Bác sĩ cho trẻ uống thuốc tăng trọng!

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi canh cut xinh, 29/11/2007.

  1. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Một cháu bé 2 tuổi ở Mỹ đã được bà ngoại mua thuốc biếng ăn từ phòng mạch của một BS nổi tiếng có địa chỉ khám bệnh ở Q10 TPHCM. Bé lên cân nhưng 2 má phính ra khiến miệng nhỏ xíu lại và đặc biệt, không có thuốc BS, bé không chịu ăn.

    Đó là trường hợp của bà Nguyễn Như Ngọc (ở đường Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, TPHCM). Và vừa khóc vừa cho biết cháu ngoại bà là bé Trịnh Ngọc Anh mới 2 tuổi, ở Mỹ, đã uống thuốc của vợ chồng BS Dũng - Phượng từ tháng 11/2006 đến nay. Vì bé còi cọc, biếng ăn nên cách đây một năm nghe người quen nói hai vợ chồng BS Dũng - Phượng cho thuốc uống rất hay, nên bà đã tìm đến phòng mạch này để mua thuốc gửi qua Mỹ cho cháu. Mỗi lần bà mua thuốc hai tháng với giá 2 triệu đồng. Thuốc cũng bị xay nát, có màu xanh, trắng, hồng, vàng... không nhãn mác, tên tuổi, được bỏ vào bao nilông.

    Bà Ngọc uất ức cho biết cách đây hai tuần bà đến phòng mạch của hai vợ chồng BS này mua tiếp hai tháng thuốc gửi qua Mỹ cho cháu ngoại và than phiền với BS Dũng rằng mẹ cháu kể hai má của cháu cứ phính ra, làm cái miệng còn bé xíu và thấy nó cứ “sao sao”, không bình thường như trước đây. Đặc biệt là không có thuốc của BS Dũng thì bé không chịu ăn. Thế nhưng vị BS này vẫn tỉnh bơ nói là không sao, đó là bé có “hội chứng búp bê”!

    Không riêng gì bà Ngọc, mà hàng sáng thứ Bảy hằng tuần, hàng trăm phụ huynh từ nhiều tỉnh, thành đưa con đến phòng khám treo một bảng to với dòng chữ: "Bác sĩ Dũng và bác sĩ Phượng, chuyên khoa Nhi Bệnh viện Nhi Đồng 1” (địa chỉ 27, khu 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TPHCM). Trước phòng khám, mấy chục chiếc xe máy và xe hơi mang biển số Vũng Tàu, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu... đậu tràn dưới lòng đường. Đông đảo phụ huynh bế con, ngồi chờ ở quán nước bên cạnh. Bởi theo lời đồn, đây là phòng khám của một bác sĩ chuyên khoa tại một bệnh viện lớn với chuyên môn trị biếng ăn, tăng cân cấp tốc.

    Hai tuần tăng 2,5kg!
    Vừa bước ra từ phòng khám, một phụ huynh đã mở một gói thuốc bột trăng trắng trút vào miệng con mình. Khi chúng tôi hỏi có biết đang cho con uống thuốc hiệu gì thì chị lắc đầu. Chị chỉ biết đó là thuốc bác sĩ vừa bán để giúp con chị ăn nhiều và tăng cân. "Thuốc hay lắm. Con tôi 4 tuổi mà chỉ nặng 12kg, bác sĩ này mới cho thuốc uống hai tuần đã tăng được 2,5kg. Cho nên từ An Giang tôi cũng ráng đưa con đi mua thêm thuốc", người phụ nữ hớn hở khoe.

    Bé Chí Khang, 6 tuổi, có đôi má phính, cũng được mẹ đưa đi mua thuốc đến lần thứ 7. Mẹ bé cho biết gia đình chị cũng ở tận An Giang, mỗi lần đi kể cả tiền thuốc và chi phí xe cộ, ăn uống mất khoảng 1 triệu đồng. Sau sáu lần đi khám và uống thuốc, bé Khang đã tăng 3kg.

