DS đăng ký offline tháng 6 Thời gian: 11h30 ngày 18/6/2009 Địa điểm: Quán Thái - 84 Lý Thường Kiệt (đầu gần Lê Duẩn nhé) 1. Ngọc Bin 2. Thanhthuong. 3.LeThuy ( cạ ơi đăng ký rồi là phải đi nhé !) 4. Mebekevin 5. Momo 6. Bình Lola 7. MeMay 8. Trà Chíp (xa còn đi nữa là gần, he he) 9. Phưong Hân Hân 10. An SuSu 11. Hạnh cò vịt 12. Thoa Mitxanh 13. Minh bon 14. Hương nhimvatho 15. Hà bạn Hương (thành viên mới nhé) 16. Hoa mẹ yêu chíp (ko biết đi hay ko nhưng cứ đăng ký hehehe) 17. My-Mẹ Ken P/S: - Mọi người đăng ký sau vui lòng copy đầy đủ thông tin để các thành viên khác tiện theo dõi. - Mai My đi bay buổi chiều nên đề nghị không cao su nhé. Bà nào đến muộn sau 11h30 vui lòng nộp 20K xung quỹ
DS đăng ký offline tháng 6 Thời gian: 11h30 ngày 18/6/2009 Địa điểm: Quán Thái - 84 Lý Thường Kiệt (đầu gần Lê Duẩn nhé) 1. Ngọc Bin 2. Thanhthuong. 3.LeThuy ( cạ ơi đăng ký rồi là phải đi nhé !) 4. Mebekevin 5. Momo 6. Bình Lola 7. MeMay 8. Trà Chíp (xa còn đi nữa là gần, he he) 9. Phưong Hân Hân 10. An SuSu 11. Hạnh cò vịt 12. Thoa Mitxanh 13. Minh bon 14. Hương nhimvatho 15. Hà bạn Hương (thành viên mới nhé) 16. Hoa mẹ Chíp còi nhé (ko biết đi hay ko nhưng cứ đăng ký hehehe) 17. My-Mẹ Ken P/S: - Mọi người đăng ký sau vui lòng copy đầy đủ thông tin để các thành viên khác tiện theo dõi. - Mai My đi bay buổi chiều nên đề nghị không cao su nhé. Bà nào đến muộn sau 11h30 vui lòng nộp 20K xung quỹ >> Sếu: Sao tớ chả thấy ảnh đâu cả? Thấy mọi người khen tò mò quá >> My: trang bị cho con cẩn thận thế, My mua phao tay ở đâu đẹp quá. Con trai mà lại chơi màu hồng. Để lại cho con gái tớ đi
@Sếu: 3 chị em ai cũng xinh bà có ý định kén con rể chưa để HR còn xếp hàng Bé thế mà đã lôi nhau đi rồi, bái phục Sếu đấy. @My: My ơi thằng Ken lớn nhìn cái mặt nó khác nhỉ? Vẫn đẹp trai cực. Cho đi bơi ở bể nào thế? Chiều mai Lola dẫn tớ đi mua cái phao tay nhé.
Thủy ơi, mua phao tận đâu thế có xa không? Tớ thấy Hồng Minh baby chợ Thành Công có phao tay cho trẻ cỡ từ 1-3 t va từ 4-6t đấy, giá cũng rẻ thôi. Áo phao thì thích hơn vì nước không vào mặt bọn nó, giá là 42K áo phao to, áo nhỏ tớ không nhớ. @My: Ken bơi trông yêu nhỉ. My ơi, cho nó mặc áo phao đi, bơi sướng hơn phao tay đấy. Theo Sếu nhà tớ bình luận thế vì nước không vào đầu và mắt, trông lại sành điệu giống thợ lặn Nhìn lại thì hình như em Ken mặc cả áo phao bé và phao tay rồi thì phải. @An,Thủy,Phương: công nhận cho trẻ con đi chuẩn bị lích kịch thật. Tớ lên danh sách trước hét các mục rồi tick vào thôi chứ không thể nhớ được hết khi sắp đồ. Tóm lại là phiên phiến chuyện ăn uống thôi, ăn bột ăn liền hết, nó chén ngoan ngủ ngoan hơn ở nhà. Trộm vía con trăm ngàn lần. Trông nó không mệt bằng trông chị Sếu. Đổi nhau 2 vợ chồng thì cũng vui chơi được, em bé đi đủ cả xiếc cá heo, nhạc nước, ăn uống chả thiếu mục nào trừ pha nhảy dù đôi của bố mẹ thôi. @Thương: áo tớ mặc là tình cờ bon chen được ở cơ quan ý. Chỗ tớ có em ở Hà Đông hay mua lụa tơ tằm Hà Đông tặng quà cho các chị Tây, nó lấy tạm về thử tớ thử vừa thì lấy luôn. Mà đồ lụa Hà Đông vừa rẻ vừa đẹp, dân ta chả mua mấy toàn Tây mua tiếc lắm ý. Chỉ có hơn 100K toàn khăn và áo đẹp long lanh thôi. Bao giờ các ấy làm vụ off Vạn Phúc Hà Đông đi. Hay phết. @Lola: bà cứ tháo vòng ra bầu bí là lên cân ngay thôi mà. Hì hì, nhưng đẻ con gái thường đẹp ra nên bà phải mong nó xí đi mới ra thằng cu nhé. Hé hé!!! @Hoa: chả biết sao không xem được nhỉ, hay tại mạng? Máy tớ vẫn nhìn được Hoa ạ. Chíp biết bơi chưa?
