Chào cả nhà, tớ vừa về sáng nay lúc 7h, cho 2 thằng ăn vôi vàng còn tống đi lớp, mẹ thì nhiều việc quá đến giờ này vẫn chưa ăn gì ;( Tình hình là chậm đến hôm nay là 5 ngày rồi vẫn chưa có gì cả, hiêu nghiệm thật đấy An, Hoa ạ. Thuốc "khẩn cấp" Hoa nhé , ảnh nhiều lắm nhưng nhiều việc quá, hôm nào rảnh tớ up khoe hàng sau nhé
Chào cả nhà! Chúc tuần mới vui vẻ nhé! Nghe thiên hạ đồn đại Twinlight mãi mà tớ vẫn chưa đọc được. Tớ cũng là fan hâm mộ các tiểu thuyết hiện đại lắm, hồi bầu bì cũng hay lang thang đọc trên e-bọoks lắm nhưng giờ thì bận quá cơ. Có khi cũng phải đọc ngay thôi. Xem họ yêu nhau lãng mạn thế nào chứ. Hôm nay tớ đã đi làm bằng xe máy rồi, mấy tuần đi xe ôm và taxi bất tiện quá. Bạn Sếu hơi mệt nhưng khỏi ốm, thích đi học nên mẹ cũng cho đi rồi, chả biết tình hình chiều nay thế nào? @Thủy S: báo cáo tình hình xem nào. @Bình Lola: thế siêu âm kết quả thế nào? Tơ chả có thông tin mấy. @Momo: người từ Mỹ về có khác, xinh xế!!!
@Minh Sếu: thoát "nạn" 50% chưa, mong 1-2 ngày nữa là tất cả trở về như cũ con cái ngoan ngoãn mạnh khỏe líu lo, mẹ bà nhanh nhẹn thoăn thoắt trở lại nhé. @Xíu: Bạn Xíu ơi, tớ TiTi đây, tớ biết bò 1 tuần nay rồi, hôm qua tớ tự đứng vịn ghế đi 1-2 bơớc rồi, cân thì tớ vẫn 8kg thôi. Ấy thế nào rồi??? tớ bgio gớm ghê lắm, anh ko cho chơi cùng là ré lên bò ra ba mẹ mách...
Hé hé, cảm ơn mụ nhé. Chào bạn Titi! Giỏi quá! Hí hí. Bạn Xíu thì bò từ hồi 6.5 tháng cơ nhưng mà vẫn dát, chỉ tự ngồi rồi đứng lên bám thành giường được khoảng 10-15 phút cơ nhưng mà chưa dám đi. Bạn này gớm lắm, làm gì đòi gì là bằng được, thích gì thé ré hét lên, hét như còi, sướng lên là chào lia lịa. Cân nặng thì chán, vẫn chỉ 7.8kg thôi. Híc! Lúc nào cần mẹ thì ối a gọi "mẹ...ơi...mẹ, cần bà thì ối a "bà,...ơi,... bà". Mẹ chán nhất màn con ăn ít. Bạn Xíu ghét nhất là ăn sữa ngoài đấy. Mẹ cam kết, thì tương lai không có thực "Nếu có đứa thứ ba, quyết cho ăn bình, không bú tí nhiều, phải vắt sữa ra bình thôi, xúc thìa chả được bao nhiêu cả,híc."