    Mẹ bé Như Quỳnh, 5 tuổi, nghe người quen giới thiệu phòng khám này của một bác sĩ trưởng khoa Nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trị bệnh trẻ con rất hay, từ thị xã Tây Ninh chị đã lặn lội đưa con đến để trị lệch vách ngăn mũi. Chị chỉ có ý định chữa mũi cho con, tuy nhiên bác sĩ lại khuyên chị nên cho con uống thuốc "tăng trọng" để bé có sức khỏe chuẩn bị cho ca mổ vách ngăn mũi. Sau lần đầu uống thuốc, bé ăn ngủ nhiều một cách bất thường. Tuy nhiên khi uống hết thuốc, bé Quỳnh cũng ngưng ăn, da sạm lại.

    Sau nhiều lần đến phòng khám, chúng tôi ghi nhận đa số phụ huynh đến từ các tỉnh lân cận: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu... Đa số trẻ được bố mẹ đưa đến phòng khám là trẻ gầy ốm, từ 1-5 tuổi. Một số trẻ chỉ mới vài tháng tuổi. Phòng khám hoạt động từ 17-20h mỗi ngày. Riêng sáng thứ Bảy là thời điểm đông bệnh nhi đến từ nhiều tỉnh nhất. Nhiều phụ huynh cho biết con họ không bị bệnh gì, nhưng vì muốn con mập mạp hơn nên đến đây mua thuốc cho trẻ uống.

    Không toa, không nhãn mác
    Sau khi cho con cân xong, phụ huynh lấy sổ khám bệnh, số thứ tự và chờ vào phòng của bác sĩ trên lầu một. Phòng khám của bác sĩ có bốn người: một phụ nữ mặc áo blouse trắng, một người đàn ông, hai cô gái. Quanh đó là mấy chục phụ huynh, đa số khám và mua thuốc tăng cân đang chen chúc chờ. Với trẻ nào cũng vậy, người phụ nữ mặc blouse trắng là bác sĩ Mỹ Phượng áp ống nghe, soi đèn pin vào họng rồi viết chi chít vào toa. Dù đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi cũng không thể đọc được toa thuốc đó ghi những gì.

    Ghi xong, người phụ nữ đẩy toa sang người đàn ông - bác sĩ Hồng Dũng - đứng cạnh. Bác sĩ Dũng thoăn thoắt chia thuốc ra từng ô trên khay nhỏ xếp chồng lên nhau. Sau đó, bác sĩ Dũng bắt đầu nghiền thuốc, đổ các phần thuốc vào bịch nilông nhỏ xíu và đẩy về phía hai phụ nữ đứng bên cạnh. Hai phụ nữ có nhiệm vụ phát thuốc và thu tiền. Thường mỗi phụ huynh phải trả 240.000 đồng cho một tuần thuốc như thế.

    [​IMG]
    Từ phòng bác sĩ bước ra, hầu hết phụ huynh đều cầm trên tay một túi thuốc dạng bột. Mỗi túi gồm có 21 gói thuốc đủ các màu xanh, trắng, hồng, cam, vàng được nghiền nát, uống trong một tuần. Ngoài mấy chữ "sáng, trưa, tối" được in trên bịch nilông, không có chữ gì thêm ở túi thuốc. Không phụ huynh nào nhận được toa thuốc cũng như bất cứ giấy tờ khác. Tất cả phụ huynh đều lắc đầu không biết con mình đang uống loại thuốc gì, công dụng ra sao, nhãn mác thế nào.

    Chúng tôi đã đem hai mẫu thuốc do phòng mạch này bán cho gia đình hai bệnh nhi đến Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TPHCM kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm của trung tâm cho thấy: trong cả hai mẫu thuốc này đều có chứa dexamethasone.

    Dexamethasone thực chất là thuốc corticoid có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Corticoid được dùng để điều trị một số bệnh lý như dị ứng (mề đay, phù do dị ứng), ngoài da (chàm, vẩy nến, viêm da dị ứng), hen phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính, khớp, thận, tiêu hóa, bệnh lý mắt, ung thư...

