em thấy các mẹ lập ra topic câu lạc bộ kết hôn sớm, em thắc mắc sao không có câu lạc bộ kết hôn muộn ah, có ai chưa kết hôn mà vẫn quan tâm tới diễn đàn như e không thì vào đây giao lưu nhé
em báo anh đầu tiên . time vừa rồi toàn đi ở nhờ nhà khác . ai có chủ trương ko lấy vợ . lấy chồng vào luôn đây cũng đc
em mới có 24t (tuổi này là ba mẹ em tính vậy) hix, cả họ cũng giục chống lầy rùi nhưng em thì chưa thể, có được tham gia ko ạ? hì hì
À, quên, hôm đầu năm đi xem bói thì thầy phán: Số cô năm nay có mún cũng ko ai rước (đau sờ cau, hị hị) mà có thằng nào mún rước cô cũng chả chịu, hihi
Vậy phải đổi topic lại là : " CLB độc thân " mới đúng chứ . Tưởng kết hôn muộn làm mình nhào vộ hihihi.
lo gì em ui, chị 30 mới " chống lầy " nè . Thủng thỉnh còn độc thân ăn chơi cho xã láng , khi có chồng con rùi là chỉ biết ngồi run đùi " ngày mai nấu món gì cho chồng, cho con "............
Mình cũng kết hôn muộn đây, "hàng để trong kho 29 năm, đến năm thứ 29 xếp vào loại trên nóc kho rồi (đấy là mấy anh em trong phòng nói thế) thì mới được "1 thằng" (cũng là anh em trong phòng nói) đến dỡ xuống mang về "dùng". Nhập hội được không chị em???
Cho mình tham gia với..Năm nay mình 26 tuổi rùi hứa với bố mẹ là 27 tuổi lấy cho các cụ yên tâm mờ đến h vẫn chưa có ng iu...chán ghê cơ đấy
Chả biết có tốt không, cái vụ này em phải gặp và dò la bố Chuối cho chị nhá. Gớm, mà đến lúc vác về "dùng" rồi thì có chả tốt cũng phải chịu, có ai bắt đâu, nếu thích đồ tốt hơn thì "sắm" thêm vậy (chắc gì đã tốt hơn được chị em nhỉ!!!)