Ðề: Đi ăn Nhắng nướng nào Ái chà từ mê ăn nhắng mà giờ mê luôn cả anh Nhắng hihi chủ top vui tính ghê, hôm nào sẽ ghé ủng hộ quán mặc dù đi qua suốt nhưng cứ thấy đông đúc ngại chả muốn vào
Ðề: Đi ăn Nhắng nướng nào Âu cũng là cái số ạ....hihi.hồi còn sinh viên,e có câu để đời là" có thực mới vực đc đạo,có ăn mới chắc cái dạ dày" Vâng,hôm nào rảnh mời b ghé qua cửa hàng của ax mình,tiện lên nhà mình xem đồ pyjama đôi,vải kiện hàn quốc luôn.hihi
Ðề: Đi ăn Nhắng nướng nào Quán Nhắng này 2 vc em ăn từ hồi còn là sinh viên, lúc đó quán còn ở vỉa hè hẹp chỗ trường Tô Hoàng, có 5-6 nhân viên thôi, cũng vắng, ăn rẻ mà ngon lại có bình nước ngô loãng to oạch 5K ^^ Sau thì chuyển vào ngõ nhỏ, giá tăng chút xíu nhưng mà vẫn chấp nhận được. Giờ quán chuyển ra ĐCV, 2vc em ngại chẳng muốn vào. Do chồng em thấy không thích chuyện 5K gửi xe, chẳng đáng gì nhưng thấy cứ không thoải mái thì chẳng muốn vào nữa. 2 vc em cũng thử hầu hết các món nướng, chỉ thích đúng 3 chỉ, nên lần nào ra cũng 2-3 đĩa 3 chỉ-2 nước-2 bánh mỳ-dưa chuột, em nhớ hồi quán còn trong ngõ 2 vc ăn tẹt chỉ hết tầm 65-80k, giờ thì phải > 150k ^^
Ðề: Đi ăn Nhắng nướng nào Dạ,cám ơn mẹ nó thời gian trc đã ủng hộ quán trong thời kì xây dựng thương hiệu. Quán hiện nay đã có thêm nhìu món mới:lươn,bạch tuộc,mự 3 nắng,.... Và lại là chuyện gửi xe: quán e cũng đa nhận đc khá nhiều thắc mắc về chuyện gửi xe này,e cung xin thay mặt chủ quán xin lỗi mẹ nó vì chuyện bất tiện này.trong thời gian tới quán đang cố gắng tìm cách thay đổi việc gửi xe này,còn hiện tại vì đất chật người đông,và lượng khách nhiều nên quán Nhắng nướng chưa tìm đc chỗ gửi xe thuận tiên cho khach,việc trông xe hiện nay la do 1 số người hàng xóm đứng lên trông coi,thực sự Nhắng nuong cung ko co thực thu đồng nào từ việc trông xe cả! Quán xin ghi nhận tât ca y kien dong gop cua cac ban
Ðề: Đi ăn Nhắng nướng nào Dạ,cám ơn mẹ nó thời gian trc đã ủng hộ quán trong thời kì xây dựng thương hiệu. Quán hiện nay đã có thêm nhìu món mới:lươn,bạch tuộc,mự 3 nắng,.... Và lại là chuyện gửi xe: quán e cũng đa nhận đc khá nhiều thắc mắc về chuyện gửi xe này,e cung xin thay mặt chủ quán xin lỗi mẹ nó vì chuyện bất tiện này.trong thời gian tới quán đang cố gắng tìm cách thay đổi việc gửi xe này,còn hiện tại vì đất chật người đông,và lượng khách nhiều nên quán Nhắng nướng chưa tìm đc chỗ gửi xe thuận tiên cho khach,việc trông xe hiện nay la do 1 số người hàng xóm đứng lên trông coi,thực sự Nhắng nuong cung ko co thực thu đồng nào từ việc trông xe cả! Quán xin ghi nhận tât ca y kien dong gop cua cac ban
Ðề: Đi ăn Nhắng nướng nào tớ cũng đi ăn ở quán này rùi, đúng là chen chúc , đông đúc thật. Nói chung ăn 1 lần cho biết thế nào là nướng thôi, chứ 1 đĩa đồ ăn cũng ít, vèo cái là hết. 2 vợ chồng hết hơn 200k mà bụng cảm giác vẫn rỗng lắm ạ.......................
Ðề: Đi ăn Nhắng nướng nào hè rùi cứ đi ăn nương là nóng trong người!huhu.m cũng đam mê món nương lắm
Ðề: Đi ăn Nhắng nướng nào Đúng là hè nóng,ko ăn đồ nướng thường xuyên đc....nhưng chắc hnao trời mát thì mẹ nó ghé qua nhà em ăn cho hả hê cái dạ dày nhé... Nhà e mới có thêm món lươn nướng lồ ô,mực 3 nắng,trâu gác bếp,lạp sườn tây bắc,và.....ngồng cải chua ngọt(ngon tuyệt cú mèo) ạ.ăn cái này vào thì đỡ ngán hơn hẳn ạ
Ðề: Đi ăn Nhắng nướng nào nhà e gần cái quán bạch tuộc nướng chỗ gần trg tiểu học KL ý!Ăn thì ngon mà về thì đầu tóc quần áo toàn mùi thịt nướng huhu TT^TT k lẫn đi đâu đc!
Ðề: Đi ăn Nhắng nướng nào Cách đây 1 năm 2 đứa e vào Nhắng nướng mấy lần, nhg rồi hỏi chỗ để xe thì nv đều chỉ sang cv Thống Nhất gửi xe 2 đứa ngại sang gửi xe nên lại thôi, cho đễn bây jờ cũng chưa vào Nhắng lần nào. hơhơ. (cua mề" quá! Hôm nào nhất định phải vào thử mới được.
Ðề: Đi ăn Nhắng nướng nào Bây giờ việc gửi xe đã chuyển về cùng bên quán rùi ạ,ko phải gửi bên cv nữa đâu ạ
Ðề: Đi ăn Nhắng nướng nào Tháng 11 năm ngoái mình cũng ăn ở đây, gọi món nhắng mà ngta mang ra thịt ba chỉ kiểu nhầy nhầy mỡ nhưng nướng lên ăn ko ngấy. Mỗi tội nóng và khói toát mồ hôi, giá đồ ăn và gửi xe cũng hơi chat nữa
Ðề: Đi ăn Nhắng nướng nào Dạ,nhà e nhập đồ thực phẩm tươi,chứ ko mua tùm lum hàng đông lạnh,sáng nào chủ lò mổ cũng mang thịt tươi nguyên,còn ấm hơi lên cho nhà e kịp làm tẩm ướp ạ.nên e nghĩ tiền nào của đấy mẹ nó ạ
mai em đi ăn đó các mẹ, đào mộ xem 3 năm rùi thì quán có đắt hơn ko có mẹ nào cứu để e còn chuyển điểm đến
Lâu rồi không ra quán này ăn. Nhưng ăn đồ nướng xong về quần áo, đầu tóc cứ gọi là phảng phất hơi hướng của đồ nướng.
Tớ ngày nào cũng đi qua ĐCV nhưng chưa ăn quán Nhắng lần nào. Tuy nhiên vụ khói thì đi đường cũng đủ bị ám khói rồi chứ đừng nói ngồi trong quán. Nhưng mà thơm lắm ạ.