Em qua ức các mẹ ạ, sao trên đời lại có con người vô liêm xỉ như thế này được nhỉ?Em xin kể nguyên văn như sau ạ: Còn 1 tháng nữa là đến hạn đóng tiền nhà, em cũng muốn yên ổn làm ăn, tết nhất tới nơi rùi, lo chuyển cũng tốn kém, lại phải lo bên QLTT nữa nên em cũng chả mún đôi co nhiều, cũng chả thèm đểu với nó làm gì, mới gọi điện trước cho nó để nói chuyện xem như thế nào không thì đành chuyển ạ, cũng tìm được vài cái nhà gọi là tàm tạm ạ ^^ Em xin tường thuật nguyên văn cuộc nói chuyện như sau ạ: E: em chào anh, anh rảnh không ạ, em xin vài phút có chuyện muốn nói ạ thằng ốn ạn (tkn): uh em nói đi e: a ơi còn 1 tháng nữa là đến hạn em đóng tiền nhà rùi ạ, a xem ntn thu xếp đến sửa nhà cho e, chứ tháng mưa vừa rùi tụi em khổ quá, hàng hóa hỏng hết, mà biết tháng ngâu nên thui chưa phiền a, chứ a lên xem thì thấy nhà e giăng chậu như giăng bươm bướm, a sửa nhà trước thời gian em đóng tiền nhà để em còn an tâm làm ăn. Tkn:a có thấy làm sao đâu, mưa quá em để tạm lên tầng 2, mà nhà a cho thuê thế là rẻ rùi, a xem đã chưa sửa đc cho em luôn đâu E ( em lúc này bắt đầu nóng rùi nhưng vẫn kiềm):A đến hum trời nắng chang chang nó chả thế ạ, chứ hàng xóm hị còn kêu thay cho nhà em đây này, hàng hóa hỏng, do nhà a dột, em vẫn để lại đây này, a cứ lên xem, hàng hỏng a đền cho e k, e cũng chả đòi hỏi đền gì, chỉ yêu cầu a sửa nhà đi cho em an tâm bán hàng tkn: uh thui đc rùi để a qua. E: vâng thế a qua sớm dùm e, mà a ơi a xem ntn về chuyện tiền nhà ý, a giảm cho em chút, các nhà quanh đây họ đều giảm hết cả, mặc dù chưa hết năm, quanh đây a cứ đi tham khảo ạ, chứ nhà a mang tiếng 45m, nhưng thực sự chỉ dùng đc có 30m, mà xép đg cầu thăng xấu em cun gx k bày hàng đc, bây giờ lại dột em cũng chả ở nổi, cần thiết em sd đúng 30m kia thui, em chả cần kho cần xép nữa, nhà tầng 2 3 a cho ai thuê tùy a (tại em bít là k thể cho thuê đc mà ^^), a bớt tiền nhà đi cho tụi em, cho nó làm ăn dễ chứ kinh tế năm nay khó khăn người ta trả nhà đầy a ah, bọn em cũng mún gắn bó lâu dài nên a tạo điều kiện cho tụi em ạ tkn: k đc đâu bạn ạ, cứ theo hợp đồng mà làm, giờ bạn thuê xép mình cho bạn dùng thêm thui chứ tầng 1 mới đắt, tầng 2 3 bạn dùng để hàng đi, nhà đấy cho thuê là sát giá rùi,mà đợt tới đóng 6 tháng nhé E: ui a ơi a cứ đi tham khảo quanh đây đi ạ, xem cho thuê 30m bao tiền, mà nhà đẹp ntn, k như nhà a đâu ạ, mà hơn nữa e yêu cầu giảm là đúng, vì a đâu thực hiện đc nghĩa vụ của a đâu, thêm nữa chị thuê trc nhà a bảo thuê có 11 triệu, là chị ý đã k thèm thuê rùi, tăng vớ vẩn, ra công an nhà a đền bao nhiêu tiền, lại bị bùng nửa năm tiền nhà nữa, mà chị ý cũng cho em xem ảnh ý chụo nhà a trước khi chị ý bỏ ra sửa nhà, quá khủng khiếp, cái nhà bây giờ chị dùng lâu xuống cấp rùi, a qua sửa đi ạ tkn: chuyện đó nhà tôi bác tôi bị lừa, mà bạn không cần quan tâm, còn tui nhất quyết không giảm và k cho đóng 3 tháng nữa, thuê nhà đo quá rẻ, tôi đi thuê tôi