* Clip em Mộng Thỏ đi bơi. Trộm vía hai chị em nhà Chíp còi và Thỏ dạn nước ghê. [yt]NLSmpeNethg[/yt]
Xem ảnh và clip mọi người đi chơi thích quá, bé nhà Hoa mạnh dạn thật đấy. Chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp
Chào một ngày mới, chúc cả nhà luôn tươi vui, mạnh khỏe. Mở mắt ra đã cho ngắm mấy mẹt có tóc mới nhé . Cạ đôi này Cặp cạ và chíp nhà Hoa Hoa nhà ta trông hiện đại, trẻ trung và xì tin không nè Còn cái mẹt tớ này, tớ tự chụp, gần quá, nên cái mẹt to phèn phẹt như cái đĩa Tây ý, hic
Báo cáo hôm qua hội Cầu Giấy đã ọp ẹp ở tầng 15 rồi nhé . (Gồm An + Trang + Lê + Thủy + Thương ) Các món chính bao gồm: - Bún ốc - Cơm cá kho tộ - Bún nem - Món bún đậu mắm tôm lúc đầu không định ăn nhưng vì thấy mọi người bên cạnh ăn mùi mắm tôm bay ra thơm phức nên các mụ không dừng nổi cơn thèm lai phải gọi thêm 1 xuất để ăn chung Tiếc là không có máy ảnh để chụp. ThủyS cắt tóc xinh lắm nhưng chưa khao. Hôm qua Thương khao cả hội Cầu giấy 1 bữa no nê mà hết có total 160K thoai Cảm ơn Thương nhiều nhé. (u)
chào buổi sáng, chúc một ngày vui vẻ! Các bà cắt tóc xinh ghê, bà nào cũng xinh. Anh Hiệp có một ưu điểm là cắt hay thiết kế kiểu tóc nào lúc làm xong thì ai cũng ưng ý hoàn toàn luôn. Còn thời gian sau thì lại tùy theo tóc, với tóc xoăn, tóc kiểu thì còn phụ thuộc vào kiểu chải, kiểu vuốt. Ngày xưa anh ý thiết kế cho tớ kiểu tóc vểnh, nhuộm màu nâu đỏ, dưới bàn tay anh ý thì tóc đẹp kinh khủng, đến cơ quan ai cũng chết mê. Hôm tổng kết tớ tự vuốt thì nó cứ vểnh kiểu gì, không vào sóng được, lại phải đi ra hàng anh ý để anh ý vuốt cho thì mới đẹp được. Nhưng các bà đa số là tóc thẳng thì cũng không lo lắm, chỉ có của Thủy thì đúng là lỡ cỡ như thế rất dễ bị vểnh ra, muốn đẹp thì lúc nào cũng phải chịu khó sấy. Trông các bà ai cũng xinh, ấn tượng nhất là bà Hoa, lên đến mấy phần chân kính đấy , kiểu này lại phải khao đầu mới thôi các bà nhỉ!
Tóc Hoa ấn tượng quá, công nhận anh Hiệp nhìn mặt khách chuẩn thật, sành điệu hăn lên Hoa ạ. Có tự tin tí nào k Giang? Chụp lúc chưa nhuộm à mà tớ k thấy lên màu?
Tớ lại tiếp tục sự nghiệp ảnh ọt nhé. Phần game show này "Ban tổ chức" đang chuẩn bị cho các trò chơi Toàn cảnh sảnh chính của KS 4 sao, bị HR biến thành sân chơi, sàn nhậu artyman::Cuoi Trò nhảy bao tải của các con. Phần thi này Chíp nhà Hoa đạt giải nhất, Bin và Chíp nhà Trà đồng giả nhì :fingacó 3 bạn thi thôi nhé) Màn nhảy bao tải của các mẹ. Đây là "tiền cảnh" Đây là "hậu cảnh" 0oo0oo0oo Trò ném lon của các con Trò ném lon của các bố mẹ. Ấn tượng với chồng của An cực, bác này tuổi thơ làm gì thì không biết, nhưng chắc chưa chơi ném lon bao giờ, vì bác ý chả đi đuổi ai cả, chỉ đứng vỗ tay ](*,)](*,)](*,). An nhà ta, không chịu nổi nên nhảy lên chỉ đạo, he he Phần thưởng cho trò chơi này là 1 chai cồn. Với ý nghĩa chính (nghĩa đen) là để nướng mực - phần thưởng của các mẹ. Còn nghĩa bóng là để "đốt cháy" :mrgreen: Còn tiếp..........................