Gà 99 hoành tráng quá. Hay tuần này lại off gà tiếp đi các bà, tuần trước tớ lỡ rồi nên giờ xem ảnh thèm quá :tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe:
Hi các bà, vào điểm danh cái! chiều nay tôi đi về định lượn lờ mua ít áo quần rộng rộng để mặc đây. Giai đoạn nhỡ nhỡ này khó mặc lắm. Được cái xung quanh nhà tôi nhiều hàng đồ bầu, xem thoải mái. Hôm trước đi off gà về, phần vì trưa không được nghỉ, phần vì dính nước mưa nên tối về tôi như gà rù, không ăn uống được, nằm suốt, công nhận đợt này mệt thật, người lúc nào cũng vật vờ như ốm ý, mấy hôm nay lại đang ho như cuốc kêu mà chẳng dám uống thuốc gì cả. Hy vọng hết 3 tháng người ngợm đỡ mệt. @Bình Lola: chúc mừng Bình có "chim" nhé. Thông báo cho bà con còn chúc mừng. Cái váy mặc hôm trước đi off xinh nhỉ ;-)
@Bon: Mấy hôm nay tớ cũng bắt đầu mệt rồi. Lắm lúc cứ thở hổn hà hổn hển ý, mà đau khổ nhất là tớ bị khó ngủ. Ngồi cũng đau lưng, mà nằm ngủ cả đêm cũng đau lưng. Nên đêm nào cũng phải dậy vài lần để đi đi lại lại cho đỡ ( Hai ngày nghỉ cuối tuần, tưởng là sẽ ngủ no nê vì không phải đi làm, cuối cùng thì 6h30 đã dậy, lọ mà lọ mọ, không nằm thêm được tý nào vì nằm thì lại đau lưng. Chả hiểu là kiểu gì ý. Tớ chờ đến cuối tuần thì đi SA xem tình hình thế nào. @An: Cảm ơn An nhiều nhé, thích thế, không đi mà vẫn có đồ, he he @Thoa: Hôm nay tôi nhớ mang cái bình nước đi rồi đấy, bà có về qua đây lấy được không hay để tôi về sớm thì mang qua cho. @Giang: Giang ơi, có mang hộ tớ cái quần đi không để tớ qua lấy luôn, hi hi
Ôi Bình ơi có chim rồi hả ! CHúc mừng chúc mừng bà nhé !!!!!!!!!!!!! thỏa lòng mong ước bấy lâu Tiện thể chúc các bà bầu cầu được ước thấy ! Trà và Minh nhé !
Kéo nhà mình lên cái, mải skype quá...... Bình đang cười toe toét nhỉ, có chim là điểm 10 rồi, chúc mừng nhé, các mụ kia cố lên, thi nhau tập 2 nhỉ, khi nào tập 3 rủ tớ nhé
Hic, dạo này tớ khật khừ quá nên chẳng online thường xuyên (có ngày còn chả thèm bật máy cơ ) Hôm thứ 6 trước khi đi ọp tớ chạy qua chỗ ông Lang mà Giang chỉ để bắt mạch, ông ý bảo là " con giai", cũng đang khấp khởi mừng thầm vì có nếp có tẻ dưng mà cũng lo vì thầy bói bẩu là phải đẻ một bề mới giầu, mà nghèo thì lấy đâu xiền cho con giai lấy vợ đây Ọp xong ăn uống no nê với các bà thì phải quay ra viện Phụ sản để khám lấy thuốc ho, vừa đi được một đoạn thì mưa to, lại chẳng có áo mưa trong cốp, phi tìm được chỗ mua áo mưa thì cũng bị ướt tương đối rồi (kết quả là chưa chữa xong viêm họng thì lại bị cảm cúm nằm bệt 2 ngày cuối tuần ](*,), công nhận đợt này ốm yếu chán đời thế không biết). Lúc tớ đi khám ở viện ra thì lại mưa như trút nước, thế là trong khi chờ đợi lại đi bộ ra chỗ Anh Vĩ ở dốc Phụ sản để siêu âm (nghe đồn anh này siêu âm giới tính chuẩn lắm), kết quả bs phán "giống mẹ như đúc" , hehheeeee Thế nên túm lại là vưỡn chưa biết cháu có "cờ him" hay không
Link ảnh offline ngày 01/08/2009 Địa điểm: Fsoft House - Làng Quốc tế Thăng Long * Ảnh Lola chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=918949&postcount=5060 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=918974&postcount=5061 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=918992&postcount=5063 * Ảnh Ngọc Bin chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=919626&postcount=5068 * Ảnh Hà chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=921690&postcount=5090 * Ảnh Hương chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=923380&postcount=5098 * Clip http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=924601&postcount=5104 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=925535&postcount=5117 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=925625&postcount=5118 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=929437&postcount=5147
các bà bầu bì cầu được ước thấy nhé! tôi chưa có kế hoạch gì cả mọi người cũng bảo con trai lớn rồi nhưng tôi chỉ đẻ 1 đứa cho biết thôi( 99%) là như thế
My ơi, biết đâu vài năm nữa lại muốn đẻ thêm đứa nữa cho biết. He he. >>Bon, Trà, Bình Lola: Mấy bà đang bầu giai đoạn đầu chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi. Nhớ vào HR xả stress và đừng nghĩ ngợi nhiều.
@ Bình Mộc : Đồ của chị SuSu toàn đồ nhố nhăng thôi, mà chị ấy lê la khắp nhà, bẩn kinh khủng. Có em hàng xóm con cũng kém Su 5-6 tháng cứ định kỳ sang xin gần hết. Với cả năm ngoái cho bớt Ti nhà 1 ít rồi. Hôm nào đi HT thấy gì hay tớ sẽ nhặt cho. Còn thanh lý thì không hứa nhé.