biết e: vâng a đi thuê a cũng biết, thuê giờ rẻ đẹp nữa, chứ k như nhà a cho e thuê, và giả nhà đầy, a cứ tính đi ạ, nhà a để cả năm chả ai thuê mãi mới có nhà e thuê, a để cả năm k ai thuê, tính rẻ mạt mất 100tr rùi, giờ nhà em thuê a giảm có chút mà vẫ cầm hơn 100tr thì cái gì thiệt cái gì lợi a nhìn ra ngay, giờ em bỏ đi chắc gì a cho thuê đc luô, lại cuối năm rùi, nhà cho thuê cũng chắc chắn k đc giá như cho e thuê bây giờ, a cứ tính đi ạ, sớm cũng 1 hoặc 2 tháng a may mắn lắm mới cho thuê đc, coi như cái 2 tháng đó a giảm cho em, để tiền nhà cả năm đc cầm ^^ tkn: t k cần bạn lo cho tôi, b k thuê có người khác thuê E:ui a ơi e lo thân e chưa xong k rảnh đi lo cho a, e tính ra cho a thấy, để đôi bên cùng có lơi, mỗi ng nhường nhau 1 chút, vâng a cứ thử đi xem cho ai thuê đc giá như nhà e, dễ như nhà em, đến cái đg điện cơ bản cũng bỏ tiền ra, k thèm tính toán vài 3 cái khoản lặt vặt nữa , a cho thuê thì a cũng phải dễ chút cho tụi em còn dễ làm ăn, còn lộc buôn bán, thì mới thuê nhà a lâu dài đc, chứ a ntn e thấy a khó quá, thế này ai thuê nhà a đc, a cứ tính đi ạ, em xin phép tkn: t cha viec gi phai dễ, cứ như ban đầu theo hợp đồng mà làm, 2 bên có gì thỏa thuận, k thỏa thuận đc cắt hợp đồng, nhà t cũng chưa sửa, sang tháng đóng tiền đúng 6 tháng k giảm, cũng k chậm E: e va a thoa thuân đc đog 3 tháng rùi, e k đog đc 6 tháng đâu, kinh tế khó khăn e thỏa thuận xong rui, giờ cứ thế mà làm, văn bản lúc đóng tiền nhà vừa rùi e cũng đã nói rõ, chứ ký của a vẫn còn, và a sửa nhà xong e mới đóng, chứ e k tin a mà đóng trước nữa, đợt trc a hứa xong chầy bửa với em rồi, lần ày em k tin nữa, cứ sửa nhà xong rùi tính Tkn: t k sửa, bạn k đóng tui đuổi ra khỏ nhà E: ui a ơi lúc nào a cũng lôi cái hợp đồng ra, giờ e lloi ra là hà hỏng nhà a phải sửa, nhà a k sửa a gây mất trộm, gây hỏng hàng tất nhiê e đc đền bù mà chưa đóng tiền nhà vội, a cứ k sửa đi, ra côg an xem ai thắng ai thua, thêm nữa nhà a đc từng đó tiền hà mà k nộp thuế 1 xu, thuế ó đang hỏi đấy, đoẹt trc nhà a mất bao nhiêu với công an và phải đền bù a tự biết, bây giờ a k sửa e k đóng tiền nhà, mà chắc chắn thuê nhà khác, tất nhiên do a gây thiệt hại, em vẫn cò ảnh do chị thuê trc chụp, hàng xóm quanh đây nữa đều có thể làm chứng, a cứ sửa nói tiếp. Em dập máy luôn Nó t cho em vì k nói đc gì như sau: bạn bất lịch sự, đi xin ngưới ta mà thế ah? khuyên bạn nên tử tế khi đi thuê nhà, t sửa nhà xong bạn đóng 6 tháng mới cho thuê nữa e điên gọi lại bảo luôn: đây k thèm xin, cái gì đugs thì thui, đang thỏa thuận, các cụ có câu: "tiên trách kỷ, hậu trách hân", xem lại bản thân mình đi, xem ra gì k, sao đến bay giờ làm ăn k xong, vẫn dựa vào tiền cho thuê nhà làm vốn mà k xong, đây quá tử tế khi báo trước, cứ sửa nhà đi, xem tốt k mới tính đến thuê tiếp ý, chứ k phải sửa vớ vẩn mà đòi tiền đâu, đừng tưởng mình khôn mà ăn đc người, xong e tắt máy chặn cuộc gọi và tin nhắn ) quả này em cho