Màn thi bịt mắt ăn sữa chua nhé Nhà An này (chơi hơi ăn gian nhé) Nhà Hoa này Nhà bạn Thu này (nhà này phe pờ lây nhất). Ảnh này chộp được cảnh bạn Thu đang aaaaaaaaaaaaaaaaa để chồng biết chỗ nào là mồm mà xúc sữa chua cho đúng he he Và kết quả đêeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gương mặt đạt giải nhất này Giải nhì thứ nhất này Giải nhì thứ 2 này Phần thi "cà... rốt" này Tham gia phần thi có 3 chồng của nhà An, Hương, Hoa Chồng Hoa, bắt đầu chơi đã hét toáng: Ối em ơi, cà... rốt của anh tuột rồi :finga: "Cà... rốt" nhà An và Hương Nhím Thỏ cứ từ từ về đích, trong khi nhà Hoa thì về đích quá sớm => hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn Nhà Hương về đích cuối cùng này. Cà... rốt nhà này cực kỳ đủng đỉnh, he he Trò bóc sticky này. Trò này ai có máu buồn thì khó mà chơi được, vì mắt thì bị bịt kín và bị sờ soạng lung tung, he he Nhà Hương được dịp sờ nhau công khai nhé, he he
Tiếp theo là phần show hàng nhé! Nhà Hằng Kevin này. Vì Kevin tối hơi sốt nên bố mẹ chỉ làm khán giả là chủ yếu, hi hi hai bố con trông nhau Còn mẹ Hằng thì tạo dáng Vợ chồng nhà An này, tình củm thế cơ chứ lỵ Mẹ An và Susu này, nhìn như 2 chị em nhỉ Susu đang biểu diễn này. Vợ chồng nhà Ngọc đang ăn sáng này, ăn muộn nhất vì có lý do chính đáng, Ngọc nhỉ, hi hi 2 bố con nhà Susu này, nhìn em Su yêu thế, dịu dàng, mắt ngây thơ, vô tội Mất cân bằng giới tính của HR, làm cho các con phải chụp kiểu 2 ông 1 bà thế này đây Nụ cười của các "thiên thần" nhà Rắn này, yêu chưa? (Ngọc ơi, Bin ý thửc chiếm hữu rõ rệt nhỉ, hi hi) Hương và con gái Nhím này, yêu xế Còn Thỏ thì dứt khoát không chịu chụp chung, nên chỉ chụp trộm được kiểu này thôi, mỗi tội mất lét 2 bà có nhiều ảnh nhất đây ạ Chân rung An này, nhìn xinh nhỉ! Hà nữa này, không chịu kém tý nào, hi hi Mẹ Hoa và Thỏ này. Tớ phải bấm đến hơn chục cái, mới nhặt được có khoảng 2-3 cái tàm tạm, vì lúc đó THỏ đang mếu máo Phút giây tĩnh lặng hiếm hoi của các con Và không thế nào không khoe cái ảnh đẹp ơi là đẹp của nhà mình, hi hi Báo cáo là hết rồi nhé. Sau cái ảnh chụp các con tô tranh là máy tớ hết pin, hi hi
Các bà cắt tóc đều xinh ra cả à nha, mai các "đầu đẹp" khao đê. Vụ ọp ngày mai là gì ấy nhỉ? Minh Anh là bạn nào, tớ chưa biết. À nữa, chiều qua mới vào blog nhà Mai, bà Ngọc xinh quá là xinh, bộ ảnh đấy tuyệt đấy, sau đợt này có khối bà adua hehe.
>>Mấy bà cắt tóc xinh quá, trông khác hẳn. Mai khao đi nhé. >>Dương: Minh Anh nick là Bô Bô, bạn ý mới vào là bạn thân của tớ. >>Trà: Ảnh đẹp nhỉ. Nhìn chỉ muốn đi chơi nữa. >>Mẹ Ỉn Khỉ: Bọn tớ đi Đầm Vạc, đến đó chỉ ăn chơi nhảy múa thôi nên thích lắm.
