Gửi các mẹ có con nhỏ đọc nhé! Mình share từ fb của mẹ Hoàng Thị Bích Ngọc https://www.facebook.com/bichngoc.hoangthi?hc_location=timeline Cảm ơn tất cả mọi người đã động viên chia sẻ mình trong lúc khổ đau nhất. Cháu đã ra đi và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đây cũng là số mệnh của cháu. Còn nguyên nhân gây ra cái chết của cháu thì đến bây giờ bác sĩ viện nhi cũng chưa có câu trả lời cho gia đình và mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn Chiều thứ 6 ngày 12/7 mình đi đón Bin từ nhà trẻ về thì đầu cháu hơi nóng nhưng chưa hẳn là sốt vì chưa đến 38 độ nên mình vẫn tắm cho cháu và cứ nghĩ cháu đang thời kỳ răng lợi nên sốt là điều bình thường chỉ uống thuốc hạ sốt là được cháu vẫn chơi ngoan, đêm cháu ngủ ngon và sáng hôm sau hơi quấy mình lại cho cháu uống thuốc hạ sốt, cả ngày hôm đó cứ ôm con vào lòng và nhiệt độ cơ thể ko bao giờ đến ngưỡng 39 độ và cháu ăn rất hay trớ và cũng là biểu hiện bình thường của đứa trẻ sốt mọc răng và cho đến Sáng sớm hôm sau mình cho sang bên nhà bác sĩ cạnh nhà để nhờ kiểm tra xem cháu bị viêm hong hay sưng lợi thì bác sĩ khám bảo Bin bị viêm VA và cho uống thuốc kháng sinh là khỏi, kiểm tra phổi vẫn bình thường vậy mà uống 1 liều kháng sinh xong cháu bắt đầu thở nấc, sợ quá 2 vợ chồng đưa cháu đến ngay nhà bác sĩ Hùng trưởng khoa nhi bênh viện hà đông thì bác sĩ chuẩn đoán cháu bị nhiễm khuẩn đường ruột và kê đơn thuốc gồm 6 loại kháng sinh liều cao trộn hết vào cốc cho cháu uống thì chỉ 5 -10phut sau mặt cháu đã tím tái, thở nấc mạnh hơn và nhìn khuôn mặt cháu mệt mỏi thì gọi điện hỏi bác sĩ hùng nhưng bác sĩ bảo không sao đâu cứ vỗ nhẹ vào lưng cháu mỗi bên 10 lần là được, tin tưởng bác sĩ làm theo nhưng tình trạng cháu thở nấc nhiều và đều hơn thì 2 vợ chồng vội cho cháu vào cấp cứu ở bệnh viện nhi TW, sau 1 hồi thở oxi, truyền nước, xét nghiệm máu chụp Xquang thì bác sĩ kết luận cháu bị viêm phổi cấp mà trước đó khám 2 bác sĩ ở hà đông thì nói phổi cháu hoàn toàn bình thường Chuẩn đoán bị viêm phổi cấp nhưng bác sĩ ko chữa trị luôn mà còn nội soi phổi cháu và là ngày chủ nhật nên rất ít bác sĩ, sau 1 thời gian dài chờ đợi nội soi cháu dường như đã quá mệt mỏi và yếu đi rất nhiều thì bác sĩ nói cháu bị rất nặng và chuyển cháu vào khoa hồi sức cấp cứu và chẳng biết cấp cứu thế nào mà chỉ từ có sốt rồi chuẩn đoán nhầm cháu viêm VA rồi nhiễm khuẩn đường ruột và uống kháng sinh liều cao rồi khi nhập viện phán đoán viêm phế quản cấp mà chỉ từ 7h tối đến 12h đêm trong khoa hồi sức cấp cứu đã nói với gia đình cháu rất nguy kịch có thể không qua được đêm nay với khả năng cháu bị suy thận, suy tim và nhiễm trùng máu và phải lọc máu cứu cháu nhưng chưa kịp lọc máu thì cháu đã ra đi lúc 2h kém 10 và bác sĩ đã nói chưa thể tìm ra nguyên nhân cháu tử vong. Đau xót và thương con tột cùng, bác sĩ ơi là bác sĩ, bác đã giết chết con mình rồi
