VỤ phát sinh là nhà tớ đây hihi, phát sinh đến 2 bạn lận. Nhưng vẫn okie hết, bạn nào cũng có quà hân hoan trên tay. Tớ nhìn thấy ở Trà sự chuyên nghiệp & nhiệt tình cao độ. Chuyện quà hợp hay ko cũng là chuyện bình thường thôi mà. Đừng suy nghĩ nhiều vụ đó Trà nhé.
Ừ đúng, chắc tại nhà í đội ngũ chỉnh tể bắt mắt các bác phó nháy nên số đổ như Áo í. Ghen tị ghen tị. Năm say Titi lớn cả nhà tớ phục thù nhé hehe.
hihih Kevin nhà tớ thì mê tít món quà mà cô Trà chọn cho, cả tối hôm qua chơi đinh tai nhức óc . Giờ thì chán roài Nhưng mẹ cháu lại ham cái quyển sách có hình các con vật hihihi, lúc nào phải order Trà vậy . Cảm ơn Trà rất nhiều, ( tớ ngượng nhất là vét túi vẫn còn thiếu 4K - Trà ghi nợ cho tớ nhé Tớ nghĩ đồ chơi các con cần rất nhiều nên chẳng thể nào nói quà này hợp hay không hợp, chơi vài bữa là con chán liền rồi lại thích món khác. Món của bạn bao giờ cũng hấp dẫn hơn món của mình hihihi.
2 bác phó nháy ơi, ảnh đẹp quá, nhưng mà ảnh bé nhà em chưa thấy nhỉ? Có nhờ 1 trong 2 bác chụp cho cháu vài kiểu 1 mình lúc đang vẽ mà. Mẹ cháu chụp chán quá nên cất luôn máy ảnh vào túi ko chụp nữa. Chỉ chụp đc vài kiểu ban đầu thôi. Giá mà có bố cháu đi có phải chụp thêm đc ảnh cho con và cho cả nhà ko.
Bác Tùng là bác gầy gầy ngồi cùng bố Mộc, bố Chíp và Bố Nhím Thỏ ý @ Các nhà chưa có ảnh: Mọi người cứ bình tĩnh rồi các bác chụp ảnh sẽ pót dần dần lên, vì số lượng nhiều vả lại các bác ý cũng bận nhiều việc mà chứ đâu có phải ai cũng đi làm rỗi rãi buôn bán cả ngày như các bà đâu
Xin lỗi các mẹ là mình chưa chỉnh hết ảnh để post lên. Tối hôm qua bận xem thể thao, cả ngày hôm nay đi làm. Bây giờ mình sẽ chỉnh lần lượt theo thứ tự thời gian nhé. ( chụp nhiều quá nên càng về cuối, ảnh càng bị out nét vì bắt đầu mỏi tay và mỏi mắt...hic )
Mong bác luôn vui khỏe, hihi, em vẫn chờ ảnh cu Kem nhà em, vì hôm đó thấy bác chụp nhiều nên em k chụp nữa, chụp có con chị nó không à. Thanks bác nhiều. ĐÚng là vì tương lai con em chúng ta bác nhỉ. Chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Tớ thì chuẩn bị tinh thần chiến đấu đây, hai nhóc ốm rồi. híc.
Giờ đến lượt tôi nộp ảnh nhé Vì mải lon ton nên chẳng chụp được mấy cả, thôi thì cây nhà lá vườn cứ up đại lên Mẹ con nhà Phương - Hân Hân Hân dạo này người lớn lắm nhé Lola và bố, ngồi gần Phương trông cứ như là 1 gia đình ý nhỉ Các con vẽ