Ðề: Re: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Bộ Disney Magic English có 8DVD với 32 bài học mẹ chaucaochep ạ, bộ này xem được trên đầu DVD dân dụng với chất lượng hình ảnh cực đẹp ngay cả khi xem trên tivi màn hình lớn. Ngoài ra còn có bộ DVD Gogo loves english hay phần mềm dạy tiếng anh English Kiddies cũng rất tốt cho việc học tiếng anh của các con.
Ðề: Re: Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Hi, em cũng không biết nữa, chắc là nó vì nó học được 1 buổi là em xin xuống lớp Flyer. Nó nhắng nhít lắm chị ạ, nói nhiều kinh khủng, hay hỏi lung tung. Lớp 3 mà vào lớp PET thì cũng là đuối, ít nhất kiến thức nền chưa đủ, em cũng chẳng ham hố vượt quá làm gì. Con nhà chị học lớp PET đó có phản hồi gì không? PET đỡ đông hơn, Flyer đông lắm, 18-19 cháu gì đó.
Re: Ðề: Re: Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Thế thì đúng là bạn ấy rùi hiiii, có bạn ấy là nhỏ nhất ở lớp PET đó thôi và nói nhiều rồi hay hỏi lung tung là trúng phoc hiiiii Con nhà chị cũng nghỉ rồi vì bạn ấy bảo ko phù hợp mấy, bây giờ bạn nhà chị tập trung học để thi vào 10. Lớp này hợp với với các bạn lớp 5 -6 hơn. Con nhà em lớp 3 thì nhận thức chưa thể theo được rồi dù TA thậm chí còn tốt hơn nhiều AC khác. Em chia sẻ thêm quá trình học TA của con nhà em được ko, sau vụ tắm TA thì bạn ấy học gì để đọc và viết TA được. Khi con nhà em lớp 1 như con chị thì em cho bạn ấy học gì, có theo TT nào ko? Chị đang loay hoay vụ này vì con nhà chị chưa đọc thông viết thạo cả TV và TA ....
Ðề: Re: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Bạn lớn nhà tớ thì thế này. Bạn ấy xem hoạt hình, tớ hướng cho bạn ấy xem hoạt hình tiếng Anh, loại đọc chậm, dễ nghe như Upin & Ipin chẳng hạn, dù tớ biết tiếng Anh đó không chuẩn lắm. Rồi tớ cho bạn ấy xem ca nhạc ở Youtube, cũng phải đi học nữa chứ. Kết quả là bạn ấy nói những từ tớ không hiểu được, tớ phải nghe lại băng + xem lại hoạt hình để biết bạn ây nói gì. Nhưng tớ thấy rằng bạn ấy rất thích nói và nói 1 cách tự nhiên. Câu gì không biết thì bạn ấy ghép từ lại để nói, tớ nghe được và chỉnh cho bạn ấy. Cách học này khá thoải mái. Ít nhất là với người thiếu kiên nhẫn như tớ. Tớ cũng đang áp dụng cách này cho zai bé, cũng hay phết. Tiếc là tớ có quá ít thời gian để buôn dưa với hai bạn.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Thực ra giai đoạn đầu nhà em cũng học không theo lộ trình nào cả vì cũng chưa giác ngộ trong vấn đề này. Hơn 5 tuổi em bắt đầu kiếm mấy cái tranh ảnh có chữ TA về dạy cho nó, do sợ đọc không chuẩn nên em mua kim từ điển về, nhắc nó chịu khó tra cách đọc trong kim từ điển. Độ 2 tháng sau thì em cho nó ra trung tâm gần ngay nhà, tuần học 1 buổi, mỗi buổi 3 tiếng trong đó có 1 tiếng với GVNN. Lớp chủ yếu là các anh chị đã đi học - tầm lớp 2,3 gì đó, hồi đấy nó chưa biết viết nhưng đã nhận được mặt chữ. Em nhắc nó viết chữ in hoa để khỏi hỏng chữ. Cũng nguệch ngoạc 1 thời gian thì vào lớp 1. Vì hồi ấy em chưa biết gì vụ tắm tiếng ANh cả nên nó không được tắm táp gì. Nó vừa học giáo trình English Time ở trung tâm, em vừa cho vào