@ALL: Giờ tớ mới thò mặt vào đây được, bận tối mắt còn không online được cơ, hu hu Com phừm vụ đi Đầm Vạc nhé, nhà tớ đăng ký cả 3 thằng, he he @Lola: Bà chịu khó nhỏ nước muối ấm, xúc họng bằng nước muối ấm. Bà mua lọ nước muối sinh lý loại 500ml ở hiệu thuốc ý, trước khi dùng thì ngâm cho ấm ấm 1 chút. Chịu khó làm liên tục và kiên trì trong 3 ngày nhé. Ăn thức ăn ấm, lỏng, chịu khó ăn cháo hành tía tô với thịt nạc ý, ăn xong rất dễ chịu. Mặc kín đáo 1 chút để tránh bị gió. Cố gắng tránh các loại quạt và máy lạnh. Vì nếu gai gai người là có nguy cơ bị nặng thêm. Tốt nhất là bà làm cách nào cho nó ra mồ hôi là sẽ đỡ rất nhanh (nhưng tuyệt đối không được xông nhé), tốt nhất là ăn cháo hành tía tô ý. Hồi tôi có bầu Chíp cũng bị và thấy mẹ chồng tôi đánh gió cho tôi bằng gừng gió ngâm rượu. Cái này thì phải có gừng gió ngâm rượu cơ, bà thử hỏi xem nhà ai có thì xin 1 ít mà dùng tạm. Tôi thấy khá hiệu quả và chuột bạch rồi, nên chắc có thể yên tâm được. Hy vọng là bà chỉ cảm vớ vỉn thôi nhỉ.
@ALL: Cả nhà ơi, mình đăng ký tham gia hoạt động này đi http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=54043 Lý do: Một phần khẳng định tên tuổi của HR, một phần là để quảng bá cho bàn dân của LCM biết, HR không chỉ biết "ăn chơi tàn khốc" mà còn biết nhiều thứ khác nữa, hi hi Một số món tủ mà HR đã từng làm: Nộm tôm miến (món này dễ đepk khi trình bày); món truyền thống: thạch v.v... Mời cả nhà cho ý kiến để còn đăng ký sớm nhé!
loại gừng gió ngâm rượu này có bán mấy ngàn ở chỗ tôi bảo ý (dốc bưởi -Hoàng Quốc Việt) nhà tôi bị cảm , tắc sữa đến tím cả ngực mà cũng chỉ dùng mấy thứ lá của ông ấy bôi và ngâm chân là okie ngay . Vì thực ra tôi cũng có Bằng y nhưng chuyển sang kinh doanh rồi , tuy biết nghanhf y nhưng toàn dùng thuốc nam và đông y thôi ít dùng tây y lắm . Hôm trước cu Tún nhà tôi sốt 39.5 độ tôi cũng chỉ lấy thuốc nam nhà ông ý : gừng gió ngâm riệu,lá hương nhu đun uống giảm sốt .... Nói chung toàn là cây cỏ hoa lá về đun cho nó và ngâm chân có một ngày là khỏi . Mà thằng Tún từ lúc 1.5T là tháng nào cũng sốt cao 39-40* cứ phải vào viện rồi ra chỗ ông Chương ở giảng võ truyền ,nó quen đến nỗi cứ đưa tay cho cô y tá trọc lại còn nằm hát líu lo . Nhưng bây giờ cũng đổi sang ông Lang Cách (nói là Lang vì nhà ông đấy mấy đời làm thuốc từ hồi Pháp ) nhưng ông ấy cũng làm trong viện 103 . Mấy bà cứ thử xem biết đâu lại hợp như nhà tôi mỗi lần ốm có 20 ngàn tiền lá là khỏi . Còn vụ đi nghỉ nhà tôi 2 mẹ con đăng ký dập dòm nhé .
