Vào bán than tí trong lúc chờ chồng đi làm về Em Lola nhà tôi sau đợt dùng ks chả khỏi mà lại có phần nặng thêm, ho sù sụ, thở khò khè, cả đêm quấy vì khó thở. Sáng nay tôi đưa ra viện khám thì bs bảo bị Viêm phế quản co thắt , phải tiêm và thở khí dung, hic, mẹ chán hết cả người. Cũng may là ko phải nằm viện, mua thuốc và máy xông về nhà tự xử lý, mời y tá về tiêm 4 ngày. Đang lo là cái này dễ bị tái lại lắm nhất là thời tiết như đợt này ( Mẹ thì chiều nay cũng đi khám vì thấy có hiện tượng bất thường nhưng trộm vía không sao cả, mẹ thì huyết áp thấp (cái này chắc do mệt mỏi ko ăn được), em bé thì bé quá đến nỗi bs khám chẳng sờ thấy đâu (mà 12 tuần rồi đấy ) Nói túm lại cầu trời cho nhanh qua cái giai đoạn này đi chứ ko thì xì troét mà chết mất :evil:
Minh Sếu ơi sáng nay có đi khám không? tình hình thế nào rồi? Thuốc bôi thì được chứ thuốc uống chắc phải có chỉ định của bác sỹ vì bà đang cho em bé bú mà. Chúc bà mau khỏi nhé !
Nhà này sướng thế.... Thương em Lola thế, hôm T7 có thấy ho gì đâu nhỉ. Cái này phải hỏi Thoa chắc là sẽ có nhiều kinh nghiệm đấy Bình ạ. Chúc bà mau khỏe nhé. Cố gắng ăn uống cho em bé mau lớn nhé.
Gớm, chưa chi đã phải đính chính, cứ cho là bà cho con gái ăn đi nhưng tôi thấy chồng bà cũng đảm quá còn gì. Nếu là chồng tôi thì chưa chắc nhé hihihi. Bán than với mấy bà vụ Osin đây. Mới đón đc chị GV từ tối hôm off ẹp về thấy đã mừng rơn rùi đc ngày CN ở nhà cũng có mấy đứa bạn đến chơi và ăn uống, chị ý cũng nấu nướng đc nên cảm thấy yên tâm vô cùng. Cho đến chiều hôm nay tôi đi làm về là vội vàng phi ngay về vì sợ con chưa quen với bác GV mới nên chưa ăn đc. Nhưng khi về đến nhà đã thấy con ăn uống xong xuôi rùi nên mừng quá. Tối mẹ tự thưởng cho mình là đi cafe với mấy con bạn nối khố. Đang hý hửng khoe chị GV làm ổn thì ôi thôi chồng gọi điện báo là chị ý bảo mai về quê vì người nhà gọi điện ra bảo bố chị ốm(. Tôi chẳng còn tâm trí nào mà cafe và pháo nữa chán chán quá đi mất huhuhu. Sao dạo này tôi đen thế ko biết. Đc 1 ngày đúng nghĩa là nghỉ ngơi hix hix mai lại tiếp tục chiến đấu rùi
Bình ơi vì trc khi có bầu mình cũng thuộc diện eo ót nên chưa thấy bụng thôi. Bà cứ yên tâm tẩm bổ vào rồi mọi việc sẽ ok hết @ Minh: Nghe ấy kể mà choáng hết cả người, chân đã đỡ hơn chưa? Ấy đi khám hay tự điều trị đấy? Theo tớ ấy nên đi khám vì mình vẫn còn đang cho con bú. Mong ấy chóng khỏi! @ Hương: Thấy ấy post bài kể chị giúp việc tuyệt quá đi mất đang thắc mắc sao tự nhiên lại có cái mặt mếu thế kia thì... thôi ấy đành cố gắng thêm vậy!