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Tim cháu đã ngừng đập- Câu nói của bác sĩ như xé tan trái tim mình khi mới chỉ hôm trước thôi cháu vẫn còn khỏe mạnh chơi đùa với ba mẹ và ông bà vậy mà giờ nghĩ cảnh âm dương chia lìa mà xót xa tột cùng, mình ôm mặt chạy mà trong đầu hình ảnh con với ánh mắt ngây thơ nhìn lên để tìm kiếm mẹ khi trên tay và người đầy dây rợ khuây khoáng nhìn mẹ, chắc hẳn khi đó con đang rất đau, đau lắm mà bố mẹ chỉ biết nhìn con nuốt nước mắt vào trong lòng Ông trời thật tàn nhẫn vô cùng khi đã cướp mất cậu con trai mới chỉ có 9 tháng của mình,mới chỉ sốt nhẹ con vẫn ăn uống và ôm bố mẹ với ánh mắt mỏi mệt mà chỉ 2h đêm bố mẹ phải nghe tin sốc và mẹ vào phòng cấp cứu nhìn mặt con mà mẹ không cầm nổi nước mắt, vẫn tư thế ngủ hàng ngày của con, vẫn chiếc mũ phớt mẹ mua cho con đội với bộ quần áo và đôi dép quai hậu bà ngoài vừa mua cho con mà con lớn lên trông thấy, con ra đi với dáng vẻ thanh thản nhưng nhìn miệng con thì nhiều máu quá và khi đưa con về với tổ tiên, về với bàn tay bà nội thì máu mắt, máu mũi và máu miệng của con bỗng nhiên trào ra làm xót lòng biết bao người để rồi chính bức ảnh này mẹ chụp cho con trước khi con mất lại là ảnh thờ của con Mẹ cố nín lòng không được khóc, không được nghĩ đến con để con thanh thản ra đi và được siêu thoát nhưng làm sao đây khi ở đâu đâu cũng có hình ảnh của con, ký niệm của con với mẹ suốt thời gian qua thì nước mắt không ngừng rơi, đến bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai, đến bao giờ mẹ con ta mới đc gặp nhau khi giờ mẹ con ta âm dương cách trở
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! cầu mong nơi thiên đường, con luôn mỉm cười nhé. đọc xong bài mà mình thấy tê tái cả người.
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Cảm ơn bài viết, xin chia buồn với gia đình. Mong linh hồn con sớm được siêu thoát.
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Mình phải cẩn thận với việc cho con uống thuốc và đi khám bênh. Trước giờ mình chủ quan toàn cho con đi khám ở phòng khám gần nhà, giờ phải cẩn thận hơn mới được
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! cầu cho con sớm siêu thoát đọc bài này mình không cầm được nước mắt xin chia buồn cùng gia đình con
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Đọc xong lặng người đi không kìm được nước mắt. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Rồi 9 tháng con ở bên mẹ, Cầu mong linh hồn con được siêu thoát
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Xin chia buồn với gia đình! Em rất cảm thông với chị. Mong chị vượt qua nỗi đau này đứng lên nhé!
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Thương con quá, đọc mà không cầm được nước mắt! Mình xin chia buồn với bạn cùng gia đình,mong con bình an trên đó, bạn hãy vững vàng để vượt qua nỗi đau quá lớn này nhé!
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Vào Facebook của mẹ Bích Ngọc, nhìn miệng con cười, đôi mắt ngây thơ trong sáng... Càng nhìn càng thấy đau lòng, xót xa. Gần đây nhiều trẻ tử vong vì bác sỹ quá! Mong con siêu thoát. Mong mẹ BN sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Hôm qua chị Bích Ngọc có bài về đội ngũ bác sỹ trong viện lúc cấp cứu cho bé. Híc , đọc bài mà e thấy buồn và thương cho con quá các mẹ ạ.
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Hồi sức cấp cứu gì mà bác sỹ thay soành soạch, mỗi lần thay ca thì lại hỏi lại tình hình, lại chuẩn đoán lại.