MInh ơi : Sếu chị Sếu em như Thuý Kiều Thuý vân í.Sếu bé mặt zà nhể. Trông thị í ngồi 1 mình đểu thế. Tớ sắp đi chơi cả nhà rồi, có khinh nghiệm gì zặn zò tớ với nhé.
Chắc tại ảnh của Sếu to quá, tớ đợi thì cũng xem được rồi. Ảnh 3 mẹ con đẹp quá, tớ cũng kết quả áo của Minh. Mấy lần tớ đi Vạn Phúc mà chả mua được cái áo nào.
Tớ nghĩ thế này: Mọi nguời ọp trưa là tranh thủ giờ nghỉ, ai cũng mong đến ngày ọp gặp mọi nguoi & thix buôn bán...nên ko ai là nguoi muốn đến muộn cả. Chỉ vì công việc - đưòng xá đi lại xa xôi mà nhất là mụ nào đi làm gặp phải cty củ chuói như cty cũ của tớ thì chuyện đến muộn lại là cả 1 sự cố gắng . Không biểu duơng mà lại phạt thì ko công bằng cho lắm nhỉ HT. Đề nghị HT xem xét lại ạ.0oo0oo
Mụ Thoa nói CHÍ NÍ. Tôi 12h mới tan, có chuồn chuồn sớm cũng 11h30 Đi từ chỗ tôi lên LTK nhanh cũng mất 45p', sớm nhất là 12h15 mới có mặt. Tớ nghĩ thay vì phạt, phải thưởng mới đúng.
Ai cung cấp vụ hot hot ấy nhỉ? Cho tớ đăng ký 1 hộp. Sống gấp trước khi để chồng ở nhà 1 mình 1 tháng cái.
Thời buổi % trên hết này, cứ thấy có hậu tạ là tít hết cả mắt mũi Phạt bà này, tên thật ko gọi cứ lôi tên con ra gọi ( khéo ko biết mình tên là gì ý chứ Tiện thì lấy HD cho bạn nhé, lúc nào có thì gọi bạn để đọc tên, địa chỉ, mst nhé. (u)
Xin thông báo tin buồn: Chiều nay tôi vừa bị khâu hơn chục mũi ở chân, mai ko đi ọp đc. Chúc các bà ọp ẹp vui vẻ. Hằng Mai tôi ko đi đc, nếu bà Hạnh cò vịt đi thì tôi gửi cho nhé còn nếu bà Hạnh ko đi thì bà qua nhà tôi mà lấy bột thạch nhé, địa chỉ đây: P208 - cầu thang 1 - A2 - Tập thể Nguyễn Công Trứ (Bà đi đến cuối đường Ngô Thị Nhậm thì đi thẳng vào luôn, đi hơn 200m, thấy nhà 4 tầng đầu tiên bên tay trái, bên ngoài có biển Thẩm mỹ Hà Thu thì rẽ vào ngõ, đi vào cầu thang bên trong, gửi xe tầng 1, đi lên tầng 2 thì rẽ phải, nhà tôi là nhà thứ 3)Mọi lần thì các bà ý chỉ cần đứng dưới, nháy đt tôi mang xuống nhưng mà lần nay tôi đau chân ko đi đc, bà chịu khó leo lên nhé.