Chào cả nhà, hôm qua tôi bận mờ mắt nên không vào phát biểu cảm tưởng vụ ăn chơi được. Nói chung hôm đó vui, các con quậy tung trời. Hôm qua thứ 2 đi làm tưởng nhận được mail comment nhưng không thấy gì cả, may quá . Mỗi tội thiệt hại hơi bị nhiều vì phát sinh thêm vụ bia của các bố. Tôi ngồi ăn bên cạnh nghe lỏm được chồng Ke-vin ca ngợi chơi với HR vui này, chồng Bình Mộc nói : Công nhận các bà Rắn này chơi với nhau được lâu này, buôn bán thì xuyên lục địa này, ọp ẹp thì chóng cả mặt này...Nghe xong sướng thế Tình hình sếu chân cẳng đỡ chưa? Khổ thân, rút kinh nghiệm lần sau không cho các bố uóng nhiều thế nữa. Hôm đó tớ cứ tưởng nhà ấy đi taxi, lúc đó ấy về sau cùng nên tớ lại cứ tưởng ấy chờ taxi, có thêm nhà cò vịt ở lại sau nữa, thế là tớ lại ra cửa gọi thêm 2 cái taxi morning bảo nó đến đó đón 2 nhà. hihi, chả biết nó đến đón hụt có chửi thầm mình không
Ăn chơi nối tiếp ăn chơi. Trân trọng kính mời các nàng Rắn đến nhà An đập phá vào trưa thứ 7 ngày 8/8 tuần này. ( Nghỉ hẳn buổi sáng để phục vụ cả nhà ) Chương trình như sau : - 11h ~ 1h : Ăn uống (Đặc sản thanh Hóa : Chả tôm, nem chua, bánh khoái tép, thịt bò khô + thêm 1 nồi lẩu "Phú sỹ" nếu các bà thích ăn lẩu) VỤ NÀY AN BÁNH BAO - 2h ~~ xxx h : Lụa Vạn Phúc Hà Đông Thẳng tiến..... VỤ NÀY AN KHÔNG BÁNH BAO ĐƯỢC Để tớ chuẩn bị được chu đáo ( vì phải gửi đồ từ TH ra từ thứ 6) Các nàng Rắn cho xin danh sách đăng ký. Chốt vào 3:00PM ngày thứ 5 tuần này nhé. --------------------------- Danh sách ọp mini ở nhà An Địa chỉ : Phòng 311 ( Tầng 1 ) Nhà C2 - TT Học viện Bưu Chính Viễn Thông. Home tel : (04).33.8546199 ( Chỉ dẫn: Đi xuống trục đường Nguyễn Trãi - Hà Đông, qua ĐH An ninh --> đến đúng Đại Học Kiến Trúc thì nhìn đối diện sang đường là Ngõ Ao Sen, Đi vào kịch ngõ Ao Sen 7 thì rẽ phải, đi kịch vào đường đất 100m, nhìn bên trái là nhà 5 tầng C2, nhà tớ ở tầng 1. Để đỡ phải trông xe, thì gửi xe ở nhà tiến lên trên nhà tớ 1 nhà) 1) An ( Tất nhiên rồi )
Ăn chơi nối tiếp ăn chơi. Trân trọng kính mời các nàng Rắn đến nhà An đập phá vào trưa thứ 7 ngày 8/8 tuần này. ( Nghỉ hẳn buổi sáng để phục vụ cả nhà ) Chương trình như sau : - 11h ~ 1h : Ăn uống (Đặc sản thanh Hóa : Chả tôm, nem chua, bánh khoái tép, thịt bò khô + thêm 1 nồi lẩu "Phú sỹ" nếu các bà thích ăn lẩu) VỤ NÀY AN BÁNH BAO - 2h ~~ xxx h : Lụa Vạn Phúc Hà Đông Thẳng tiến..... VỤ NÀY AN KHÔNG BÁNH BAO ĐƯỢC Để tớ chuẩn bị được chu đáo ( vì phải gửi đồ từ TH ra từ thứ 6) Các nàng Rắn cho xin danh sách đăng ký. Chốt vào 3:00PM ngày thứ 5 tuần này nhé. --------------------------- Danh sách ọp mini ở nhà An Địa chỉ : Phòng 311 ( Tầng 1 ) Nhà C2 - TT Học viện Bưu Chính Viễn Thông. Home tel : (04).33.8546199 ( Chỉ dẫn: Đi xuống trục đường Nguyễn Trãi - Hà Đông, qua ĐH An ninh --> đến đúng Đại Học Kiến Trúc thì nhìn đối diện sang đường là Ngõ Ao Sen, Đi vào kịch ngõ Ao Sen 7 thì rẽ phải, đi kịch vào đường đất 100m, nhìn bên trái là nhà 5 tầng C2, nhà tớ ở tầng 1. Để đỡ phải trông xe, thì gửi xe ở nhà tiến lên trên nhà tớ 1 nhà) 1. An ( Tất nhiên rồi ) 2. Phương ( mình cứ ngửi thấy mùi ăn chơi là lại máu he he...) 3. Hạnh cò vịt
