Trước khi về thì bưng rổ than vào đây đã ( Sáng nay con gái ngủ dậy, kêu đau họng, mẹ cho uống tý nước thì thấy ổn. Không kêu đau nữa. Nhưng lúc 4h chiều thì nàng gọi điện thỏ thẻ, mẹ ơi con sốt rồi, mẹ về mua thuốc cho con uống mẹ nghe mà đau hết cả lòng mề. Giờ lại về để phục vụ con gái đây, hic trộm vía dạo này nhớn hơn nên tần suất ốm của nàng cũng giảm đi (trộm vía....) Hy vọng là chỉ viêm họng thôi. (
Chíp lại ốm à, khổ thân. Trà ơi, sáng nay tôi cũng đau họng kinh khủng, ko ngủ tiếp được phải mò dậy Pha chút mật ong với nước ấm uống. Thế là dịu luôn. Giờ đỡ rồi. Trà thử pha cho Chíp uống mỗi sáng xem. Hihi, cái này bà Trà chắc thạo hơn tôi Nhưng nhiều khi con ốm là cứ bấn loạn lên, chả nhớ được gì đâu. Chúc chị Chíp chóng khỏi để T7 này mẹ Trà còn đàn đúm nữa chứ.
Hằng ơi, cho tôi mượn cái chảo nướng thịt nhà bà nhé. Món chả tôm của tôi cũng cần vừa nướng vừa ăn giống thế. Hôm đó bà mang cho tôi nhé kiukiu bà
chào cả nhà chúc ngày mới tốt lành ! Chíp có sao không trà ơi ! Hôm qua Bin nhà tớ đi học buổi đầu tiên ở trường mới về , đêm hơi nóng đầu sợ gần chết ! Nhưng hóa ra là cu cậu lăn vào góc không có quạt nên hơi nóng tí . Mẹ bế ra chỗ mát lại mát lạnh (trộm vía )!
Cái thứ 4: (tốc độ post của tôi chậm quá nhỉ) cái này là 2 đoạn quay cảnh 2 nhà mới đến là nhà Cò Vịt và Kien. Để các bà đỡ phải xem nhiều nên tôi gộp vào làm 1 [youtube]njX8-84bpCU[/youtube]
Chào cả nhà! Hân hôm nay đi học, lúc mẹ chào thì lại chạy ra ôm mẹ khóc, nói mãi cũng ko chịu cứ đòi về, tôi phải kiên quyết đứng dậy cho cô giáo đến bế, khóc kinh. Một lúc sau tôi quay lại hỏi cô thì cô bảo hết khóc rồi, ko dám vào lớp. Trưa đợi ăn cơm xong tôi lại đón về. Mong sang tuần là ngon lành. À quên, hôm qua ax nhà Minh Sếu đến, tôi hỏi, thế bác đi thế nào thế? Ax nhà Minh bảo: tại cái ô tô nó ghẹ anh đấy chứ
Ôi, em Hân đi học rồi à? hồi Mộc đi học còn khóc cả ngày cơ Phương ạ (như em Hân là nín hơi nhanh đấy). Em Hân giỏi quá. Chúc em Hân sớm quen lớp và thích đi học nhé
Tôi vào điểm danh đây, chúc cản nhà ngày mới vui vẻ. @:Trà: chị Chíp đã đỡ chứa bà, hai đứa nhà tôi lại ho chán thế. Hôm qua thấy các bà bảo làm phật thủ chắc tôi cũng làm để cho bọn nó dùng hàng ngày xem sao. lần trước tôi đã làm rồi nhưng ko biết cách nên ko có hiệu quả mấy. Bà có biết mua mạch nha ở đâu ko chỉ cho tôi với nhé. @hương: Em Hân bắt đầu đi bộ đội rùi à, phải mất tuần đầu bà ạ, đứa nào cũng thế cả thui, chúcc em sớm hòa nhập với môi trường mới nhé. @: Thương: Con trai đi học có khóc ko bà, học trường tư thục thì yên tâm hơn trường công lập nhiều bà ạ. Rùi chỉ cần hai tuần là cu cậu lại thích đi học ngay. @:Thoa: hôm qua bà đón con thấy tình hình thế nào? em Toon có ổn ko. @:An: Tôi tiếc vụ off nhà bà quá nhưng đành ngậm ngùi vậy vì tôi ko xin nghỉ đc, thui đành để lần khác vậy. Cácbà đi mua lụa hà đông thấy khăn đẹp thì mua hộ tôi nhé, tôi thích khăn nhỏ giống năm ngoái bà mua hộ mọi người ý (mầu đen + trắng nhé, nếu có mầu nào đẹp thì cứ mua luôn giúp tôi để dùng thay đổi) tôi tin nếu có thì bà sẽ chọn đc cái tôi thích hihihi, úp sọt bà nhé
