HỘI RẮN - Ăn chơi có tổ chức (HR 2009)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2009.

  1. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Từ trái sang phải: Hânhân, Lola, Chíp nhà Hoa.
    [​IMG]

    Hânhân, Bin nhà Thương, Lola, Chíp nhà Hoa, con mẹ Dương đứng sau. Đố cả nhà quả đầu Ronaldo là của em nào???
    [​IMG]

    Susu, Chíp nhà Trà,Vịt, Mộc, Cò, Lola....em Mộc Nhĩ được mẹ bế đứng sau nhé
    [​IMG]

    Lola, dạo này mẹ cháu chăm kém quá nên ai cũng bảo cháu gầy, hic...
    [​IMG]
     
    Đang tải...


  2. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Tiếc quá, hôm qua vẫn đang sống giờ của DC, nên ngủ tít mít luôn đến 7 giờ tối mới dạy. Lúc đó thì chắc mọi người sắp kết thúc party rồi. 2 đêm nay thì ngủ chập chờn, hầu như không ngủ được. Sáng nay tớ phải chuẩn bị cafe uống cả ngày để trở về với giờ Hà Nội sớm, không thì tèo.
     
  3. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Thương bế em Mộc Nhĩ (nhà này đang thèm lắm đây, tranh thủ chồng về làm luôn đê...)
    [​IMG]

    Hai người đẹp chân ngắn, chân dài: Hương nhím thỏ và Hà mẹ Cún
    [​IMG]

    Trang với con gái Nhiễu nhiễu, An với con gái Susu: cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trị chồng....
    [​IMG]

    Hai bố con em Mộc Nhĩ (ngồi cạnh là chồng Hạnh Cò Vịt)
    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhà Lola chỉ có từng ấy ảnh thôi, chờ tiếp ảnh các nhà khác...
     
    Me_beBin thích bài này.
  4. mẹ Chíp còi

    mẹ Chíp còi Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,559
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    Hôm qua tiếc quá mấy mẹ con tớ ko tham gia được màn thổi nến và thưởng thức món bánh của Mr Bean. Chíp ngồi trên taxi sang ông ngoại vẫn còn tiếc, đang vui mẹ lại bắt con về. Thỏ sáng nay ngủ dậy đầu lại hâm hấp sốt, nhưng tinh thần vẫn vui vẻ hi vọng là con ko vấn đề gì.

    Cảm ơn cô Trà và chị Chíp đã chọn cho Thỏ món quà rất hữu ích nhé. Nhà tớ cũng đang có nhu cầu mua thứ đó.
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  5. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Báo cáo tình hình nào.
    Tối qua xã nhà tớ về vẫn bình thường, tối chăm con tốt, đêm nộp thuế :)
    xã bảo nhậu thế này chưa ăn thua gì ???
    Hôm nào phải có thời gian lâu hơn ????? Chết mất.
    Hỏi em Cò có thích không ? Thích. Con chơi với ai: bạn Kiên, bạn Bin, bạn ... Thỏ (nghĩ mãi ko ra - mẹ gợi ý :" bạn gì tên giống con ăn củ cả rốt)
    Vịt thì khoe: Chơi với anh Kiên, có bạn lola đấy? Bạn lô la à? (chắc nàng nghe tên Tây ko quen)
    @Thủy X: tóm lại là 2 đứa nhà tớ thích bạn Kiên đấy.
    Em Vịt rất chí thú bên bàn bánh bố lo la: em thủ thỉ: mẹ ơi cho con ăn số 2?
    Hôm qua lại còn có phần bánh mang về, thích quá, về 2 anh em lại lôi bánh ra.
    @ Ban tổ chức: Khiếu nại này: hôm qua chơi trò chơi mà ko phần thưởng ::):)(
    Hí hửng tưởng tham gia, ban tổ chức thưởng cái rock hay cái gì mà cuối cùng chẳng có, Phương nhỉ.
     
  6. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Nhìn ảnh thèm quá, tiếc hùn hụt, tớ bị mất 2 vụ rồi, tấm tức lắm ::)(
     
  7. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>ALL: Công nhận hôm qua vui nhưng các con thì nghịch khủng khiếp. Bin nhà tớ cũng không ngoại lệ. Tớ rát cổ nhắc Bin mà cu cậu vẫn liên tục gây lỗi, hết quăng cái ống nghe vào mặt em Hân, kéo áo của Chíp rồi lại trèo lên người cô Trà nghịch kính.

    Đấy là những vụ mà tớ nhìn thấy không biết cu cậu còn gây lỗi với ai nữa không. Hic.