Ăn chơi nối tiếp ăn chơi. Trân trọng kính mời các nàng Rắn đến nhà An đập phá vào trưa thứ 7 ngày 8/8 tuần này. ( Nghỉ hẳn buổi sáng để phục vụ cả nhà ) Chương trình như sau : - 11h ~ 1h : Ăn uống (Đặc sản thanh Hóa : Chả tôm, nem chua, bánh khoái tép, thịt bò khô + thêm 1 nồi lẩu "Phú sỹ" nếu các bà thích ăn lẩu) VỤ NÀY AN BÁNH BAO - 2h ~~ xxx h : Lụa Vạn Phúc Hà Đông Thẳng tiến..... VỤ NÀY AN KHÔNG BÁNH BAO ĐƯỢC Để tớ chuẩn bị được chu đáo ( vì phải gửi đồ từ TH ra từ thứ 6) Các nàng Rắn cho xin danh sách đăng ký. Chốt vào 3:00PM ngày thứ 5 tuần này nhé. --------------------------- Danh sách ọp mini ở nhà An Địa chỉ : Phòng 311 ( Tầng 1 ) Nhà C2 - TT Học viện Bưu Chính Viễn Thông. Home tel : (04).33.8546199 ( Chỉ dẫn: Đi xuống trục đường Nguyễn Trãi - Hà Đông, qua ĐH An ninh --> đến đúng Đại Học Kiến Trúc thì nhìn đối diện sang đường là Ngõ Ao Sen, Đi vào kịch ngõ Ao Sen 7 thì rẽ phải, đi kịch vào đường đất 100m, nhìn bên trái là nhà 5 tầng C2, nhà tớ ở tầng 1. Để đỡ phải trông xe, thì gửi xe ở nhà tiến lên trên nhà tớ 1 nhà) 1. An ( Tất nhiên rồi ) 2. Phương ( mình cứ ngửi thấy mùi ăn chơi là lại máu he he...) 3. Hạnh cò vịt 4, Trà (he he vụ ăn chơi này hứa hẹn bội thu đây nhỉ)
Ăn chơi nối tiếp ăn chơi. Trân trọng kính mời các nàng Rắn đến nhà An đập phá vào trưa thứ 7 ngày 8/8 tuần này. ( Nghỉ hẳn buổi sáng để phục vụ cả nhà ) Chương trình như sau : - 11h ~ 1h : Ăn uống (Đặc sản thanh Hóa : Chả tôm, nem chua, bánh khoái tép, thịt bò khô + thêm 1 nồi lẩu "Phú sỹ" nếu các bà thích ăn lẩu) VỤ NÀY AN BÁNH BAO - 2h ~~ xxx h : Lụa Vạn Phúc Hà Đông Thẳng tiến..... VỤ NÀY AN KHÔNG BÁNH BAO ĐƯỢC Để tớ chuẩn bị được chu đáo ( vì phải gửi đồ từ TH ra từ thứ 6) Các nàng Rắn cho xin danh sách đăng ký. Chốt vào 3:00PM ngày thứ 5 tuần này nhé. --------------------------- Danh sách ọp mini ở nhà An Địa chỉ : Phòng 311 ( Tầng 1 ) Nhà C2 - TT Học viện Bưu Chính Viễn Thông. Home tel : (04).33.8546199 ( Chỉ dẫn: Đi xuống trục đường Nguyễn Trãi - Hà Đông, qua ĐH An ninh --> đến đúng Đại Học Kiến Trúc thì nhìn đối diện sang đường là Ngõ Ao Sen, Đi vào kịch ngõ Ao Sen 7 thì rẽ phải, đi kịch vào đường đất 100m, nhìn bên trái là nhà 5 tầng C2, nhà tớ ở tầng 1. Để đỡ phải trông xe, thì gửi xe ở nhà tiến lên trên nhà tớ 1 nhà) 1. An ( Tất nhiên rồi ) 2. Phương ( mình cứ ngửi thấy mùi ăn chơi là lại máu he he...) 3. Hạnh cò vịt 4, Trà (he he vụ ăn chơi này hứa hẹn bội thu đây nhỉ) 5. Ngọc Bin (có ai làm xe ôm cho tớ không?)
