Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi samatha, 23/7/2013.

  1. samatha

    samatha Thành viên mới

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Nhật ký của người con bị từ bỏ trước khi sinh ra đời !!!

    Chào mẹ yêu. Sắp đến ngày đại lễ Vu Lan rồi, cũng là ngày lễ xá tội vong nhân đó mẹ, ngày mà nhiều người thường thành tâm cầu nguyện cho những sinh linh không may mắn mất đi. Và con cũng đang trông ngóng sự cầu nguyện mẹ dành cho con, không biết mẹ có nhớ về con không ? Con đã có nhiều điều muốn nói với mẹ lắm, con đã ao ước thật nhanh đến khi ra đời,để khi cất được tiếng nói con sẽ kể cho mẹ nghe thật nhiều chuyện, nhưng cuối cùng con lại không có ngày mong ước đó, con đành gửi đến mẹ những nhắn nhủ qua trang nhật ký này, gửi đến mẹ yêu :

    1, Con đến với mẹ

    Mẹ có biết, trước khi mẹ đặt tên cho con, con là THẦN THỨC, từ lúc chia lìa kiếp trước con mải chơi trong vũ trụ thênh thang, đến một ngày, với sự kết hợp của tinh cha, huyết mẹ, con từ vũ trụ hòa hợp vào cùng cha mẹ, và sau đó con được thành con, một phần trong cơ thể mẹ, nơi ở đó THẦN THỨC con trú ngụ. Đó cũng là lúc con bắt đầu cảm nhận sức sống, cảm nhận dòng máu yêu thương trong cơ thể mẹ.

    2, Con hình thành

    Từ ngay giây phút được cha mẹ tác thành, tuy chưa có hình hài, nhưng con đã bắt đầu có cuộc sống rồi đó mẹ, cuộc sống của con biết cảm giác, biết lắng nghe tiếng mẹ. Theo năm tháng, con được cơ thể mẹ dưỡng nuôi và lớn dần, lớn dần. Mỗi ngày thêm ngày, con vui theo niềm niềm vui của mẹ, con cáu kỉnh với bực dọc của mẹ. Mẹ ơi, lúc đó con chỉ muốn nói cho mẹ biết, con như bản sao của mẹ, chứa đựng hết những cảm xúc của mẹ.

    3, Con hiện hữu

    Thân thể bé nhỏ của con lớn dần lên, có lúc bằng hạt đậu thôi, hơn nữa thì như ngón tay ấy, mong manh, nhỏ bé và đáng yêu lắm. Mặc dù con của mẹ chỉ tí hon thế thôi, nhưng mẹ làm gì con cũng biết. Con yêu sự vui vẻ của mẹ, ghét sự cáu kỉnh của mẹ, và khi con có tay,có chân, con đạp thình thịch vào bụng mẹ, như cơn tức giận của mẹ.

    4, Con và niềm vui

    Con lớn lên dần, trong cơ thể mẹ, mẹ hồn nhiên, vui tươi, cơ thể mẹ dành cho con bao nhiêu điều lý thú, mặc dù mẹ không biết, nhưng con sung sướng lắm đó mẹ. Con được tích tụ sự ngây thơ, hồn nhiên của mẹ, con được hãnh diện trong những lời chia sẻ êm ái của cha dành cho mẹ. Con vui lắm, con cười suốt, và con thấy thú vị hơn khi bắt đầu phát hiện cái hình hài vật lý tý hon của con bắt đầu có cái gì đó đập nhè nhẹ như trái tim của mẹ vậy. Lúc đó, có thể mẹ chưa biết con hình thành trong mẹ, nhưng tình thương yêu vốn có trong trái tim mẹ làm con ấm áp. Nhiều hôm vui lắm, nhưng không làm sao nói cho mẹ biết được, đành để dành cho đến khi thực sự được sinh ra. Con bí mật tích cóp niềm vui, nhặt những tình thương, sự hồ hởi, rồi cất đi, như một vật báu, chờ ngày sinh ra sẽ khoe với mẹ, dùng yêu thương của mẹ để thể hiện yêu thương.

