Tớ tiếp tục phần ảnh bé với quà 1/6 Cố bé này xinh quá cơ. Hình như mẹ bé chưa có nick trên diễn đàn. Mời mẹ cháu tạo nick tham gia cùng bọn tớ cho vui nhé Cô bé có vẻ rất thích thú với món quà trên tay Tạo dáng Hai chị em
Hai bạn sinh đôi. Nhìn đôi mắt các bé chăm chú vào món quà của mình mà thấy yêu và thật hạnh phúc. SuSu: bố ơi xem quà của con này. Con gì đây bố? Sau khi bố ứ thèm chơi với em nữa rồi nhưng em vẫn miệt mài say sưa với món quà của mình Bổ sung hình em kevin chơi xe cứu hỏa. em này cực yêu nhưng cực khó chụp vì em í cứ chạy lung tung, vận động rất nhiều. Anh Mộc với món quà ưa thích, ra khoe ngay với bố
Tiếp theo là hình ảnh nhà có bộ đồng phục đẹp nhất nhì hội Rắn ngày hôm ấy. Chúc mừng An vì có một ông chồng rất cần mẫn.
Bé với Scuter (dụng cụ thi đấu duy nhất của các bé trong buổi hôm đó) Bạn Nhím làm cô Bình rất sững sờ khi thấy một bạn lướt qua mặt mình một cái, ngoái lại nhìn mới thấy 1 cô bé đang lướt veo veo trên chiếc scuter. Hóa ra là em Nhím (siêu thật, thảo nào mẹ Hương yêu cầu cho đua scuter) Lola thấy thế cũng tập đi Anh Sơn nhà mẹ Hương thì mệt nhoài vì đi xe nhiều quá
HR Không khí vui vẻ nhẩy... tiếc quá, nhà mình k đi được...( Các bé xinh nhỉ, mà sao các mẹ Rắn không chụp kiểu nào tập thể nhẩy ? Tập thể các mẹ, các bố, các con ..... Lần sau, nhà mình sẽ đi ... hạ quyết tâm cao độ ... hehehe...
Tớ thấy mấy cái ảnh của Chíp nhà tớ, hi hi, tuy chưa thể hiện được hết độ xinh của con gái, nhưng mà cũng tạm hài lòng, he he Nhưng mà tớ chưa có cái ảnh nào tử tế, toàn kiểu lưng hoặc không đẹp, hic hic. Lại tiếp tục chờ...
Ủa sao mình cứ định up hình nào là y như rằng có phụ huynh bạn đó lên tiếng trước thế nhỉ . Cái này cũng tàm tạm Trà nhỉ Con gái mẹ Trà.
@ALL: Về vụ đổi quà, các bà thông cảm hết sức cho tôi, vì mấy lẽ: Thứ nhất là tớ muốn chọn cho các con món quà phù hợp nhất với lứa tuổi. Thứ hai là các con nhà mình nhiều độ tuổi khác nhau nên cũng mất nhiều công hơn. Thứ 3 là với số lượng quà lên tới hơn 40 bạn thì quả thật là khó có thể như ý được hết. Thứ 4 là tớ đã có thông báo nếu các mẹ nào muốn lựa chọn quà cho con thì báo lại cho tớ để tớ chuẩn bị cho chu đáo. Còn nếu ai không thông báo thì tớ cứ thế mà chọn. Nhưng mà cũng chỉ có 1 số người đưa ra option thôi, nên phần còn lại tớ tự chọn (trong khả năng có thể). Thứ 5 là số lượng cháu phát sinh vào giờ chót quá nhiều, tớ không còn có thể lựa được món phù hợp nhất nữa, mà đành phải dùng cái có sẵn, hy vọng là các con hài lòng. Thứ sáu là để lựa được món quà vừa ý trong khoảng tiền hợp lý, tớ cũng phải lọ mọ khá lâu. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không là gì miễn là mọi người hiểu và thông cảm giúp tớ. Trong lúc "bận rộn" không thể tránh khỏi sơ suất, mong mọi người lượng thứ hi hi hi
Chuyện bên lề Tôi vừa đánh một giấc, may quá hôm nay em MỘc Nhĩ lại chịu ngủ cho mẹ mần nốt công đoạn cuối. Chuyện bên lề Cô QuynhVan đi thu bài vẽ của các cháu này. Tiệc gần tàn cũng là lúc các bố nhậu rôm rả nhất. Bác Tùng là bác nào hả Lola ơi? Vì tôi thấy có đến 2 bác vác máy ảnh cơ
@Bình: hi hi, hôm qua tôi bận cũng chả để ý đến con, giờ xem ảnh mới thấy con mình có nhiều hoạt động phết, kể cả hoạt động cá nhân cũng như hoạt động tập thể, hi hi May mà có phóng sự ảnh nhỉ!?
Và cuối cùng là nụ cười thu hoạch của trưởng ban tổ chức CHU ANH TRÀ (tôi biết kiểu gì Trà cũng không được chụp ảnh tử văn tế nên tranh thủ chớp nhanh cho bạn cái này không thì bạn tủi thân. Cũng xinh đáo để đấy chứ. Thay mặt hội Rắn, cám ơn sự nhiệt tình của Trà và nhất là chồng Trà (tớ nghe thấy bạn nào tâm sự với tớ là "chồng Trà nhiệt tình như Trà nhỉ"). Chúc Trà ngày càng mạnh khỏe. Khi nào có dịp lại chịu khó vắt chân lên... chán chồng để nghĩ ra những trò chơi thật hay cho các con và bố mẹ nhé. Tặng hoa vợ chống Trà này (tặng 2 bông không lại tối về uýnh nhau)(u)(u)
>>Bình Mộc: Máy xịn có khác, ảnh đẹp nhờ. Nhà Bình mà có máy từ đầu chắc nhiều ảnh lắm nhỉ. Tớ post link lên trang đầu hoa cả mắt P/S: Em Mộc nhĩ yêu nhỉ. >>bố cu tí: Có ảnh tập thể đấy bố cu tí ơi. Mời bố nó xem link trang 1, phần ảnh bác Tùng chụp. Link đầu tiên nhé. Phê bình là không xem ảnh kỹ nhé. Ảnh tập thể hơi bị đẹp. >>Trà: Vụ quà tớ nghĩ là tất cả mọi người phải cảm ơn Trà rất nhiều. Vì quà Trà chọn rất tinh tế và phù hợp. Và tớ nghĩ là Trà làm rất tốt rồi không có gì phải áy náy hay mong mọi người lượng thứ đâu
Đây là 1 loạt ảnh bậu sậu tớ lôi kéo đến, các bạn này đều đang học cùng Mẫu Giáo với Toon đấy. Bạn đứng 1 mình Bình khen xinh váy trắng là bạn thân của Toon hihi.
Xinh quá, con gái mẹ Trà nhớn quá. Nhà này đựoc cả ba vợ chồng con cái tham gia hết cỡ , mà đọc lập nhé. Ai chơi chỗ người nấy.