Chào cả nhà! Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới nhà tớ. Tháng này tớ đen thế không biết. Đau thật. Đã thế cứ xuýt xoa 1 tí ở nhà lại bảo "công chúa dẫm gai mùng tơi" làm tớ càng tủi thân, may có ông anh trai ruột thương mình xót cái chân con em gái và hiểu là đau lắm. Sau 1 ngày chủ nhât chịu đựng không nổi, sáng qua anh trai đã chở tớ đi khám ở Xanh Pon, chup phim và siêu âm. May là không rạn xương gãy xương gì cả, nhưng bị sưng bầm gân và tụ máu bắp chân, kiêng vận đông mạnh. Trầy loét ngoài da thì vệ sinh không uống kháng sinh đươc vì đang cho con bú. Hôm qua tớ nghỉ làm hôm nay lai phải báo sếp nghỉ tiếp, chả biết hôm nào đi được. Hic.( Tối chủ nhật đau không ngủ được phải làm quả thuốc giảm đau rồi. Tớ hôm qua sau khi đi khám về thì chân lại sưng tướng như chân voi, mỗi lần thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi hay đứng để đi là đau tái mặt. Tớ phải chống gậy đi lại vì bám nhảy lò cò lung tung không ổn. Mà cũng chả thể ngồi yên được,con kêu quấy, nhờ vả bà nhiều cũng ngại, anh xã thì đưa Sếu đi học rồi đi làm. Mình đang chân chạy và lực lượng lao động chính trong nhà mà lại ngồi 1 chỗ này tủi thân lắm, tức nữa. Hôm đấy về nhé, bố lướt xe, qua đoạn đường hẹp gì tớ chả nhớ tên, vượt qua thằng ô tô to như LEXUS ý, chắc nó cú lắm, sau đó đang đi thì nó vươt lên, đè bẹp dính chặt xe tớ, chân mình thò sau quả xe ga nên hơi khuỳnh. Cả quả cạnh lốp trước và lực xe đi của nó đè nghiến vào chân tớ, (tớ lại mặc quả quần ngố chứ). Lần đầu tiên trong đời bị chạm ô tô, eo ôi sợ mà nặng lắm ý, sau đó thì đau kinh hồn vì rách cả mảng da chân. Thế mà tớ chỉ ú ớ nhìn định gõ cửa kính xe ô tô kia thì nó đi mất rồi. Cả nhà chưa hiểu ra chuyện gì thì đã thấy nó biến roài. Chỉ có mình đen là lĩnh đủ. Quả đấy may vì trời hơi gió, bảo Sếu ngôi sau với mẹ nhưng tự nhiên bạn ý đòi đứng trước. Quả đấy mà Sếu ngồi sau thò chân giống mẹ thì... Tuần này off nhà AN thứ bảy định bon chen mà chân cẳng thế này chán quá cơ. Hic hic. Chúc các bà thác loạn mua sắm ra trò nhé.
Tiếp cái nữa nào..............3. Cái này là BTC chuẩn bị đồ nghề cho trò chơi dành cho bố mẹ [youtube]ntMwVHV0X0U[/youtube]
Minh ơi, ấy thử lên chợ Hôm vào hàng lá mua lá về đắp thử xem? tớ không nhớ là loại lá gì lên đó ấy cứ hỏi là họ chỉ cho. Hồi Quỳnh nhà tớ được mấy tháng tớ bị ngã xe máy chân sưng to toàn nhảy lò co thôi, không uống được kháng sinh nên mau lá về đắp, mấy hôm là đỡ.