Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Đọc xong mà mình ngồi thần người ra rất lâu, không biết trên đời này có bao nhiêu đứa trẻ chịu số phận như vậy? Và có biết bao nhiêu bà mẹ vô tâm như vậy:-k
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. chị chủ top cho em hỏi chị có theo đạo phật ko ạ???/bài viết nói về thai nhỉ bị bỏ của chị cũng là niềm mong ước của em em đã dự định làm 1 toppic nhằm mục đích để nâng cao nhận thức của các mẹ trong việc phá bỏ thai nhỉ. trong đó có các clip của của cô Phan Bích Hằng nói về vấn để này, vì công việc quá bận em ko có thời gian để làm việc này thì gặp chị. Ngày 20/8 vừa rồi chùa Ngòi Hà Đông có tổ chức cầu siêu cho thai nhi và Cô hằng về giảng, ở diễn đàn này cũng có nhiều mẹ tới dự, hôm đó trời nắng nóng, các mẹ đến đông kinh khủng, chùa ko đủ chỗ ngồi phải ra ngoài ngồi, ngày hôm đó em thấy các mẹ khóc rất nhiều, khóc vì thương con vì sự sám hối muộn màng, các mẹ đều có lý do bất đắc dĩ mới phải bỏ con, nhưng đúng là Nhân Quả của việc bỏ con thật là đáng sợ, Cô Hằng cũng nói nếu "con đẻ ra bị tự kỷ" thì bố mẹ hãy soi lại xem liệu trước đó đã có lần nào bố mẹ đã tựng bỏ thai nhi chưa rất nhiều điều nữa, hôm đó có rất nhiều trẻ con về, khóc than xin kẹo, xin bánh để ăn trước sự chứng kién rất nhiều bố mẹ. Em chỉ mong rằng các mẹ hãy tự bảo vệ mình, đừng quá vì chiều chồng và đừng buông lỏng hãy có kế hoạch chặt chẽ trong việc Kế hoạch hóa gia đình như vậy sẽ ko có điều đáng tiếc xảy ra, nếu bỏ con nhiều lần sức khỏe các mẹ sa sút chưa nói tới vấn để tâm linh. khi nào có đĩa Chùa Ngòi hôm đó em sẽ post lên
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Mn ơi mình cũng rất quan tâm chương trình do cô Phan Bíc Hằng nói nhưng chưa được tham dự bao giờ, mn biết thông tin gì mới nhắn giúp mình nhé, mình cảm ơn nhiều
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Hy vọng sẽ không còn sinh linh nào phải chịu đau đớn như em bé này nữa. Đọc xúc động quá.
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. oánh dấu đọc tiếp những câu chuyện của chủ top
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. đọc từng câu từng chữ mà đau xé lòng. mẹ ngàn lần xin lỗi con. xin lỗi con.
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Nam Mô A Di Đà Phật, Cầu cho tất cả những đứa bé đang còn là thai nhi đáng thương tội nghiệp mà đã phải rời bỏ cõi trần được siêu thoát. Cầu cho các bé đều được về miền cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật!
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Cầu mong con đc siêu thoát !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Hi các mẹ, sau khi mình viết bài tâm sự này, có nhận được rất nhiều phản hồi của mọi người, thực sự mọi người đều cảm nhận được sự thương xót đối với các tình huống đã xảy ra thực tế, tuy nhiên còn rất nhiều mẹ vẫn có quan điểm rằng, việc bỏ đi một sinh linh như vậy hoàn toàn cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, chủ định không muốn nhưng đã "lỡ" thì sửa sai, giải quyết hậu quả đi là xong. Ở đây chúng ta sẽ có 2 khái niệm để bàn đến cho các suy nghĩ trên, thứ nhất các ảnh hưởng về thể xác, sức khỏe ra sao nếu chúng ta cứ lỡ rồi sửa sai, thứ hai các ảnh hưởng tới tinh thần, tâm trí thế nào khi cũng lỡ rồi sửa sai. Các mẹ cùng tham gia ý kiến với mình nhé !!!
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Nào ai dám khẳng định trong suốt cuộc đời không mắc phải lỗi lầm như thế này ?????????????? Chỉ có điều họ có dám đối diện với nó hay không thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Thật là tội lỗi. Haiz. Con là thứ quý giá nhất mà người mẹ người cha có dc.
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. đọc là cứ thấy xót làm sao, biết là ai cũng có lúc sai, nhưng sửa rồi thì vẫn để lại những dư âm mà khó lòng quên được
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Câu chuyện của bạn buồn quá,rơi cả nước mắt rồi.
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Xin lỗi con yêu, hãy tha thứ cho mẹ đã ko giữ đc con bên đời mẹ, ....
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. lòng quăn đau, khi đọc, những sinh linh chưa biết gì mà!
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. mình đang mang bầu mà đọc câu chuyện này mình ko kìm nổi nước mắt.....hu hu
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xFpNvvPEtQ8
Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con. Đời hiện tại của chúng ta có hai điều quan trọng. Thứ nhất là trả nợ hoặc hưởng phước của quá khứ. Nhiều người sanh ra là con ông lớn hoặc nhà giàu, đó là hưởng phước. Nhiều người sanh đã mồ côi hoặc cha mẹ nghèo khổ bần cùng, hung dữ, độc ác… đó là trả nợ. Thứ hai là chuẩn bị cho đời sau. Thành ra ta có chuyển nghiệp là chuyển ngay đời hiện tại, cho nên đời hiện tại rất quan trọng. Nếu cuộc sống này mình được nhiều thuận lợi thì nên chuẩn bị cho mai kia, đừng để tuột xuống. Nếu cuộc sống này bất như ý mình cũng cười, vì biết tại hồi xưa mình ngu nên bây giờ phải chịu thôi. Bây giờ đền lại cái ngu hồi xưa nên cam chịu không giận ai, không kêu trời trách đất. Cố gắng làm sao tạo duyên tốt để hiện đời an vui phần nào và mai sau được tốt đẹp hơn. Người hiểu được thuyết luân hồi của Phật dạy thì cuộc sống nội tâm vững vàng, nghèo không trách, giàu không tự cao. Bởi biết bây giờ ta hưởng mà không làm tốt nữa thì mai kia tuột xuống sẽ khổ. Hoặc hiện giờ mình bị những đày đọa thì vui vẻ chấp nhận, sửa lại đừng để tuột xuống nữa mà phải nâng lên. Như vậy là tu. Biết rõ lý luân hồi tự nhiên ta tạo cho mình con đường đi lên, không có tâm oán hờn thù ghét ai hết.