Hot hot Ngọc liên hệ với An nhé. Những người có lý do chính đáng và thông báo trước thì sẽ không bị phạt còn những bà nào không thông báo trước và nhất là ở mạn trung tâm mà đến muộn thì đương nhiên bị phạt rồi. Phạt là để tránh cao su và có thêm thời gian buôn bán thôi chứ tớ cũng chả thích phạt. Hi hi. >>Phương: P bị làm sao mà phải khâu nhiều thế? Thế đi lại có khó khăn lắm không? Chúc P mau khỏi nhé. >>Minh Sếu: Nhà Sếu đi chơi thích nhỉ. Trộm vía hai chị em Sếu yêu quá. Áo của mẹ thì vừa đẹp vừa điệu, cứ thế phát huy nhé. Nếu có thời gian ấy viết bài thi kể chuyện lý do vào HR nhé. >>My: Ken càng lớn càng manly nhỉ. Có khi hôm nào tớ cũng đi mua phao tay và áo phao cho Bin đi bơi. Nhìn Ken và Lola đi bơi thích ghê cơ. Ấy cũng nhớ viết bài đi nhé. >>Thoa: DS các đồ mang đi du lịch Trà đã post rồi, giờ tớ post lại nhé. Nói chung là đi du lịch thì nên xác định chơi là chính ăn của con thì đơn giản thôi. Trẻ con đi chơi thường ngoan và khỏe hơn ở nhà đấy.
@ALL: Tớ post list lên đây nhé. (Bản quyền của Trà - mẹ yêu Chíp) Đồ cho con: Quần áo: Đồ đi chơi, quần áo mặc ở nhà (mang đủ) Giày, dép (2 đôi) Mũ (2 cái) Đồ ăn Bột ăn liền Sữa Bình sữa, cốc uống sữa Bát, thìa, cốc Ca nấu nước sôi (của Trung Quốc, giá 25K/cái) Bim bim Bò cười 1 cái xoong nhỏ Phích nhỏ đựng nước nóng (loại này bán nhiều tiện lắm) Nước lọc (hoặc nước tinh khiết đóng chai) Bếp ga du lịch (hoặc bếp cồn), máy xay, dao nhỏ Dầu ăn, nước mắm (tuỳ) Đồ dùng cá nhân: Xe đẩy (dạng du lịch gọn, nhẹ) Kính Áo phao Khăn lau mặt Bàn chải đánh răng Bỉm Sữa tắm Phấn rôm Bông ngoáy tai Lotion chống muỗi cắn Lotion bôi sau khi muỗi cắn (tớ thường mua loại Gentrisone, hiệu thuốc nào cũng có) Vài cái đồ chơi hoặc sách cho bé Khăn ướt, khô Giấy vệ sinh Dây phơi nilông và kẹp quần áo, mắc áo Thuốc + Hạ sốt Efferalgan (80/150/250 mg) - tuỳ theo lứa tuổi + Băng dán hạ sốt + natri clorit; cylo balan (loại 0,5%, dùng trong trường hợp nhỡ có sổ mũi) + Smecta; bù nước + Baby Plex hoặc Ameflu hoặc Coje (tuỳ) + thuốc ho thông dụng (dạng siro kiểu như Eugica) + Kháng sinh; kèm thêm Mucomyst càng tốt (nếu bé trên 2 tuổi mới dùng được Mucomyst nhé) + Cặp nhiệt độ + Men tiêu hoá + Băng cá nhân, bông, cồn Túi đồ đi bơi Áo bơi Kem chống nắng Khăn choàng tắm Quần áo để thay Đồ của người lớn: Tiền/Đồ ăn: Các loại bánh quy, ruốc, phomát, đồ nguội để ăn đêm và ăn đường. Ô mai, bim bim... Hoa quả Nước Lavie, bia, sữa tươi... Đồ dùng: Điện thoại + sạc điện thoại Máy ảnh (sạc pin máy ảnh) Quần áo + Đồ bơi + Khăn tắm + Khăn mặt, bàn chải, sữa tắm, dầu gội đầu, thuốc đánh răng, lược + Xà phòng giặt, nước xả + Kem chống nắng (SPF 15 trở lên) + Mũ rộng vành, kính mát, kính bơi + Thuốc nhỏ mắt + Xăng đan đi biển + Ô che nắng + Giấy ăn, giấy ướt + Kim chỉ, dao, báo, áo mưa + Bộ bài (Tú lơ khơ) Thuốc Eferagant, bông ngoáy tai, bông gòn, ego, băng gạc, becberin, cảm xuyên hương, dầu gió, hỗn hợp thần kinh... Nhìn list thì nhiều chứ thực ra thì không nhiều lắm đâu.
@ My ơi nhìn Ken giống bố thế nhỉ ! Càng lớn nhìn cái mặt càng y chang bố ! @ Phương ơi ! Sao thể ! Khổ thân bà ngón chân đi lại đau lắm ! Nhanh khỏi nhé ! @ An nhớ cái mành cuộn cơm của tớ nhé
@ Phương, Vừa đi vừa ngắm ai mà khổ thể hả? tôi mới nhận được tin nhắn vào mới biết. Thôi, chắc mai off xong, tôi sẽ qua thăm bà, tiện thể lấy bột thạch . Đêm nay nó mới đau đấy, thôi cố gắng nhé. Hẹn gặp ngày mai