HT ơi, tớ đã nói rồi mà, ai cũng phải tham gia và ai cũng phải có giải thôi, hihi, vì các bà mỗi người mỗi vẻ, ai cũng xứng đáng đạt giải hết. @ An ơi, An mà bầu tớ thêm giải đó, hehee, tớ tiềm năng nhận được cú đúp đấy nhé . Ah, tớ khiếu nại An nữa, tớ cũng toàn thức khuya đó thôi, với cả Bee nữa đấy, cũng con bé xíu mà vẫn thức khuya để viết bài. Lại thêm nữa, bà ranhoaco khiếu nại nữa nè, bầu cho bà ấy giải nghị lực nữa nhé, nhé @ Ngọc: hai tít cuộc thi mới nghe đã thấy nao nao, hấp dẫn rồi, BTC nhanh chóng ra thể lệ cuộc thi, cơ cấu giải thưởng đê. Mọi người ơi, chuẩn bị tinh thần tiếp tục thi đua nào. Dạo này HR đa dạng, phong phú sinh hoạt, giàu tình thương mến, dạt dào tình củm quá. Híc híc.
@BTC: loa loa hết giờ từ 24h ngày 19/06 Ngọc nhở.Tớ đề nghị chấm bài đúng thời gian quy định(không thì sẽ tạo lệ k tốt) đặc biệt là tớ sẽ mất một giải
Bài dự Thi nộp hạn chót nhé !!! Chả làm đựoc việc vì đầu óc toàn phập phù nào là chữ :HẾT HẠN - NỘP PHẠT , rồi mấy bài ồ ạt post cao trào của cả nhà ngày hôm nay. Đọc xong bà của các ây mà tớ gai ốc nổi lên hàng loạt, chỉ muốn bỏ việc ôm máy xuống quán café trải lòng cùng. Viết nhé, viết đây hiihi, không mong giật giải đâu vì các ấy lấy hết rồi huhu. Hoàn cảnh lịch sử nhé: Tớ vào Web này là do chị xếp công ty cũ thấy mình chăm con ngờ nghệch quá, nhà chả có người lớn mà hỏi (thậm chí khi tắm cho Toon bằng dầu tắm còn ko tráng lại cơ huhu). Vào Web đựoc vài hôm thì thấy mục “ Các mẹ tuổi Rắn ơi”chào mời, tớ lúc đó mới vỡ lòng mạng mẽo nên post bài đầu tiên làm quen nhà mình up 1 lúc mấy bài. Tớ tìm bài đó toát mồ hôi mới thấy đây này: http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=120745&postcount=1656 Nhân tiên hôm nay tìm về ngày ấy mới thấy mụ Thuỷ welcome mình đầu tiên này: http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=120875&postcount=1657 Thấy có mỗi mụ Thuỷ welcome tớ chưa đã, làm thêm 1 màn chảo hỏi tiếp hihi: http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=121773&postcount=1694 Ngày ấy trong tôi là này : Hôm đầu tiên đi họp, tớ cũng giống các bạn mới bây giò lấn cấn lắm, thích đi cơ mà ngại thế nào í. Đắn đo mãi cuối cùng hôm họp Vịt Lý Quôc Su tớ đã dũng cảm đi, đến nơi không khí ấm cúng, mọi người buôn rôm rả như quen thân với tớ lâu rồi.Hôm ấy hình như cũng là lần đầu tiên Phương đi ọp,lúc đó bụng Phương to hơn bây giờ nhiều, đang chửa bé Quân 4 tháng vẫn đang chuẩn bị đi thăm bố mẹ chồng bên TQ, có cho cả Hân Hân đi cùng. Dạo mới đó tôi choáng mụ Trà biết tuốt lắm í, ai hỏi cái gì là có Trà giải đáp, từ cách cai sữa cho con bằng buộc tóc vào tờ i cho đến cách nấu cháo