    5, Con và giận giữ

    Con đang ngủ thì giật mình bởi sự tức giận của mẹ, tim mẹ đập thình thịch, hơi thở của mẹ ù ù như gió bão, mẹ nói chuyện với ai mà to hơn mọi ngày, con lo lắng, con không biết việc gì đang xảy ra, sao lại nói to quá, làm con tỉnh giấc. COn lắng nghe, con nghe tiếng than phiền, con nghe tiếng cãi nhau, con không hiểu gì, chỉ biết sao người lớn phức tạp quá, không cho con ngủ ngon. Dòng máu của mẹ chảy sang con nhanh hơn, lúc đó con như tiếp nhận hết giận giữ của mẹ, và con cũng giận, cũng bực mình như mẹ. Suốt ngày đón nhận dòng máu bực dọc của mẹ, con ra đời sẽ bực dọc như những gì mẹ đã cho con.

    6, Con và sự hoảng hốt

    COn nghe tiếng khóc của mẹ, con cảm nhận dòng máu sợ hãi, lo lắng của mẹ. Thì ra là mẹ đã biết con hình thành. Con nghe câu chuyện cuae mẹ với mọi người, chia sẻ về cha, về mẹ, về những thứ mà con chưa hiểu. COn nghe mẹ nói về con, người nào đó nói về con, con tò mò câu chuyện của mọi người, để rồi con lơ mơ hiểu ra, con không thể tin nổi, con hoảng hốt, con bồn chồn, ... vì con biết, mẹ định bỏ con ra khỏi cuộc đời.
    Con tồn tại từng giờ, từng giờ, đón nhận sự lo âu theo dòng máu mẹ. Con mất ăn ất ngủ như mẹ. Tình cảm của con thay đổi theo mẹ, lúc thì con buồn rầu cảm nhận sự trì triết của mẹ với bản thân, lúc thì con buồn rầu ngồi bên cảm giác bị phụ bạc của mẹ, lúc thì lại cảm nhận sự hời hợt của mẹ về tình yêu, lúc thì bực mình về sự nông nổi, lúc thì tràn ngập sự ăn năn, tiếc nuối. Nỗi buồn dâng lên trong con ngày mỗi nhiều, nhất là vào lúc, mẹ quyết định sự không cho con có mặt trên đời.

    7, Con và sự đau đớn

    Con nghe tiếng mẹ nói chuyện với người khác, con nghe sự hướng dẫn mẹ, và khi con hiểu đó là việc gì, cũng là lúc con cảm nhận sự đau đớn vô cùng. Từng động tác của bác sĩ, từng dòng máu mẹ chảy qua con, đó là từng cơn đau vô cùng. Cơn đau thể xác, cơn đau tinh thần. Lúc đó con muốn gào lên thật to, Sao mẹ lại nỡ làm con đau. Thà mẹ đừng tác hợp cho con đến với mẹ, còn hơn là để con phải đau với nỗi đau của mẹ lúc này.

    8, Con và sự ra đi

    Thế là, con đã ra đi, cũng nhẹ nhàng trong cảm xúc của mẹ, chỉ khác là lúc con đến, con đến trong cảm xúc của mẹ là niềm sung sướng, là trái tim yêu thương bên cha, còn giờ ra đi thì trong cảm xúc đau đớn, bị bỏ rơi, ăn năn, buồn tủi. Con lại trở về với vũ trụ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi samatha
    Đang tải...


  2. nguyenmui37

    nguyenmui37 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    2,989
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    :(((((((((((((((((((((( Từng câu chảy máu :(
     
  3. samatha

    samatha Thành viên mới

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    Những ngày sau khi con rời khỏi mẹ:

    - Những ngày đầu tiên:

