Ðề: CLB "Người yêu kém tuổi" chồng tớ đây: chồng ở nhà là sáng có ng cho con dậy ăn uống, đi học, con mẹ nằm ngủ cố thêm tý, dậy đủng đỉnh hơn cả hồi chưa chồng, thằng con ré lên vì bị bố mắng thì mẹ lại tí tớn ngoác miệng ra cười bẩu: bố ở nhà đấy nhé chồng ở nhà là 2 thằng con ngoan như 2 con chó cún, răm rắp mọi thứ chồng ở nhà là ko phải bon chen trở 2 thằng lách chỗ nọ lách chỗ kia cho kịp h học, đủng đỉnh chào tạm biệt 2 tình yêu, mẹ vào chuẩn bị đồ ăn trưa, có hôm thằng bé con khóc lóc chán chê con mẹ mới đủng đỉnh mẹ yêu con lắm đấy để chèo lên xe đi cùng con đến lớp, về nhà lại phụng phịu tại bố con anh mà e chưa ăn sáng, chưa có cơm trưa, lạii đưa nhau đi ăn, trưa hò hẹn đi ăn tiếp chồng ở nhà là chiều về cơm canh sẵn sàng, con cái sạch sẽ thơm tho, đi làm về có người dục tắm đi còn ăn cơm (mặc dù h chồng đi vắng, mình đi làm về cũng chỉ tắm và nấu thêm món gì để ăn cùng ông bà ) chồng ở nhà là tối có bán hàng thì cũng có ng mang hàng, dọn hàng cho mềnh, o bán hàng thì ngồi chơi điện tử, đọc báo, chốc chốc lại thẽ thọt: công nghệ làm chúng mình xa nhau, lại ôm, lại trêu nhau hạnh phúc đơn giản vì chồng yêu, con ngoan, ngày ngày vẫn đau đáu vì nhiều thứ nhưng vẫn thấy mình hạnh phúc lắm lắm, có những thứ chả tiền nào mua đc (mình vẫn như ngày xưa, vẫn là đứa cần tiền nhưng chả coi tiền là mục đích sồng vì để cho chồng lo )
Ðề: CLB "Người yêu kém tuổi" hạnh phúc chỉ từ những thứ đơn giản thôi mình quan điểm là biết bằng lòng vs cuộc sống, càng bon chen càng khổ nên tự hài lòng với gì mình có
Ðề: CLB "Người yêu kém tuổi" bới lại nè, phi công cũng có những điều hay và không hay, tùy nhiền điều đó là do tính cách và suy nghĩ của mỗi cá nhân trong các mối quan hệ nó ntn.
Ðề: CLB "Người yêu kém tuổi" Ghét của nào trời trao của đấy các mẹ à, cuối cùng lấy chồng kém tuổi đây, nhìn hình thức chồng m kém tuổi vì to béo nên già hơn mình nên ko lo .....hehe
Ðề: CLB "Người yêu kém tuổi" mình hôm nay tìm được tình yêu rồi, hạnh phúc quá các mẹ à, có ny công nhận là thích thật.