tienganh123.com học linh tinh trong đó. Sau đó em mới gia nhập box giáo dục ở bên web tre tho và biết được nguồn tài nguyên bên đó. Vậy là em bỏ hẳn cái tienganh123 kia đi mà cho nó đi theo bộ Family and Friends. Cả lớp 1 em cho nó cày bộ FF này vì em nghĩ là đây là nền tảng để có thể đọc những sách khác. Cố gắng đi nhanh để có cái nền kha khá. Bộ này em cho nó học ở nhà, chỉ cày cuốn Grammar và classbook thôi. Cuốn 1 và 2 còn dễ, đến 3 thì khó hơn. Em yêu cầu nó học ngữ pháp theo đĩa, làm cd rom và làm bài tập theo sách. Chỗ nào ngữ pháp khó thì mẹ tra từ điển rồi dạy con. Hiện tại nó đang bắt đầu cuốn 6, chắc phải hết năm lớp 3 này mới xong cuốn 6 vì cũng không có thời gian học nhiều. Trong quá trình này thì cho nó chơi, xem những chương trình online, khai thác thêm tài liệu của wtt. Để kiểm tra sự tiến bộ của nó theo thời gian, em cho nó làm đề Cambridge, từ starter trở đi, khoảng 1-2 tháng thì làm một bài, đến khi nào đạt trên 90% thì cho nhảy level lên cao hơn, starter, mover, flyer, giờ đang ở KET. Hôm rồi làm KET nghe được 25/25, đọc viết được 45/55 câu. Tháng 11-2012, sau khi học được ở trung tâm gần nhà 2 năm, em cho nó nghỉ vì muốn tăng cường khoản giao tiếp cho nó. Loanh quanh mãi không tìm được lớp phù hợp, đến tháng 3-2013 mới sang Amslink. Beestar thì nó theo từ lớp 1. Thời gian đầu em cũng phải ngồi để hướng dẫn hoặc dịch cho nó, làm cái này khả năng đọc hiểu cũng tốt hơn. Về nghe thì em cứ copy ra usb rồi tranh thủ nghe loa buổi sáng. Thằng này nó lại thích chơi mấy chương trình khoa học của BBC cho bọn tiểu học nên vốn từ của nó ở cái mảng này cũng kha khá. Hôm trước em cho làm thử science trên time4english thấy nó cũng có vẻ làm được. Con em thì học Đặng Trần Côn A, trường công tiếng Anh tù mù nên đành phải tìm cách để nó có môi trường học ngon bổ rẻ. Món viết của nó em cũng không dạy gì, chắc đọc nhiều, nghe nhiều nên nó viết cũng dễ hơn. Hai món em có thể thúc nó là reading và listening, còn speaking và writing thì khi 2 món kia khá rồi, chắc chắn sẽ tự vỡ ra được. Bây giờ em thấy nó có nền rồi thì đi cũng dễ hơn, chỉ là vấn đề nhanh hay chậm mà thôi. E cho nó làm cả bộ Voca 6 cuốn bác Laida giới thiệu nữa, nó mới đang ở cuốn 3, cố gắng xong sớm bộ 6 cuốn này. Hiện tại em tập trung cho nó mảng reading, đọc kỹ và chịu khó ghi chép hơn vì dù gì kiến thức ngày càng nhiều và khó hơn. Đúng như chị nói khó nhất giai đoạn đầu tiên, thằng thứ 2 nhà em 4 tuổi, e đang cho nó tắm đây, cho chơi starfall nhưng nó không hợp tác mấy. Tối nó chơi game tiếng Anh một lúc rồi vào dán sticker các từ TA với mẹ. Đành phải kiên trì thôi, khi nào nó chịu ngồi vào bàn, viết được chữ và đọc được tiếng Việt rồi thì sẽ dễ hơn.