Ui biết rồi nhé he he. Chúc mừng chúc mừng gia đình Trà gia nhập hội bụng bự năm tới. @Các bà bầu giữ sức khỏe, mong mụ nào thích làm mẹ chồng mẹ vợ đều như í nhé.
>>ALL: HR năm nay không được về đường làm ăn nhưng có vẻ phát về đường con cái nhỉ. Mà toàn tin vui đến bất ngờ. Hi hi. Hôm nọ trêu Trà thôi thế mà về thử lên 2 vạch thật Hôm qua ọp ẹp ít nhưng rất vui. Có mỗi An, Phương, Hạnh, Trà và tớ. Phát sinh thêm Bin nhà tớ vì tự dưng cu cậu nước mắt ngắn nước mắt dài bảo mẹ là: "Mẹ ở nhà với con 1 ngày hôm nay thôi". Nghe tội quá nên cô Trà và mẹ quyết định cho đi theo. Tớ với Trà trên đường xuống nhà An ngã vào hàng túi mua được khối thứ xinh xinh mà rẻ. Tớ mua được 2 cái túi cho tớ và 1 cái ví hình ô tô Mc Queen cho Bin. Trà cũng thu hoạch 2 cái túi, 1 cái ví và 1 cái túi đeo bụng. Hi hi. Món chả tôm rất ngon nhé. Ăn xong còn được ăn ổi nhà An và kem cà phê dừa do Trà làm. Ngon cực, ngon hơn ngoài hàng nhiều. Bà Hạnh đang nổi máu bon chen mua máy làm kem đấy. Ha ha. Rắc thêm tí thính trong lúc chờ ảnh. Chiều qua, tớ và Trà qua thăm Sếu. Chân Sếu vẫn sưng to lắm. Sáng hôm qua phải đến viện chụp lại vì chân vẫn bị đau không đỡ. Xương thì không bị làm sao nhưng có dấu hiệu nhiễm trùng nên người ta phải cậy vết thương cũ ra rửa lại. Sếu bảo phải tiêm thuốc tê ý vì đau quá. Hu hu. >>Trà: Bổ sung chữ ký rồi à? Hôm qua chúc mừng rồi nhưng hôm nay chúc mừng thêm lần nữa. Chúc hai mẹ con khỏe nhé. >>Bô-bô: Hải Anh đỡ chưa? Thời tiết này khó chịu quá, trẻ con người lớn ốm hết cả lượt.
Sửa chữ ký rồi, hihi, chúc mừng Trà nhé, mong hai mẹ con thật khỏe, hehee, có nhu cầu đi bắt mạch không,
Dạo này tớ bận quá, ko chát chít, ọp ẹp hay pót bài được. Nhưng vẫn theo dõi tình hình thời sự HR. @ Minh Sếu: khổ thân, được hôm đi xả xì trét lại bị tai nạn. Đi lại ít thôi nhé, làm được gì thì làm, đừng cố. Nhờ chồng làm được việc gì cứ nhờ, thấy vợ đau thế cũng ko nỡ để vợ làm đâu. @Trà: hôm trước mọi người đùa lại thành thật nhỉ. Sao Trà bảo là phòng vệ kỹ lắm ? Kiểu này có khi lại dùng phải đồ rởm rồi. @ all Rắn mới: Welcome everybody
hi hi, thank cả nhà đã chúc mừng nhé. Đúng là bất ngờ thật, vì tớ chả hề nghĩ gì đến là có em bé cả. Bố đi công tác nên 2 mẹ con sang bà ngoại. Thấy gần ngày QKĐ nên trong túi đồ còn có cả BVS cơ mà, he he @momo: Theo tớ, Ngọc nên chờ cho BA được khoảng 4 tuổi thì tiến hành là vừa. Chị còn bé mà đã có em thương lắm, vì mình chả chăm được đứa đầu. Tớ dự định là 2012 mới tiến hành để cho Chíp học xong cái lớp "xóa mù" đã, nhưng đúng là... hi hi @Phương: Còn lâu mới thanh lý nhé, tiền mua đồ không tiếc bằng công 2 mẹ con nhà tôi lăn lộn cả buổi chiều, he he Để dành giống Ngọc cơ, Ngọc nhỉ. @Minh Sếu: Giờ này sang năm Minh sẽ thấy lại hình ảnh của mình 1 năm về trước (thông qua tớ) ( hu hu
Hi các bà, bay giờ tôi mới có thời gian post ảnh lên Lúc đầu mải buôn quá quên cả chụp ảnh, mãi sau mới nhớ ra phải chụp để keep envidence nên chụp vội chụp vàng được mấy kiểu. Món chả tôm vàng ươm ( xuất ăn cho 12 người nhưng chỉ có 6 người ăn) món này ăn với rau sống, nước mắm có đu đủ và sung + khế chua Trà đảm đang mải rán quên ăn Hạnh & Phương Ngọc và Hạnh Bin hip nhà Ngọc ăn chả khen ngon. Chạy ra xin liên hồi Còn quả này chắc là ra hỏi cô Trà xem Kem cô trà làm đã ăn được chưa Thêm món tôm hấp Chủ nhà to béo , mồ hôi nhễ nhại Món kem tráng miệng của Trà làm Tai ải tay ai
Mọi người thấy tay ai đẹp nhất thì cho ý kiến nào? ( 3 bàn tay đấy là của tớ, Ngọc và Hạnh thì phải)Mọi người thử đoán xem tay nào là tay của tớ, Ngọc và Hạnh nhé.