    * Món bánh của ông xã Lola thì trên cả tuyệt vời ý. Tớ no bụng rồi nhưng vẫn cố thử mỗi loại một cái. Ăn xong thì no quá rồi nhưng vẫn cứ đứng quanh cái bàn để bánh nhòm. Hi hi. Đến lúc về thì cũng xin một suất mang về. Mọi người ở nhà ăn tấm tắc khen ngon.

    Thích nhất là món bánh su kem nhân chanh leo và bánh su nhân sô cô la. Ngon thế không biết. Bánh gatô sinh nhật cũng ngon không kém. Hi hi.


    * Cảm ơn cả nhà Lola nhiều nhiều nhé. Hoãn đi một tháng thế này các bạn tranh thủ nhờ vả vụ bánh tí cho đỡ thèm :razz:


    * Quà Trà chọn thì lúc nào cũng tinh tế và hữu ích. Hi hi. Thay mặt các bạn cảm ơn Trà và bé Chíp vì những món quà nhé.


    * Các bà chơi trò chơi: Đề nghị không thắc mắc vụ phần thưởng nhé. Chơi xong được chén luôn còn gì. Hi hi.
     
  8. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Dạo này nhà tớ rất hay bị trục trặc với vụ pin máy ảnh. Cứ nghĩ là pin sạc đầy rồi đến lúc lôi ra chụp thì hết ngóm. Sạc nhanh nên chỉ kịp chụp vội được mấy kiểu.

    1. Ảnh lúc mới đến. Từ trái sang phải: Hà, Bình Mộc, chồng Bình Mộc, em Mộc, chồng Minh Sếu

    [​IMG]


    2. Từ trái sang phải: Thương đang bế em Mộc nhĩ, Hương, Hà, nhảy trên bàn là Cún nhà Hà.

    [​IMG]


    3,4. Hân Hân và anh Bin

    [​IMG]

    [​IMG]


    5. Một kiểu nữa nhé

    [​IMG]


    6. Tình cảm chưa này

    [​IMG]


    7. Bánh sinh nhật đang được lấy ra khỏi hộp

    [​IMG]


    8. Anh xã Bình Lola cười rất tươi

    [​IMG]


    9, 10, 11. Và đang lúi húi bày bánh ra đĩa, cắm nến. Nhìn anh xã Lola tự tay chuẩn bị các thứ tớ cảm nhận được sự tâm huyết của bác ý với nghề nấu ăn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    12. Em Lola làm điệu và mẹ

    [​IMG]


    13. Hoa quả tráng miệng

    [​IMG]


    14. Trẻ con láo nháo chờ được thổi nến

    [​IMG]
     
    mebekevinmamanlola thích.
  9. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>ALL: Tớ spam thêm bài nữa. Nhà Lola đến muộn nhất và lúc đến thì mưa to. Mọi người đang chuẩn bị vào mâm thì tự dưng thấy một bác Tây chạy vào, miệng thì nói, tay thì khua lên trên đầu để diễn đạt. Sau một lúc ớ ra thì bà Phương nhanh trí hiểu ra là bác ý hỏi có ô không để bác ý đón hai mẹ con nhà Lola.

    Hi hi, cái này các ông bố nhà mình phải học tập bác ý dài dài.


    P/S: Anh xã hôm qua cạo râu trông trẻ quá. Mới đầu nhìn thấy bác ý cứ thấy vừa quen vừa lạ.
     
    mamanlola thích bài này.
  10. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Vì có 1 túi bánh to và bánh gato nên xã nhà tớ ko đem vào 1 chuyến được mà phải đi làm 2 chuyến. Hai mẹ con đang loay hoay ko biết làm thế nào, định bế Lola chạy ù vào thì thấy lão lon ton chạy ra với cái ô màu hồng :p (đang nghĩ bụng bảo lão này chôm chỉa được ở đâu mà nhanh thế :finga:) hóa ra là cô Phương nhanh trí. Cảm ơn cô Phương nhiều nhé, nhân thể cảm ơn luôn vụ đĩa của Lola (hôm trước quên chưa cảm ơn ;)), Lola thích lắm, suốt ngày bắt mẹ bật các anh chị hát với tập thể dục thôi :p:p:p
     
  11. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà!

    Hôm qua vui thật. Thích thế! Bọn trẻ con phá kinh!!!

    Bánh gato ngon quá. Tớ thích nhất cái su kem sô cô la và cái lốm đốm nữa. Cảm ơn nhà Lola nhé!

