Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Tuần nữa là đến rồi, cầu cho các linh hồn đặc biệt là các con trẻ đc siêu thoát
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Bài này mình đã từng đọc rồi, nỗi buồn vô hạn quá
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Đau lòng quá cầu cho những sinh linh bé nhỏ sớm siêu thoát
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. đọc mà xót lòng. hãy suy nghĩ đến tất cả nhũng điều này trước khi tổn hại đến con nhé
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Đọc từng câu như cào xé vào tâm can 1 người làm mẹ! Tim chảy máu Thực sự rất cảm động
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Ngàn lần xin lỗi con. Cầu cho tất cả các hài nhi, thai nhi được siêu thoát về chốn tây phương cực lạc
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Các mẹ ạ, bây giờ có nhiều biện pháp tránh thai sao các mẹ ko chịu dùng mà cứ để cho con phải đau đớn thế , Đọc bài viết mà ko dám đọc tiếp, thà rằng ko biết thì thôi, biết thấy đau lòng quá đi mất
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. chảy nước mắt .....................nếu ai có nhân duyên có con mà ko giữ, chắc sẽ ko đc 1 đời an lành đâu
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Đọc mà buồn quá. Mong các bé sớm được siêu thoát.
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. mong các bé sớm đc siêu thoát ....................
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Đọc xong mình phát khóc mất từng từ từ chữ mà xúc động quá hu hu...Tội nghiệp cho những linh hồn bé nhỏ mong rằng các bé được siêu thoát.
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. thật đáng thương cho những sinh linh bé nhỏ.buồn thay cho bé.mau bé sớm đc siêu thoát
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Theo quan điểm của Phật giáo, ngay sau khi mất đi, một linh hồn tùy theo nghiệp lực sẽ có thể đi về sáu cõi, đó là trời, atula, người, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Cũng có thể hiểu đó là đầu thai vào kiếp kế tiếp. Với những linh hồn có thiện nghiệp tích lũy, sau khi mất có thể đầu thai ngay vào cảnh giới cao hơn, và ngược lại sẽ chịu đày đọa vào ngã quỷ, địa ngục hoặc súc sinh khi các ác nghiệp chất chứa. Một sinh linh bé bỏng, chưa kịp hình thành, cũng đã là một thực thể chuyển kiếp, và các nghiệp trước đó từ nhiều đời kiếp cũng có vai trò tác động mạnh mẽ. Vậy thiện nghiệp thế nào, ác nghiệp thế nào để một linh hồn phải chịu quẩn quanh nhièu cõi như vậy. Thiện nghiệp chính là các thiện tính được phát khởi từ tâm, và có tác dụng tăng hơn nữa khi nó được tạo thành một hành động thiện, giúp người, giúp đời. Từ trong tâm mỗi người, đã có tham lam, sân hận, mê đắm, đã có cai tôi cố hữu, những suy nghĩ quấy quả, không đúng với cái chân thật của sự sống, và nếu những chướng ngại này được bỏ đi trong mỗi ý niệm khởi sinh, thì các ác tính trong mỗi ý niệm khởi sinh cũng sẽ tự được loại trừ, và thiện nghiệp mặc nhiên sẽ dày lên theo thời gian. Một bà mẹ bỏ đi đứa con của mình, đó hiểu là đã gây ra một ác nghiệp, và có ai biết được, vào một kiếp nào đó về sau này, bà mẹ trở thành gia nhân của chính sinh linh đó, để chịu và trả nợ nghiệp oan trái của kiếp trước, phải chịu làm thân trâu ngựa cho chính đứa con mà mình đã cam lòng bỏ đi.
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Lặng lẽ.... đọc đến đâu thấy lòng quặn đến đó.....
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. COn đường vô định mênh mông mit mờ, con cứ đi và cứ cảm nhận muôn vàn khung cảnh, như mơ, như thực. Mẹ biết không, con đã gặp rất nhiều thần thức như con trong các nẻo đi qua. Con được cảm nhận, được hiểu và được nghe thêm nhiều điều thú vị, những điều mà lẽ ra con đã được biết tại kiếp hiện tiền nếu mẹ không từ bỏ con. COn kể mẹ nghe nhé ! Con đã gặp những thần thức phải từ bỏ thân xác bởi bênh tật, họ cứ gào lên vì sự trắc trở bênh tất của cái thân đã lìa, rồi đến thần thức cứ tiếc nuối cuộc đời cũ, kể về sự vinh quang của cả một cuộc đời, ngày thêm ngày, họ già dần đi và đến lúc lìa xa cái thân già cỗi, họ vẫn luyến tiếc cái danh vọng, trở nên khổ sở khi phải diễn tả quá trình già đi trong đời sống ngắn ngủi đã qua, họi tiếc khi phải từ bỏ thành quả, họ bực dọc vì vẫn còn tham những điều chưa làm được, rồi thì thương quyến nhưng người kề vai sát cánh trong cuộc sống. Có những thần thức như con, nhưng khác con vì đã được sinh ra trên cõi đời, nhưng cũng nhanh chóng lìa bỏ thân xác, họ chưa kịp cảm nhận cuộc đời, nhưng đã kịp cảm nhận hết cực nhọc trong suốt quá trình nương thân mẹ, sống trong khoang bụng chật hẹp, u tối, ẩm ướt, rồi khi phải chui ra khỏi bụng mẹ, đau đớn, ngỡ ngàng với mọi sự vật, chào đón cuộc đời bằng tiếng khóc oe oe, như báo hiệu cho những cực nhọc liền tiếp với cực nhọc từ trong bụng mẹ. Mỗi một chia sẻ, lại một màu sắc, hoàn cảnh khác nhau. Nhưng họ đều quanh quẩn kêu ca vì những cực nhọc, khổ nạn nơi kiếp cũ mẹ à. Người thì khổ vì phải sinh ra, người thì khổ vì phải già đi, người thì khổ vì bệnh tật, họ đều khổ vì phải lìa thân xác, rồi thì khổ vì sự ly biệt, khổ vì tham cầu chưa được mãn nguyện, khổ vì oán hận đã phải sống và làm việc với những con người mà họ không hề thích thú, đồng cảm. Mẹ biết không, buồn cười nhất là có một số thần thức còn cho biết họ khổ khi phải sống cuộc sống quá sung túc, từ sung túc dẫn tới lười biếng, làm những chuyện dại dột. Thật là trăm ngàn vẻ của cuộc sống. Những cái khổ họ kêu ca, vốn dĩ nó vẫn thường hằng như vậy, họ không nhận ra, chấp nhận và hiểu, giờ thì con đường đi tới cứ lầm lạc, rồi cứ kêu gào về những sự thật hẳn nhiên đó mẹ à. CÒn thêm nhiều câu chuyện nữa, con sẽ nhớ và kể dần cho mẹ nghe. Dẫu thế nào thì mẹ cũng hãy vui với nhứng hạnh phúc đang có nhé, dù là ít ỏi nhất thì cũng vui.
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Có lẽ do hoàn cảnh con người ta buộc phải làm những việc đau đến đứt từng đoạn ruột!
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. đọc câu chuyện này mà thấy xót xa và xúc động quá, hjc
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Muốn khóc quá...........................................