Ch ơi xong em bé của ch thế nào ạ. E cũng y hệt như ch nhưng chưa đi khám lại chỉ khám 1 lần bsi báo mất tim thai hwa thôi. E cũng đang lo quá
mn đến BS. Dũng kim ngưu đí ạ, bác ấy nổi tiếng về giữ thai mn à. Hạn chế đi lại và tinh thần thoải mái lên mn ạ. ĐỪng lo quá mà khóc nhiều
E vừa đi khám lại mà thai của e bị lưu thật rồi ạ. E đợi e ngày. Ở nhà đọc kinh cầu nguyện. Hnay đi siêu âm lại e còn xoa xoa bụng dặn con k pải sợ. Đến khi bsi báo thai lưu chỉ định bỏ mà e k khóc nổi. Về nhà giờ 2 vc e vô cảm luôn rồi. Lần thứ 2 của e. Cả 2 lần đều bị lưu ở tuần t8
chia sẻ với mn thật nhiều mn ạ, phụ nữ cm thật khổ mn ạ. Nhưng đó k fai lỗi do bản thân mình, giờ mn fai mạnh mẽ lên vì duyên chưa tới nên con chưa về với mình. Dù biết là rất xót xa nhưng để con lâu trong bụng sẽ ảnh hưởng đến sk của ng mẹ. Lần sau có là mn fai đên BS ngay để họ giữ con cho mn à.