Khiếp quá, mình toàn ăn thôi. Mà thác loạn phần 2 sao chỉ có mình tớ????? Tường thuật 1 đoạn nhé: Nghe Hồ quỳnh Hương (Ngọc Bin) hát, tớ nhìn màn hình và nói vào tai thủy S Tớ: Thích nhỉ, bao nhiêu người hâm mộ. Ngày trước tớ chỉ có mơ ước nhỏ là được ai đó lên sân khấu hát tặng cho tớ 1 bài (giữa đông người) - chắc chết vì hạnh phúc mất. Còn 1 đứa bạn thân tớ thì bảo: ao ước được hát tặng mọi người 1 bài thật là hay... Thủy - nhìn màn hình: Uh , sướng thế kia, bao nhiêu người hâm mộ. Bọn này lên sân khấu 1 tý là kiếm chục triệu luôn đấy !!!! ???? Hạnh: hết bay bổng , rơi phịch xuống đất về thực tại
Hay là từ lúc được tôi khen xinh nghe xong thì đơ Tôi biết, chăm chỉ đảm đang là bản chất của bà chứ không phải là do bà rảnh rang đâu. Tôi thề người như bà cấm có chịu ngồi yên bao giờ. Công nhận tôi và nhím thỏ có form người rất giống nhau và...mẩu như nhau Gu cũng khá là giống nhau. Nhím nhể? Chết cha, nhầm à , tại cứ nghe thấy ỉn ỉn giống nhau. Sorry nhà Ỉn & Khỉ nhá Vụ dùng vitamin phải hỏi kỹ LoLa nhé. Tớ mới cho Minh uống 1 hộp đầu tiên được nửa tháng nay thôi. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Trộm vía con ăn khỏe và ăn nhanh hơn so với trước kia Vụ chiều cao : Thế bà nghĩ tôi cao bao nhiêu mà bà định đọ với tôi ???
>>Minh Sếu: Hi hi, Bin nhà tớ được cái nói lắm và khéo nịnh, chả biết sau này thế nào. Tán giỏi thì chỉ khổ bố mẹ thôi . Dạo này trộm vía cũng khá hơn được gần 20kg. >>Hương - meson_04: Bin nhà tớ học tiếng Anh ở trường nên đọc và hát được như thế là công các cô chứ bố mẹ chả dạy gì đâu >>Trà: Hi hi, hôm qua làm việc có bị hắt xì hơi không? Bọn tớ nhắc Trà suốt đấy. >>Hằng và các bạn nhờ tớ mua thắt lưng: Tớ mua hộ mọi người ưng là tớ vui rồi, chỉ sợ mọi người không thích thì chết. Hi hi. >>Thoa: Thoa bị đói à, quên mất bà mẹ nuôi con nhỏ cần ăn nhiều. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm >>Trang, Hạnh: Ảnh đẹp thế. Lần sau nhớ khao ảnh đẹp đi nhé. Tớ chỉ cần quả dưa hấu thôi, không mua được thì cứ xung quỹ 50K tớ không từ chối đâu. >>Thanh: Tớ add nick ấy rồi đấy. Khi nào onl skype thì ấy accept nhé để tớ còn add vào HR skype. Có gì thì vào skype chia sẻ với bọn tớ nhé. Hy vọng mọi chuyện ổn thỏa. >>An: Em Susu nhớ anh Bin cơ à? Hôm tới đi Đầm Vạc cho giao lưu nhé. Anh Bin thì bắng nhắng lắm, hôm quay thì đọc như máy đến hôm cô Thủy qua thì dứt khoát chỉ hát tiếng Anh còn không chịu đọc thớ. Lý do là bài thơ đấy không hay bằng :evil:
@Susu: Nhà tớ là Ỉn & Khỉ à. @ Mitxanh236: Mitxanh mải buôn dưa mà vẫn còn năng xuất chán, cả làng ơi tớ được có mỗi miếng bánh à + vài sợi mỳ, chiều qua về VP hoa mắt. @All: Thành viên mới chào cả nhà, rất vui được tham gia HR!
