Mình tìm trong box HỘI PHỤ HUYNH mà ko thấy có hội các con sinh năm 2008 . Tháng 9 con mình tròn 5t . Là đứa đầu . Mấy năm trước , nói thật là mình chẳng tính chuyện xa xôi là lo cho con cái gì để con vào lớp 1 đâu . Nhưng năm nay là năm cuối đại học mẫu giáo rồi . Đi học hè cô giáo đã tập cho con viết chữ , viết số rồi . Về nhà mình cũng mua thêm quyển tập viết , tô màu , tập viết số ... để con luyện thêm . Vẫn đang còn tinh thần để con vui vẻ luyện tập chứ ko ép . Sợ con " nhát " học . Nhà mình ở quê , nên cũng ko có nhiều sự lựa chọn trường lớp như các mẹ ở thành phố . Và tất nhiên cũng ko phải đau đầu về chuyện cho con học trường nào , lớp nào , chạy ngược chạy xuôi để lo cho con cái ghế ngồi trong trường ... Mỗi năm , cứ vào dịp năm học mới , đọc bài mà việc cha mẹ mướt mồ hôi cho con vào lớp 1 mà như học đại học thấy các mẹ thành phố khổ quá . Các bố mẹ khổ 10 thì các con khổ 9. Con của các mẹ đã chuẩn bị được gì về mặt kiến thức chưa ? Con mình chỉ mới viết đc tất cả các chữ trong bảng chữ cái . Chỉ mới viết đc thôi , chứ chưa đọc đc . Hình như ở lớp cô chưa dạy . Số thì biết viết và đếm đến ...20 Cộng thì dưới ...10 Trừ chưa biết . Nhân chia càng ko Nói thật thời gian này mình cứ băn khoăn ko biết lúc con đi học sẽ dạy con như thế nào . Mình ko có năng khiếu sư phạm . Ngày xưa dạy em gái học mà nó cảm động quá nên khóc suốt Thời đi học thì khối tự nhiên học ko giỏi lắm . Thiên về xã hội hơn . Mà chương trình học bây giờ các mẹ cũng biết khó thế nào rồi đấy . Có những bài chưa chắc các bố mẹ đã làm đc , nói gì đến dạy lại cho con . Rất mong các mẹ chia sẽ !
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 hi giai nhà tớ t1.2008 đây,con gầy lắm nhg đc cái học nhớ lâu.đã cộng trừ trog phạm vi 10,biết đọc và biết viết rồi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Cu thứ 2 nhà mình sinh tháng 8/2008 đây, mình cũng chưa cho đi học thêm ở đâu, vì là cu thứ 2 nên đã có kinh nghiệm dạy cho con rồi chứ ko bỡ ngỡ như cu đầu, hiện tại mình đang cho cu cậu học lớp tiếng Anh gần nhà. Đọc được chữ có 2 âm tiết thôi,tô chữ còn nghệch ngoặc lắm, toán đọc thuộc đến dước 50, tiếng Anh thì biết tương đối nhiều vì cả hai bố mẹ dạy vo. Hè vừa rồi cho học lớp cờ tướng cũng biết chơi chút chút rồi. Sang năm đang lo ko biết có xin được vào trường tiểu học Nguyễn Du học ko đây vì là trường trái tuyến. Theo kinh nghiệm của mình sang năm ra Tết nguyên đán cho các bé đi học thêm là vừa chứ ko nên học sớm quá các bé lại chán. Best regads !
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Bé nhà chị biết nhiều thứ quá . Em còn chưa dạy chữ tiếng ANh nào cho cháu í . Học hè là học ở lớp mẫu giáo ấy chị ạ . Em cho cháu đi học để có bạn chơi , và nhà cũng bận ko có ai ở nhà trông cháu . Chứ ko phải là đi học hè ở ngoài .