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Cái này mẹ cũng hướng dẫn con học ở nhà được à. Chị ko tự tin lắm với việc tự dạy ntn hiiiii. Chị thấy mọi người học theo giáo trình này cũng khen nhiều nhưng chưa xem xét kỹ vì nghĩ là chưa đến luc. Bây giờ chắc phải tìm hiểu kỹ xem nó ntn rồi cho bạn ấy theo ở nhà. Được cái ở trường các bạn ấy cũng bắt đầu được học theo chương trình liên kết với LL rồi. Test này chắc phải biết đọc biết viết thì mới làm được đúng ko, nguồn tài liệu để test em lấy ở đâu, có ở trên mạng thì cho chị đường link với nhé Có đường link của mấy thứ này ko cho chị nhá hiiii Nhà chị thì vẫn đang luyện listening và speaking còn reading mới đang chập chững vài từ. Mà tiếng việt bạn ấy cũng còn đang vất vả đánh vần cơ .... còn lâu mới đến writing.... Bộ này em lấy ở đâu giới thiệu cho chị nhé. WTT khó tìm kiếm lại thông tin lắm!!!! Với cu bé chị nghĩ em có thể thử cho đi theo tiến trình bạn Chẹp nhà chị nếu bạn ấy chưa hứng thú với starfall, cho chơi game TA và nghe và xem magic E cũng như các câu chuyện TA ngắn đơn giản trên youtube hoặc ở đây http://www.kizclub.com/reading1.htm. (chỉ giống như xem disney channel thôi mà) Nếu có làm quen mặt chữ thì cũng chỉ là chữ cái thôi, chưa tiến đến ghép từ vội. Có thể con đường đó .... vui hơn đỡ áp lực học hành hơn chăng hiiiiii CÁM ƠN EM NHIỀU NHIỀU
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Đây là link down các đề thi Cam. Test này phải biết viết hãy dùng chị ạ. http://www.mediafire.com/folder/nkuw57r93mi4h/Sách_tiếng_Anh_Nhim_-_Pooh Link khoa học con em hay chơi http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/index_flash.shtml http://www.e-learningforkids.org Bộ sách Voca của Sing thì em ra cửa hàng photo 39 Dương Quảng Hàm mua. Lúc nào cũng có, giá 170k. Tên bộ đó là Thematic Vocabulary Practice. Bộ này đòi hỏi nền tiếng Anh cũng phải có chút mới xài được. Độ phải xong FF2 gì đó. FF thì em vẫn hướng dẫn cho học ở nhà, chơi cd rom, làm bài tập trong sách. Em nghĩ nên học theo một bộ cho hệ thống, dù là FF hay Let's go, Kid box, Way ahead, Get Set Go... đều được, miễn là theo 1 bộ.
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Không biết nhà cutyxinhxinh có bị ko nhưng nhà tớ thì thấy cứ một thời gian là bị kiểu học kém hiệu quả do giới hạn nhận thức độ tuổi. Thế là tớ cho nghỉ đông đi chinh chiến món khác ( chơi bời ngoại khóa xem bạn í thích hay có năng khiếu môn gì tiếc là đến giờ vẫn chưa thấy môn gì có năng khiếu để đầu tư, thích mỗi cờ vua à ). Thật ra cố vượt thì vẫn vượt được nhưng bỏ ra nhiều thời gian hơn những gì thu lại thì tớ tiếc thời gian tuổi thơ của bạn í lắm Bắt chước chị Laida chắt chiu thời gian cho con học ít hiểu nhiều để còn thời gian mà chơiii ( hiii giống chị chaucaochep)
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Cảm ơn chị chủ topic đã có những chia sẻ thú vị và thực tế để tăng thêm minh chứng "ngoại ngữ cũng như tiếng Viêt, đều là ngôn ngữ, học càng sớm càng tốt và cần có môi trường phát triển tự nhiên"
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Nói thật là nhà tớ cũng không có điều kiện như nhà mebeluan, cả về kinh tế và thời gian nên tớ lại phải theo con đường phù hợp với hoàn cảnh của mình. Bạn nhà tớ thì về môn TA mới chỉ học ở 2 trung tâm là trung tâm gần nhà - học 2 năm, và Amslink- học từ tháng 3 đến nay. Ngoài ra không có phần bổ trợ nào khác - ý tớ nói là chương trình học của trường mầm non, trường tiểu học ấy. Trường mầm non, tiểu học của bạn ấy đều trường công, độ 60 cháu một lớp nên chẳng kỳ vọng được gì cả. Do đó con đường mà tớ cho bạn này đi lúc nào cũng bình bình vậy thôi, không có hiện tượng học kém hiệu quả. Chỉ có đợt thi ở Amslink, lên lớp PET thấy ko ổn là tớ cho tụt xuống ngay. Về ngoại khóa thì bạn này tớ cho học guitar và vẽ. Hai cái món này bạn ấy cũng rất mê, guitar thì học được 16 tháng rồi, đã có thể đi chỗ nọ chỗ kia chơi 1,2 bài. Đợt rồi Amslink có tổ chức thi hùng biện, bạn ấy cũng được biểu diễn 1 bài guitar ở đó. Tớ cũng luôn cố gắng tìm cơ hội để con được thể hiện - chỉ là muốn con tự tin hơn trước đám đông thôi. Vẽ thì mới chập chững abc, chỉ cần bạn ấy thích là được. 2 môn này tớ cũng nhờ người dạy ở nhà, 1 buổi/tuần. Vẽ thì không nói, tớ cho rằng học theo sở thích, nhưng món đàn thì thực sự phải kiên trì, giai đoạn đầu rất hứng, nhưng độ 2 tháng thì bắt đầu chán, học khó lên, có thời gian cả 3 tháng hè không xong bản Love is blue. Tớ còn tưởng rằng phải bỏ cuộc giữa chừng, nhưng độ 5 tháng sau thì bắt đầu tiến bộ hơn chút. Bây giờ thì nhàn hơn chút nữa, 1 bản nhạc con không phải tập quá lâu nữa. Tớ có cảm giác rằng từ giờ trở đi sẽ ổn, cứ tằng tằng tiến, chăm chỉ tập là được, hết giai đoạn khó khăn rồi.
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Hiện nay điều băn khoăn nhất của em là con chưa giỏi môn thể thao nào, bơi thì cũng đã bơi ếch, bơi ngửa được, nhưng do hạn chế về bể nên chỉ bơi được hè thôi. Còn các môn như cầu lông, bóng đá hay bóng rổ thì con chưa được chơi nhiều. Cầu lông em có cho nó tập với anh hàng xóm được mấy tháng, lúc đầu thì vụng thối ra, không đỡ được quả nào. Giờ cũng đã tiến bộ hơn, nhưng dạo này lại bỏ cuộc. Chắc phải nối lại tuần 2 buổi nhỉ, ngày thường đi học không có thời gian nữa. 5h mới đi học về là hết ngày rồi. Em rất mong nó chơi được bóng đá hoặc bóng rổ, nhưng bố nó thì bận quá nên gần như không có thời gian dạy con. Bóng đá thì mới chỉ biết dắt bóng qua qua, chưa có kỹ thuật gì. Cờ vua cũng thế, bản thân nó rất thích chơi, nhưng bố cũng không có nhiều thời gian chơi cùng, 2 cái món này không thể nhờ người về dạy như đàn và vẽ được. Chắc em phải tìm một chỗ nào cho nó học nhỉ? Chị chaucaochep và Mebeluan mách em xem có cách nào hay không? Nhà em ở mạn Khuất Duy Tiến, Nguyễn Quý Đức.
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào @cutixinhxinh : pm cho tớ số gia sư dạy ghitar đi rồi tớ pm cho số gia sư cờ vua ( thầy dạy chuyên nghiệp ở TT đàng hoàng đấy ) Vẽ thì tớ bó tay hết hy vọng với bạn nhà tớ rồi hị hị
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Guitar thì tớ cho học em Hòa 0976758759 - khi học em ấy mới là sinh viên trường Nhạc họa trung ương năm thứ 3, giờ thì em ấy tốt nghiệp rồi. 2 tháng đầu mới học thì tuần 2 buổi, sau đó đều đặn 1 buổi/tuần, học phí 150k/buổi. Con tớ học món này vào tháng 5-2012 - tức cuối năm lớp 1. Nhóc nhà tớ khá cao to, chiều cao, cân nặng của nó khi ấy phải tương đương với học sinh lớp 3 nên học được vì món này chơi rất đau tay, đặc biệt là giai đoạn đầu. Vụ cờ vua mẹ nó truyền cho tớ tí kinh nghiệm nhé, thể thao nữa.