con ăn dặm, rồi dặn dò Phương Hân Hân đi chơi xa thì cần chuẩn bị những gì…Dạo đó Thuỷ S chăm làm Phật thủ chưng mật ong chia cho cả lắm nhé, tớ cũng đựoc ké cẩm 1 lọ Bình nhường dùng (kể cho các Rắn mới biết thêm ngày xưa một tẹo về tài của Thuỷ hihi) Có “cuộc thi” này tớ mới có thời gian dừng lại nhớ về mình, về Hội mình ngày đó 1 chút. Trứoc tớ đoảng lắm, chưa tự tay đi chợ nấu 1 bữa cơm hoàn chỉnh. Đi lấy chồng thời gian đầu cũng chẳng phải lo cơm nước, khi nhà có chuyện buồn rồi sau đó sinh con …may sao thời gian đó tớ biết đến HR mình. Giờ tớ cải thiện mình nhiều lắm nhé, nào thì biết làm 1 mâm cơm lạ miệng ngày Tết này (nói nhỏ với các Rắn mới nhé, tớ học của mụ Trà đấy), biết làm giá đỗ cho chồng & các em ăn (cái này Thuỷ dạy), biết làm Caramen, sữa chua váng sữa cho con ăn này, biết làm thạch này & biết đi mua quần áo túi dép chỗ ngon bổ rẻ nữa chứ hihi. Trứoc còn giấu chồng chuyện kết bạn qua mạng, sau “thu hoạch” của HR nhiều quá nên chả nói dối là của bạn thân XYZ nào nữa mà tất cả là Rắn cho em hết đấy. Hôm thì tớ xách túi Bòn Bòn & sơri to đùng chồng Thương mang ra này, hôm thì hộp Sơri- quần áo An cho cả mẹ & Toon Ti này, rồi dạo gần đẻ xách túi to túi nhỏ toàn quần áo đẹp chị Hân Hân cho em Ti nữa chứ, gần đây nhất là 2 cốc thạch đỏ & xanh mẹ anh Bin cho Toon…tất cả đều là Hội Rắn đấy. *Hội Rắn trong tôi này: Giờ HR đã ngấm trong suy nghĩ, máu ăn máu chơi của gia đình tớ rồi, cai sao đựoc đây chồng ơi, xếp ơi. Mà cai làm gì khi chồng và các bạn ở công ty đều thích ăn thạch tớ làm nhỉ MADE IN HR đó.
Uầy, hết thời gian nộp bài áp dụng cho các mụ làm hết ngày hôm qua thôi. Vẫn áp dụng cho những người làm thứ 7 & công tác nhá. Mừ mụ có thưởng, tôi & momo bị phạt...hi sinh 1 mạng kíu 2 mạng đi mụ.artyman::goodman:
Trời ui, đọc bài của Thoa hay thế, mà bà đang lẫn lộn hai cuộc thi à, hihi. Bài của Thoa ấn tượng đấy chứ, tớ vote cho bạn Thoa. Híc, híc, các bà tình cảm, mùi mẫn quá đi mất. Làm tớ sụt sịt suốt
Úi trời ui, Bà Thoa viết quá hay, mà nói chung là bà nào viết cũng hay hết chỉ mỗi mình tui là CHUỐI . Vote cho tất cả các bà
Hic, đọc bài của mọi người cảm động quá. Tớ thấy nhiều người có vẻ không muốn nhận giải thưởng hay sao ý nhỉ, tớ thấy toàn nộp muộn, he he. Hội trưởng ơi, có lẽ phải có giải đồng hạng cho tất cả các thành viên đã post bài nhỉ?
Chào các mẹ Rắn...( hổ mang, Mình ít tham gia nhưng mà vẫn vào đọc bài đó nhé.... Tiếc nhất là vụ ọp cho các con 1-6. Bao giờ mới có vụ này nữa nhẩy ??? Rắn hổ mang nhà mình đang chuẩn bị vỡ đê...mong từng ngày từng giờ đây... Chúc các mẹ ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ....