    Sau khi mẹ đang tâm từ bỏ con, sau khi con rời mẹ, ngay lúc đó con như lạc vào vùng mênh mang. Nói là con thì cũng không đúng hết mẹ à, vì con thấy cái hình hài của con lúc đó được những người giúp mẹ từ bỏ con, chuyển đi đâu đó như một thứ thừa của cuộc sống. Lúc đó nhìn cái hình hài bị bỏ đi yêu lắm mẹ à, trông nó như một cô bup bê xinh đẹp, đáng yêu vô cùng. Con thấy mình và hình hài bé nhỏ kia đã bị chia 2, con như chỉ muốn nhảy vào trong cái hình hài đó, để cử động, để nháy mắt, và để nở nụ cười thật tươi, an ủi mẹ. Dòng máu mẹ không còn chảy vào con nữa, con không cảm nhận được cảm xúc của mẹ nữa, nhưng con hiểu mẹ đang rất đau đớn, buồn. Người ta mang cái hình hài xinh đẹp kia đi, con không làm thế nào để theo được, vì con đang mải luẩn quẩn bên mẹ. Khi con còn trong bụng mẹ, con thể hiện cảm xúc với mẹ bằng những cái duỗi chân tinh nghịch, con đạp vào mẹ bằng cả yêu thương. Giờ con cứ quẫy quầy quậy, con còn như cố làm tất cả những động tác nào có thể, muốn an ủi cho mẹ vui, nhưng chẳng thấy gì, con đã thành "không khí" mất rồi mẹ à, con buồn ghê gớm khi nhận ra không có cách nào để thể hiện tình cảm với mẹ được nữa. Con đã lại trở về như THẦN THỨC của ngày xưa.

    Mẹ về nhà, đêm mẹ khóc, mẹ khóc nhiều lắm. Con nhìn thấy mẹ khóc, mẹ của con thật đáng thương. COn chỉ muốn làm cách nào đó để mang được những vô tư, vui vẻ của mẹ ngày xưa, những cảm xúc con đã có từ những ngày ở trong bụng mẹ, để trả lại cho mẹ yêu thương, để trả lại tâm hồn ngây thơ ngày nào của mẹ. Nhưng con không thể, giờ con chỉ như làn gió, thổi lay một nhành cây còn khó. Ngày đêm con ở bên mẹ, ngày nối ngày, mẹ dần trở lại với những niềm vui.

    - Những ngày tiếp theo:

    Con đã lại quay về với vũ trụ của ngày xưa, thực sự rồi. COn lại đi trong mênh mông. Ở đây muôn sắc màu rực rỡ. Có những lúc con như bị hút vào vùng rực rỡ sắc đỏ, có khi thì như sắp bơi trong vùng sáng xanh. Màu sắc kì ảo lung linh. Mẹ biết không, con bơ vơ giữa lung linh, mỗi con đường đưa con đến những sắc màu đều rất nhiều kỳ ảo. Có những lúc con thấy như lửa đốt, sức nóng như muốn thiêu đi bất kể những gì có thể. Có những lúc thì như đi vào đường hầm u tối, tiếng gió gào rít, âm u. Có những lúc thì như lạc vào thế giới thần tiên, êm đềm, thanh nhã... Mỗi lần cảm giác, con lại nhớ như những cảm giác mẹ cho con. Khi mẹ vui, hạnh phúc, con thấy cảm giác êm đềm chốn thần tiên, khi mẹ cáu giận, con nhớ cảm giác nóng như thiêu như đốt. Cảm giác ùa về, phủ ngập lên con, con một mình, mong manh giữa muôn nẻo, mà nơi đó không còn sự bao bọc của mẹ.

    - Những ngày tiếp theo nữa và nẻo đường con bị kéo đi, con sẽ viết tiếp cho mẹ sau nhé....
     
  4. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,628
    Đã được thích:
    11,695
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    Xúc động. Chờ tiếp câu chuyện của chủ top.........
     
  5. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,414
    Đã được thích:
    6,190
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    ......................................................................................
     
  6. me_kem_kem

    me_kem_kem Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    ... những giọt máu đã thành hình hài, sao lại tàn nhẫn phá bỏ thế nhỉ ...???
     
