Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng thiện tai, thiện tai.... huhu, em không cố ý đâu, trong lúc 2 mắt dán vào màn hình, 1 tay gõ, 1 tay bốc mận ăn, gần hết 1kg mận đỏ............. chợt thấy miệng ngậy ngậy, lại mềm mềm .... trời ơi, mình đã sát sinh hàng trăm chú ròi trong đĩa mận rồi............. cả nhà lưu ý khi ăn tập trung nhé!!! mận mua về đẹp vỏ, đỏ màu hàng mới nguyên sọt họ mới nhập mà sao quả nào cũng có ròi bên trong, nếu ăn không để ý sẽ không nhìn ra đâu..... em kiểm tra nốt mấy quả còn sót lại thì quả nào cũng có mấy con ròi trong ấy, trên thân quả mận đỏ chỉ có đúng 1 chấm đen duy nhất rồi lan ra.... em nghĩ là họ tiêm thuốc vào quả mận cho nó đỏ, rồi chỗ tiêm thuốc này bị hỏng nó thối ở bên trong sinh ròi ra.... mà con ròi nó lại có màu với quả mận, nên em cố gắng nhìn lắm thì mới thấy, ban đầu không tin, nhưng em cố gắng gắp và lôi nó ra tờ giấy trắng thì nó lại bò lúc nhúc, em biết ngay là ròi..... hàng này chắc lại bọn tàu khựa đầy vào việt nam rồi.............. khủng hoảng quá >"< bổ sung: Em xem từng quả thì quả nào cũng có 1 chấm rất giống nhau ở gần cuống, không biết thực hư thế nào nữa, em sợ quá!! không thể quả nào cũng bị dị dạng giống nhau thế này được.... hoặc cùng bị chấm vào 1 chỗ như thế??? để em chụp lại rồi đưa lên cho các mẹ xem
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu ặc ặc dã man quá em ơiiiiii CHị cũng thích món này mới chết chứ, hcis
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu ôi... nghe mẹ nó kể em ghê quá.... đúng là ăn uống phải lưu ý thật.
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu em toàn ăn mận đấy thôi, đúng kiểu cho cả quả vào mồm vs phun hạt, hic hic T.T
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu Em chỉ quả nào cứng mới ăn, quả mềm mềm là vứt đi hết. Chả biết có bị dính dòi hem
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu Em cũng giống chị, từ lúc lựa mận em đã cố gắng lựa kỹ rồi, rửa sạch bỏ ra rổ mà còn quả nào dập cũng vứt luôn. Mận là món khoái khẩu của em luôn ấy ( Thích từ mận đỏ vàng đến mận hậu, mận xanh.Gần như ngày nào cũng ăn ấy. Kiểu này có khi lại phải tìm về quê bảo họ hàng trồng mận tiêu thụ nội bộ mất thôi
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu huhuh, làm sao bây giờ, em ăn vào bụng rồi, không móc nôn ra được, không biết có làm sao không nữa
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu ôi, em toàn ăn mận vàng, k biết có ròi k nữa, cũng k để ý luôn ấy
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu eo ơi, hết dám ăn mận luôn...khổ thân mẹ nó, sát sinh họ hàng nhà nó...hihi...
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu Ối nghe khiếp quá, cảm ơn cháu đã cảnh báo. Có thời gian quả na nào có 1 lỗ thủng cũng đầy .... luôn.
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu hi may quá trước mình cũng hay mum lắm nhưng giờ cái bụng nó đau quá không dám sờ đến luôn
híc nếu thế thật thì chết, ghê quá mẹ nó ơi ngày nào e cũng ăn cái mận này. mà sao e ko thấy vị ngậy ngậy béo béo như của mẹ nó (
Ðề: Re: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu có thể quả em mua bị dính chưởng rồi, còn mẹ nó thì không..
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu may wa e hầu như k bh ăn quả đó, có thèm mấy e cũng k ăn vì đây là đồ trung quốc. Các mẹ hãy tập thói quen từ bỏ đồ trung quốc đi, đặc biệt là hoa quả ý, e sợ bọn đấy lắm, toàn cho thuốc rồi để nó ngấm dần vào cơ thể thôi ah,
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu may quá! năm nay em không ăn vì sợ em bé nhà em nóng lên mụn theo. kinh thật.
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu Hic,bây h mẹ nó mới mum phải àh,mình thấy như vậy lâu lắm rùi nhưng chỉ thấy ở mận mùa này,mận cơm đầu mùa và mận hậu ko thấy.nhiều người bị thế lắm có điều ko ai phát hiện ra dấu vết như mẹ nó thôi!Cả táo chua cũng bị thế mẹ nó ạ.chẳng biết mua hoa quả gì bây h nữa,mận rẻ như thế mà còn tiêm thuốc!
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu kinh khủng quá....nghe chị kể mà thấy sợ. h ăn quả gì cũng phải để ý mất
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu Ôi, vụ mận có ròi là hay xảy ra lắm đấy, cả ổi chín nữa .
Ðề: Cảnh báo các mẹ ăn mận đỏ vàng nhé! em sợ quá ạ! hu hu hic, nghe mẹ tả e thấy ghê quá, hic, mùa mận năm nay e ăn có 2,3 quả thôi, vì mẹ chồng bảo nóng nên k muốn e ăn, may quá! lên cho các mẹ cùng đọc!