Báo cáo cả nhà, hôm nay tớ đi đón Hân, hỏi con thì con bảo con ngủ dậy ra bảo cô tháo bỉm cho con, thế là cô tháo( tớ đoán chắc đứa nào bảo thì cô tháo, ko bảo thì cô kệ) Tớ gửi cho Hân 1 hộp sữa chua su su đề phòng trưa ăn ít thì uống thêm, ko biết cô có cho ăn không, hỏi con thì con lúc bảo không uống, lúc bảo có uống, ko hiểu kiểu gì có nên hỏi cô ko nhỉ? Chiều về đón cho ăn thêm 1 bánh chocopie, 1 cốc nước cam, tối về 7h mới ăn cơm. Dạo này chăm ăn cơm rồi cả nhà ạ Nguyệt nhà tôi ở khu A2 tập thể ng công trứ mà Ngọc Bin tôi là hate món cháo lắm, các bà mai lại toàn ăn cháo thế tôi ko đi đâu. Hạnh có thuốc rồi nhé, mai trước khi đi rẽ qua lấy thuốc rồi đưa hộ cho Thủy X cho tôi nhé. Tôi chỉ mua đc 3 hộp thôi, bà Thủy X đăng ký trước nên đc 2 hộp, của bà 1 hộp. Bà muốn lấy thêm thì hai bà tự thương lượng với nhau nhé
Thông báo ọp ẹp. Mai ọp ẹp bon chen mua áo sơ mi cho chồng nhé. Thời gian: 11h30 ngày 19/8/2009 Địa điểm: VP Thủy X phố Tràng Thi. Nhớ gửi xe ở Bệnh viện C rồi đi bộ ra Tràng Thi nhé. Món ăn: - Cháo đậu xanh và đậu đen với đậu phụ và cà muối. - Cơm văn phòng (rất rẻ và rất ngon) - Chả (Trà sẽ mua chả ăn thêm) DS ọp ẹp 1. Thủy X 2. Ngọc Bin (1 cháo đậu đen + 1 cháo đậu xanh - tham nhỉ) 3. Trà (cháo đậu xanh) 4. Nhím thỏ (cháo đậu đen) 5. Hoa chíp còi (cháo đậu đen) 6. Hạnh cò vịt 7. Thủy S 8. Thương 9. Mai (cháo đậu xanh) 10. Minh Anh (cháo đậu xanh) 11. Dương (2 cháo đậu xanh và đến muộn một chút) 12. Thanh (cháo đậu đen) P/S: - Các bà vào đăng ký xem ăn cháo gì để Thủy còn gọi nhé. Không order thì có gì ăn nấy vậy. - Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi >>Phương: Bà không ăn cháo thì có thể ăn cơm văn phòng. Chỗ Thủy gọi cơm rẻ lắm mà ngon nữa.
Các bà ọp mua áo sơ mi cho chồng à? Thế tui có tham gia được không?Định về nhưng có chút việc nên ở lại.
Rảnh thì đến cho vui chứ sao, có phải chuyên đề áo cho chồng đâu. các bà ý cứ vẽ ra thế để ọp ý mà. Hôm trước cũng chỉ vì muốn ăn gà mà ọp đấy
Chúc cả nhà ngủ ngon(u)(u)(u)! Cả tháng nay tớ mới vào nhà mình được, thiếu thời gian kinh khủng, may mà có Ngọc nhắn cho tớ đi off, cảm ơn Ngọc nhiều nha. Tuần vừa rùi đúng là quá tải với tớ đã 2 thằng nghỉ học ở nhà mà thằng em lại bị VPQco thắt ăn vào toàn trớ ra thế là lại thêm việc, rùi giã dấp cá nữa chứ may mà bé cũng đỡ (trộm vía con), từ thứ 2 các con đã được đi học nhà tớ lại vào quỹ đạo đc rồi(sáng 3 mẹ con dắt nhau đi tối lại dắt nhau về). Cu Tép tớ gửi trường tư nên k phải cho ăn sáng ở nhà thấy đỡ đc bao nhiêu. Tớ thường cho các con dây lúc 6h15 là vừa để đi học. Bà ngoại nên khám bệnh nay về rùi nên tớ mới được thức đến h này, tớ cũng đi ngủ thôi ngày mai còn chiến đấu tiếp. Mai lại có tiết 1 mới chán chứ.
Hò zô ta nào, kéo cái nhà mình lên nào Hò zô ta nào, kéo nhà mình lên cao nhất !!!! Hít thở 1 hơi dài sảng khoái để bắt đầu 1 ngày mới vô cùng bân rộn Chúc cả nhà trưa nay ọp vui vẻ.