@An: Tớ dạo này cũng chủ quan vì nghĩ con hay ở nhà, nên chỉ súc miệng, họng nước muối thôi. Hôm qua về thấy con chỉ sốt chứ không thấy ho và sổ mũi, có khi lại sốt virus ( @Thương: Bin đi học ngoan không Thương ơi. Tình hình lớp mới, trường mới thế nào. Học ở đó giá "chát" nhỉ, hi hi
Tôi vào điểm danh đây @Trà : chị chip ổn chưa? Nắng nóng thể này lại sốt nữa khổ lắm, mong chip mau lành bệnh nhé @Hương Nhím thó : Đã thử nghiệm GỪNG ngâm MẬT ONG chưa?? . tôi sẽ làm cho Kevin uống thử . chuột bạch xem sao. @Thương : Anh Bin đi học ngoan không? @ Phương : Nhìn con khóc lúc cô giao bế vào lớp thương nhỉ, mình bước đi mà lòng không an chút nào , nhưng phải cố gắng thôi, nếu không con mình sẽ chẳng bao giờ đến trường được, chỉ mất một tuần thôi. @Minh Sếu : cái chân đỡ đau chưa? hihihi 100 ông đàn ông thì 101 ông luôn nói rằng " tại nó đâm vào anh"... chẳng bao giờ các ông ấy có lỗi cả
Cả nhà ơi ! Bin nhà tớ đi học ngoan ! lần đầu đến lớp mà vào cái là chào các cô và chào các bạn ! Quay ra bb bố mẹ luôn . Tớ cũng sợ lớp mới con bỡ ngỡ nhưng gọi điện hỏi cô cô bảo không sao con ăn được, và không lạ các bạn tí nào . Anh Bin nhà tớ đi học không khóc đâu Hương ah. và Hằng nhé ! Trà ơi ! Đúng là giá hơi chát nhưng nếu Bin thích thì tớ cố gắng vậy . tại trường bên này Bin đang học ấy cứ nói đến đi học là nói con khôgn thích đi đâu mẹ chuyển trường cho con giống bạn Dũng ấy . CHồng tớ bảo thôi cố tí nhưng quan trọng là con thích đi học là được ! Tối qua đón bạn ấy nói thầm là con thích trường này ! Không chuyển trường nữa nhé ! Đấy là buổi đầu tiên còn khôgn biết thế nào ! Hôm qua về bạn áy kể chuyện là ở lớp cô nói tiếng anh đấy - thấy có vẻ cũng hào hứng ! Hương ơi ! buồn cười quá ! Hôm qua í chồng tớ nhờ được em cơ quan Hương sướng lắm vì hội mấy lão già chơi với nhau ông ấy bị mất nick . Mà chơi lâu rồi nên không muốn làm lại nick mới bà ah. Cảm ơn bà nhé !!!!!
Chen ngang quả video em Mộc Nhĩ cái nhé, cái nay nhân dịp mẹ mới mua cho em đôi băng đô mới [youtube]F6G441j8nNs[/youtube]
Trộm vía em Mộc Nhĩ yêu nhỉ? rất ngoan nữa . tớ ấn tượng nhất hôm off ẹp, em ngoan ngoãn nằm chơi ngó nghiêng nhìn các anh chị đùa nghịch .
ÔI em Thu Trà (cô Trà rật mình) xinh quá, Nhìn đểu thật đấy, chỉ muốn cắn vào má 1 cái thôi , các bà đẻ giỏi thật (u)
ôi trộm vía con ! Mộc NHĩ nhìn yêu quá . mà đểu lắm hôm tớ bế em ngủ ấy , ầm ầm thế mà vẫn nghe thấy em ngáy khò khò !
Hi hi, không hiểu sao hôm í em ngủ tít thế. Mẹ sướng, tha hồ ăn uống Tớ thêm cái ảnh toét này lên nhé. Mẹ cháu giờ ại xuống nhà tranh roài, toàn chụp bằng điện thoại thoai nên ko đẹp đâu. TOÉT........