sửa xong e đếch thuê nữa, cũng phải phá cho tan hoang như hiện trạng ban đầu khố nạn quá thế tiền điện nc em dùng thả ga cho chết Thế đc chưa các mẹ nhỉ Em vừa nhận đc điện thoại của con trai ông chủ nhà xong, cứ mỗi lần nói chuyện với y là em tăng xông, ức chế gần chết, làm sao ở đời lại có kiểu người như thế này được ạ, để em kể nguyên văn câu chuyện cho các mẹ nghe rùi cho em ý kiến với nhà này với ạ, đúng là em ngu dại không nghe mẹ em giờ mới mệt mỏi như thế này đây ](*,)](*,)](*,) Tình hình là cuối năm ngoái 2 vợ chồng em mở cửa hàng (chưa chính thức ạ), mẹ em ngăn thui cứ từ từ năm sau mở, ảnh nhà em không nghe cứ sồn sồn đòi mở luôn, kêu tiền vay để đấy mất lãi, thế là đi thuê nhà mở, tìm mãi tìm mãi, tự dựng 1 hum tụi em qua đường bạch mai, gặp cái nhà này , thế nào thuê luôn, như ma xui ạ, mẹ em cản em không nghe, tụi em lần đầu thuê k tìm hiểu kỹ, nhà dột, rách nát, thế mà thuê 14 triệu 1 tháng tầm 40m vuông, ai cũng kêu quá đắt, nhà xấu em đầu tư hơi bị nhiều tiền, rùi cả tiền làm cửa kính cường lực nữa chứ. Nhà em thuê lúc đầu vào có điện, sau khi chồng tiền nhà xong, chả hiểu điện đóm sao không có, thế là lằng nhằng mãi chủ nhà mới chịu chi cho nhà em 2 triệu làm điện, trong khi các mẹ thử xem làm điện cái nhà 2 tầng (tầng 1 cộng 1 cái xép nhỏ), mà đường điện hỏng hết, bóng đèn công tắc không còn 1 cía nào dùng được, giá đấy đủ chưa ạ, nhà em lại bù ra, ui ngu tiếp phát nữa, thế rùi mùa đông hanh khô không sao, mùa mưa tới nó bắt đầu dột, ướt hết cả hàng, lại hỏng hàng nữa chứ, gọi điện bảo chả thèm ghé qua xem sao, bực, đến hạn đóng tiền nhà, còn hơn tháng nữa hắn đã gọi giục, bắt đóng trước 10 ngày, em điên kêu cứ hết tháng đóng, bắt đầu cãi nhau, em dập máy, xong hắn gọi điện lại bảo thía này chứ ''em thui ngay cái kiểu dập máy đi nhé, bao giờ anh bảo dập mới đc dập,anh đang nói em phải nghe'' OMG (cho em nói thêm, nó chỉ hơn em 1 tuổi nhưng kém chồng em đến mấy tuổi, thế mà cứ thích ra vành ra vẻ ạ, nhưng khổ nói chuyện với chồng em cứ xưng anh ngọt xớt, nhà em chả thèm nói gì, mình tôn trọng nhưng người ta có biết tôn trọng là gì đâu), em điên quá, em bảo:''cứ đến hạn em đóng, không trước, em nói xong em chả dập, điên gì nghe thêm mà cãi nhau, thế anh nói xong chưa,mà em không muốn nghe nhiều, cãi nhau, nó bảo xong em dập luôn'', em lôi hợp đồng ra cứ như hợp đồng mà làm, nóa bực không làm gì đc em, rùi em đợt vừa rùi chỉ đóng cho 3 tháng tiền nhà, con trai chủ nhà không chịu, em bảo không chịu em đi thuê nhà khác, cuối cùng bố nóa bên nga gọi điện về bảo, uh thui kinh tế khó khăn, đóng thế cũng đc, thế là thằng con nó lại kêu, đóng thế cho người khác thuê nữa, em điên em bảo giỏi thì cho người khác thuê cùng đi, xem em làm gì, nhà tầng 2 tầng 3 dột như ngoài trời lại thấm dột,ẩm ướt ... còn chả ở đc nữa là người. im , em vẫn đóng 3 tháng và tiếp tục đóng đúng ngày, không sớm, yêu cầu đến sửa nhà, nóa bảo không