Hê hê toàn post giờ các bà đang khò đấy thôi. Có mỗi hôm nay là trường hợp ngoại lệ vì phải làm việc khuya tí. Hơn 2 giờ sáng rồi, chuẩn bị đi khò đây. Post mấy cái ảnh chụp phòng nơi tớ ở nhé. Chưa chụp ảnh gì nhiều vì mới đến đc hôm nay là ngày thứ 3. Phòng nơi tớ ở là khách sạn. Khoảng 105$/đêm, có phòng khách, phòng ngủ, toilet, nhà tắm và bếp, 2 tv, internet tốc độ cao. Rộng rãi cực. Tính ra rẻ hơn cả ở VN, mà điều kiện đầy đủ hơn cả Vn. Bọn bên này chuẩn bị cho bọn tớ chu đáo thật. Ăn đứt cả bọn Hàn và bọn Nhật về sự chu đáo. Chưa bao giờ trong đời sướng thế này. Phòng khách: có phòng khách mà chẳng có khách để mời đến chơi. Nơi này mà là nơi ọp ẹp cho HR thì thật là lí tưởng! Hehe Phòng khách cũng là phòng để làm việc. Đây là bàn nơi tớ làm việc cả tháng 7 này khi từ trường về nhà. Giường. Queen size. Êm ái. Chỉ tội ứ có ai ngủ chung để ôm mình. Chỗ này nơi tớ đánh răng rửa mặt buổi sáng. Không có bàn phấn nên giờ tớ đã bầy đủ thứ trên mặt bàn rồi. Phòng tắm. Cái này đặc biệt này. Mỗi phòng ks có phòng bếp riêng, có đầy đủ bát đĩa thìa và nồi niêu. Bọn tớ được cho khoản tiền để tự ăn trưa và tối, nên sẽ có thể dùng bếp này để mua đồ về tự nấu. Có tủ lạnh và vi sóng. Mai phải mua cái gì để cho vào tủ lạnh, chứ nó trống trơn cũng thấy thật tội nghiệp nó. View nhìn từ cửa sổ phòng khách. Nhìn ra Pennsylvania Avenue, đi thẳng đường này là tới Nhà Trắng thì phải (hôm qua nghe mang máng là thế, ko nhớ), nên thỉnh thoảng đc nghe ngoài đường hú còi vì xe của Obama diễu qua. Mới sang nên hơi mệt, chưa chụp ảnh đc. Để vài hôm ổn định sẽ hầu thêm ảnh cho các bà Rắn nhé.
alo, dạo này nhà mình ọp lúc nào cũng hoành tráng nhỉ? vui thật đấy, tớ lần này cho phép xin chân dập dòm nhé, nhà đang neo người quá, hic. @ Ngọc: Ấy post ảnh bạn An và Minh đẹp quá, post nốt ảnh bà bầu xinh đẹp nữa đi nào
Momo: Nhìn ảnh mà thèm quá, ước gì .... Hồi tớ ở Pháp cũng vậy, bọn tớ sinh viên nhưng cũng thuê phòng, (hihi, nhưng không xịn như phòng Ngọc mà lại đắt hơn, hic) và cũng không hiểu sao, ở đấy bao giờ cũng có đầy đủ bếp, lò các loại, tủ lạnh, đồ dùng,... Tớ đoán là cho thuê theo kiểu apartment, còn ai thích ở theo kiểu khách sạn cũng được.
MOMO :nhìn ảnh ngọc thèm quá chưa biết bao gìơ mình sẽ được dặt chân lên nước mỹ nhỉ??? ảnh trên face book nữa. tớ có vài nơi muốn đến mà chưa biết có đi đc không
>>Ngọc momo: Nhìn ảnh thích thế. Thèm quá, biết lúc nào mới có cơ hội đi Mỹ Lúc nào rảnh rỗi lại post ảnh lên cho bọn tớ xem nhé. Hi hi. >>Giang: Hi hi, chờ tí tớ post ảnh sau. Nhưng chỉ sợ mọi người bảo bầu bí cũng bọn chen :-\"
Đúng là thiên đường của thế giới Momo nhỉ, k biết bao giờ nhà quê bọn tớ dc sung sướng như thế, cố gắng hưởng thụ đi nhé, có 30 ngày thôi
@momo : Tôi đang mơ màng nhìn thấy ảnh của bà lại cứ tưởng mình đang ở " Nhà Trắng" hihihih, Thích thế ! Nhớ chụp nhiều nhiều ảnh vào nhá. Cả nhà ko có cơ hội đi thì ít nhất cũng được du lịch qua ảnh hihihi
* Ảnh ba bạn này. 1. 2. 3. >>ALL: Còn đây là ảnh một anh phó nháy chụp trộm 3 nàng đang xem ảnh. Nhiều người muốn xem bức ảnh này lắm đây. Vì muốn biết mặt người chụp những bức ảnh rất đẹp ở trên. Hi hi, bạn Mai rất xinh và nét đúng không?
Ảnh đẹp thật đấy, ảnh nào cũng phê kinh sang tuần bọn tớ chụp biết nhờ ai bây giờ Dạo này già rồi, k biết lên ảnh thế nào
@Momo: bà đúng là sướng thật nhỉ, như mẹ chồng tôi đi bao nhiêu nước rồi chỉ mơ ước được đi nốt Mỹ mà chưa được đấy. Cố gắng vừa học vừa hưởng thụ nhé, để khi nào có điều kiện kéo cả chồng con sang du lịch cho sướng. Tôi lại phải lên học đây. Chán thế, đang buôn hăng tự nhiên giờ lại phải nén lại. Mỗi khi vào lại phải đọc hết không có sợ mình lạc hậu Cảm ơn các bà đã khen tôi nhé, tôi thấy vẫn không được như ở ngoài đâu, ở ngoài tôi xinh hơn thế đấy ;-)
Nhìn ảnh đẹp lại thèm quá, nhìn 3 rắn nhà mình thế này, ai bảo là đã ngoài băm nhỉ, hi hi. @Ngọc Bin: Ngọc có mấy cái "show hàng" phê thế, he he @Ngọc momo: Bà này sướng nhỉ, vi vu khắp nơi, hi hi. Cái phòng KS của bà là ngôi nhà mơ ước giản dị của tôi đấy. Chỉ mong mình cũng có cái chỗ chui ra chui vào bé bé, xinh xinh và gọn gàng thế thôi. Cố gắng tận hưởng cuộc sống sung sướng khi không bị chồng bìu con ríu đi nhé, he he
Bà này nhá, lúc tôi gọi điện thì bảo đi, sau lại không đi . Còn thèm cái đỗi gì. Tôi dã order bà hoa mai vụ Vườn Cải ven sông Đuống rồi, tháng 12 lại tiếp tục 1 show diễn nữa. Các bà chuẩn bị may áo bà ba nâu sồng đi là vừa nhá. Đảm bảo mặc vào chụp phê cực
>>Minh bon: Ảnh đẹp mà, khoe thế không sao đâu :-\" >>An: He he, quên mất vụ hoa cải nhỉ. Còn vụ mùa đông chụp ở bãi giữa nữa.