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Cờ vua bạn nhà tớ học ở www.hoccocungkientuong.com học phập phù hôm nghỉ hôm đi thôi đợt rồi nghỉ mấy tháng liền mới khởi động học lại để thi giải trường hihih Về thể thao vì bạn nhà tớ sinh sớm nên học môn thể thao gì cũng cực và chậm hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều do hệ vận động kém. Tuy nhiên khi bạn í thích thì quyết tâm lắm nên cũng học được chút cơ bản mức thấp nhất ( tất cả các môn tớ đều mời thầy cô chuyên nghiệp chứ ko tự dạy hay học hàng xóm) chứ ko bỏ dở nửa chừng môn nào trong những môn mẹ cho tham gia trải nghiệm như : bóng rổ, bóng đá, inlineskate, bơi. Tớ chốt lại sẽ chọn bơi lội và bóng rổ để cho theo lâu dài ( dù giờ đang nghỉ hàng loạt). Lý do : đẹp body - ít chất thương - tăng chiều cao. hị hị Lý do tớ cứ thập thò mãi ko khởi động vụ ghitar cũng vì nghe nói đau tay và.... hại tim hix với lại vẫn đang ngó nghênh violin ( tình trạng chưa xác định đam mê do bạn này bé quá) Nói thật tớ vô cùng ấn tượng vẻ năng động của trẻ con tây. Tớ nghĩ được đào tạo ra từ nếp sống tự lập và tinh thần thể thao ( Hai món này nhà tớ đều kém, hoc hoài chưa thấy khá) Chưa kể việc học nặng nề của chương trình VN chiếm gần hết quỹ thời gian. Lớp thể thao chất lượng thì mỏi mắt ko thấy ( tớ từng mở lớp bóng rổ cho con - thầy xịn đàng hoàng chuyên dạy đội tuyển TDTT quốc gia đấy nhưng dạy ko có kĩ năng sư phạm dạy trẻ con hay sao càng dạy càng chán cuối cùng lớp phải giải tán ) nên việc duy trì tình yêu thể thao sao mà khó khăn quá đi Lại hỏi chung các chị có ai biết lớp bóng rổ chất lượng cho bé tiểu học quanh khu Đống Đa thì chỉ mình với ( nhà mình đang ở Pháo Đài Láng)
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Em xin chân điếu đóm hóng chuyện các bác để lấy chút kinh nghiệm ạ
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Môn bơi thì tớ cũng phải nhờ thầy kèm riêng, hè năm ngoái một kiểu, năm nay một kiểu. Môn bóng rổ tớ cũng bồ kết mỗi tội chả biết cho đi học ở đâu gần gần. Đã học là phải theo lâu dài nên phải tính toán sao cho có thể theo được. Ước gì trong trường con mình có chỗ chơi bóng rổ vì trường cách nhà hai bước, sân thì rộng thênh thang. Nhưng chắc là khó vì còn phải thầy nữa. Haizz.
