Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Con nhà em cũng giống con nhà chị, nghe nói tạm ổn nhưng bảo đọc thì ko thích. Con nhà em thì học lớp 2 nên cho học bây giờ chắc được rồi, nhưng vì học phí cao quá nên em đàn đắn đo xem hiệu quả sẽ thế nào chị ạ. Em thích cái cách học của họ ồi mà không biết sau khi học thì có viết được khi nghe người ta đọc từ mới ko chị nhỉ?
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! e thích cách dạy con của các mẹ quá, em cũng phải áp dụng ngay cho cu cậu nhà em mới được mong là có kq
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! @mehienvinh : thật khó để tư vấn vì hình như hầu như các môn - đặc biệt là ngoại ngữ thì con đường tiếp cận hay sự tiến bộ của từng bé là rất khác nhau cho nên chắc gì con tớ hợp con bạn lại hợp và ngược lại? Tớ thì cũng hay đi ngó nghiêng, chọn lọc,thấy cái gì hay thì bê về thử, có kết quả thì tiếp tục, không thì lại rẽ hướng khác.Tớ nghĩ bạn cứ đưa con đến TT , tìm hiểu kĩ về phương pháp , kết hợp thêm sự kèm cặp của gia đình ( cái này quan trọng ko kém đâu à) Tớ bảo lưu quan điểm '' giờ học tiếng anh ở trung tâm coi như hoạt động xương sống bề dọc - không thể trông đợi quá nhiều '' và ta chọn lấy 1 trung tâm phù hợp nhất với hoàn cảnh của gia đình mình thôi. Kể cả học phonic, cũng phải '' kì công '' đủ kiểu chứ ko thể chỉ dựa vào 1 tuần 1-2 buổi học ở TT mà ;; kì vọng '' con '' đọc '' ngon lành được
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Cảm ơn mebeluan, (tớ là Thuthu Nguyen). Hôm trước tớ đến đó chỉ định test thử cho con xem công sức của 2 mẹ con lâu nay được kết quả thế nào thôi, nhưng khi mình biết nó là cách học đánh vần thì đúng là cách học mà mình đang tìm kiếm và mong gặp từng ngày, nay gặp được "nàng" thì giá của "nàng" lại cao quá. Từ hôm đó ngày nào tớ cũng đưa vấn đề đó vào vùng "cân nhắc" . Chắc tớ sẽ đầu tư để gặp "nàng" vì tình yêu với "nàng" quá lớn. Chắc là 2 mẹ con sẽ phải cày hết khả năng (tiếc tiền nên phải tận dụng) nếu cuối cùng mà ko sài được thì cũng ko có gì ân hận vì mình đã cố hết sức rồi. Vụ này coi như 2 mẹ con học luôn. Mà con nhà tớ cũng giống bạn Chep nhà chị Chấu Cào thì phải, chắc hơi có năng khiếu. Sau khi test, cô trợ giảng hỏi: Chắc chị cũng cho cháu học nhiều rồi à? Câu đó làm mình vui lắm vì thực ra con mình mới đi học tiếng Anh chính thức 2 tháng mà cũng ko học cái gi liên quan đến phonnic nhưng con mình đọc sound các chữ cái rất chuẩn. Con mình toàn học trên máy tính các chương trình do bố mẹ tìm về cho học. Qua buổi test đó phần nào cũng thấy sự cố gắng của mình mang lại những kết quả nhất định.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Oài chát quá nhỉ, các con học popodoo tớ đoán cg theo kiểu I can read, khoảng 150k/ buổi thôi. Nhưng đúng là còn tùy vào khả năng từng đứa đấy, ví dụ con học i-e thì đọc thành ai ví dụ như mile, kite, bike... cô cho cả loạt từ ở lớp, các bạn nữ đọc vèo vèo con tớ cứ ì à ì ạch, về tớ đưa từ sunshine con tớ cũng mãi chả đọc ra. Vậy nên đúng là tùy khả năng của con.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Tớ cũng đang lo học phonic con có thể sẽ chán vì nó khó. Tớ đã xem cách học ở Popodo rồi, cách học đó dành cho trẻ con thì hợp hơn. Hôm vừa rồi tớ được họ cho xem giáo trình ở I can read thì tớ thấy cách học và giáo trình của họ khác với Popodoo. Học chủ yếu trên sách chứ không phải trên máy tính và các con phải đánh vần được tiếng Việt thì học dễ hơn các bạn chưa biết đánh vần tiếng Việt ngoại trừ 1 số trường hợp đặc biệt (ví dụ như bạn Luân). Họ nói như con nhà mình học 1 cách bt thì khảong gần 1 năm mới hoàn thành giáo trình 5 quyển của họ. Mà mình ko biết tiếng Anh nên thật khó để hiểu hết về giáo trình đó. Vẫn cần chị Chấu cào và mebeluan vào nói thêm cụ thể về vụ đó.