Lại đổi lịch đi Đầm Vạc à? ở đó có bể bơi k hả Ngọc vì k thấy có hình bể bơi? Hy vọng là k trùng vào chuyến đi NT của tớ :-\", mấy hôm nữa Thương đến chở Thạch, Ngọc cho tớ mượn quả túi to nhé, tớ thăn cái chăn :finga: Hôm qua Mekien đến lấy bột thạch và lấy hộ cho cả Hoa Mai nữa, cảm ơn nhiệt liệt Mekien nhé, Mekien còn 4K và có nhã ý ủng hộ quỹ thạch :ANAL:
Thưa nàng là có bể bơi nhưng chỉ là bể bơi thường thôi không phải bể khoáng. Bù lại là thích bơi lúc nào thì bơi chứ không chỉ có 2 lượt như đi mấy chỗ kia Mà sao lại mấy hôm nữa mới đến lấy thạch? Thế lại đem về nhà chia à? Không sợ mẹ chồng lườm nữa à? >>Trà: Vụ buffet từ thiện để bàn lại với mấy bà kia xem thế nào nhé. Tớ nghĩ là có thể tham gia được, nếu anh xã Lola mà chưa về nước thì chắc Hội Rắn cầm chắc giải nhất
Tôi thấy toàn đò ăn không biết có đồ uống không tôi tham gia món uống"Trà sữa chân Trâu I Tea" Đi thử đồ ăn thì phải có uông chứ : http://www.truongxua.vn/Members/MemberPhotoDetail.aspx?memberid=295165&id=1638786
Hi Cả nhà ! Tớ vào điểm danh đây . @Bình, tớ xin lỗi không nói trước với Bình vụ trọn bác sỹ khám, tớ có kinh nghiệm khảm bác sỹ làm ở PK56 nên có thể chỉ ra một vài bác tay nghề cao cao. Nhưng thôi, cũng mới mà, hơn nữa bà cũng đừng lo lắng nhiều ảnh hưởng sức khoẻ. Cố gắn lên mọi việc sẽ ổn thôi. @Trà : Hôm qua trong lúc tôi chat YM với em Sông hồng thì bà gọi điện . hihihi, không hẹn mà gặp nha
Hehehe, ngượng chết đi được , ủng hộ có 4k.. Vấn đề là bà dọa tôi không qua lấy thì bà bán bột thạch của tôi nên hôm qua mưa gió thế tôi cũng phải đến nhà bà để lấy, cầm được gói bột cái chạy thẳng về nhà luôn k kịp lấy 4k trả lại )
>>ALl: Nhà mình sắp đi chơi nên tớ tặng mọi người link này. Cách quấn khăn khi đi biển. Hướng dẫn rất cụ thể và dễ làm, vấn đề là mua vải thôi. Mình có thể tìm vải voan hoặc các loại vải hoa văn sặc sỡ, mua về rồi đưa thợ may viền mép là có khăn quấn đi biển vừa đẹp vừa độc. Tớ làm chuột bạch kiểu 2 thì chỉ mua 1m vải voan khổ 1m50 thôi. http://www.hausgemacht.tv/gesund-sc...h-ein-strandtuch-sarong-pareo.html?node_id=37
@Xíu, Bee, Mộc Nhĩ: Bạn TiTi hôm nay chính thức đi nhà trẻ bà rồi, thương & nhớ con gái quá...mong rằng bà trông TiTi có trách nhiệm tình cảm với cháu, ko thì mẹ cháu ân hận cho cháu đi học sớm lắm....
@Thoa: Thương con gái thế, hy vọng là bà trông TiTi thương cháu. Bà thử hỏi kinh nghiệm nhà Hoa - CHíp còi xem, nhà đó em Thỏ đi bộ đội cũng từ sớm lắm. Chứ tôi thì không có tí nào kinh nghiệm cả, CHíp nhà tôi đi học bà nội suốt mà.
>>Thoa: Thương con gái quá, bé tí mà đã phải đi bộ đội rồi. Mong là bà trông Ti thương cháu và mong nhà ấy sớm tìm được giúp việc.