Hôm nay mới ngó nghiêng tóc tai các bà đc, bà nào cũng lên mấy chân kính hihi. @: Hoa: cắt tóc chồng có ngẩn ngơ ko hả bà???????. Thỏ bơi ác chiến nhỉ, chẳng bù cho Thỏ nhà tui. @: Giang: Bà nhìn lạ lạ hay hay, điệu này tôi ko chờ đến mùa thu để đi cắt tóc đc rùi hix, thấy các bà thay đổi hết thấy mình bị tụt hậu mất roài. @: Thủy: bà nhìn xinh lắm đấy, tôi cũng thích cắt đầu giống bà nhưng để dài hơn cơ, nghĩ đến việc phải thường xuyên sấy thì ngại phết nhỉ. @: Dương: bà về hỏi chồng vụ máy ảnh cho tôi chưa, mà lặn hơi kỹ đấy nhé @: Ngọc, An: vụ off chiều T7 này thế nào các bà nhỉ, tôi đang định nhớ một đứa cty tui đến đó chụp hình cho bọn trẻ con đấy. Hy vọng hôm đó nó ko bận.
Các bà đi chơi thích thật đâý! Tớ không đi được chán ghê cơ! Chúc mừng Phương Vy đã về nhà nhé! Mẹ tròn con vuông là hết ý rôì, ối nhà mơ ước được như bà đâý.
Nhìn ảnh mọi người cắt tóc thấy xinh thế. @LeThuy: kiểu tóc của bà giống kiểu của tôi hồi bầu Mộc Nhĩ nhỉ. Tôi cũng để đầu đó nhưng không phải sấy bao giờ đâu. Chỉ có là lúc gội đầu: 1 là đừng gội muộn để tóc được khô hết trước khi đi ngủ, 2 là gội đầu xong thì lấy lược chải cụp vào là nó ăn nếp ngay mà. Lúc đi ngủ thì vén hết tóc lên không để đầu đè lên tóc. THế là tớ vẫy thấy nó cụp đều .
Chúc mừng PhuongVy mẹ tròn con vuông. Trộm vía em bé nặng cân nhỉ. Mẹ có đủ sữa cho bé bú không? @Bô-bô: bà này quên là Mộc Nhĩ nhà tôi cũng là Nghé à?
Đẻ lần 2 đau co dạ con lắm, càng cho con bú càng kích thích càng đau phát khóc lên ý. Mẹ nó chịu khó lấy túi chườm nóng nhé. Thôi cố lên, tháng đầu qua nhanh thôi!
Ôi, nhìn ảnh tóc mới đầu mới của các bà thích thế. Ai cũng xinh lên cả, đặc biệt là Hoa và Giang vì lạ hoàn toàn. Chỗ này là bạn Trà giới thiệu đúng không? Hôm nào tớ phải bon chen với, tớ đang bị quả chả ra ngắn chả ra dài đây, buộc thì xấu mà để xõa thì nóng mà không vào nếp. Địa chỉ cụ thể chỗ nào hả các ấy ơi???
nhà mình ai có nhu cầu dùng mực tươi để t7 này tôi mang lên naò! Mùa này mực mai ít nhưng mực lá khoảng hơn 0,5kg 1 con và mực ống các loại. Bà nào có nhu cầu ủng hộ tôi nhé!
Hay thay bằng món trứng tráng cho các con dễ ăn với cơm nhé? Mọi người chốt danh sách trước 3h chiều ngày thứ 5 để sáng thứ 6 tôi còn đặt chỗ và đặt món ăn nhé. Fix Menu là 100K/ người nhé. ( giá chưa bao gồm đồ uống.) Đặt bao nhiêu xuất họ làm bấy nhiêu, không làm dư Trẻ em đi kèm em ko mất tiền nhưng phải thông báo số lượng để bên còn setup bàn ghế bát thìa cho các cháu. Cháo muốn náu cháo gì khoảng bao nhiêu bát và họ sẽ tính tiền nồi cháo đó. (Còn thực đơn 50K để liên hoan thì chỉ có cơm, đậu phụ, trứng, thịt kho, cá, canh... ) Danh sách các gia đình đi ọp chia tay gia đình nhà LOLA về Pháp Thời gian : 4:30~8:00PM chiều thứ 7 ngày 1/8 Địa điểm : FSOFT - House Biệt thự D15 - Làng Quốc tế thăng Long (Đi đến đường Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy rồi tìm Đường vào nhà B4. Làng. Quốc tế. Thăng Long. Biệt thự nằm cạnh bể bơi) Vào đây để download bản đồ : http://www.fptsoftwarecareer.com/WebForm/DownLoads.aspx Danh sách đăng ký ( chốt đến 3:00PM ngày thứ 5 (30/7) 1- An SuSu - 1 mẹ 2 con, ( bố dập dòm) Những người đăng ký sau vui lòng quote lại đầy đủ nội dung trên ---------------