Đề nghị các bà kt danh sách, chốt đến chiều thứ 6 này nhé 1. Trà chíp: 1 hộp 2. Hương nhím thỏ: 2 hộp + 1 lọ bôi muỗi 3. Minh bon: lọ bôi muỗi 4. Kevin : 1 hộp + 1 lọ bôi muỗi 5. Ngọc Bin: 3 hộp + 1 lọ bôi muỗi 6. THƯƠNG : 1 hộp 7. Trang: 1 lọ bôi muỗi 8. Thanh: 2 hộp + 1 chai thuốc bôi muỗi. 9. Binh Moc: 1 hộp + 1 chai thuốc bôi muỗi. 10. Momo: 1 hộp + 1 chai bôi muỗi 11. Thủy S: 1 hộp + 1lọ bôi muỗi Lọ bôi muỗi đều là dạng xịt nhé. cái này dùng sẽ hết nhanh hơn. Hay là tôi lại buôn mấy thứ này nhỉ???
@Ngoc: Cậu nhớ mua thắt lưng giúp tớ nhé, cho tớ đi cũng không biết mua ở đâu mà còn bị thịt cho nữa. Tks Mẹ_beBin nhiều nha!
@Trang: trộm vía con gái chụp ảnh ngây thơ nhỉ, mắt cứ trong veo ra, hôm đấy mẹ con nhà này với nhà bà Hạnh lãi quá còn gì. @Hân hân: tôi cancel không lấy dầu bôi muỗi và bột bôi nhiệt nữa nhé, dỗi rồi. Nếu có loại xịt thì mua cho tôi thôi ;-)
@Tớ vội vào làm confirrm nhanh nhé: Cả nhà tớ 4 người đi Đầm Vạc. Ngọc & các bà có liên đới để í thêm giúp tôi với nhé.
Thoa ơi nhìn ấy hôm qua cứ thấy buồn buồn thế nào ấy ! Tất cả các bà ! Nhìn ảnh mà thèm quá ! Đúng là thiếu 1 lần off cũng thấy thiếu quá !
Ối, nhìn ảnh off đông vui hoành tráng thế! Trao giải dưới ánh đèn cứ như trên trường quay VTV ý nhỉ. Chết cười với ảnh của bà An Susu. @Bình Lola: có nghén ngẩm không mà tớ trông thấy mẹ nó hơi bị gầy đi đấy nhá? @Hạnh Cò Vịt: em Vịt trộm vía đã lớn bằng thế này rồi cơ à. Trông yêu thế! @Trà: kiểu đầu tóc hơi bị đẹp đấy, mượt mà, ôm gọn, có phải ép tóc hay sấy không Trà ui? Tớ đang mơ hão không biết có nên để kiểu tóc ngắn thế không? Hôm trước tớ đi cắt ngắn rồi, đẹp được mỗi hôm đấy thôi xong rồi ở nhà bận quá rồi, mỗi lần gội đầu xong là tóm gọn lên như bà bổi ý.
Tê tê là cái gì đấy cũng kiếm cho tôi một ít he he... hình như hôm nay trong Room có nói hay sao í nhỉ?
Thủy - Mẹ Kiên: Giờ mới vào đc skype đọc được tâm sự của bà, tý lại khóc. Số bà cũng vất vả nhỉ, thôi cứ tự nhủ là số chúng mình đứa nào cũng vất vả, không vất vả đường này thì vất vả đường kia. Nhưng mà mừng là tuy vất vả nhưng cũng được đền bù xứng đáng, bạn bè tốt, có quý nhân phù trợ.... Tôi tuy cũng vất vả lận đận nhưng tự thấy còn sướng hơn nhiều bà trong hội, thấy mình thế cũng là hạnh phúc quá rồi. Tôi cũng chỉ mong hội mình mọi người vượt qua đc mọi khó khăn trong cuộc sống để rồi được hưởng cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Để lúc nào cũng thấy HR vui vẻ gọi nhau tụ tập hoặc ít nữa gọi nhau đi tập dưỡng sinh có khi có bà còn làm thông gia với nhau ý chứ nhỉ Các bà cố lên nhé, Thủy, Thoa, Thanh, An, Hoa, Hương, Thương...
xem lại video clip gioi thieu thanh vien HR, cười ngắc ngư. Kéo HR lên nào, tụt xuống gần sang trang 3 rồi Chúc cả nhà ngủ ngon