Hic hic. Op nhà An có 4 mụ tham ăn đến. Chồng tớ rất muốn đi nhưng ko có ông nào để đi: "Hay là 3 bố con đi taxi đưa mẹ đi rồi về ) Về chồng bảo: có những ai đi để hôm tới gặp trao huân chương cho mấy mẹ? Bánh ngon, tôm ngon, kem ngon, ăn ễnh bụng, vào phòng An buôn dưa rồi tớ và P về. Chiều chồng kém miếng khó chịu, cho 3 mẹ con lên bánh tôm hồ tây chén: cua rang muối, tôm hấp, khoai tây chiên... è cổ rồi về. Cả ngày ko ăn cơm nhà tí nào Chưa có bao giờ đẹp như hôm qua.
Trời ơi, tiếc quá, toàn món tớ thích, tớ mà ăn đồ biển, híc, hình như không biết no thì phải. Chán thế, k được đi. Các mụ kể tiếp chiến công đi Lụa Hà đông đi nào
Chào cả nhà! Tớ cảm ơn tất cả HR đã động viên tớ nhé. (u)(u)(u) Tớ đặc biêt cảm ơn hội trưởng hội phó Ngọc và Trà đã không quản nắng nôi bầu bì tới thăm tớ. Tớ xúc động quá! Chân cẳng tớ sau hôm qua ở viện đục khoét ra tiệt trùng lại vết thương hở thì hôm nay đi thay băng đã có vẻ khá hơn, đi lại đỡ nhức buốt hơn, chỉ còn phần bong gân thôi nhưng phải chữa lành vết thương hở đã mới đi nắn bong gân được. Ngày mai tớ muốn đi làm lắm cơ nhưng mà tình hình ở nhà 1 bà đau chân mà chăm 2 con bé ở nhà vì Sếu nghỉ học thì tớ cũng áy náy lắm. Bác GV theo giờ tự dưng lại ốm liệt giường rồi. Tớ lại công cuộc tìm kiếm NGV theo giờ khác đây. Ai có mối nào làm giờ hành chính báo cho tớ nhé. @Giang: tớ gọi chị Liên và sáng nay làm cho tớ rồi. Chị ý cũng nhẹ nhàng nhỉ nhưng mà chỉ giúp được từ 4.30-7h tối thôi. Tớ cũng đang tìm giải pháp khác xem sao. Tớ cảm ơn Giang nhé.
hi all, tớ vào điểm danh nhé Hôm nay nghe Hà báo Trà có tin vui giật mình vì hôm trước mới nghe bà bảo phọng bị kỹ lắm. Có vẻ bà dùng phải hàng rẻ rùi. Mà tôi thấy tần suất nhw nhà bà ko trúng mới là lạ nhỉ hihi. Chúc mừng bà nhé. @: An: tôi nhìn thấy đĩa nem tôm mà sợ vì nghĩ các bà phải rất đông ai ngờ chỉ có 6 bà, kính nể quá mà chưa kể một lô các món khác nữa chứ. @: Minh sếu: chân cẳng vẫn chưa đỡ hả bà? khổ thân bà giờ còn ở nhà chiến đấu với hai đứa nữa chứ. Cố gắng lên nhé. @: All: ko biết các bà thế nào chứ tôi cứ nghĩ đến cảnh hai con còn phải nghỉ học dài dài mà tôi thấy oải quá đi mất. Mong sao dịch cúm này chóng qua để các con còn đi học
Tớ cũng vào điểm danh nhé! | @Ngọc, Phương, Hạnh, An, Trà: có mấy người mà off hoành tráng nhỉ, bao nhiêu món ăn ngon! Tiếc thế tớ chả đi được, lại hụt mất vụ mua túi nữa (không phải tiêu đến tiền mà cứ thấy buồn quá @ Trà: chúc mừng nhé, hehehe, hôm nọ cả hội trêu trên skype thế mà thành thật nhỉ.Hihihi, tớ cũng kế hoạch là 2011 đấy nhưng mà nếu nhỡ thì cũng chơi luôn
Bà hỏi Trà, Trà biết hỏi ai? Đang nghi ngờ vụ Đầm Vạc nhưng không phải. Nghi là trước đó nữa..... Trước đó thì....phòng vệ, nai nịt gọn gàng Hè hè....????
Cảm ơn qcanhquy canh nhà buổi tối nhé. Truyền thống HR là ko bao giờ để tụt nhà sang trang 2 ( giờ HC) và tụt sang trang 3 (ngoài giờ HC) Diễn đàn là ảo, nhưng HR không ảo, hội chơi với nhau rất vui và ọp ẹp thường xuyên, biết mặt nhau hết, biết nhà nhau ...gần hết. Vì thế, qcanhquy cho xin đ/c, số ĐT và thông tin về mình cho cả nhà cùng biết nhé.
Hi all, chúc cả nhà tuần mới thật vui và hạnh phúc. Tớ hôm nay bắt đầu sự nghiệp working from home đây, nhưng binh tình chắc không được vì quấn vào hai đứa rồi, híc. @ Phương: bà đem cái ảnh tay ải tay ai ý, đố các ox, hehe, chưa chắc các ông ý đã đoán ra tay nào là tay vợ đâu, lúc đó lại thút thít vì tủi thân mất nhỉ, @ Sếu: chị Liên nhẹ nhàng, làm nhanh gọn, mới làm có gì Sếu chỉ chị ấy (chị ấy biết nấu các món Hàn Quốc, thích ăn kimchi mua đồ về bảo chị ấy làm cho), mà tớ thấy chị ấy rỗi buổi sáng đấy, bảo chị ấy 7h có mặt có được không. Lần trước tớ cũng thuê một em làm từ 6am-12am, được phết, nhưng giờ em này không liên lạc được nữa rồi. Thôi, mong ấy ổn, cả nhà ok nhé, vất vả thật đấy. @ Hương ơi, thế tuần này định sao thế, vác hai nhóc đi làm à, hay gửi bà dì?