chụp các con cũng đẹp quá cơ @ Bình Mộc: Mày đi mà sao tao xem ảnh chả thấy hàng họ nhà mày đâu thế?
Tớ về cơ quan mới vào thoải mái, bà Bình hướng dẫn lại tôi hoặc add lại tôi vào, vì địa chỉ mail bây giờ thay đổi rồi, không dùng mail fpt nữa mà dùng yahoo thôi, vanhongminh_hn@yahoo.com.vn nhé. Tôi chưa bao giờ vào được dinhtyclub cả.
ôi giời chờ dài cổ bác Tùng mãi chưa thấy ảnh của mình đâu ! Có mỗi cái hai mẹ con chụp với nhau thôi ! Hu hu
Đến lượt ảnh không chuyên nào :-({|=:-({|=:-({|= Anh Mộc con mẹ Bình này: Mộc & Chíp chấm com Lola với Bảo Anh: Định làm kiểu ảnh 2 bạn sinh cùng ngày gần cùng tháng mà Kevin nhất định không chịu Lola với Hân hân: Em Lola nằm xoài rất vô tư Thêm quả ảnh ông bố bà mẹ tận tụy :goodman: