@TRà: me too, tớ cũng sổ mũi rồi. Lo con gái quá, ko biết có bị mẹ làm ốm ko đây. Còn đây là những thước phim lịch sử nhà tớ có đựoc này: Mẹ con bé Kevvin nhé, ốm nhưng vẫn trực chiến chơi tàn khuya. Em Thỏ và anh Toon V/c An tham gia thi Bịt mắt bón ăn sữa chua 2 anh em Toon-Titi sướng quá lăn lộn này. Chị Chíp sang xem em Titi ăn sữa này Anh Toon muốn em Thỏ sang chơi nhưng sợ xin mất ống hút nên giữ khư khư Em Thỏ tươi cưòi sau khi đã có ống hút mẹ Thoa giấu cho
Nhìn bố cho Titi ăn sữa bình mà tớ thèm quá. Xíu nhà tớ chả ăn bình và sữa ngoài đâu, chỉ nhăm nhăm tí mẹ làm mẹ chả nhờ bố được giề và chả đi đâu được. Hic!
>>Minh Sếu: Cô Minh tinh thế, nhìn ngay ra Bin híp đi bơi không mặc quần Căn bản là không định cho đi bơi nhưng anh ý đòi quá nên lột hết cả quần áo ra để lúc lên còn có đồ khô mặc. He he.
Hi cả nhà, chúc cả nhà tuần mới vui vẻ @Các nhà đi ĐV: các bà đi chơi thích thế, trông thèm quá cơ, eo ôi thèm. Mong lần sau nhà mình tổ chức nhà tớ đi cùng được Cả nhà đi ĐV thì nhà tớ đi CB, nhưng mà nhóc nhà tớ nó không chịu xuống tắm biển, nó chê nước biển "bẩn", chán thế cơ chứ @Thương: hôm nay không thấy thương online, chồng về rồi à, thích nhỉ. Thế quyết định bao giờ vào trong đấy đấy? @Thoa: nhìn em Ti mút sữa mà thèm nhỉ, bé nhà tớ toàn phải xúc thìa thôi @Kevin: nhóc ốm mà vẫn mang đi à, phục bà thật
Để hè năm sau, cả nhà mình làm một chuyến sầm sơn, về nhà An chơi luôn ! Hai đứa nhà tớ thì đứa nào cũng thích nghịch nước, chẳng sợ gì. Ngay như quân lần đầu ra biển mà cứ cười khanh khách khi sóng đánh vào mặt.
Chào cả nhà, Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm, mấy hôm nay tớ stress vì con quá . Hôm trước cho vào viện khám làm xét nghiệm các kiểu nhưng ko phát hiện ra bệnh gì, bs chuẩn đoán là do mấy hôm trước đút đít nhiều quá nên thân nhiệt bị giảm, cũng chẳng có thuốc gì cả, chỉ bảo là cho uống nước đường với gừng thôi, nếu đo thấy dưới 35 độ thì cho đi cấp cứu . Lola chả chịu ăn uống gì, quấy nhèo nhẹo suốt ngày bắt mẹ bế, mà bế phải đứng đi lại chứ ngồi là không chịu, hic, mẹ thì mệt bã cả người (. Từ hôm qua thì hắt hơi xổ mũi và ho liên tục, sáng nay phải gọi taxi cho cả 3 anh em đi khám (em Tôm nhà Dì, anh Cò nhà bác Hương nữa), vào viện bác sỹ cũng chỉ kê đơn thuốc, cho đổi sang loại kháng sinh khác, hy vọng là hợp loại này chứ không thì chả biết làm thế nào nữa . Em Tôm nhà Dì thì bị chuyển sang cấp cứu luôn vì viêm phổi cấp . Chán quá...
Xem ảnh mọi người đi chơi mà tiếc quá, số tôi làm sao ý, có vụ gì cứ đến phút chót là lại trục trặc, hic @ Ngọc ơi vụ 8/2 chắc vẫn tiến hành bình thường nhé vì từ giờ đến hôm nhà tớ bay sang Pháp chỉ còn mỗi cơ hội này để gặp các bạn thôi mà
@Bình: khổ bà Bình, đang bầu bì mà con ốm quá cơ. Tớ mà là ấy chắc tớ "die" @Phương: Quân nhà ấy gan nhỉ, chả hiểu sao ngọc nhà tớ nó lại sợ nước, đến bước chân trần trên cát nó còn chả chịu. Hai bố mẹ toàn phải thay nhau một người tắm một người ở trên trông con @Ban tổ chức: vụ 8/2 thế nào ý nhỉ, tuần này rồi, ban tổ chức định tổ chức sáng hay trưa hay chiều hay tối hay đêm hay overnight thế
( người ta bận và ảnh không đẹp nên không post đấy chứ. Thanh minh mãi rồi. Đã thế, lần sau ứ mang máy ảnh đi chụp nữa => Bạn thân của anh Chí luôn :finga: Trưa nay vừa có vụ ọp mini của 5R. CHủ đề: Cắt tóc. Cả nhà chờ xem Giang show ảnh đầu mới nhé. Tớ thì không có gì mới, chỉ ngắn hơn thôi. Nhưng mà Thuỷ, Hoa và Giang thì khác hẳn. Đặc biệt là Giang nhé. Ghen tỵ với Thủy lắm ý, cắt tóc xong xinh ơi là xinh. Anh H có tiếng khắt khe mà còn không kìm chế được, khen Thủy mắt nâu đẹp thế, nào là xinh thế, hi hi v.v... @LeThuy: Chắc Thủy nghe khen xinh quen rồi, nên chỉ cười (mà cười thì lại càng xinh ), chứ tớ mà có ai khen thế, tớ còn ngất ngây đến mấy ngày, có khi mất ngủ ý
Tớ thích Avatar nhà Trà, cả nhà đẹp nhỉ? 3 mụ về chưa? Giang ơi, làm tóc xong nhớ chụp ảnh khoe nhé Tóc tớ cụp ở đấy, nhưng đội mũ bảo hiểm về bị xòe lung tung rồi Chắc tại tóc tớ mỏng nên k cụp dc
Èo, post bài xong mới thấy bài của Trà, uh hôm nay dc anh Hiệp khen xinh làm mình phải soi lại gương :finga:
Trưa nay khu vực trung tâm cũng có off super mini ( 2 người) là tớ và Thoa , Thoa nhỉ, hehehe, cũng đi ăn và uống cafe, mê mải buôn chuyện đến lúc ngẩng lên đã 1h30 phải đi về
Trưa mai Cầu giấy cũng ọp mini tầng 15 nhé? Mai Phải xem mụ Thủy xinh đến cỡ nào mới được. Tiện thể khao luôn đầu mới.
Toon hơi nhát nên chỉ tham gia chơi tập thể mỗi mục tô vẽ này thôi TiTi đang nhìn cô An ngỏ í muốn cô cho bơi này Cười nhe lợi nịnh cô An này
OK mai ọp nhé, tớ cắt cơm rồi. Vẫn thế thôi An ơi, tóc ngắn như năm ngoái ý mà, tại bà Trà cứ nói quá