Mình mới xem được trang này cũng vui một chút vì con mình cũng sinh năm 2004...http://tintuc.xalo.vn/001804246692/sinh_con_tuoi_giap_than_co_the_tot_hon_tuoi_quy_mui.html Vì ai cũng bảo con tuổi thân thì cực khổ...nên cũng lo cho con. Các mẹ nào có con gái cùng tuổi vì vào tâm sự với mình nhé!
đọc thấy hay mà cũng đúng ko bít con bạn thế nào chứ bé nhà mình nghịch bướng khó bảo nhưng thông minh
Uh, con nhóc nhà mình phải gọi nó là “giặc cái”. Phá phách quá trời quá đất. Từ hồi 2 tuổi: đồ đạc có gì là tháo tung ra hết trơn. Búp bê chơi được 1 ngày là đầu mình chân tay rùi quần áo rời ra từng mảnh. Xe cộ, máy bay bị tháo tanh bành. Bây giờ thì độc chiếm cái laptop, máy chơi game, vọc tanh bành cái Iphone. Được cái từ lúc nó ra đời tới giờ, cha mẹ ngày càng thoát nghèo. Chắc bài báo ở trên đúng quá.
Con mình cũng thế đó, vậy có lẽ là do cái tuổi làm nên tính cách của các bé chăng?. Mình nghĩ một ngày nào đó mà cho các bé 1 cuộc offline thì chắc chúng quậy tanh banh nhà quá...hihihi...nhưng được cái con mình cũng lanh lẹ lắm...Mong là nhà khỉ con càng ngày càng đông vui các mẹ nhé!
Con trai tớ cũng sinh 2004 Nhưng cu cậu rất nam tính, biết nhường em và tỏ ra có khả năng bảo vệ em trai mình. Mỗi tội gần đây ương hơn, nhiều lúc làm mình bực phải vụt cho máy cái vào mông mới chịu yên đấy.
Ðề: Các mẹ sinh con năm giáp thân 2004 thì vào đây nhé! Con nit nso là vậy bạn ơi ..................mình ráng chịu khó chút .................bé như vậy thì mới thông minh