Ðề: Re: Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Hình như bạn lớn nhà em không thích nghe chị ạ. Em rủ rê, lôi kéo, gạ gẫm cho ngủ cùng, cho nghe chuyện sách nói = tiếng Việt nếu nghe khoảng 20p tiếng anh. Bạn ý có vẻ miễn cưỡng nghe cho xong để đến mục 2 hi, chỉ thích nghe truyện tiếng việt, nghe truyện về lịch sử Trung Quốc. Khó quá chị ạ hihi
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Ôi hay quá. Con em mới 2.5 tuổi. Em phải down ngay bộ Magic English về mới được ^^ Em cảm ơn chị nhé ^^ Tiếp tục theo dõi và hóng với các chị ^^
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! hay quá, cám ơn chủ top nhiều nhé. em đánh dấu học hỏi, nhóc nàh em cũng 2t rùi.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! giai nhà mình cũng thích tiếng anh nhưng mình sợ ko tiếp thu được nên mình ko cho học vội
Ðề: Re: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Tớ cũng vừa chuyển sang razkid 1 tuần nay đây, thấy xem được I can 1 lần
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! chị ơi, em vừa gửi pm cho chị đấy ạ. Em rất mong nhận được hồi âm của chị. Em cảm ơn chị rất nhiều!^^
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Bé giỏi quá, môi trường tốt khắc phát huy đc thôi, căn bản là con cũng thích nữa nên càng ngày càng hoc chăm hơn
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Mình đang bận quá, phải đánh dấu vào đã, tối về đọc để học hỏi kinh nghiệm dạy cho nàng nhà mình mới được. Cái món này bố mẹ đều ko giỏi ko biết có đào tạo như mẹ nó để con giỏi đc ko nữa?
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Chị ơi bây giờ bạn í còn hứng thú với Peter and Jane thì cho đọc gấp chứ như bạn nhà em lúc bé bé cho đọc mấy tập đầu cũng thích, lớn lên tí thì ngúng ngẩy chê ' 'chả hay - chả vui '' , giờ bạn í đọc phải là truyện hài hước hoặc dạng conan bằng tiếng anh í mới chịu, em cũng ko can thiệp nhiều vì đọc sách cũng rất mất thời gian và hại mắt 1 ngày cho đọc max 30' - 1h thôi cả truyện anh lẫn truyện việt. Con em thích đọc hơn thích nghe nên ko có vấn đề về chính tả, tuy nhiên giọng điệu lại ko hay bằng mấy bạn thích nghe như bạn Chẹp. Giờ em đang theo phương án sẽ bám sát vào các chứng chỉ cambride , test theo trình tự starter - mover - flyer ..., kĩ năng nào còn yếu thì cho học bổ sung cho đạt chuẩn , cái nào đạt thì thôi để thời gian cho môn khác nữa. Đúng là bái phục các mẹ cho con cày đủ loại tài liệu và nhiều nguồn, ngoại khóa đủ trò chả bù nhà em lúc nào cũng ở tình trạng thiếu thời gian, hic học cái này buông cái kia.
Re: Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Vụ miễn phí này có thể là do từng trường, trường con chị chị thì ko hề thu một đồng nào. Học đội tuyển thì mất thời gian là đúng rồi nếu ko thấy có gì hay mà lại phải đóng tiền thì xin ... thôi. Còn cái được mất còn tùy vào cách nhìn của từng nhà và cách dạy của từng cô. Con mới lớp 6, xoắn làm gì. Nghe con, nếu ko ko thích thì chiều theo ý con đi. Bọn đó mà đã ko thích thì khó lắm mà học cũng ko hiệu quả cơ. Con nhà chị hồi lớp 6 có tham gia cái gì đâu, đội tuyển thì cũng phải lớp 9 mới có mà. Trường con em chắc dạy thêm dưới danh nghĩa đội tuyển đấy thôi. Con em học tốt thì lên đến lớp 9 các cô ko bỏ qua đâu hiii. Thực ra nhà chị ko làm cái gì mà thấy vất vả quá hay bất cập quá đâu. Vì mình phải thấy tiện, hợp, vừa lực thì mọi việc mới lâu dài được em ah. Con nhà chị tự đi xe đạp đi học và bạn ấy thích học thì chị cho học chứ nếu chị lại phải đưa đi đón về vất và thì ... chị cho nghỉ luôn ko phải lăn tăn gì nhiều hiii. Chơi và thu được kiến thức nhiều như học thì học làm gì cho khổ, thế nên mẹ mới phải mò mẫm tìm thứ cho con chơi bổ ích ha ha ha Uh may mà Chẹp vẫn còn đang thích P&J. Nhưng chị cũng thấy bộ này chỉ có ích ở những tập đầu thôi. Nó ít chữ nên ko làm bạn Chẹp sợ và nhiều chữ dần dần nên cũng đẩy đít bạn ấy được chút hiii. Nhưng khi đã đọc tốt rồi thì nhiều nguồn để đọc lắm và hay hơn nữa. Thế nên hôm trước chị đã đi Fahasa rùi mà lại ko mua P&J nữa mà mua mấy cuốn ít chữ khác hiii. Bạn Luân chán là đúng rồi vì bạn ấy đã đọc được mấy truyện hay khác mà, có nội dung hay hay chút. Chẹp đang ở giai đoạn lẫm chẫm nên vẫn phải dựa vào P&J và razkids chứ Chẹp cũng thích truyện có nội dung hài hiii. Ah Luân đi trước, mẹ Luân mua sách gì mà Luân thích thì cố gắng giữ lại cho Chẹp ...mượn nhé hiii. Tksssssssssssss
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Cảm ơn bác bài viết hữu ích nhé. Em cho gái nhà em xem bài học được 2 hôm,có vẻ chăm chú lắm. Hi vọng được như hai chị nhà bác
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Vầng, thế thì em hiểu roài. Để em hỏi cháu xem nó thế nào rồi em xin rút hihi. Bảo sao cô chủ nhiệm nói chuyện là 6 tháng lại thi lọc đội tuyển 1 lần, đến lớp 8 thì chốt, không thi nữa, lúc ấy mới luyện, và chắc lúc này mới miễn phí , cô cũng không rủ rê lôi kéo gì chị ạ. Có 1 số bạn đỗ 2 môn, cô bảo chọn 1 thôi cho đỡ vất vả, tốn kém. Em cũng loay hoay tìm tòi các trò cho cháu chơi, nhưng chưa tìm được trò mà cháu thích chơi lâu lâu 1 tí hihi. Em đang tận dụng, học ké trang zakids của chị, hi vọng nó thích lâu lâu 1 tí cho em đỡ mệt, cứ tìm hoài mà nó không thích em cũng nản chị ạ.