Thông báo ọp ẹp. Mai ọp ẹp bon chen mua áo sơ mi cho chồng nhé. Thời gian: 11h30 ngày 19/8/2009 Địa điểm: VP Thủy X phố Tràng Thi. Nhớ gửi xe ở Bệnh viện C rồi đi bộ ra Tràng Thi nhé. Món ăn: - Cháo đậu xanh và đậu đen với đậu phụ và cà muối. - Chả (Trà sẽ mua chả ăn thêm) DS ọp ẹp 1. Thủy X 2. Ngọc Bin (1 cháo đậu đen + 1 cháo đậu xanh - tham nhỉ) 3. Trà (cháo đậu xanh) 4. Nhím thỏ (cháo đậu đen) 5. Hoa chíp còi (cháo đậu đen) 6. Hạnh cò vịt 7. Thủy S 8. Thương 9. Mai 10. Minh Anh (cháo đậu xanh) 11. Dương (đến muộn một chút) 12. Thanh (cháo đậu đen) 13. Thoa (cháo đậu đen) Thủy Thương Nhím ...ai cho tớ nhờ đi 1 đoạn với... P/S: - Các bà vào đăng ký xem ăn cháo gì để Thủy còn gọi nhé. Không order thì có gì ăn nấy vậy. - Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi
Thông báo ọp ẹp. Mai ọp ẹp bon chen mua áo sơ mi cho chồng nhé. Thời gian: 11h30 ngày 19/8/2009 Địa điểm: VP Thủy X phố Tràng Thi. Nhớ gửi xe ở Bệnh viện C rồi đi bộ ra Tràng Thi nhé. Món ăn: - Cháo đậu xanh và đậu đen với đậu phụ và cà muối. - Chả (Trà sẽ mua chả ăn thêm) DS ọp ẹp 1. Thủy X 2. Ngọc Bin (1 cháo đậu đen + 1 cháo đậu xanh - tham nhỉ) 3. Trà (cháo đậu xanh) 4. Nhím thỏ (cháo đậu đen) 5. Hoa chíp còi (cháo đậu đen) 6. Hạnh cò vịt 7. Thủy S 8. Thương 9. Mai (cháo đậu xanh) 10. Minh Anh (cháo đậu xanh) 11. Dương (2 cháo đậu xanh, đến muộn một chút) 12. Thanh (cháo đậu đen) 13. Thoa (cháo đậu đen) Thủy Thương Nhím ...ai cho tớ nhờ đi 1 đoạn với... P/S: - Các bà vào đăng ký xem ăn cháo gì để Thủy còn gọi nhé. Không order thì có gì ăn nấy vậy. - Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi
Chào cả nhà . chúc cả nhà một ngày off ẹp vui vẻ . Hic, tớ không đi được rùi huhuhu, con báo cáo chưa làm . dạo này mải mê với chanh leo nên bị sếp kêu rùi. hic. Sao mũi lão thính thế @Sếu : Avatar đẹp lém . chị Sếu khỏe hẳn chưa? Chân Minh đỡ chưa? đi lại nhúc nhắc được rùi chứ?
Đến off đi, có phải ai cũng mua áo đâu mà bà ngại. Hôm qua nhà tôi ăn hết 2/3 chỗ mực đấy rồi bà, ạ, hấp lên với gừng+ xả, ăn ngon lắm, giòn , ngọt. Mẹ tôi cứ khen mãi là tươi rồi còn bảo bà đi từ HP lên thế với giá cả đấy không biết có lờ lãi gì không nữa! À mà tôi chả biết mực hôm qua là mực ống hay mực lá hả bả (chỉ biết ăn thôi). Mẹ tôi bảo hình như là mực lá thì dày hơn đúng không? Nếu muốn làm mực chiên thì phải mua mực lá hả bà? Túm lại là lần sau mà bà lên thì nhắn tôi cái nhé, tôi nhờ bà mua tôm với mực . Tôi sẽ hô hào mấy đứa ở cty em gái tôi nó ủng hộ bà nữa. Cả nhà ủng hộ cho nhà me_son04 đi nhé, mực tươi mà ngon lắm
Hihihi, Hà không đi off hả? hôm nay nói là mini nhưng đông phết nhỉ Àh nhân đây xin quảng cáo khuyến mãi mặt hàng của tớ nhé . Các bà HR tranh thủ mà rinh quà http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=63887
Chân tớ nhúc nhăc đi lại bằng xe máy được roài. Taxi, xe ôm nhiều đi làm tốn xiền quá. @An, Hằng: Avatar là ảnh 2 chị em nó chụp hồi đầu tháng 7. All: cả nhà ơi, tụt tận trang 2 rồi nhá!