  7. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    đọc đc những lời lẽ mẹ yêu thương nhớ bé mà đau xót lòng
     
  8. samatha

    samatha Thành viên mới

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    Từ khi rời cái nơi mẹ đau đớn từ bỏ con, THẦN THỨC con vẫn quanh quẩn, quyến luyến bên mẹ chẳng muốn rời. Trong chuỗi ngày còn ở quanh mẹ, con đã chứng kiến bao nỗi buồn tủi của mẹ. Chứng kiến sự ăn năn, ám ảnh của mẹ khi phải từ bỏ con. Chứng kiến sự hối hận vì thiếu hiểu biết,mà trong một phút đam mê đã tác thành ra con, chứng kiện sự vô tâm của cha, tạo ra con, rồi lại chối bỏ. Chứng kiến sự phụ bạc của cha khi biết hình hài của con lớn dần trong mẹ. Mẹ bị bỏ rơi trong sự đùa cợt của tình yêu. Tất cả sự cam chịu của mẹ sau đó thật đáng thương. Con hiểu rằng chỉ vì một phút yêu lỡ lầm, đã khiến mẹ phải khổ nhọc. Có lẽ với những nỗi đau này, mẹ sẽ không bao giờ còn vấp lại nữa, phải không mẹ, và như thế con cũng không phải đau đớn, con sẽ được mẹ chủ động sinh ra trong cuộc đời.

    Những ngày bên mẹ rồi cũng chấm dứt, con bị lực hút vô hình hút vào những con đường mênh mông, mịt mù. Con bay trong vô định, lao về một hướng, như có sự sắp xếp mà không thể cưỡng lại được mẹ à.

    Con bị hút vào con đường tăm tối, màu sắc hắc ám, ghê sợ. Càng đi càng tối hơn, rồi chậm lại và đi vào một cái cổng tối om, lạnh lẽo. Tại đây con sợ hãi vô cùng khi gặp kẻ gác cửa, một hình ảnh dữ tợn, con rùng mình khi biết đó sẽ là kẻ hướng dẫn con đi qua con đường âm u này. Bước theo chân gã, qua vài lời giới thiệu con hiểu rằng mình sẽ được gã dẫn qua 18 tầng địa ngục, những lời dẫn giải của gã làm con ớn lạnh, lúc này chỉ muốn quay trở về với mẹ, với những ngày hạnh phúc trong bụng mẹ.

    Con đã đến tầng thứ nhất, gã nói với con rằng, đây gọi là BẠT THIỆT ĐỊA NGỤC, nơi giam chứa những kẻ phạm tội ly dán, nói dối, phỉ báng, chửi rủa.., ở đây đông lắm, đủ các thành phần, họ đang ngày ngày phải oằn lưng chịu các hình phạt của quản ngục, thật nao lòng.

    Qua khỏi tầng thứ nhất, con tiếp tục bước vào tầng thứ 2, thứ 3...lần lượt đi qua các tầng TIỄN ĐAO ĐỊA NGỤC, THIẾT THỤ ĐỊA NGỤC, NGHIỆT KINH ĐỊA NGỤC, đến CHƯNG LUNG ĐỊA NGỤC, đay là nơi giam cầm những kẻ chuyên hãm hại người khác. Tại đây những kẻ hãm hại người khác bị trừng phạt đúng bằng những gì họ đã gây ra, đúng bằng những cách họ đã gây ra, nhưng trong tầng ngục tối tăm, hôi thối, và đầy rẫy ghê rợn, họ kêu la, gào khóc.

    Con mong manh nhỏ bé, không thể chịu nổi những cảnh tượng ghê rợn, con đã van xin gã cho con được đi qua nhanh những tầng còn lại, hầu mong thoát khỏi ám ảnh. Gã đã đưa con đi nhanh qua các tầng địa ngục khác, rồi đột ngột dừng lại tại tầng 11, đây là THẠCH ÁP ĐỊA NGỤC, gã nói với con rằng, ngưoi cần dừng lại tầng này để xem những sự trừng phạt, đây là tầng địa ngục giam cầm những kẻ đang tâm bỏ con, giết hại con. Ngươi là nạn nhân của những kẻ này. Nghe tiếng kêu la, nhìn sự tra tấn, con cảm nhận đến sự đau đớn tột cùng, nhìn những kẻ tội đồ phải trải qua hết sự tra tấn này đến sự tra tấn khác, con hoang mang và lo sợ cho mẹ. Mẹ của con, con biết rằng khi từ giã cõi đời, bởi sự cam tâm từ bỏ con sẽ phải dừng lại ở đây. Nhìn hiện tiền mà thương cho mẹ vô cùng, mẹ ơi sao mẹ lại bỏ con, con không thể trách mẹ, con thương mẹ vô cùng khi nghĩ ngày mẹ sẽ bị đày đọa ở đây.

