Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    :(chưa bao giờ ư?nếu vậy thì thật là buồn![-(có những điều vô cùng giản dị mà lại là hạnh phúc đó bạn!
     
    Đang tải...


  2. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    *26/01/2010:
    + Mình vừa bị tông xe máy, ngã đau quá, ghét những kẻ đi đường lạng lách. Huhu.
    + Anh vừa đi công tác.
    + Thích diễn đàn lamchame hơn trước
     
  3. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là bằng lòng mới những gì mình có. Chúc vui vẻ!
     
  4. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Đâu phải mọi điều đều có thể hiểu được, đôi khi chỉ cần cảm thông là đủ chứ?
     
    everkissed thích bài này.
  5. everkissed

    everkissed Mẹ Tẹt và Voi

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    2,239
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng là, là vc/ny cần cảm thông nhiều, nhiều lắm!
     
    huong177chipngoan thích.
  6. gacon2006

    gacon2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    1,259
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng rùi mẹ nó ơi. Cảm thông nhiều nhiều, bỏ qua lỗi dài dài,....
     
  7. bebong415

    bebong415 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/3/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 27/01/2010:
    Nhớ anh quá...
     
  8. vivaforever3333

    vivaforever3333 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,176
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    hnay và rất lâu rồi e thấy cô đơn, k ty, trong lòng cũng đã bình lặng trở lại, e cg ko nghĩ j n,n e sợ cảm giác này, e trống trải.
     
  9. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Biết tin hơi shock, mún cho 1 trận mà phải dằn lòng lại! Bực mình quá! Thở dài...
     
  10. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,380
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    103
    buồn , thất vọng , chán nản , thấy mình vô duyên thật , thương lắm 1 người , huu
     
  11. meokity207

    meokity207 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm nay tâm trang kô đc tốt , bực mình nhiều chuyện , dễ nổi nóng , cuối năm công việc nhiều , áp lực kô ít.............
     
  12. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    *29/01/2010: Năm 2009 là một năm thất bại trong công việc. Thành công lớn nhất và tuyệt vời nhất là có Nấm. Năm 2010 sẽ phải cố gắng lại từ đầu trong công việc.
     
  13. mebong_84

    mebong_84 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/9/2009
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    83
    Chán thật đấy, ngày nào cũng cứ nghĩ đến cty mà chán thế. Mọi ng cũng làm cv như của mình mà sao họ thu nhập cao thế, còn mình? Cứ nghĩ đến lại thất vọng, năm nay là năm thất bại của mình, đâm ra chả có hứng làm gì nữa. CV còn nhiều, giờ ko làm mà tết xong thì đủ thứ việc đổ lên đầu mình làm sao xong nổi, mà làm thì chả có niềm hy vọng gì cả.
    Thôi cố gắng sang năm tìm viêc mới xem có sáng sủa hơn ko chứ cứ như thế này thì chết. Làm ở đây đần cả người đi mất.
     
  14. megiaduc

    megiaduc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Buồn, k biết bao giờ nỗi buồn này mới qua đi. Thấy bị tổn thương nhiều quá. Thất vọng nhiều quá. K fải vì chồng mà là người khác.:ANAL:
     
  15. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,380
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    103
    hôm nay ức chế cực kỳ , từ tối hôm qua tới h , toàn chuyện chán ơi là chán, mình chẳng làm được cái j , hôm nay còn gặp người hâm nữa , ức chế, buồn!!
     
  16. Thực phẩm ăn liền

    Thực phẩm ăn liền Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    eo ôi! Con người nhiều lúc hay có những cảm xúc buồn chán vô cớ nhỉ.Buồn mà chẳng biết sao mình buồn.Dẫu rằng chuyện cũng chỉ vụn vặt thôi.Các mẹ à,mỗi ngày được sống khỏe mạnh là niềm vui bất tận rồi.Cố gắng lên nhé.Chúc cả nhà năm mới vui vẻ :)
     
  17. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Buồn buồn buồn........

    đây là cảm giác mạnh mẽ nhất.cho dù bạn sống có giàu sang ,dầy đủ ,hay thiếu thốn đi nữa.bạn vẫn thấy buồn.chỉ có điều bạn có muốn để nỗi buồn đó qua nhanh hay chậm mà thôi.bạn phải lao động ,vui chơi một cách điều hòa thì mọi nỗi buồn trong bạn sẽ tan biến thật là nhanh.sống phải biết sống,chơi cũng phải biết chơi,làm cũng phải biết làm.......
     
  18. luckylucke

    luckylucke Banned

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Đang có chuyện phải nghĩ ngợi, phải lo lắng và phải chọn lựa......
     
  19. pippi0323

    pippi0323 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    bồn chồn không thể nào ngủ được ,bực cả mình,tôi thế này chóng già chết mất
     
  20. trangha30

    trangha30 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/9/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    thường xuyên có cùng tâm trạng này....... Nghĩ đến mà chán............
     

Chia sẻ trang này