    Các bố nhậu ác, nói lắm uống nhiều lại không ăn gì. Kết quả là tớ bị tai nạn lúc trên đường về. Bố Sếu lái xe tít nhanh vù vù, tớ bảo chậm lại mấy lần không đươc, thế là lúc luồn lách ô tô to, tớ bị bánh xe của nó đè vào chân. Đau kinh khủng. Về nhà cả mảng da chân từ đầu gối tới mắt cá chân bong tróc, rát kinh khủng, mắt cá trân sưng tím. Chắc là xương không sao vì tớ vẫn đi lò cò đươc nhưng còn bong da thì đau rát cả đêm qua và ngày hôm nay không thể ngủ được. Tớ bôi BETADINE rồi. Có bà nào biết thuốc gì bôi bong tróc da cho mát và mau lành không thì bảo tớ với. Hu hu :cry::cry:
    Anh xã thì cũng hối hận lắm nhưng mà cũng say ngủ lăn quay ra chả giúp gì được. Tớ lấy tôm về định cho ăn vì kêu chưa ăn mấy toàn uống nhưng mà rồi tức quá cắt phần luôn, tống hết vào tủ lạnh.

    Hạn thế không biết, quả này mất mặc váy và quần ngố rồi. Trước mắt là phải nghỉ làm ngày mai và không thể đưa Sếu đi học buổi đầu vào lớp 1 được. Chán quá!
     
  12. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Khổ thân Minh, đau quá thì uống eferagan codeine để giảm đau, chỗ bị xước thì chỉ bôi được betadine thôi, còn chỗ mắt cá chân sưng tím thì phải uống thuốc vì rất dễ bị viêm khớp. rồi xoa thêm mật gấu vào cho nó tan máu tụ, xoa thôi đừng có bóp nhé.nằm ngủ thì gác cao chân lên.
    Lola: lúc ax nhà bà đến tôi thấy ông ý xì xồ, mọi người ớ ra ko hiểu gì, tôi đoán 2 mẹ con bà mắc mưa bên ngoài, rồi thấy ông ý làm động tác tả đúng cái ô, thế là mở túi đưa luôn cho cái ô( nhà tôi dự phòng mang 2c liền) Bác ý mừng hú vì có ng hiểu ý, cảm ơn rối rít, buồn cười thế. Chắc tại tôi cũng lấy chồng "ngoại" nên phản ứng nhanh hơn mọi người :)
    Ngọc Bin Trẻ con nó nghịch ý mà, mà anh Bin chắc cũng ko cố tình đâu, chắc hai anh em giành nhau cái ống nghe nên văng vào đầu Hân thôi. Mấy cái ảnh chụp tình củ nhỉ, sau này ko đc đem ra tống tiền đâu đấy nhé! :)
     
    Mẹ Sếu thích bài này.
  13. nhimvatho

    nhimvatho Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    133
    Giờ này mới vào điểm danh đc, hix. Cả nhà thông cảm nhé vid chws up ảnh lên đc. Máy tôi hết pin mà ko mang xạc về vì vẫn để CQ.

    Trước tiên xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức ạ vì vừa đc ăn, đc chơi lại còn có quà mang về nữa chứ hihi.

    @: Bố Lola: cảm ơn vì đã đc thưởng thức món bánh thật ngon và cuối giờ lại có bánh mang về cho chồng chén. Chồng tui ăn cứ khen mãi bảo là đúng là đầu bếp xịn có khác:).

    @: Thương: tôi thấy bà hôm qua là người vui nhất đấy, cười tủm mãi hihi. Chồng bà cũng có vẻ ít nói nhỉ, có khi chưa quen cũng nên. Cố gắng bắt nộp tô cho đủ nhé.

    @: An : lần sau chắc chỗ đó ko cho mình thuê nữa đâu bà nhỉ vì trẻ con nhà mình quậy quá đi mất. Nhưng công nhận là thích thật vì ở đấy biệt lập với xung quanh nên tha hồ cho bọn nhỏ la hét.

    @: Sếu: hôm nay đang đi thì thấy Ngọc nhắn tin báo bà bị thế sợ quá đi mất. Đc ngày đi chơi xả stress vậy mà lúc về còn gặp nạn. Thui cố gắng mấy hôm là đỡ thui. Mà tháng này sao mà bà đen thế ko biết:(.
     