    COn đã ngây thơ hỏi kẻ gác ngục, có cách nào để người phạm tội thoát khỏi ngục hình tại đây không, thật may mắn và vui mừng khi con nhận được câu trả lời là có thể, đó chính là sự hối cải, quay về bản thiện, tích phúc, tích đức, giúp đời cứu đỡ kẻ lầm lạc. COn đã vui mừng vô cùng, vì như vậy con đã tìm được cách để giúp mẹ không phải chịu tù đày nơi đây. Con vội vàng, hối giục gã đưa đường, nhanh nhanh để có thể tìm được đường quay trở lại, báo cho mẹ những điều mẹ chưa biết, để mong rằng, mẹ sẽ sớm tìm cách để không rơi vào ngục này.

    Cuối cùng, con cũng đã đi qua tầng địa ngục cuối cùng, chia tay ĐAO CƯ ĐỊA NGỤC, chia tay gã đưa đường dữ tợn, con lại theo lực hút, lao đi vun vút vào con đường khác, con đường toàn ánh sáng màu vàng, cũng như con đường trước, con dường như được dẫn đến một cánh cửa mới, con tò mò chờ đợi....
     
  9. samatha

    samatha Thành viên mới

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    “Phật giáo quan niệm rằng ý thức xâm nhập vào sinh vật ngay từ phút giây đầu tiên của sự thụ thai, bởi lẽ đó mà phôi bào vẫn được coi như là một sinh vật. Cho nên chúng tôi xem hành động phá thai cũng giống như việc cướp đi sự sống của một con người” (Beyond Dogma, HH the Dalai Lama. Rupa & Co., 1996. tr.11).

    ..."Theo giáo lý đạo Phật, hành vi phạm giới sát sanh phải hội đủ năm điều kiện, đó là: Một chúng sanh/ Ý thức hay biết đó là một chúng sanh/ Có ý định giết hại/ Tìm mọi cách để giết/ Kết quả là chúng sanh ấy bị chết. Cứ theo những điều kiện trên thì một bà mẹ (Phật tử) đi phá thai là phạm giới, mắc tội lỗi rất lớn.

    Vì thế, một người sau khi phá thai xong, bị đau khổ, lương tâm dằn vặt và mong muốn sám hối là điều dễ hiểu. Dẫu sao thì sự phát tâm sám hối của bạn ấy vẫn là điều tốt, còn hơn là tìm mọi cách để biện minh cho hành động của mình. Sám hối theo Phật giáo là ăn năn với lỗi lầm đã tạo trong quá khứ và nguyện không tái phạm lỗi ấy ở tương lai. Sai lầm sống buông thả theo dục vọng khi chưa cưới hỏi hay không sử dụng các biện pháp ngừa thai đã khiến bạn ấy chịu nhiều khổ đau. Và giờ đây bạn ấy đã ăn năn, hối hận thật nhiều về sự nông nổi, bất cẩn và lối sống buông thả của mình. Sau khi đã ăn năn, quan trọng hơn là nguyện không tái phạm lại việc ấy. Đó là cách sám hối thiết thực nhất..."
     
    Sửa lần cuối: 31/7/2013
  10. samatha

    samatha Thành viên mới

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    "..Quan điểm của Công Giáo thì cho rằng tính người có sẵn trong một hợp tử hay một phôi thai từ khi người đàn bà thụ thai, nghĩa là khi con tinh trùng của người đàn ông đã phối hợp với cái trứng của người đàn bà. Chính lúc thụ thai này là thời khắc Thiên Chúa thổi vào đó một linh hồn. Khoa học không thể xác định khi nào một hợp tử, một phôi thai, hay một bào thai là một con người, hoặc khi nào con người có linh hồn. Đó là điều vô phương. Người ta chỉ có thể biết rằng sự thụ thai của người đàn bà là khi cái trứng gặp được một con tinh trùng của người đàn ông để trở thành một hợp tử, một phôi thai. Phôi thai này sẽ di chuyển dần xuống tử cung rồi trở thành một bào thai, và nằm ở đó chín tháng mười ngày trước khi chào đời..."

