Ðề: Re: Ðề: Re: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào nói về giác ngộ thì em phải cảm ơn chị nhiều lắm, đúng là phải đọc sách nuôi con kết hợp với học kinh nghiệm các chị. Trước khi biết topic này của chị em vẫn hình dung dạy mẫu câu, ngữ pháp cho con là phải đợi khi con biết viết, kiểu như viết lại What do you want? nhiều lần vậy. nhưng ''gặp'' chị Chẹp em mới ngỡ ra là cần ji biết viết biết đọc đâu, học như học tiếng Việt thôi. giờ bé lớn nhà em cũng nhớ vài câu rồi, có hôm nó hỏi em cái ji đó mà em ko chú ý nghe vì bận, bỗng nó bảo What are you doing? vì cứ nó nói tiếng anh là em chú ý mà. hihi vui thế, có hôm sáng em ăn mỳ còn nó ngày nào cũng ăn cháo thế là nó bảo I like noodles. chả là nó bắt chước bạn Gogo mà, giờ em bật lên nó còn lựa chọn tập phim cơ, nó bảo mẹ bật bài May I make some soup đi. Em thần tượng chị Chaucaochep lắm, học hỏi đc chị nhiều thứ. em còn đang manh nha mấy vụ làm bánh làm nước actiso của chị nữa, nhưng mà em đang bận quá nên không dám ghé sang topic đó, vì cái ji em thích là chỉ muốn làm ngay.
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Cảm ơn các mẹ nhé. Khi xem băng, gặp từ mới hoặc 1 câu mới (hoặc đại loại là bất kỳ cái gì mà con không hiểu), nó hỏi mẹ, thì mình cũng không biết trả lời tiếng Anh ra sao, mà trả lời tiếng Việt thì lại đúng là dịch ra rồi. Cảm ơn mẹ Chẹp giới thiệu 3 little pigs, con mình rất thích, nhưng nó cứ hỏi cái cụm chinny chin chin là gì, mình không biết dịch nên đành chấp nhận là con không rõ cụm đó. Bạn Chẹp có thắc mắc vậy không hả mẹ nó?
Re: Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Tớ cũng ko biết nó nghĩa là gì hiiii, mà bạn Chẹp nhà tớ cũng ko hỏi nghĩa vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc hiểu toàn bộ câu chuyện cả. Tớ cứ AQ coi nó là một đoạn từ láy ko có nghĩa có thể dùng để châm biếm hoặc nhấn mạnh gì đó chăng hiiiii, chắc phải nhờ bạn bản ngữ nào giải thích thì may ra mới hiểu thôi!!!! À còn cái vụ nghe chưa hiểu và hỏi, thì Chẹp có hỏi, nhưng tớ thường yêu cầu bạn ấy nghe lần sau rồi lần sau nữa. Hoặc bạn ấy sẽ tự hiểu hoặc tớ cũng .... lờ tịt đi luôn nếu ko giải thích được hiiiii. Đôi khi các bạn ấy ko hiểu và cũng ko giải thích được nhưng nghe nhiều, các bạn ấy vẫn áp dụng chính xác cụm từ đó trong một tình huống chuẩn khác đấy. Đôi khi ở tuổi các bạn ấy là thế, cứ để các bạn ấy áp dụng một cách máy móc, thậm chí dùng sai chút thì cũng chẳng sao cả. Tiếng Việt các bạn ấy còn dùng sai và đôi khi chữ tác thành tộ cơ mà, lớn lên tự khắc các bạn ấy sẽ nhận thức được thôi. Gặp được người như em là chị lại có động lực để chia sẻ tiếp đấy. Ngoài hạnh phúc được khoe con thì thấy bài viết của mình giúp được ai đó như em, vui lắm em ạ. Cám ơn em nhé
Re: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Ko liên quan nhưng đang tập tành sửa ảnh, up ảnh từ dropbox nên up thử cái ảnh SP thủ công của bạn út hiiii
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Sau này có con em cũng sẽ cho con học tiếng anh sớm. nghe trẻ con nói tiếng anh yêu lắm ý :ice
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Em nhất trí quan điểm là từ bé đã cho con nghe nhạc, nghe phim, nghe thời sự bằng tiếng anh để con "tắm" trong môi trường ngôn ngữ. Đấy là bước tiền đề rất quan trọng trong việc để con làm quen với tiếng anh, và luyện tai nghe. Nhưng khi con 3 tuổi em nhận ra rằng cần phải cho con vào một môi trường sử dụng tiếng anh chuẩn. Ban đầu mẹ nói chuyện với con bằng TA, nhưng sau 1 thời gian em phát hiện ra em nói ko chuẩn, thiếu âm gió, thiếu ngữ điệu và trọng âm. Mà con thì lại bắt chước hệt mẹ, thật là nguy hiểm quá. Nên em nghĩ cần bổ xung thêm 1 cách nữa là cho con theo 1 lớp TA với giáo viên người nước ngoài nào đó, để con có thể giao tiếp với thầy, với bạn bằng tiếng anh. Cùng đó là đi theo 1 giáo trình ổn định. Bên cạnh đó ở nhà vẫn tắm trong môi trường ngôn ngữ. Phải ko các mẹ. Tất nhiên là cách này hơi tốn 1 chút Để giải quyết vấn đề tốn là em đã tự mở lớp tiếng anh, mời thầy giáo người nước ngoài về dạy, đang cần bổ xung 2 chân nữa đấy ạ. Mẹ nào có nhu cầu thì alo em nhé 0936328086