    mamanlolaMẹ Sếu thích.
  14. ranhoaco

    ranhoaco Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Chào cả nhà, chúc một ngày vui, khỏe, hạnh phúc (u)(u)(u)(u)(u)(u)!
    Nhà tớ lại tiếc rùi, 3 mẹ con cùng ốm (ho,sổ mũi) nên không đi được với lại nhà cũng có khách mấy ngày cuối tuần.
    Cả nhà giúp tớ với, cu Tép nhà tớ 13 tháng mà 1 tháng nay chỉ uống sữa là chính, nguyên nhân tớ nghĩ là do mọc răng. 10tháng bé mọc đc 8 răng cửa, nghỉ 3 tháng bây giờ 4 răng hàm nhú cùng một lúc (lợi sưng to 2 tuần nay). 4 răng bên cạnh răng cửa thì k thấy gì mà cách ra mọc 4 răng hàm bên trong thì có sao không nhỉ? Bé nhà tớ có cần bôi hay uống thuốc gì bổ sung không nhỉ?
    Hôm qua các cháu về hết nhà chỉ còn 3 mẹ con thấy vắng vẻ và buồn quá. Sáng nay tớ cũng phải đi làm rùi, bé Dương cũng bắt đầu đi học.
     
  15. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    cu nhà tớ đợt mọc 8 cái răng cũng thế đấy, cháo ăn ít gần như ko ăn, chỉ uống sữa thôi, qua cái đoạn ý lại ăn bình thường, Thanh đừng lo.
    Hân nhà tớ ngày mai cũng bắt đầu đi mẫu giáo, ở nhà cũng dặn dò rồi đấy, nhưng mà ko biết tình hình cụ thể sẽ thế nào. Lo quá!
     
    ranhoaco thích bài này.
  16. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà ! Hôm nay tớ mới vào được. Xem ảnh rồi đẹp nhỉ nhưng còn nhiều lắm chưa chịu Post đúng không ???
    Các con thì quả là nghịch thật . Bin nhà tớ lúc đầu còn sợ cứ bám lấy mẹ , thấy mẹ định chơi buộc trứng vào ngưồi sợ quá cứ ôm chặt lấy . Sau thì phá như giặc .
    Sếu ơi ! Khổ thân, chồng tớ về cũng lăn đùng ra ngủ chắc cũng hơi tây tây tí .

    NHím Thỏ ! Tớ vui thật đấy , chồng về thì tớ lại có cảm giác muốn vào trong đó vì thấy ở bên chồng thật là đầm ấm . NHưng cứ đi xong bảo tớ vào tớ lại thấy ngại .
    Chồng tớ cũng ít nói còn một phần cũng là do chưa quen đấy ! Chứ quen cũng lắm trò lắm .
    Chúc cả nhà ngày làm việc hiệu quả ! Bà nào còn ảnh thì post nốt lên đi .
     
    Mẹ Sếu thích bài này.
  17. menhieunhieu

    menhieunhieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Hi cả nhà, tuần mới vui vẻ. Hôm thứ 7 đi chơi vui vẻ quá, ăn uống ngon, các bố nhậu tới bên luôn, bé Ngọc nhà tớ về thích lắm về con gái kể chuyện hát "Happy birthday", rồi chuyện Ngọc cãi chú nào bảo là "con rùa", ngọc cãi lại "con ba ba" :)D), rồi ném sỏi, leo cầu thang , ăn bánh ga tô nữa
    @Sếu: chân đỡ chưa, hôm nay không đưa con gái đi học ngày đầu tiếc nhỉ, " ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường...."
    @Thương: thương hôm thứ bẩy trông dịu dàng ,nhẹ nhàng, "ỏn ẻn", cả nhà trông đầm ấm quá cơ, chết cười anh Bin , em Ngọc giơ tay ra cầm mà từ chối em ... hic hic
    @Loloa: cảm ơn cả nhà Lola nhé, bánh ngon quá cơ
    @An: lúc cuối bà có "được" nghe chủ nhà phàn nàn gì không đấy, Minh răng miệng có sao không?
     
    Mẹ Sếumamanlola thích.
  18. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>Minh Sếu: Chân ấy đỡ hơn chưa? Có gì đi khám cho yên tâm.

    >>Thanh: Mấy mẹ con lại ốm à? Lúc nào rảnh qua nhà tớ lấy thắt lưng nhé, hoặc không hôm nào đi ọp được thì nhắn tớ mang đi cho.


    >>ALL: Tớ vào điểm danh. Chúc cả nhà tuần mới tốt lành. Chúc các con mau khỏi ốm.
     
    Mẹ Sếu thích bài này.
  19. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Sếu ơi chân hôm nay thế nào? Tối qua chồng tớ cứ bảo: khuya rồi mà cứ nhắn tin cho anh nào tí tách suốt thế ;)
     
    Mẹ Sếu thích bài này.
  20. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Tôi vừa đi qua cq bà có việc, chưa thấy xe bà đâu, chắc mải chăm tình yêu đúng k? :rolleyes: Thương đang ngập tràn hạnh phúc và "sung sướng" cả nhà nhờ ;)
     

Chia sẻ trang này