@All: tớ chắc phải chịu phạt rồi vì không có thời gian để viết rồi. Hơn nữa hôm ở trên Lạng Sơn thì bao nhiêu cảm xúc dạt dào để viết (lúc đó có nhắn tin cho Ngọc Bin), thế mà về nhà con với cái rồi dạo này lại đang bận chuẩn bài vở đi công tác nữa, nên cảm xúc nó biến đi đâu ấy. Hi vọng là sau khi đi công tác về thì sẽ ra được sản phẩm để bù vậy. Tớ quote lại bài đầu tiên tớ post trên HR và bài Trà Chíp người đầu tiên welcome tớ nhé:
Mình hay chỉ vào DD đọc không để lại dấu chân , hôm nay tưởng ngày off lon ton đến số 6 Hồ Đắc Di ngay chỗ cây săng nam đồng vào tý , hóa ra vừa nhầm ngày off vừa có 2 số 6 trưa nay nắng ơi là nắng lại còn đúng 14h kém 10p có mặt nữa chứ . Nghĩ rằng lần đầu đi mà không đúng hẹn thì chít , thật không ngờ ăn bữa nắng may gọi được cho mẹ cọp cám ơn mẹ nó nhiều
>>ALL: Tớ thông báo không nhận bài thi kể chuyện nữa nhé. Có 3 bài post sau 24h00 ngày 19/6/2009. Theo điều lệ thì những bài post này không hợp lệ. Tuy nhiên vì những lý do đặc biệt (nhất là Bình Mộc) nên tớ nghĩ có thể châm chước một chút. Có 2 phương án đặt ra: 1. Phương án 1: Trao giải đồng hạng cho 3 bài này. Còn những bài tham gia bình chọn tất cả các hạng mục là những bài có SBD từ 01 --> 18. 2. Phương án 2: Vẫn để 3 bài này tham gia bình chọn tất cả các hạng mục như những bài khác. Mọi người chọn phương án nào thì biểu quyết nhanh giúp tớ để còn tổ chức bình chọn nhé. Tinh thần là tất cả các bài tham dự đều có giải thưởng nên mọi người lưu ý nghĩ giúp tớ tên 21 giải thưởng nhé. Ví dụ bây giờ có một số tên như sau: 1. Bài dự thi hay nhất 2. Bài dự thi dí dỏm nhất 3. Bài dự thi sớm nhất 4. Bài dự thi muộn nhất 5. Bài dự thi ngắn nhất 6. Bài dự thi dài nhất 7. Bài dự thi chuối nhất 8. Bài dự thi nhiều hình ảnh nhất 9. Giải nghị lực 10... Đây chỉ là ví dụ thôi nhé, còn tên có thể thay đổi nếu chọn được những cái tên khác hay hơn, độc đáo hơn, dí dỏm hơn. Cảm ơn cả nhà.
Chào bạn, ọp ẹp HR bọn mình chỉ thông báo ở topic này thôi. Còn các thông tin khác bên ngoài topic là hoạt động của diễn đàn. Thật tiếc là trưa nay nắng thế mà ấy lại phải lại lội đi xa. Hoạt động tổ chứ ở số 6 Hồ Đắc Di là CLB Làm cha mẹ tốt của diễn đàn LCM và tổ chức cứu trợ trẻ em. Nhưng đến đầu tháng 7 mới khai giảng cơ
Oq Ngọc ơi không có giải triển vọng do tớ tự đề cả ah! Ôi thế thì tớ không được giải gì rồi ! hu hu ĐỀ nghị ban tổ chức trao thêm giải triẻn vọng cho tớ
Đọc kỹ lại bài của tớ đi . Tớ đang bảo là mọi người nghĩ thêm tên giúp tớ cơ mà. Còn tên tớ đưa là ví dụ thôi, chứ đã phải tên chính thức đâu.
Hôm qua có mua được nhiều ko? chuối quá, con Vịt tự nhiên quấy khóc, làm tớ phải ở nhà trông, ko thì chồng lườm chết mất. tiếc quá. À hôm qua, tớ đã mua cái phao (loại 3 múi - cảm ơn pupyken tư vấn) cho Vịt và đi bơi. Vịt thích lắm, đạp chân rất nghề. ............Op bể bơi đi................. Thích lắm
Theo tớ thì tất cả những rắn được giải tụ họp lại "an ủi" các rắn ko có giải. Xin hứa là chỉ ăn ít thôi . :drinkers: :ice artyman: