Người em cơ địa nó làm sao ý các mẹ ạh, k bít có bị bệnh j k nữa. huhu. Từ lúc sinh xong em bé đến giờ, người thì k phì ra đâu mà bắp chân thì to đùng như chân voi đã thế lại còn bị rạn chằng chịt chứ trông như rễ cây, cả phần bụng với mông nữa....nhiều lúc nhìn mình mà cũng thấy sợ . Cứ đến dịp hè sang là em thấy rất khốn khổ, vì trc kia em rất thích mặc váy, thích đi bơi cực kì nhưng mà...ko còn đủ tự tin nữa rồi. Nhiều lần cũng đánh liều mặc váy nhưng mà k thoải mái, chưa kể đi đường bị soi, nhiều câu nói khiếm nhã vô tình mình nghe được...thấy buồn. Em định đi thẩm mỹ viện, k biết có cải thiện đc k hả các mẹ? có hết đc các vết rạn k nhỉ. Em đang mặc cảm trầm trọng về ngoại hình, xin hãy giúp em với (
Đúng là cái này là do cơ địa bạn ạ, tớ cũng bị y như thế Buồn cười đến mức tớ đi bốt ko kéo nổi khóa vì bắp chân to hơn bắp chuối cơ, hu hu
vậy làm sao giờ hả mẹ nó ơi? em có tập qua mấy bài thể dục, đi bộ nhanh, yoga...nhưng cũng chẳng ăn thua j, cứ dừng là nó lại đâu vào đấy, còn lúc tập chắc do cảm giác nên mình cũng thấy nó có tác dụng tí ti
Tớ thấy chị bạn làm thu nhỏ bắp chăn bằng sóng gì đó giảm được 4cm đấy. Nhưng nghe chừng cũng tốn kém, bạn có thể hỏi theo số điện thoại: 3 7227555 nhé, họ sẽ tư vấn cho mẹ nó
Mình cũng bắp chân to đây, hồi trước không cả dám mặc quần cộc. Nhưng giờ mình cứ mặc kệ thôi, mặc váy, mặc quần soóc vô tư, cứ tự nhiên thì chẳng ai để ý đâu mà
Tớ cũng bị đây, cũng đi thăm dò nhiều nơi lắm nhưng họ đều trả lời rằng "Chân e chả có tí mỡ nào để mà tiêu cả", cơ địa mà, toàn cơ thôi nên kệ đi bạn, mặc váy hoặc quần sooc thật ngắn vào, nhìn đỡ hơn rất nhiều. Ai nói gì mặc kệ, chân to còn hơn là chân như que tăm. A xã nhà tớ bảo ước gì chân anh được như chân e để đi đá bóng. Hihi, chả sao đâu mà, thỉnh thoảng tớ vẫn may cái váy nhưng ngắn lắm. Cứ mặc chứ, ko sao đâu mà. Khỏe là đc rồi bạn à.
Hehe, mẹ này giống e thế? ox thì nhìn chân em cứ bảo chân của Ronaldo, nghe câu đấy xong chả bao h mặc váy với quần đùi nữa cả
tks mẹ nó, mà đấy là trung tâm nào hả mẹ nó? nhưng chân các mẹ k bị rạn như em nhìn vẫn còn đỡ, chân em trông ghê lắm, như kiểu cái cây ý
Tớ sưu tầm được cái này: Bắp chân to là nỗi khổ của tất cả mọi phụ nữ. Để thu nhỏ kích cỡ của nó lại, bạn cần kiên trì đi bộ (nhanh) hàng ngày chứ không cần chạy. Đi bộ vừa không quá tốn sức mà vẫn giúp size bắp chân giảm nhanh chóng. Hãy tưởng tượng, khi bạn đi bộ nhanh, cơ đùi sẽ chuyển động đều đặn theo mỗi bước đi của bạn và nó sẽ săn chắc lên. Nên đi bộ nhanh mỗi ngày 45 phút. Nếu gần nhà bạn có một quả đồi nhỏ, hãy đi bộ lên và xuống quả đồi đó, sẽ hiệu quả hơn cả đi bộ bình thường.... Và sau khi đi bộ đó nên mát xa chân để bắp chân nhỏ lại
thử rồi mẹ nó ơi, nhưng k đủ kiên trì cũng như thời gian, huhu, với cách này sai quy cách sẽ bị to thêm, nản lắm
Cứ mặc chứ, hihi,các lão ấy thèm lắm mà không được đấy. Anh nhà tớ quen rồi, bảo bây giờ thấy đứa nào chân nhỏ sao thấy xấu thế cơ chứ. hhihi:finga::finga::finga:
Rạn là do tăng cân đột ngột, hồi trc tớ cũng bị mà. Bạn bao nhiêu cân? bị như thế từ bao giờ? Nếu do béo mà bị thì gầy da sẽ đàn hồi lại và hết, còn nếu mà bẩm sinh thì cũng chả chữa được nên tìm cách lạc quan mà sống chung với lũ thôi vậy. Dù sao thì cũng phải cảm ơn trời vì ai chẳng có khiếm khuyết. mình còn hơn rất nhiều người khác mà. Cứ nghĩ thế đi cho vui vẻ nhé.
chuẩn đấy, riêng cái môn đi bộ nhanh này tưởng dễ mà khó phết, nhầm hoặc sai cách là phản tác dụng cực nhanh nên phải cẩn thận. Vả lại chúng ta ở đây toàn cơ địa thế cả nên cứ lạc quan lên. Cùng lắm thì làm một buổi đo xem ai đô hơn nhé. Hihi:finga::finga::finga:
hihi về khoản bắp chân to em cũng là thành viên đáng nể đấy.Không những bắp chân to như bắp chuối em lại được cả làn da bánh mật cộng thêm rất nhiều violong nữa choáng luôn"chưa kể những em sẹo nữa"nói chung là xấu vô cùng.Nhưng được cái giấu khéo nên em vẫn lấy được chồng.May quá he he
Hehehe, yêu ai yêu cả đường đi lối về, nữa là cái chân. Vả lại có lấy nhau về rồi, cái gì xấu cũng bị lộ ra hết nên cách hay nhất là lộ trước. Như mình và ông xã mình, lần đầu tiên mình dấu, đến lần thứ 2 đến nhà mình,mình mặc quần sooc luôn. Sau này ông ấy mới nói lại là. "Ối mẹ ơi, sao mà to thế" nhưng vì mình tán giỏi nên vẫn đổ như thường, bây giờ quen rồi, mẹ chồng còn thích chân to cơ mà, suốt ngày ra sờ chân rồi bảo chân nó thích thế chứ. (Vì gien nhà cụ là gien chân bé mà lị chả thích) Ông xã tớ chân thẳng tắp, ít violong và thon thả lắm. 2vc toàn bảo giá mà đổi cho nhau đc thì đẹp.
Hai VC nhà tớ thì chân to như nhau, thằng cu con mới hơn 5 tháng mà chân cũng to giống bố mẹ. Cả nhà chân to