Tớ bận rộn suốt sáng nay chầu chực nộp hồ sơ lớp 1 cho con đúng tuyến mà không được vì đông quá. Tớ lại về cơ quan làm việc. Mai ra nộp lại xem sao. Toàn các ông bà về hưu và bố mẹ rảnh rang ra xí chỗ từ 6h sáng. Nhà mình bận rộn chả ra được nên thôi chờ mai vậy. Híc híc!!! Hoa ơi, nộp hồ sơ xong chưa??? - Bình Lola: đã hít nước muối ấm như tớ bảo chưa? Đỡ lắm đấy. Đấy là cách rửa mũi tốt cho người lớn đấy, bơm hay nhỏ vào mũi thì cũng không đủ sạch cả hệ thống khoang mũi thở được đâu. Hy vọng là mẹ nó chỉ cảm xoàng qua quéo thôi. Thế bà có sốt không??? - Thoa: Thương em Ti thế. Thế bà trông trẻ này ở gần nhà Thoa à? Thực lòng thì tớ thấy có bà hàng xóm về hưu trông nhiều khi đảm bảo hơn cái lũ Ôsin các tỉnh trông con mình đấy Thoa ạ. Đấy là lựa chọn ưu tiên thứ 2 của tớ sau các bà nội, ngoại đấy. Cứ tạm yên tâm đi. Chứ hội Ôsin các tỉnh tuyển về trông bé mà không có người ở nhà giám sát thì chán lắm, may hơn khôn Thoa ạ. Các bà già trông trẻ tớ thấy có tâm hơn nhiều, cũng như các bà nhà mình về hưu muốn làm thêm thôi. Có gì cập nhật nhé. Như tớ có bà ngoại trông con cũng tốt nhưng mà nhiều khi chiều và đón ý bà cũng mệt đến điên đầu ý, thuê GV ngoại tỉnh thì bà không chịu được, mà làm cả thì mệt, phải quán triệt chăm con theo cách của con và bà giúp con hỗ trợ chứ không các bà lại theo cách của các bà cơ. Tớ ở nhà mới cho ăn bột cháo, bà ở nhà thì ăn tạm bột ăn liền hay cháo tớ xay làm sẵn, bà chỉ quay vi sóng thôi. Trưa 12h tớ lại về đến 2h đi, sáng thì 9h mới đi, chiều thì 5h về. Cơ quan phát chán mình nhỉ. Off thì phải cắt giảm vì không thể đi được mấy. Mẹ chông thì tớ chả nhờ vả gì được từ hồi Sếu roài. Mong các bạn ý lớn được 18 tháng là tớ cho đi VIETKIDS bên đường nhà tớ luôn thôi.
@Thoa: Thương Ti thế, học có gần nhà k? áy náy với Thoa vụ osin quá, con dở hơi nhỉ, đi làm osin còn kén này kén nọ. @Sếu: Vất vả thế cơ hả Sếu, năm ngoái tớ chạy trường cho Tít nên cứ bình chân như vại ý, hôm nay thì đang ngồi chờ kết quả trường mầm non A cho bạn Cua đây, sốt ruột quá, hẹn chiều mới trả lời, tiền thì chuẩn bị từ tháng trc
Áy naý gì Thuỷ, tớ cũng ko hăng lắm em í, ko thì đã về tận nhà Thuỷ gặp rồi. Hỉu ko??? Sợ vụ chạy cho con thế, tớ cho học truờng làng vậy.
Cún nhà tớ đi bộ đội từ 13 tháng, bác hàng xóm trông. Trộm vía, tốt lắm ..... sau này đi nhà trẻ vẫn nhớ ông bà trông cũ lắm.
Hi all, tớ đang ở một huyện vùng cao cực cao của tỉnh Yên Bái, tối qua không vào điểm danh và gác được hihi. Thời tiết trên này mát lắm, se se lạnh, tối ngủ phải đắp chăn bông mỏng. Đi cũng thích, nhưng nhớ hai đứa quá. @ Thoa: thương bé Ti quá, mong bà trông Ti chăm Ti cẩn thận.