Re: Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Nhà em chắc phải đi trước nhà chị rồi nên chị chỉ có thể hóng lấy kinh nghiệm thôi hiiiii. Chị cũng đọc được thông tin là học phonic sẽ tốt hơn với các bạn đã biết đánh vần TV mà bạn Chẹp nhà chị thì đang chiến đấu vất vả với môn đó, chị nghĩ đầu tư cho bạn ấy lúc này sẽ ko đạt hiệu quả mà có khi lại làm mất niềm yêu thích sẵn có của bạn ấy với TA. Vì thế chắc đợi đến khi hết lớp 1 đã, lúc đó có gì lại phiền đến kinh nghiệm của nhà Hiền Vinh đấy nhé. Còn hiện tại bạn ấy vẫn đang được học 6 tiết TA/ tuần trong đó 4 tiết với gv bản ngữ ở trường (bắt buộc) nên tạm thời nhà chị vẫn theo tiến trình nghe truyện ở nhà (đang say đắm với magic tree house hiiii) và chưa học thêm ở đâu hết. Chỉ có một chút kinh nghiệm hóng hớt được với nhiều mẹ cho con học TA trung tâm chị muốn chia sẻ để nhà Hiền Vinh cân nhắc xem có tiết kiệm được chút nào không, đó là trung tâm TA bao giờ học cũng kéo dài tối đa thời gian học một giáo trình. Cái đó có lợi cho họ ko những có cam kết lượng học sinh lâu dài mà còn đảm bảo cho những bạn học chậm cũng theo kịp tiến độ học, một công đôi việc. Thế nên theo lời khuyên của một số mẹ kỳ cựu thì không nên cho con học theo đúng tiến trình ở trung tâm, có thể sau khi học một khóa TA ở trung tâm, con tạm nghỉ tự trau dồi, sau đó lại đến trung tâm xin kiểm tra lại đầu vào. Có thể sau khoảng thời gian nghỉ ngơi trau dồi đó, con đã nhảy cóc lên một vài khóa mà xiền.... thì vẫn ở trong túi mẹ hiiii. Tất nhiên vụ này cũng phải tùy vào tiếp thu của từng con cơ và cũng tùy thời điểm mà căn nhắc áp dụng, mỗi con sẽ có một con đường riêng, nếu con mình xài được thì tốt nhưng kinh nghiệm này thì vẫn đáng ghi nhớ phải ko các mẹ!!!
Ðề: Re: Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Kinh nghiệm này tuyệt chị ơi. Học với gv bản ngữ công nhận đắt thật, hi vọng đứa th2 nhà e có cơ hội được học..., nhưng nếu nó được như chị út nhà bác bây giờ thì em càng thích hơn, thích nhất là đỡ tốn kém, đỡ công đưa đón hihi.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Tớ cho con học thử popodoo rồi, cũng hay - vui nhộn nhưng nói thật giáo trình và hệ thống không chuẩn bằng I Can Read đâu. Trong trường hợp này đúng là tiền nào của nấy các mẹ ạ! Bạn nhà tớ cho '' đọc '' sớm nên giờ đi học nhàn lắm hihi chỉ mệt mỗi vụ tập viết. @mehienvinh : Nếu học phí I Can Read là khá nặng với bạn, mà bạn lại ko có khả năng hay kế hoạch cụ thể để kéo con vượt lớp thì cũng phải cân nhắc nhỉ? Nhiều PH con học I Can Read cũng than thở là '' học chậm ... phí....'' lắm đấy!Tớ thì muốn tư vấn cho bạn lắm nhưng tớ có hiểu con bạn hay hoàn cảnh xung quanh con bạn đâu mà tư vấn cho đúng, thầy bói sờ chân voi nói nhảm làm hại em bé thì tội tớ lắm à.Chỉ có bố mẹ mới hiểu và chọn con đường cho con được thôi.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Anh cu nhà mình lại chuẩn bị cho con nghỉ ở Amslink rồi. Hết tháng 12 hết học phí là mình cho nghỉ. Trước đó cũng cho con theo 1 trung tâm hơn 2 năm, đợt ấy trung tâm có 1 đợt tổng kiểm tra, tất cả cùng thi starter, mover, flyer... Sau đợt sàng lọc này đã biết con có thể nhảy cóc rồi nên mình cho nghỉ và sang Amslink thi. Sau 9 tháng học ở Amslink thấy có vẻ không tăng cường được nhiều kiến thức mấy vì giáo trình khá dễ, không phù hợp lắm với nhu cầu của con nên đành cho nghỉ. Đợt nghỉ này sẽ cho theo time4learning một thời gian rồi tính tiếp. Cho con nghỉ rồi nhưng mình vẫn băn khoăn về khoản giao tiếp của nó. Học ở trung tâm 1 buổi/tuần, lớp 18 hs thì cũng chả kì vọng được nói bao nhiêu. Đau đầu với món này quá, các mẹ có cao kiến gì không?