Re: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Topic chia sẻ học TA giờ chuyển sang học ngoại khóa hiiiiii Chị chẳng biết khuyên gì nên để cho hai mẹ có con giai tự tung tự tác, chỉ chia sẻ về con nhà chị thôi nhé mà chủ yếu là của hai chị lớn chứ bạn bé thì chưa học cái gì cả vì hỏi gì bạn ấy cũng ko thích. Cho đi học múa được đúng 1 buổi, hôm sau nhất quyết ko đi nữa, vì bạn í thích dancesport chứ ko thích múa kiểu bale may mà chưa đóng tiền :-\". Hỏi học vẽ ko thì bảo con vẽ ở nhà cũng được, đúng là tinh thần tiết kiệm cho mẹ. Còn võ và bóng rổ thì cười cười bảo đó là môn của ... con trai. Bây giờ ở trường TH của bạn ý có lớp ngoại khóa sau giờ học: có cả bóng đá, bóng rổ, dancesport, vẽ, nhạc, cờ vua nữa thì phải nên đã gạ gẫm được bạn ấy đk học vẽ và dancesport rồi. Sắp tới mới đóng tiền cho học. Về học vẽ: cả 3 bạn nhà chị đều có khiếu vẽ vời giống bố và hồi bạn lớn còn nhỏ thì chị cho theo lớp vẽ trên cung thiếu nhi, về sau xa quá bỏ mất, cũng tiếc nhưng mẹ ko kham được, sau đó thì chỉ cho theo lớp ngoại khóa ở trường TH thôi nhưng bạn ấy cũng có giải gì đó thì phải - ko nhớ vì giải phong trào mà hiiii. Bạn nhỡ thì có theo lớp vẽ ở Cọ xinh - NGọc khánh một thời gian dài. Mới thôi gần đây một phần vì bạn ấy lớn mà lớp thường mở cho hội trẻ con nên cảm thấy ko thu được nhiều như kỳ vọng, phần nữa bạn ấy phải tập trung vào học thi vào 10. Bọn nhỏ nhỏ thì theo lớp này được vì ngoài vẽ các bạn ấy được làm thủ công nữa. Về học bơi: Cả hai bạn nhà chị đều theo lớp bơi ở trường 10-10 chỗ Giảng võ khi các bạn ấy khoảng lớp 4-5. Ở đó học bài bản nên cũng chậm biết bơi (học bơi sải trước - thường học bơi ếch dễ hơn). Học hai khóa, hai mùa hè thì bây giờ cũng ... tung tăng được chút nhưng bơi ko giỏi. Và vì cũng ko thích nên đến bể chơi là chính chứ bơi một lúc là mệt... Về học võ: Bạn lớn nhà chị cũng có một thời gian cho học wushu ở TT thể thao Đống đa hồi bạn ấy mới mẫu giáo lớn. Phải nói nếu theo được môn này thì rất thích. Chị còn theo học cùng con cho có khí thế, cũng xoạc cẳng được cơ mà!!!!. Chị cứ tiếc mãi vì hồi đó ko cố cho con theo được, bây giờ thì lớn quá rồi ko ép được nữa hic hic. Bạn út thì nói kiểu gì cũng ko theo!!! Ngoài ra hai bạn lớn còn tham gia lớp thể dục nhịp điệu ở TT 10-10 nữa, nhưng cũng chỉ được một mùa sau đó là ko thích nữa. Còn gì nữa nhỉ!!! À bóng rổ, chị cũng có một thời gian cho con tham gia lớp bóng rổ nhưng chỉ là ở trong trường TH thôi. Tuy vậy có vẻ môn này ko phù hợp với hai bạn nhà chị, các bạn ấy thấy tranh giành là .... nhường luôn, thấy bóng bay đến thì .... tránh hichic nên ... lại chia tay nhau. CLB bóng rổ trường ams cũng nổi tiếng phết đấy, nhưng ko biết có ai dạy ko. Bạn lớn nhà chị có đăng ký vào nhưng chẳng tập được buổi nào thì đã tự động .... tan rã, đơn giản vì là do mẹ ép chứ bạn ấy ko có hứng thú. À còn vụ đàn nữa chứ nhỉ. Hồi hai bạn lớn nhà chị học TH chỉ mời cô giáo (chỉ là cô dạy nhạc trong trường TH thôi) về nhà dạy ocgan cho hai chị em. Cũng chỉ dạy được một hai mùa thì p hải. Sau đó là do mẹ ko ép được nên thôi. Bây giờ thì đàn để bụi phủ. Cái còn rớt lại của những buổi tập đàn là các bạn ấy có thể đánh bằng 10 ngón, chứ ko mổ cò hic hic. Bạn lớn thì thỉnh thoảng còn tự ngồi vào đàn đánh vài bài cho út hát, hoặc luyện những bài cũ chứ bạn nhỡ thì tuyệt nhiên ko ngó tới đàn luôn.... Đấy là toàn bộ history của vụ ngoại khóa chẳng đến đầu đến đũa của ba bạn nhà chị!!!!. Thấy các mẹ đầu tư ngoại khóa cho con mà mình chẳng ... thèm buồn nữa hic hic