    "..Tại sao quan tâm quá mức đến những tế bào mới chỉ có khả năng thành con người, trong khi những con người thực sự đang sống trước mặt họ thì họ lại không quan tâm bằng? Đó là những người đàn bà mà sự sống đang bị đe dọa vì phải mang thai suốt chín tháng mười ngày, hoặc những người mang thai vì nỗi ô nhục của một cuộc hiếp dâm hay một sự loạn luân, hoặc những người bị kỳ vọng sẽ phải nuôi dưỡng suốt đời những người con dị tật, có hội chứng tâm thần, hay chỉ có một nửa khối óc, không nên sống một cuộc sống của kiếp người.."
     
    shopbong68 thích bài này.
  11. samatha

    samatha Thành viên mới

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    Đại đức Thích Thanh Tuấn (chùa Quán Sứ) cho biết: Lễ cầu siêu năm nay có tới hơn 500 mẹ đăng ký cầu siêu cho con. Có hôm đến 21h đêm rồi vẫn còn một cô gái trẻ đến năn nỉ nhà chùa ghi tên vào danh sách cầu siêu. Cô này sinh năm 1985 nhưng đã phá thai tới 13 lần.

    Đại đức chia sẻ: “Theo giáo lý nhà Phật, không phải cứ đợi đến lúc hài tử lọt lòng mới được gọi là một sinh mạng mà khi một mầm sống mới được tượng hình trong cung lòng người mẹ, thì ngay vào giây phút đầu tiên đó nó đã được coi là một sinh mạng. Trong cuộc sống, do nhiều nguyên nhân khác nhau có nhiều bậc cha mẹ đã chối bỏ thai nhi và như thế đồng nghĩa với việc họ đã tước đoạt đi sinh mạng của chính con mình. Chính vì thế, buổi lễ này mang ý nghĩa tâm linh là giúp linh hồn những đứa trẻ xấu số này được siêu thoát, đồng thời cũng mang một ý nghĩa xã hội khác là giúp những người tham dự buổi lễ nói riêng và toàn xã hội nói chung hiểu thêm ý nghĩa sâu xa của tình yêu thương nhất là tình cảm mẹ con máu thịt”.
     
  12. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    Đọc bài này từng câu , từng chữ như ngấm vào má vây.?
     
  13. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,177
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    Làm mẹ là một điều thiêng liêng , nhưng các cô gái không được chuẩn bị để làm mẹ thì không thấy thế . Có thai đối với các cô gái đó là điều không mong đợi . Biết sao được khi cuộc đời của các cô gái đó còn chưa lo nổi huống hồ lại thêm một sinh linh bé nhỏ nữa . Muốn tình trạng phá thai chấm dứt phải đảm bảo phòng ngừa thai cho tốt , theo dõi sát sao sức khỏe phụ nữ và trẻ vị thành niên . Mình nghĩ đừng mất bò mới lo làm chuồng . Nếu đã biết phá thai là không tốt thì đừng để đậu thai . Nói thì dễ mà làm thì khó .
     
  14. new_kidmune

    new_kidmune Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    Đọc mà thật sự thấy cảm động................................
     
  15. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,451
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    Đúng là sắp tới Vu lan rồi, cầu cho những linh hồn bé bỏng siêu thoát.............
     
  16. tròn

    tròn Guest

    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    bất đăc dĩ thì người ta mới vậy
     
  17. meoxinh21

    meoxinh21 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    đâu phải ai cũng nhẫn tâm mà bỏ con mình đâu ai cũng có một nõi khổ riêng mà
     
  18. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    Vu Lan sắp tới rồi, lại thấy xốn xang khi nghĩ về ba mẹ ở quê. Nhớ.
     
  19. thuytien1810

    thuytien1810 Banned

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    Yêu con! Mẹ có lỗi với con nhiều lắm
     
  20. Me Phuong An

    Me Phuong An Hotline An: 0988.559.189

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lễ xá tội vong nhân và tâm sự chưa kịp nói của con.

    Cầu cho linh hồn con được siêu thoát.
     

Chia sẻ trang này