    Do thuốc có nhiều tác dụng phụ có hại cho cơ thể nên việc sử dụng thuốc này phải có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Tăng cân cũng là tác dụng phụ thường gặp do thuốc gây giữ muối, giữ nước làm cơ thể bệnh nhân mập ra, bụng to, chân tay teo lại, da mỏng dễ bầm máu, có khi nứt da bụng; tăng huyết áp; đái tháo đường; loét dạ dày tá tràng; làm giảm sức đề kháng của cơ thể, dẫn đến dễ bị nhiễm trùng; làm trẻ chậm phát triển chiều cao...

    Theo Tuoi tre
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi canh cut xinh
    Đang tải...


  2. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    17h chiều qua (28/11), Thanh tra Sở Y tế đã thanh tra phòng mạch của vợ chồng bác sĩ (BS) Lê Hồng Dũng và Hồ Thanh Mỹ Phượng ở 27, khu 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TPHCM.
    [​IMG]

    Đoàn thanh tra đã phát hiện phòng mạch này có đến 35 loại thuốc khác nhau, vượt quá cơ số thuốc cấp cứu quy định. Trong đó có hai loại kháng sinh là Cedroxil hết hạn sử dụng từ tháng 10/2006 và Cefixine đã bị cắt bỏ hạn dùng; và có một loại thuốc không có số đăng ký lưu hành của Cục Quản lý dược VN.

    Hộp thuốc chống sốc, sổ khám bệnh không đúng qui định. Tại phòng mạch còn có rất nhiều hộp nhựa đựng các bao nilông in sẵn các chữ “sáng, trưa, chiều, khuya”. Có hai nhân viên ghi số, phát phiếu khám bệnh nhưng không có hợp đồng làm việc.

    BS Hồng Dũng hành nghề không đúng địa chỉ đăng ký (32M cư xá Vĩnh Hội, P.6, Q.4). Ngoài ra, cả hai vợ chồng BS này còn vi phạm nhiều qui định khác như trên bảng hiệu phòng mạch, toa thuốc, danh thiếp đều ghi là BS của Bệnh viện Nhi Đồng 1 (qui định không cho phép ghi tên nơi công tác của BS). Tuy đang làm phòng mạch nhưng BS Hồng Dũng vẫn đeo bảng tên có dán ảnh là BS của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Còn BS Mỹ Phượng đeo bảng tên của Đại học Y dược TP.HCM, có tên, hình ảnh và “Lớp chuyên khoa 2 nhi - tim mạch, KH 2007-2009”. Khi thành viên đoàn thanh tra hỏi thì BS Phượng nói đây là thẻ học viên của trường cấp.

    Đoàn thanh tra đã niêm phong và tịch thu các loại thuốc vi phạm; yêu cầu hai BS phải viết bản tường trình về nội dung đăng trên báo chí và mời cả hai chiều 29/11 phải có mặt tại Sở Y tế để làm việc và xử lý các vi phạm. Tại thời điểm đoàn đến thanh tra, đã có 44 bệnh nhi được phụ huynh đăng ký khám bệnh.
     
    Sửa lần cuối: 29/11/2007
  3. vit con

    vit con Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    1,505
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    123
    đúng là đồ đểu , mất hết lương tâm .
     
  4. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    Buồn thật, chả còn gì gọi là Lương tâm nữa.
    Nhưng xét lại, cũng chính từ khao khát của các bậc phụ huynh là phải thấy con mình tăng cân bằng bất cứ giá nào (thậm chí là mù quáng như trong bài báo nêu, uống thuốc mà ko biết thuốc gì, bỏ ra nhiều tiền nuôi hi vọng...) nên những vị bác sỹ kia mới có đất mà làm ăn mạnh tay như thế.
     
  5. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Trời sẽ quả báo bọn này. Bao nhiêu tiền bọn nó kiếm ra đều sẽ bị con chúng phá hết :twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:
     

Chia sẻ trang này