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Bạn có cho con đi học hè ko ? Thằng nhà mình thì bt , nên mẹ cũng ko lo lắng quá nhiều về chuyện ăn uống
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 con nhà tớ nghỉ hè 1m thôi,đang muốn tìm lớp tiếng anh mạn Cầu giấy mà chưa tìm đc
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Các bé nhà các mẹ đã vào năm học mới chưa ? Hôm nay thằng nhà mình đã bắt đầu vào năm học mới. Đóng 1 triệu tiền học cho cả năm xong . Đấy mới tiền học phí . Chưa tính tiền ăn . Tính ra mỗi năm thằng nhà mình đi học tốn tầm 3 triệu , đấy là mới chỉ tính 1 triệu tiền hp và 2 triệu tiền ăn . Còn tiền áo quần , quà bánh ...chưa tính . Hic
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Cu nhà tớ cộng trừ thì ngon lành trong phạm vi 20 rồi, kể cả toán đố cũng ổn nhưng lại không chụi học chữ. Phải làm thế nào đây các mẹ ơi. Mỗi lần mình dạy học chữ nó đều bảo con chán chữ lắm, học toán đi mẹ.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Bé nhà mình sinh tháng 7, cao 108cm nặng 18kg. Bắt đầu học đánh vần và tô chữ đơn giản ( mẹ dạy thôi). Năm sau vào lớp 1 rồi, nhiều vấn đề phết nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Thằng nhà mình cũng ko thích học chữ . Viết nó cũng ok chứ bảo nó tập đọc , chỉ đc mấy chữ là uốn éo ưỡn ẹo . Chỉ thích vẽ thôi .
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Nhóc nhà em cung sinh t11/2008 nè. Cháu còi lắm mới cao 102cm và năng 15Kg. hu hu, em đang cố vỗ cho cháu thêm 4kg nữa trước khi cháu vào lớp 1. Còn học hành thì thôi tính sau vậy.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 nhà bác thì ngược lại, nó thích đọc chứ ko thích viết, viet dc 1 dòng phải nửa tiếng ko xong.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Thằng nhà mình hiện tại là đc như số cân mẹ mong muốn rồi . 20kg , 1m10 . Nên giờ vấn đề cân nặng mẹ cháu ko còn lăn tăn nữa
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 hi các mẹ cho tớ tham gia với nhé. giai nhà mình tháng 4/2008 cao >120cm và cân nặng 35kg thuộc hàng khủng nhỉ hiii. giai nhà mình cũng đang học viết đọc thì có thể tự đánh vần cũng tương đối. Toán cũng biết cộng trừ trong phạm vi 20 và có làm được 1 số loại toán đố đơn giản. Mình cũng đang cho học tiếng Anh ở trung tâm trộm vía chàng có vẻ cũng có khiếu ngoại ngữ. Mình đang tính tiếp tục bồi dưỡng kiến thức cho chàng bao gồm viết/đọc/toán(cộng trừ thôi nhân chia có lẽ chưa cần nhỉ)/tiếng Anh và IQ. Không biết có tham quá không nhỉ (--).
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Mn cho bé học toán như thế nào, em chỉ mới dạy con tập đọc là chính. Thấy các bé nhà các mẹ đã biết làm toán, em lại sốt ruột quá!
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Mẹ nó cho cháu học nhiều thế . Tinh thần học hành của bé thế nào ? Có thích học ko ? Thằng nhà mình , giờ bảo nó lấy vở ra tập viết , nó toàn bảo " sao mẹ cứ bắt con học mãi thế "
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Bé nhà mình ham học. chỉ là mẹ lười biếng thôi vì bố hay bảo nếu không chịu học 2 cái sừng nó mọc trên đầu thành con bò đấy nên cháu cũng thích học lắm vì sợ thành con bò hiii. toàn đòi mẹ dậy con đi mà mẹ cũng lười lúc dậy lúc không. Toán thì mình dạy kiểu cộng trừ bằng ngón tay sau đó thì có thể dùng đồ vật, hoa quả để dạy. Kiểu toán như mẹ có 3 quả cam cho con 1 quả mẹ còn mấy quả ấy chỉ cần 1-2 lần là bé sẽ hiểu cần phải cộng hay trừ đi nói chung là cũng đơn giản thôi chưa dạy phức tạp đâu.