Tớ vừa về đến cty. Phù, nắng nóng nhưng cũng bõ công đi. Cháo đỗ đen cà hôm nay ngon quá, tớ với Mai cứ mong có bạn nào bỏ cuộc để được ăn thêm nhưng chả có bạn nào vắng mặt cả :drinkers:. Tớ ko bon chen được áo sơmi, nhưng tớ lại kiếm được cái áo dạ của Thủy X mua chỗ chị Hạnh. Đẹp tuyệt. Nói tóm lại là ai cũng vui vì vác được 1 túi to mang về. Có ảnh đấy, các bạn chờ xem nhé. @ Minh Sếu: Ảnh 2 chị em đẹp nhỉ, 2 đứa nhà tớ chưa có cái ảnh nào chụp với nhau tử tế cả.
Hi all, trong khi các bà ọp ẹp vui sướng, thu lượm tinh tươm, thì tớ đang hít thở không khí trong lành trên một huyện miền núi giáp Lào tỉnh Thanh Hóa. Mỗi lần travel ra khỏi Hà Nội, thấy yêu quê hương mình hơn (híc, nghe có vẻ sến nhỉ?), nhưng đúng là cảm xúc thật của tớ đấy. Eo ơi, nhưng mà nhớ con quá đi mất. Minh Sếu: Hai chị em Sếu đẹp quá, cho đi chụp studio à. Nhà tớ chưa có ảnh tử tế nào hai chị em cả, toàn xí xọn thôi.
Hôm nay off đột xuất thế mà tổng cộng có 13 mụ tham dự, hehehe, vẫn như mọi lần, đông vui náo nhiệt , mọi người vừa tranh thủ 8888 vừa ăn, vừa buôn bán, thanh toán tiền nong với nhau. Post tạm mấy cái ảnh cho các bà ở nhà tiếc nhé: Thực đơn đạm bạc hôm nay chỉ gồm có cháo đậu xanh/đậu đen + cà (ngon tuyệt nhé, có một số bà còn ăn 2 hộp ,chả và tráng miệng bằng thạch dừa Ngọc làm. Có người ngồi thèm thuồng nhìn đồ ăn, chỉ chờ lệnh của hội trưởng là chén Nhưng mà hội trưởng nhà ta còn đang bận bàn giao cả nắm thắt lưng ngũ sắc cho bạn Hoa Mai nhé (mỗi ngày trong tuần bạn ý sẽ diện một màu thắt lưng - màu sắc sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng, Thủy S với Thương trong lúc chờ đợi lệnh start chụp với nhau một bô ảnh làm kỷ niệm ! Bà Trà, bầu bí rồi mà cũng vẫn phải bon chen vụ thắt lưng. Botay.com! Lệnh start phát ra , tất cả đồng loạt triển khai chiến đấu Sau vụ ăn là đến vụ xem áo sơ mi (vụ này tớ mải ghi sổ và thu tiền nên không chụp ảnh) Sau đó là tớ dại dột lôi đống quần áo mua được của nhà chị Hạnh ra khoe chiến lợi phẩm với bạn An thôi, thế là bị mấy mụ xông vào đòi thanh lý lại, hik, cuối cùng k đấu lại với 12 cái mồm tư vấn nên đành phải chia tay mấy em áo và váy Em váy dạ liền có tay chất co dãn rất xinh này đi theo bạn Hạnh Cò Vịt Em áo vét dạ kiểu dáng trẻ trung này đi theo bạn Hoa (tớ mặc cũng đẹp phết nhưng các mụ tư vấn kia cứ kêu là k đẹp, để lại cho Hoa nên đành chịu, cuối cùng Hoa phải trích 20n tiền công cho đội tư vấn để nhập quỹ Đấy, hôm nay tớ làm chủ nhà xinh thế, đi giày đẹp thế lại chả có ai chụp cho tớ bô nào mới chán chứ Comment thêm tí: nhìn mụ Hạnh với mụ Hoa cười sung sướng ghét nhỉ! Tớ thì thu được lại tiền mã vẫn nhớ các em ý, hehehe, mấy hôm nữa lại đi mang các em khác về vậy
Không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi.................. Nhưng bây giờ giữa mùa hè........... Mặc áo .....đông