Bạn Chẹp nhà tớ dạo này lại thích chơi với quyển từ điển tranh Oxford. Bạn ấy cứ bắt mẹ chơi trò bán hàng, rồi nấu ăn với bạn ý. Mà mẹ thì nhiều từ ko biết, sợ đọc sai nên dùng Ipad để phát âm từ mới. Nhưng từ điển trong đó chỉ phát âm từng từ một, chẳng hay gì cả. Hôm nay lọ mọ lên mạng tìm được cái phần mềm này hay quá, giới thiệu cùng các mẹ. Mình cứ đánh máy hoặc paste một đoạn văn vào là máy đọc cho. Giọng đọc cũng ko đến nỗi robot lắm, tuy ko được truyền cảm. Có thể chọn giọng nam hoặc nữ, có cả các ngôn ngữ khác nhưng ko có ... TV hiii http://text-to-speech.imtranslator.net/ Tớ sẽ dùng online một thời gian, nếu ổn sẽ down về máy dùng cho chủ động
Ðề: Re: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Chào mẹ chaucaochep, tớ là bố của 2 nhóc: 4tuoi và 6 tuoi, mấy đêm nay không thể ngủ được trước 1h đêm vì những tâm huyết của mẹ. Cảm ơn mẹ đã chia sẻ rất tận lòng. Bản thân tôi có một số điều thắc mắc muốn được trao đổi và hỏi ý kiến, nếu không phiền thì có thể cho tôi xin số điện thoại của mẹ để tiện trao đổi băn khoăn hơn được không?
Ðề: Re: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào bé nhà mẹ nó giỏi thế, cảm ơn mẹ nó về những chia sẻ nhé
Ðề: Re: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào E chưa hình dung ra đây là cái gì mẹ nó à nhưng mà thấy đẹp.
Ðề: Re: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Bạn cứ PM cho tớ nhá, tớ đọc rồi ngâm cứu trả lời thấy tiện hơn. Chứ nhiều khi bạn gọi, tớ lại ko rảnh để buôn được hiii!!! Thấy con bảo đó là con làm cô tiên hiii. Bạn ấy học ngoại khóa sau giờ học ngay ở trường TH mà, các cô dạy làm thủ công, nhiều thứ hay lắm. Bạn ấy đi học là chỉ được học lớp "sáng tạo nghệ thuật" này, với lớp Dance sport và lớp TA thui hiiii
Ðề: Re: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! hị hị có phải bố TA bên lớp văn CB ko nhỉ? cho em thầy bói sờ chân voi tí
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! mấy cái link này hay nhỉ, mình chả tìm đc cái link cứ liên tục thế này cho đỡ phải ôm lấy bạn ấy lúc bạn ấy nghe
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Oánh dấu, mai phải nghiền ngẫm, suy nghĩ để áp dụng cho nhà mình, cảm ơn chủ top
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Đánh dấu học hỏi kinh nghiệm các mẹ, bé nhà mình cũng thích học tiếng anh lắm.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! time4learning ko phải là học tiếng anh giao tiếp mà là dùng tiếng anh để học kiến thức, nó là tiếng anh học thuật dành cho trẻ em nên việc theo đuổi khá vất vả cho dân ko dùng tiếng anh như tiếng mẹ đẻ. Con nhà em có giai đoạn cũng đuối, một bài nghe giảng đi giảng lại mấy lần cũng ko thông, nhất là những bài nói về những ngày lễ hay nguồn gốc của Mỹ.Em tìm cách bổ trợ bằng những bài bên ngoài tìm trên internet, hoặc khó quá nữa thì chấp nhận cho qua ( thật ra những dạng bài đó cũng khá ít và ko dính dáng gì đến hệ thống kiến thức học tiếp nên bỏ qua cũng ko sao cả)
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! bạn nhà chị nói tự nhiên nhỉ? em đang muốn cho bé nhà em nói như vậy đấy. vậy là ngày nào mình cũng cần phải ngụp lặn trong mấy link chị giới thiệu hả chị?