dột, ui thế cóa tức không, em chưa biết làm gì vụ nhà dột với chuột thì vừa nãy nóa gọi điện bảo đợt này đóng 6 tháng,với cả sang tháng đóng sớm anh cần tiền mở cửa hàng hơ hơ, như bố tướng ạ, bố anh gọi điện về bảo thế, bảo cái đầu nó, em bảo em chả thấy bố mẹ anh bảo gì,mà em chỉ có tiền đóng 3 tháng thui, anh đến sửa nhà cho em đi, nó bảo đóng thế không sửa, có ức không cơ chứ, rùi kêu nhà anh cho ai thuê cũng đc, em bảo uh thế để em chuyển đi xem ai ngu như em thuê nhà anh không? nhà để cả năm chả ma nào thuê mà cứ như nhà vip. hic mà theo hợp đồng nhà hỏng do điều kiện tự nhiên nhà nóa phải sửa thế mà k chịu sửa, cho em hỏi là như thế nhà chủ có sai không, thế thì có bị phạt không hay như thế nào không ạ? em có quyền giữ lại tiền đóng tiền nhà không ạ, chứ không nóa cứ không chịu sửa. nói thật tiền đầu tư vào hơi nhiều, bán cũng quen khách em cũng k muốn chuyển đâu, em đang định ép giảm giá tiền nhà cho hợp lý, như thế có được không nhỉ? các mẹ cho em cao kiến với ạ? không chắc em phải chuyển nhà chứ không thể yên tâm bán hàng cái nhà này được hic hic, em muốn tìm nhà mạn thái thịnh, tôn đức thắng hay gần quanh nguyễn trãi, mẹ nào thấy ở đâu ok thì chỉ dùm em na. Thanks các mẹ nhiều ạ .(u)(u)(u)
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ tìm cách bắt nó giảm tiền nhà mẹ nó ạh.... và sửa nhà cho mình, tìm mõi cách và lý do nữa nhưng phải hợp lý như trong hợp đồng... hihi em lần trước bị mụ chủ nhà bắt nạt mà ức chê ko làm j được, em hiền nên cho họ luôn 5tr tiền nhà.... chẳng thèm cãi
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ Sao giống cái bà chủ năm 2006-2009 em thuê kinh doanh điện máy quá vậy hồi đó em thuê cái mặt bằng ngang 12m dài 17.5m giá 8.5 triệu/tháng. cái mặt bằng thì tả tơi em phải trang trí mất hơn 70 triệu. tôn lau phông em phải thay nốt vì nhìn thấy 1000 sao... chủ nhà không chịu cho 1 xu mới khổ. kinh doanh suốt 3 năm hết hạn hợp đồng thì nâng tiền mặt bằng lên 12 triệu mới điên. gặp lúc kinh doanh ế ẩm thu nhập kém nên cho out luôn về nhà nghỉ mát. nghỉ được 1 năm thì em xin đi làm công ty, cuối cùng xin vào Công ty sim đẹp đồng nai này để làm
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ Nói đùa chứ em cũng có nhà cho thuê, nhưng em cóa như tụi này đâu, sao bọn này khốn nạn thía hichic, cứ nghĩ mà ức, cầm đồng tiền của người ta mà chả có trách nhiệm gì cả, nhà em cho thuê, người thuê kêu bị ẩm tường nhà em lại chạy ngay vào sửa, cử kêu như thế không an toàn muốn thêm cửa nữa, nhà em cũng sửa, điện dùng nhiều tăng, yêu cầu tách công tơ, thì nhà em cũng tách, đấy sao đên lúc em thuê gặp phải người như thế này, mà nói thật nhìn bố mẹ nó, tức chú chủ nhà không đến nỗi, nhưng ông con trai không thể mê đc
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ Khổ thân bạn. Bạn không đóng tiền nhà, bắt họ sang sửa chữa xong xuôi thì mới đóng tiếp xem họ tính sao. Giờ phải chơi bài chây lỳ.
