Ðề: Phát khóc vì “hạt dẻ cười” Đa phần mọi người hay ăn loại vỏ trắng và tẩm muối. một số siêu thị có án loại nhập từ Mỹ, không tẩy trắng thì giá rất cao.
Ðề: Phát khóc vì “hạt dẻ cười” Hôm trước em gặp 1 lô hàng gồm mấy tạ hạt dẻ cười "câm" - tức là vẫn đóng miệng kín mít, không hé tí nào. EM thắc mắc sao họ nhập cái này thì sao mà ăn được, nhớ đến bài viết này thì đã hiểu nguyên nhân.
Ðề: Phát khóc vì “hạt dẻ cười” mẹ nó bán hạt dẻ cười ah? gớm, chữ ký mẹ nó đẹp quá cơ, làm mình chú ý
Ðề: Phát khóc vì “hạt dẻ cười” Chẹp chẹp, cứ mấy hạt kiểu ngũ cốc như hạt dẻ hạnh nhân hạt điều em thích tuốt.
Ðề: Phát khóc vì “hạt dẻ cười” Mẹ nó thích "khôn" nhỉ, toàn các hạt ngon tuyêt cú. Khi nào có nhu cầu thì ủng hộ mình nha!
Ðề: Phát khóc vì “hạt dẻ cười” các mẹ ở dưới ấy rất hay chú trọng hình thức, trên biết cái này từ lâu rồi.Mua thực phẩm gì cũng thế, k cần màu mè, bắt mắt đâu
Ðề: Phát khóc vì “hạt dẻ cười” "Biết rồi,Khổ lắm nói mãi". Thế nhưng một số người vẫn bỏ mặc sức khoẻ của mình, của người khác. Cứ phải bắt mắt mới mua. Có huyện uỷ đặt 1 tạ hạt cười để làm quà tết cho các cựu chiến binh, nhưng lại bảo lấy hạt trắng, mặc dù thử hạt nhà mình thì bảo:"ăn hạt này ngon hơn, nhưng làm quà tặng nên phải mua hạt trắng" Potay thật sự.
Ðề: Phát khóc vì “hạt dẻ cười” Ôi giờ em mới biết em thích ăn hạt dẻ cười lắm huhu chẳng để ý bao giờ
Ðề: Phát khóc vì “hạt dẻ cười” Chết mất thôi, tết nhất tới nơi rồi chọn mua cái gì cho an toàn bây giờ???
Ðề: Phát khóc vì “hạt dẻ cười” Mẹ nó cứ mua hàng nguyên sơ, màu tự nhiên cho an toàn. HÌnh thức càng bắt mắt thì nguy cơ càng cao. Mình thấy thị trường giờ chuộng hạt cười không tảy trắng như của nhà mình lắm, mọi người cũng tham khảo nhiều thông tin rồi nên tìm các laọi thực phẩm an toàn.
Ðề: Phát khóc vì “hạt dẻ cười” Bọn TQ sao nó độc ác thế chứ, chỉ vì lời nhuận mà nó toàn cho người ta ăn thuốc độc thôi. Giờ phải tự bảo vệ thôi, các mẹ cứ dùng những đồ nguyên sơ cho lành, chứ tẩm ướp ngon miệng hay tẩy rửa đẹp mắt thì toàn chất độc. Sợ lắm. Đến nỗi em đi ăn cơm quán bình dân thì chỉ có ăn thịt luộc, đậu, lạc. Chả dám gọi mấy món kia. hic hic
Ðề: Phát khóc vì “hạt dẻ cười” Chết rồi em chuyên cắn nếu hạt chẵng may không há miệng ạ. tết nhà em mua ko để ý nên bị câm nhiều quá thía là cả nhà cắn, em tham quá nên cắn hết. Khổ anh ruột quá...............................
Ðề: Phát khóc vì “hạt dẻ cười” Cái gì cũng hại sk hết, có phải con người thíêu hiểu biết, hay tại vì tiền họ biết mà vẫn làm? cùng bình luận cho mình nhé