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Với mức này thì nhà mình không "đu" được. Haizz, đôi khi cũng muốn cho con học chỗ này chỗ kia nhưng lại phải cân nhắc khoản kinh tế, đưa đón nữa.
Re: Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Cu Tý nhà em thì nghe nói tốt quá rồi còn gì mà phải lăn tăn. Chị nghĩ bạn ấy sẽ ko có lớp phù hợp đâu vì với tuổi đó thì trình cao quá rồi hiiii. Ở trình độ đó bạn ấy có thể tự học được mà, cho bạn ý đọc truyện, nghe truyện rồi bắt viết theo chủ đề, nói theo chủ đề ghi âm lại rồi tự mình nghe lại là sẽ tự phát hiện ra chỗ sai thôi. Đi học ở Amslink thì chỉ chuyên về ngữ pháp thôi chứ lớp nghe nói chắc ko hiệu quả... Chị cũng tìm hiểu mấy nơi mà vẫn chưa ưng ý chỗ nào nên bạn Chẹp nhà chị cuối cùng cũng có theo trung tâm nào đâu mà cũng chẳng học theo giáo trình nào vì mẹ ko đủ trình dạy theo giáo trình. Tuy vậy cứ hở ra lúc nào là mẹ cho nghe truyện (đang mê magic tree house nên bạn ấy toàn gợi ý trước hiii). Lâu lâu bắt bạn ấy nói theo chủ đề, mẹ ghi âm lại, rồi cho bạn ấy nghe. Hai mẹ con nói chuyện với nhau nữa, gọi là nói chuyện với nhau nhưng toàn bạn ấy nói còn chị thì chỉ uh hữ thôi mà hiiiii Hay ko yên tâm e thử tìm hiểu lớp kịch nghệ ở trên hoàng hoa thám xem, thấy nhà thobong bên WTT giới thiệu, cũng thấy hay đấy nhưng cũng phải tầm 200-250k/ buổi mà đi lại cũng xa xôi nên chị vẫn cứ lười hiiii.....
Chia sẻ cho các mẹ thêm một link download truyện để luyện nghe do bạn Ngoclan72 bên WTT up lên nữa. Truyện này thì dành cho các bạn lớn hơn một chút, tớ cũng đang khuyến khích hai bạn lớn nghe. Trong link này có cả file pdf để check xem mình có nghe đúng ko hiiii https://www.mediafire.com/?az3rvd30vbw4l
Ðề: Re: Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! đúng thế, cả năm vừa rồi bạn nhà em chả đi học Tiếng Anh ở đâu, mỗi tuần cũng chỉ 1 - 2 buổi ( 30'/ buổi ) time4learning. Không xem film, nghe truyện, nghe nhạc gì hết ( vì đang đam mê món khác kín thời gian rồi ). Lâu lâu vác truyện tiếng anh ra đọc thôi. Mới đi học TT lại có 2 buổi, thấy trình độ tụt hẳn, mà em chán cảnh tìm lớp khi cao không tới thấp không thông ( do giới hạn tư duy độ tuổi ) nên kệ bạn í tèn tèn học tiếng anh thôi, dồn đam mê cho ngoại khóa hí hí
Ðề: Re: Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Chị ơi bạn nhà em cũng làng nhàng thôi. Nó con trai nên không ham học đâu, cứ phải đẩy đít mới chịu đi, còn không hở ra là sa đà vào mấy trò chơi nọ kia suốt ngày. Tội không ai lười cho nên lúc nào tìm lớp e cũng muốn tìm gần, xa là ngại dù biết là tốt. Nhóc nhà chị chịu khó nghe nhỉ, Magic tree house em nghĩ là rất khó vì truyện khá dài. Nếu không có nền tảng tốt về vốn từ thì sẽ nhanh nản vì không hiểu. Nhóc nhà em đang nghe story teller. Sáng sáng em cứ bật lên, lúc đầu cũng chưa hiểu mấy đâu. Nghe đi nghe lại vài ngày thì cũng hiểu được 80%, sau đó em lại cho ngồi đọc truyện bản PDF để hiểu thêm nữa. Em vừa ngồi nghe lại bản ghi âm three little pigs bạn Chẹp nhà chị kể, giọng nghe hay thật đấy. Bạn Chẹp giỏi ghê. Tháng 12 này em theo chân nhà mebeluan mua time4learning học xem thế nào.
Ðề: Re: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Em down đủ 40 tập magic tree house rồi chị ạ, nghe rất nét, sướng hihi. COn gái em thích lắm, nghe và nói theo được nhiều. Hi vọng nó thích nữa để nghe tiếp. Em sẽ down tiếp link trên để 2 mẹ con cùng nghe.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! ngưỡng mộ bạn Luân, bạn cutyxinh và bạn chẹp nhà các chị quá, em đag tìm thêm tài liệu down về cho con, ở đây bổ ích quá