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ nói thật ai làm ăn với em chưa 1lần e nợ tiền, k có là k nhập hàng, nên nhiều khi sale bán hàng cho nhà em cứ mún em lấy cho công nợ mà mấy khi em công nợ nhiều đâu, chủ nhà này chắc em phải chầy bửa thật, thế nó không chịu sửa bảo không đóng tiền nhà đuổi em ra thì sao ạ ^^
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ Em cũng nghĩ là yêu cầu họ sửa mình thuê không thì dừng chị ah
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ khổ nỗi chị ơi dừng thì chắc phải bắt họ bồi thường như thế nào chứ nhỉ, chứ biển hiệu rùi cửa giả em làm cũng mất nhiều lắm ạ, hic, thuê 1 cửa hàng mới lại vụ quản lý thị trường mới, lại thuế mới, rùi lo chuyển lo thờ cúng cũng mệt phết ạ , hichic
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ chị cứ đưa cái hợp đồng ra bắt họ làm theo những j hợp đồng đã ký thôi, họ làm sai mà chị
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ Nhà dột bực mình lắm mẹ nó ạ. Trc mình cũng vớ pải cái nhà như thế. Nản kinh Theo mình, 1. Nếu địa điểm đó kinh doanh tốt thì...ép nó giảm tiền thuê nhà với lý do dột nát.... 2. Nếu chỗ đó kd không tốt thì chuyển chỗ khác cho xong mẹ nó ạ
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ nói chung chố này em vẫn làm ăn đc, nhưng bảo giảm tiền nhà chắc chắn thằng này k chịu, đợt trc đồng ý cho em đóng 3 tháng 1, mới đc 1 kỳ quay ra kêu bắ đóng 6 tháng 1 lại bắt đóng sớm, ui nó tưởng mình gà, hay nó nghĩ gì thì em k biết, nuhưng e chuyển nhà cũng k để yên nhà này, nhưng chưa bít làm gì ^^
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ em thấy nhiều người chủ nhà kinh thật đi thuê nhà đến khổ, nhà em thì thuê nhà mới mọi thứ đầy đủ cái gì cũng theo hợp đồng làm, nên khi thuê nhà các mẹ nên xem chủ có tử tế ko rồi hãy quyết định.
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ hức chủ nhà mà quá đáng thế này ai còn muốn thuê, nói thật dân làm ăn như mình muốn thuê cửa hàng nào chủ sởi lởi tốt tính một chút mình làm ăn cho có lộc, chứ gặp phải mấy tên thế này chắc chết, mà xã hội bây jo toàn thế, bthuong thấy người ta làm ăn ế ẩm k sao mà thấy đắt hàng chút là trực tăng tiền cửa hàng...
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ đấy, mà em chót đầu tư nhiều vào nhiều nên hơi tiếc, khéo đành cắt máu mà ra đi, cho cái nhà nóa tan hoang để nó bít kiếm tiền không dễ
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ đã có khách quen thì chuyển đi đâu cũng chả sợ mất khách đâu em ạ, thuê nhà mà ức chế vậy bực mình lắm
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ vâng, nhưng cũng tiêc cái tiền đầu tư biển rùi cửa, haiz, chắc đăng thanh lý sớm không tự nhiên để cho nhà nóa đc hưởng, từ thuê nhà phải cẩn thận vậy haiz càng nghĩ càng ức cái chủ nhà này
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ Chia buồn với mẹ nó thôi. Cái trò đi thuê thì như thế. Bán được thì nó tăng tiền nhà, dọa đuổi đi. Không được thì khổ mình, mang cái nỗi ấm ức trong lòng. Nhà mình thuê hễ dòng nào yc họ có trách nhiệm khi nhà hỏng hóc thì họ nhảy dựng lên. Bảo mình phải tự chịu vì họ k có thời gian. Nhưng họ thì chèn 1 đống các yc của họ vào bắt mình phải chia sẻ, dùng chung diện tích mình thuê. Tính mình rất thoải mái, nhưng mình ghét cái kiểu Khôn ăn người ấy.
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ Mẹ nó cũng nên tính chuyển đi thôi chứ k làm ăn lâu dài với kiểu chủ nhà như thế đc đâu.
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ chuẩn mẹ nó ah, ghét nhất kiểu khôn ăn người, thui em đi thì em cũng phải chầy bừa với thằng chủ nhà này, ghét thật
Ðề: Các mẹ cho em xin cao kiến về đối phó loại chủ nhà này với ạ Phải cho nó 1 vố cho nó điên luôn đê.