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào hihi chị và các mẹ chăm chỉ cho con học ngoại khóa thật đấy. Thế mới biết e lười. Bé nhà em thích dancesport, bơi, đàn, võ... nhưng e chưa cho đi học ở đâu được, mới tham gia khóa học bơi hè vừa rồi con mê lắm, chiều nào cũng đi bơi và cũng hết ... hè luôn. Hiện thì dừng lại mọi hoạt động vì không có đk đưa đón, nên chiều cháu về đánh cầu lông với lũ trẻ ở ngõ, đùa nghịch các trò chơi tập thể... thế cũng đến 6h tối, rồi c.bi bữa tối... Không còn lúc nào để cho con học ngoại khóa nữa. Sắp tới e phải thu xếp lại tgian cho khoa học cho con gái đi học võ mới được hihi. À chị ơi, cháu nhà e học lớp 6, nếu mua sách tiếng anh để tự học thì mua cuốn nào để làm, nhằm phát triển từ vựng, cấu trúc câu, chắc ngữ pháp ạ? Mấy cuốn chị giới thiệu chắc cháu phải học thêm 1 thời gian nữa mới tự mầy mò được. tks chị.
Re: Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Chị ..... ko biết hiiiiii, vì tầm đó chị vẫn chưa quan tâm cho con tự học. Các bạn ấy vẫn cứ học let's go hay get set go thôi. Mà sách này nhà chị hình như vẫn còn đầy thì phải, sách đẹp quá, mua nhiều tiền nên bỏ đi cũng tiếc. Để chị soạn lại đem ra .... thanh lý hiiiii Theo chị với tầm tuổi đó em vẫn có thể cho kiểu học như ... chơi. Mua truyện TA cho bạn ấy đọc, có quyển Diary of a Wimpy Kid chắc là con nhà em đọc được rồi. Hoặc lên mạng tìm truyện cho con nghe, học TA qua bài hát ..... Hôm trước chị mua ở nhà sách Phương nam được cuốn truyện TA mà gái lớn nhà chị đọc thích lắm nhưng chị ko nhớ tên ....., truyện có 5 cuốn, mỗi cuốn khoảng 170k, còn cuốn 5 chưa mua được mà bạn ấy đang lùng tìm mua đọc nốt đấy Em cho con vào trang này storynory.com nghe truyện, có nhiều truyện hay phết đấy. Út nhà chị đang được nghe truyện này http://www.storynory.com/2007/12/16/the-elves-and-the-shoemaker/ và tối qua nàng ấy đã kể lại được rồi tuy ko lưu loát lắm . Học được ối từ mới mà lại là ... giải trí chứ ko phải căng thẳng chuyện học hành nhé hiiiii Còn nếu cứ muốn học thì thử theo mấy quyển này xem sao, chị thấy cũng hay lại đảm bảo chuẩn, chứ mua sách VN xuất bản có khi đáp án lại ...... sai. Chị mua được trên nhà sách Thăng long - Tràng tiền, nhưng phải nói thật là các bạn nhà chị cũng ko học theo vì ko kiên trì và ko tự giác đâu. Có thể vào trang đó http://elt.oup.com/student/practicegrammar/?cc=vn&selLanguage=en test thử free nữa nhá Chị thấy các mẹ hay cho con học theo Family and Friend, nhưng ko biết trình độ ntn. Chắc là cho các bạn tiểu học nhiều hơn, em cứ thử tìm hiểu xem
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Cám ơn bạn đã chia sẻ, mình sẽ cố gắng để giúp con học tiếng Anh hơn nữa.